RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 47 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 705 bài trong đề mục
daonamxuong 14.12.2011 23:11:34 (permalink)
0
TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu đương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102109/165524626D784306A1BF1005315724BE.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 23:35:21 bởi daonamxuong >
Attached Image(s)
caoletrantranquoc 15.12.2011 00:07:42 (permalink)
0
 
BẤT ĐẮC CHÍ

  Bẽ bàng xuôi ngược trắng bàn tay
Chẳng lúc giàu sang ở chốn này
Lừa lọc điêu ngoa tràn vị ngọt
Yêu thương nhân nghĩa ngập mùi cay
Nổi trôi tình ái đời luôn dở
Lặn ngụp duyên ưa kiếp bất tài
Lệ tủi thân mình sao trắc trở
Sinh thời chán nản rượu hoài say

clttq 14/12/2011
 
HÃY BÌNH TÂM
 
Suốt ngày chỉ có sỉn và say
Như vậy làm sao chẳng yếu tài
Lại vội than đời nhiều vị đắng
Rồi phiền thân-phận những mùi cay
Ái-tình phiền muộn đầy ra đấy
Duyên-phận trái ngang khắp chốn này
Thôi ! cứ buôn tần rồi bán tảo
Miệng ăn có một... làm hai tay !
 
R Đinh


CHÁN

Trên đời nghĩ sống phải luôn tay
Chạy kiếm tiền tiêu phủ kiếp này
Chăm vợ hàng ngày bao đắng chát
Lo bồ mỗi tháng lắm chua cay
Khoái cô mới khổ vì hao bạc
Ham ả nên đau bởi tổn tài
Hận phận nam nhi tuôn nghĩa cả
Giờ thì chán ngán trốn trong say

clttq 14/12/2011

Rdinh 16.12.2011 21:09:49 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B9017DEED62444E5B078B681F7235C51.jpg[/image]
 
BẾN  ĐỢI
 
Thăm-thẳm dòng sông nước lặng trôi
Dáng ai thon-thả mái chèo khuây
Áo bà-ba trắng che thân nõn
Quần mỹ-a đen khuất cẳng dài
 
Mái đẩy em khua dòng nước cuộn
Tình dâng anh động sóng lòng sôi
Bến tình vẫn đợi bao năm tháng
Thắc-thỏm hòai mong chẳng thể vơi !
 
R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 22:24:33 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 18.12.2011 02:04:04 (permalink)
0
 
BẤT ĐẮC CHÍ

  Bẽ bàng xuôi ngược trắng bàn tay
Chẳng lúc giàu sang ở chốn này
Lừa lọc điêu ngoa tràn vị ngọt
Yêu thương nhân nghĩa ngập mùi cay
Nổi trôi tình ái đời luôn dở
Lặn ngụp duyên ưa kiếp bất tài
Lệ tủi thân mình sao trắc trở
Sinh thời chán nản rượu hoài say

clttq 14/12/2011
 
HÃY BÌNH TÂM
 
Suốt ngày chỉ có sỉn và say
Như vậy làm sao chẳng yếu tài
Lại vội than đời nhiều vị đắng
Rồi phiền thân-phận những mùi cay
Ái-tình phiền muộn đầy ra đấy
Duyên-phận trái ngang khắp chốn này
Thôi ! cứ buôn tần rồi bán tảo
Miệng ăn có một... làm hai tay !
 
R Đinh


 
CHÁN

Trên đời nghĩ sống phải luôn tay
Chạy kiếm tiền tiêu phủ kiếp này
Chăm vợ hàng ngày bao đắng chát
Lo bồ mỗi tháng lắm chua cay
Khoái cô mới khổ vì hao bạc
Ham ả nên đau bởi tổn tài
Hận phận nam nhi tuôn nghĩa cả
Giờ thì chán ngán trốn trong say

clttq 14/12/2011
 
 
THƯƠNG EM ĐÔI BÀN TAY
 
Thương em nhiều lắm đôi bàn tay
Chống đỡ cùng anh cuộc sống này
Bao quản nhọc-nhằn khi bão táp
Chi màng cực khổ lúc chua cay
 
Phận nghèo nên chịu ta cơ-cực
Số khó đành cam mình kém tài
Cuộc sống vô-thường đời cõi tạm
Mình thương nhau nhé ! mãi nồng say !
 
