RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 47 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 705 bài trong đề mục
duonglam 12.02.2012 03:41:10 (permalink)
0
27   Quê hươngvà tình yêu...



Chiều mưa nghe  gió Hoàng sa lạnh,
Tráng sĩ ngồi đây buốt lạnh lòng.
Kiếm gỏ sao khuya chờ biển tạnh,
Gươm mài núi khuyết đợi trăng trong...
Vua Hùng dựng nước ngàn năm trước,
Dân Việt chung xây một chữ đồng,
Hẹn quyết ngày mai thề lấy lại,
Tấc vàng tất đất của cha ông…

Tú lang thang
Hansy 12.02.2012 05:49:14 (permalink)
0
RỒNG NĂM THÌN

Năm mới, Xuân về Tết đến nơi
Vai Rồng ra diễn... vai Mèo lui
Tuổi cao bề-bộn bao lo nghĩ
Con trẻ nhởn-nhơ những thú vui

Công nợ đầy đầu nhiều kẻ mếu
Gạo tiền ấm cật lắm người tươi
Mèo đi để lại điều dang-dở
Rồng đến nên chăng ... cái sự đời ?

R Đinh


CHÀO TÂN NIÊN

Mùa vui đã trải khắp nơi nơi
Phước Lộc dần sang nghèo khó lui
Đào cúc ánh ngời khoe sắc thắm
Thọ Mai tươi tắn rạng niềm vui
Chung trà đón tết nồng nàn ấm
Chén rượu mừng xuân thắm thiết tươi
Cầu chúc non sông nền thịnh trị
Nhà nhà hạnh phúc phước muôn đời

HANSY

tuyen45 12.02.2012 23:56:44 (permalink)
0
 


Nguyên văn bởi tuyen45-ad
BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
- 4 CÂU ĐẦU THEO LUẬT TRẮC
- 4 CÂU CUỐI THEO LUẬT BẰNG



THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---

Bát cú đường thi luật chẳng thừa
Thất ngôn kế tục tự đời xưa
Ít từ gạn lọc vang chiêng giục
Nhiều nghĩa đắp bồi vọng trống khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc đức vua 
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45

Tuyen45 đưa  bài thơ về luật bằng cùng vần cùng nội dung

THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---

Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống giục
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc đức vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45


LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa

HANSY



HÁT CHUNG MÙA

Thơ nhiều đến mấy cũng không thừa
Theo nghiệp ông cha nối gót xưa
Như tiếng quân reo khi xáp trận
Tựa hồi trống giục lúc cồng khua
Nguồn thơ tuôn chảy từ dân chúng
Suối nhạc vang lừng đến cửa vua
Thơ vẫn của chung cho mọi giới
Đồng quê tỉnh thị hát chung mùa.
Lá chờ rơi 07/02/2012


LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa

HANSY


VUI THƠ ĐƯỜNG

Thao tác thơ Đường chẳng có thừa
Dẫu vui phảng phất chút hương xưa
Luật niêm gò bó loanh quanh kiếm
Đối ngẫu ý tình rổn rảng khua
Năm sáu chữ thôi mà lắm tứ
Tám câu văn ấy lại thành vua
Luyện từ cho khéo bài thơ chuẩn
Chững chạc làm xong sướng cả mùa

HANSY


ĐƯỜNG THI BÁT CÚ
---*---

Đường thi khổ luyện vẫn chưa thừa
Bát cú bao đời chửa thấy xưa
Tiết tấu ầm vang như pháo nổ
Âm thanh trầm bổng giống kèn khua
Hồn thơ trong sáng hơn lòng mẹ
lời đẹp thanh tao tựa ý vua
Lớp trẻ thời nay rèn giũa mãi
Thất ngôn khi giỏi chắc sang mùa…

8/2/2012
Tuyen45


ĐƯỜNG MẬT

Dụ ngọt bao câu cũng chẳng thừa
Hết đem chuyện mới lại lời xưa
Ba hoa liến thoắng như chim hót
Lượn lẹo loanh quanh giống mõ khua
Tán tỉnh y rằng đây ngốc tử
Huyên thuyên như thể ấy nhà vua
Sở khanh thói cũ ai không biết
Đường mật nghe theo khổ mút mùa