R Đinh

KimGiang 19.12.2011 00:44:59 (permalink)
0

Bác Lá kính mến! Các Anh Chị kính mến!

Vì gia đình có chuyện buồn, nên lâu nay ít vào trang thơ! Thật cảm động khi Bác và các Anh Chị vẫn Cho Thơ. Kính chúc Bác và các Anh, Chị mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và vui vẻ!

Có bài thơ hoạ dở từ lâu nay mới hoàn thành, làm vốn tới thăm nhà Bác và các Anh, Chị:

DUYÊN NGƯỜI

Đắc ngộ nhân duyên bởi tấm lòng.
Việc gì chìm đắm chốn lung mông.
Khung trời linh diệu mơ chưa đến.
Tại thế sô bồ mộng cũng không.
Hãy trở về tâm - Tâm tĩnh mịch.
Hãy tìm trong ý - Ý nguồn sông.
Duyên người cứ để người lo liệu.
Quẳng gánh khen chê vạn sự thông.
Trần Mạnh Hùng
11-26-2011

THƯƠNG GHÉT

Ai ghét ai thương chớ để lòng
Lẽ đời trăm mối trải mênh mông
Ta bà một cõi Không là Sắc
Thương ghét trăm bồ Sắc cũng Không
Chớ tưởng thiên đường nằm cuối bể
Hãy nhìn nghiệp chướng ở đầu sông
An lạc thân tâm nên tự tại
Việc đời thương ghét sẽ hanh thông.
Lá chờ rơi 27/11/11



DUYÊN VỀ
 
Nghẽn ở vành tim một tiếng lòng
Chôn vùi dập xóa trả mênh mông
Cho da diết hết còn da diết
Mặc rỗng không hoàn lại rỗng không
Nhớ ánh trăng khuya chằn trọc núi
Thương nguồn suối cạn kiệt cùng sông   
Ngàn sau chọn kiếp làm mây trắng
Để lối duyên về được bén thông
 
Kim Giang


Rdinh 19.12.2011 07:29:46 (permalink)
0
Bác Lá kính mến! Các Anh Chị kính mến!

Vì gia đình có chuyện buồn, nên lâu nay ít vào trang thơ! Thật cảm động khi Bác và các Anh Chị vẫn Cho Thơ. Kính chúc Bác và các Anh, Chị mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và vui vẻ!

Có bài thơ hoạ dở từ lâu nay mới hoàn thành, làm vốn tới thăm nhà Bác và các Anh, Chị:
 
Kim-Giang
 
* Mới làm được bài thơ, tính đăng lên để tìm hai dòng sông (Kim-Giang và An-Giang) thất lạc lâu nay, thì may thay một dòng KG đã trở về tạm thời xuôi chảy trên đất nhà Đường. RD cũng vẫn tiếp-tục xin đăng lên đây để tìm kiếm dòng An-Giang còn thất lạc.
* Riêng đối với dòng Kim-Giang, chưa biết chuyện buồn gì trong gia-đình , nhưng cũng xin cho RD thành-thật chia sẻ chuyện buồn của KG chút chút.
 