HANSY


XUỐNG CẤP
---*---

Lời hay sáo rỗng cũng bằng thừa
dán mác lên khung thật quá xưa
Bao kẻ bám đuôi chiêng trống gõ
Khối người theo gót lệnh cồng khua
Lương tâm bán rẻ ngoài đường phố
Đạo đức ế thừa cuối triều vua
Bằng cấp mượn vay đầu quả mít
Môi trường trong sạch đợi thay mùa

12/2/2012
Tuyen45

****************************************************************************************

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 00:10:31 bởi tuyen45 >
tuyen45 14.02.2012 14:39:59 (permalink)
0
 
[/code]





CHIỀU TÍM
---*---
Hoàng hôn lá rụng ngác ngơ bay
Chiều tím bâng khuâng lúc cuối ngày
Biệt xứ người xưa hoài ngóng đợi
Tha hương bạn cũ nhớ hôm nay
Valentine kỷ niệm thời xuân sắc
Ngày lễ tình yêu mãi đắm say
Trai gái hẹn hò xây gác mộng
Dựng lầu hạnh phúc giữa quê này
 
14/2/2012
Tuyen45
duonglam 15.02.2012 23:46:14 (permalink)
0
28    

  QUÊ HƯƠNG...


Cha ông yêu quí từng cây cỏ,
Từng cánh cò bay giữa nắng ngàn.
Tiếng sáo dập dìu trong khoảng vắng,
Giọng hò êm ả giữa chiều sương.
Đàn trâu thong thả về ngang xóm.
Lũ trẻ nghêu ngao trở lại làng .
Bà lão đêm đêm cầu Trời Phật,
Muôn nhà muôn sự được khang an…  

Tú lang thang
Rdinh 18.02.2012 09:14:13 (permalink)
0
 
TÌNH NỒNG TRANG GIẤY

Vui với đường thi chớ ngại chi ?
Tám câu bảy chữ khỏi dông dài
Người xưa tâm huyết còn ghi đó
Muôn thuở lưu truyền quyết chẳng sai
Kẻ gửi đời sau lời khí khái
Người nêu việc trước nỗi u hoài
Tình nồng trang giấy còn tươi mãi
Mấy lượt thăng trầm vẫn chẳng phai.

Lá chờ rơi 17/02/2012
 
 

 NÉT ĐẸP ĐƯỜNG THI
 
Đường thi vui họa có nề chi
Bảy chữ tám câu chẳng phải dài
Niêm, luật trắc bằng gìn chớ phạm
Tù vần dối họa giữ không sai
 
Thanh âm dìu-dặt khơi niềm nhớ
Kết cấu thâm sâu gợi cảm hoài
Cảm tác họa vần hay ứng đối
Thanh cao tròn giữ chẳng hề phai
 
R Đinh
Rdinh 18.02.2012 09:25:45 (permalink)
0
 
Quê hương...

Chiều mưa đêm gió Hoàng sa lạnh,
Tráng sĩ ngồi nghe buốt lạnh lòng.
Kiếm gỏ sao khuya chờ biển tạnh,
Gươm mài núi khuyết đợi trăng trong.
Vua Hùng dựng nước ngàn năm trước,
Dân Việt chung xây một chữ đồng,
Hẹn quyết ngày mai thề lấy lại,
Tấc vàng tất đất của cha ông…

Tú lang thang



THÁC BẢN-GIỐC
 
Bản-Giốc còn chăng chiều giá lạnh ?
Giang sơn tấc đất mất đau lòng
Non Hồng vẫn muốn mưa mau tạnh
Biển Lạc hằng mong nước mãi trong
 
Dân Việt chung lòng nung chí lớn
Nòi Hồng một dạ quyết tâm đồng
Một mai đất mất thu hồi lại
Tiên tổ ngậm cười... con cháu Ông !
 
R Đinh
lá chờ rơi 18.02.2012 10:06:26 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

TÌNH NỒNG TRANG GIẤY

Vui với đường thi chớ ngại chi ?
Tám câu bảy chữ khỏi dông dài
Người xưa tâm huyết còn ghi đó
Muôn thuở lưu truyền quyết chẳng sai
Kẻ gửi đời sau lời khí khái
Người nêu việc trước nỗi u hoài
Tình nồng trang giấy còn tươi mãi
Mấy lượt thăng trầm vẫn chẳng phai.

Lá chờ rơi 17/02/2012

NÉT ĐẸP ĐƯỜNG THI

Đường thi vui họa có nề chi
Bảy chữ tám câu chẳng phải dài
Niêm, luật trắc bằng gìn chớ phạm
Từ vần đối họa giữ không sai

Thanh âm dìu-dặt khơi niềm nhớ
Kết cấu thâm sâu gợi cảm hoài
Cảm tác họa vần hay ứng đối
Thanh cao tròn giữ chẳng hề phai

R Đinh


NỐI DÒNG XƯỚNG HỌA

Tuổi già muôn việc chẳng còn chi
Vui với tình thơ dẫu ngắn dài
Niêm luật trải ra theo phép tắc
Trắc bằng kiểm lại chớ quên sai
Tám câu trao nhận lời thân ái

Bảy chữ đầy vơi nỗi cảm hoài
Một gói đơn sơ duyên nợ nặng
Nối dòng xướng họa mãi không phai.
Lá chờ rơi 18/02/2012
Rdinh 18.02.2012 11:56:38 (permalink)
0
TÌNH NỒNG TRANG GIẤY

Vui với đường thi chớ ngại chi ?
Tám câu bảy chữ khỏi dông dài
Người xưa tâm huyết còn ghi đó
Muôn thuở lưu truyền quyết chẳng sai
Kẻ gửi đời sau lời khí khái
Người nêu việc trước nỗi u hoài
Tình nồng trang giấy còn tươi mãi
Mấy lượt thăng trầm vẫn chẳng phai.

Lá chờ rơi 17/02/2012

NÉT ĐẸP ĐƯỜNG THI

Đường thi vui họa có nề chi
Bảy chữ tám câu chẳng phải dài
Niêm, luật trắc bằng gìn chớ phạm
Từ vần đối họa giữ không sai

Thanh âm dìu-dặt khơi niềm nhớ
Kết cấu thâm sâu gợi cảm hoài
Cảm tác họa vần hay ứng đối
Thanh cao tròn giữ chẳng hề phai

R Đinh


 
NỐI DÒNG XƯỚNG HỌA

Tuổi già muôn việc chẳng còn chi
Vui với tình thơ dẫu ngắn dài
Niêm luật trải ra theo phép tắc
Trắc bằng kiểm lại chớ quên sai
Tám câu trao nhận lời thân ái

Bảy chữ đầy vơi nỗi cảm hoài
Một gói đơn sơ duyên nợ nặng
Nối dòng xướng họa mãi không phai.
Lá chờ rơi 18/02/2012
 
 
NẶNG TÌNH VỚI THƠ
 
Tuổi cao nào phải nghĩ lo chi
Đời ngắn làm sao còn có dài
Vài chữ xướng lên cho thật đúng
Dăm câu họa lại chẳng hề sai
 
Ngày xem hoa nở thơ ra mãi
Tối ngắm trăng lên cảm tác hòai
Đã trót gieo vần thơ với phú
Nặng tình đối họa chẳng phôi-phai.
 
R ĐINH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 18:48:38 bởi Rdinh >
tuyen45 19.02.2012 17:38:27 (permalink)
0
 






SÚNG NỔ ĐÒI CÔNG LÝ
---*---
Hoa cà súng nổ đòi công lý
Tiên Lãng ông Vươn bắn lộng quyền
Một lũ núp danh người cán bộ
Cậy quyền mượn lực trấn dân đen
Cường hào trung cổ xưa còn kém
Bạo chúa thời nay thật thấp hèn
Tổ chức cướp ngày vơ vật chất
Dân lành ức chế đến cuồng điên.
 