R Đinh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/2C0FFC9A714141FA9AA0CF3B7AAD9495.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 07:39:49 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
C Pham 20.12.2011 12:05:58 (permalink)
0
Mộng lành

Gặp gỡ nhau chi mộng chẳng lành
Em là thánh nữ của lòng anh
Đam mê ánh mắt làn mây đẹp
Lãng mạn bờ vai suối tóc mành
Giọng nói êm đềm tim háo hức
Nụ cười thánh thót gió đùa nhanh
Trăng tròn mười sáu trăng huyền diệu
Mất ngủ vì ai...lá bỏ cành

Vancali 12.16.11







CHÚC

Chúc em Năm Mới được yên lành
Tâm vững khi đời thiếu vắng anh
Nghĩa giữ vẹn toàn tươi ý nguyện
Tình trao đằm thắm trọn tơ mành
  Thơ vang tiếng nhạc êm đềm mãi
Mộng rộn lời ca say đắm nhanh
  Lả lướt dáng hồng vui lễ lộc
Đẹp như xuân đến lá xanh cành

Thanh Huy

Chúc Van lễ Giáng Sinh và Năm Mới yên vui, mạnh khoẻ. TTH.


ÔM HẬN
---*---
Sụp đổ tình đầu chẳng mảnh lành
Em làm vỡ mộng cả đời anh
Ước mơ hạnh phúc xây lầu mới
Đâu biết bất thành nát cả mành
Tuổi ngọc một thời đầy hứa hẹn
Nụ cười ngày ấy thoảng qua nhanh
Để nay hai đứa ngồi ôm hận
Trơ trọi như cây trụi lá cành
 
17/12/2011
Tuyen45


NHƯ CHIM LIỀN CÁNH

Nhân sinh một kiếp mộng an lành
Mơ chuyện tình duyên đẹp yến anh
Viễn khách qua sông chờ khách lại
Ông tơ so mối đẹp tơ mành
Phải duyên cầm sắt đừng do dự
Đúng nợ ba sinh hãy đến nhanh
Hẹn ước trăm năm lòng vẹn giữ
Như chim liền cánh cội liền cành.

Lá chờ rơi 18/12/11



Tình lỡ

Tại sao nguyện ước lại khôn thành
Đổ vỡ câu thề lỗi tại anh
Bởi thiếu trầu cao xin chạm ngõ
Để cho ngọng gió cuốn xuyên mành
Người thì xót dạ qua cầu vội
Kẻ lại đau lòng gạt lệ nhanh
Hối tiếc mà chi trời đã định
Tình ta như xác lá bên cành

Vancali 12.17.11

Chúc quí huynh tỷ tối thứ bảy an vui....








Ước  Mơ  Mùa  Giáng Sinh
 
Chúc bạn an vui vạn  phước lành
Mến thương em gửi đến riêng Anh
Mong sương chớ đọng  loang  song cửa
Cầu tuyết đừng rơi thấm liếp  mành
Hạnh phúc trong tay sẽ ở mãi
Tình yêu vừa gặp chẳng xa nhanh
Giáng Sinh trao ước nguyền đôi lứa
Đợi  tiết  xuân sang  lá thắm cành
 
C Pham


C Pham mến chúc RDinh và Xóm Đường một mùa Giánh Sinh ấm áp, bình yên, hạnh phúc!!!
KimGiang 20.12.2011 23:39:44 (permalink)
0

Mộng lành


Gặp gỡ nhau chi mộng chẳng lành
Em là thánh nữ của lòng anh
Đam mê ánh mắt làn mây đẹp
Lãng mạn bờ vai suối tóc mành
Giọng nói êm đềm tim háo hức
Nụ cười thánh thót gió đùa nhanh
Trăng tròn mười sáu trăng huyền diệu
Mất ngủ vì ai...lá bỏ cành

Vancali 12.16.11

CHÚC

Chúc em Năm Mới được yên lành
Tâm vững khi đời thiếu vắng anh
Nghĩa giữ vẹn toàn tươi ý nguyện
Tình trao đằm thắm trọn tơ mành
Thơ vang tiếng nhạc êm đềm mãi
Mộng rộn lời ca say đắm nhanh
Lả lướt dáng hồng vui lễ lộc
Đẹp như xuân đến lá xanh cành

Thanh Huy

Chúc Van lễ Giáng Sinh và Năm Mới yên vui, mạnh khoẻ. TTH.


ÔM HẬN
---*---
Sụp đổ tình đầu chẳng mảnh lành
Em làm vỡ mộng cả đời anh
Ước mơ hạnh phúc xây lầu mới
Đâu biết bất thành nát cả mành
Tuổi ngọc một thời đầy hứa hẹn
Nụ cười ngày ấy thoảng qua nhanh
Để nay hai đứa ngồi ôm hận
Trơ trọi như cây trụi lá cành

17/12/2011
Tuyen45


NHƯ CHIM LIỀN CÁNH

Nhân sinh một kiếp mộng an lành
Mơ chuyện tình duyên đẹp yến anh
Viễn khách qua sông chờ khách lại
Ông tơ so mối đẹp tơ mành
Phải duyên cầm sắt đừng do dự
Đúng nợ ba sinh hãy đến nhanh
Hẹn ước trăm năm lòng vẹn giữ
Như chim liền cánh cội liền cành.

Lá chờ rơi 18/12/11

Tình lỡ

Tại sao nguyện ước lại khôn thành
Đổ vỡ câu thề lỗi tại anh
Bởi thiếu trầu cao xin chạm ngõ
Để cho ngọng gió cuốn xuyên mành
Người thì xót dạ qua cầu vội
Kẻ lại đau lòng gạt lệ nhanh
Hối tiếc mà chi trời đã định
Tình ta như xác lá bên cành

Vancali 12.17.11

Chúc quí huynh tỷ tối thứ bảy an vui....

Ước Mơ Mùa Giáng Sinh

Chúc bạn an vui vạn phước lành
Mến thương em gửi đến riêng Anh
Mong sương chớ đọng loang song cửa
Cầu tuyết đừng rơi thấm liếp mành
Hạnh phúc trong tay sẽ ở mãi
Tình yêu vừa gặp chẳng xa nhanh
Giáng Sinh trao ước nguyền đôi lứa
Đợi tiết xuân sang lá thắm cành

C Pham


C Pham kính chúc Bác Lá và Xóm Đường một mùa Giánh Sinh ấm áp, bình yên, hạnh phúc!!!


XUÂN ĐẾN THƠM TƯƠI

Thân chúc đầu xuân đẹp lộc lành
Xứng đời khuê các phận trâm anh
Ông tơ còn kén người quân tử
Chị Nguyệt chưa xe lọn chỉ mành
Bến nước mười hai mơ gặp sớm
Duyên lành một mối mộng thành nhanh
Giáng sinh ước nguyện hồng non nước
Xuân đến thơm tươi trái trỉu cành.

Lá chờ rơi 20/12/11

LẠI ƯỚC
 
Lại ước mùa vui ấm mộng lành
Cho lòng giữ trọn bóng hình anh
Nhìn bông tuyết trắng lùa cơn gió
Ngắm ánh trăng khuya chạm góc mành
Tưởng nắng xuân đùa trêu mắt thức
Như làn điện cảm nhịp tim nhanh
Cầu ơn Thánh Chúa ban kỳ diệu
Triệu nụ yêu thương nở thắm cành
 
Kim Giang
Rdinh 20.12.2011 23:41:58 (permalink)
0



 
Nhân dịp Noel và Tết Dương-lịch
Thân  chúc Ban Điều-Hành và tòan thể quý thi-hữu VNTQ
và đặc biệt quí Thi-hữu Thơ Đường cùng tòan thể quý quyến
Một mùa Giáng-sinh và một năm mới :
 
AN - KHANG
 
                 HẠNH - PHÚC và
 
                       THỊNH - VƯỢNG
 
 
R Đinh
 


KimGiang 21.12.2011 16:34:14 (permalink)
0
* Mới làm được bài thơ, tính đăng lên để tìm hai dòng sông (Kim-Giang và An-Giang) thất lạc lâu nay, thì may thay một dòng KG đã trở về tạm thời xuôi chảy trên đất nhà Đường. RD cũng vẫn tiếp-tục xin đăng lên đây để tìm kiếm dòng An-Giang còn thất lạc.
* Riêng đối với dòng Kim-Giang, chưa biết chuyện buồn gì trong gia-đình , nhưng cũng xin cho RD thành-thật chia sẻ chuyện buồn của KG chút chút.
 
R Đinh




Cảm ơn anh R Đinh rất nhiều!

MỘT DÒNG XUÔI
 
Đã chót yêu thơ quá mất rồi
Lòng như thác đổ một dòng xuôi
Niềm khao khát lũ xô bờ bến
Nỗi mộng mơ tràn hứng lẻ loi
Nước nổi hình như thuyền chẳng nổi
Ngày trôi hờ hững tháng buông trôi
Còn duyên kiếp tới còn chăng trớ
Vẫn đợi thơ cùng đấy nhớ ơi
 
Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2011 16:48:38 bởi KimGiang >
Nguyen Thi An Giang 22.12.2011 06:52:03 (permalink)
0
Cầu May
Đi chùa lạy phật để cầu may
Xin phước sang năm được phát tài
Gia đạo an hòa con tấn tới
Nhà lành yên thuận hiếu tương lai
Ấm no hạnh phúc tiền như nước
Cơm đủ đức thừa bạc khẫm tay
Nghi ngút khói hương chờ chiếu cố
Mong đời bớt khổ thọ lâu dài


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/E531C977904C49EC84AABD58E827EF8C.jpg[/image]

CẦU XIN
Cầu nguyện ơn trên ban phước may.
Cho vay nặng lãi được thêm tài.
Chẹn người cô thế- mong thăng tiến.
Dồn kẻ đường cùng- chiếm phúc lai
Van vái, van xin - xin thọ mệnh.
Cầu vàng, cầu bạc - bạc tràn tay.
Gia đình, giòng họ ta trên hết.
Khấn nguyện ơn ban tiếp nối dài
Nguyễn Thị An Giang


* Mới làm được bài thơ, tính đăng lên để tìm hai dòng sông (Kim-Giang và An-Giang) thất lạc lâu nay, thì may thay một dòng KG đã trở về tạm thời xuôi chảy trên đất nhà Đường. RD cũng vẫn tiếp-tục xin đăng lên đây để tìm kiếm dòng An-Giang còn thất lạc.
R Đinh



Xin lỗi Huynh, An Giang dạo này bận lắm gần giáp năm việc làm dồn dập không thở ra hơi còn đâu có thì giờ thơ với thẩn, An Giang vắng bóng thời gian dài quả có lỗi với các bạn Yêu Thơ Đường, mong quý bạn xí xoá cho, cám ơn nhiều.
An Giang
tuyen45 22.12.2011 20:52:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Cầu May
Đi chùa lạy phật để cầu may
Xin phước sang năm được phát tài
Gia đạo an hòa con tấn tới
Nhà lành yên thuận hiếu tương lai
Ấm no hạnh phúc tiền như nước
Cơm đủ đức thừa bạc khẫm tay
Nghi ngút khói hương chờ chiếu cố
Mong đời bớt khổ thọ lâu dài


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/E531C977904C49EC84AABD58E827EF8C.jpg[/image]

CẦU XIN
Cầu nguyện ơn trên ban phước may.
Cho vay nặng lãi được thêm tài.
Chẹn người cô thế- mong thăng tiến.
Dồn kẻ đường cùng- chiếm phúc lai
Van vái, van xin - xin thọ mệnh.
Cầu vàng, cầu bạc - bạc tràn tay.
Gia đình, giòng họ ta trên hết.
Khấn nguyện ơn ban tiếp nối dài
Nguyễn Thị An Giang



CẦU PHÚC
---*---
Lễ đường cầu phúc lại cầu may
Lạy chúa gặp ngay đức thánh tài
Cứu giúp vận đen xua quỷ giữ
Ban cho vận đỏ đuổi yêu lai
Độ chì cứu thế người cùng khổ
Vun đắp cho đời bạc nặng tay
Trái đất dương trần không đói rách
Yên bình cuộc sống mãi lâu dài
 
22/12/2011
Tuyen45   




tuyen45 29.12.2011 13:21:30 (permalink)
0
 

THƠ MỜI HỌA


 
VẪN ĐỢI RỒNG
---*---
Mèo vàng tro bếp nhuộm đen lông
Xuân đến trông mong thế võ rồng
Dự án chớ tham treo lủng lẳng
Công trình đừng để nợ lung tung
Biển Đông bành trướng vung gươm dọa
Biên giới bá quyền đá vẹo hông
Rửa hận non sông người vẫn đợi
Rồng bay phun lửa kiếm đao thông

28 12/ 2011
Tuyen45

Trần Mạnh Hùng 30.12.2011 10:10:36 (permalink)
0

Mộng

Mộng bóng hình xưa mãi trắng đêm
mộng yêu thời đó đẹp êm đềm
Mộng trời hoa bướm mưa hò hẹn
Mộng đất sắc ong gió diệu êm
Mộng lẻ thương sầu kề mắt biếc
Mộng đôi tình ái cận môi mềm
Mộng lòng vui sướng đời sau cuối
Mộng ước tương lai nắng ấm thêm
Hoàng An


NHỚ
Nhớ tiếng em cười thao thức đêm.
Nhớ ngày xưa hạnh phúc êm đềm.(*)
Nhớ khi sóng bước bao lưu luyến .
Nhớ lúc tựa vai trong lặng êm.
Nhớ nụ hôn môi tình ngọt lịm
Nhớ vòng tay ngọc mộng lơi mềm.
Nhớ em nũng nịu, em hờn dỗi.
Nhớ mắt liếc nhìn - nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng
12-29-2011
(*) Chữ ĐỀM là tử vận xin được giữ nguyên hai chữ “êm đềm”


TÌNH
Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ
Hoàng An


THƯƠNG
Thương lúc mới quen đến tận giờ.
Thương em nhí nhảnh giống trong mơ.
Thương làn hơi thở thơm băng khiết.
Thương nhịp trái tim đập dại khờ.
Thương nụ hôn đầu tràn nỗi nhớ.
Thương đôi môi mộng gởi trông chờ.
Thương em với tấm lòng tha thiết.
Thương trọn cuộc đời trong lưới tơ
Trần Mạnh Hùng
12-29-2011
Trần Mạnh Hùng 31.12.2011 06:20:39 (permalink)
0
Chiến Công Thạch Hãn


Xương máu hy sinh mãi sáng trong
Đường biên Thạch Hãn nhớ đau lòng
Cha con bắn giết giành chân lý
Huyết thống hy sinh đổ biển sông
Hàng vạn sinh linh hai chiến tuyến
Ngút ngàn cốt nhục chẳng ghi công
Xưa kia chia cắt giờ chung lối
Huynh đệ tương tàn ai biết không?



DÙ CHO THÂN NÁT
Em nhìn anh ánh mắt ngời trong.
Chăm chú nghe anh kể chuyện lòng..
Giặc nước xâm lăng gom hải đảo.
Đồng bào chung sức giữ nguồn sông.
Dù cho thân nát - thề tranh đấu
Dẫu biết nhà tan - nguyện góp công.
Lịch sử bốn ngàn năm bất khuất.
Ngoại xâm bọn giặc ngậm ngùi không???
Trần Mạnh Hùng
12-30-2011
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 47 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 705 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9