1/2/2012
Tuyen45
Hansy 19.02.2012 18:18:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

TÌNH NỒNG TRANG GIẤY

Vui với đường thi chớ ngại chi ?
Tám câu bảy chữ khỏi dông dài
Người xưa tâm huyết còn ghi đó
Muôn thuở lưu truyền quyết chẳng sai
Kẻ gửi đời sau lời khí khái
Người nêu việc trước nỗi u hoài
Tình nồng trang giấy còn tươi mãi
Mấy lượt thăng trầm vẫn chẳng phai.

Lá chờ rơi 17/02/2012

NÉT ĐẸP ĐƯỜNG THI

Đường thi vui họa có nề chi
Bảy chữ tám câu chẳng phải dài
Niêm, luật trắc bằng gìn chớ phạm
Từ vần đối họa giữ không sai

Thanh âm dìu-dặt khơi niềm nhớ
Kết cấu thâm sâu gợi cảm hoài
Cảm tác họa vần hay ứng đối
Thanh cao tròn giữ chẳng hề phai

R Đinh


 
NỐI DÒNG XƯỚNG HỌA

Tuổi già muôn việc chẳng còn chi
Vui với tình thơ dẫu ngắn dài
Niêm luật trải ra theo phép tắc
Trắc bằng kiểm lại chớ quên sai
Tám câu trao nhận lời thân ái

Bảy chữ đầy vơi nỗi cảm hoài
Một gói đơn sơ duyên nợ nặng
Nối dòng xướng họa mãi không phai.
Lá chờ rơi 18/02/2012
 
 
NẶNG TÌNH VỚI THƠ
 
Tuổi cao nào phải nghĩ lo chi
Đời ngắn làm sao còn có dài
Vài chữ xướng lên cho thật đúng
Dăm câu họa lại chẳng hề sai
 
Ngày xem hoa nở thơ ra mãi
Tối ngắm trăng lên cảm tác hòai
Đã trót gieo vần thơ với phú
Nặng tình đối họa chẳng phôi-phai.
 
R ĐINH



VUI THÚ VĂN CHƯƠNG

Xướng họa vui đời chớ ngại chi
Làm thơ cũng cốt trí thêm dài
Luật niêm cố giữ tròn câu đẹp
Họa đối gắng tìm tránh chữ sai
Gởi cả tâm tư bàn sướng khổ
Trao cùng trí huệ luận vui hoài
Thâm giao kết bạn qua trang net
Tao nhã văn chương thú chẳng phai

HANSY

Rdinh 19.02.2012 18:46:24 (permalink)
0
 
RỒNG NĂM THÌN

Năm mới, Xuân về Tết đến nơi
Vai Rồng ra diễn... vai Mèo lui
Tuổi cao bề-bộn bao lo nghĩ
Con trẻ nhởn-nhơ những thú vui

Công nợ đầy đầu nhiều kẻ mếu
Gạo tiền ấm cật lắm người tươi
Mèo đi để lại điều dang-dở
Rồng đến nên chăng ... cái sự đời ?

R Đinh


CHÀO TÂN NIÊN

Mùa vui đã trải khắp nơi nơi
Phước Lộc dần sang nghèo khó lui
Đào cúc ánh ngời khoe sắc thắm
Thọ Mai tươi tắn rạng niềm vui
Chung trà đón tết nồng nàn ấm
Chén rượu mừng xuân thắm thiết tươi
Cầu chúc non sông nền thịnh trị
Nhà nhà hạnh phúc phước muôn đời

HANSY
 
 

CHÚC NĂM THÌN 
 
Năm mới đã về khắp mọi nơi
Mong sao nghèo dốt được mau lui
Quan tham mất giống dân không khổ
Nhũng lạm ra ma cảnh được vui
Đất nước giầu sang dân hửng sắc
Giang-sơn thạnh-trị đời thêm tươi
Ấm no mang đến cho dân tộc
Năm mới là Xuân vạn nẻo đời !
 
R Đinh
 

Hansy 20.02.2012 02:13:13 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

RỒNG NĂM THÌN

Năm mới, Xuân về Tết đến nơi
Vai Rồng ra diễn... vai Mèo lui
Tuổi cao bề-bộn bao lo nghĩ
Con trẻ nhởn-nhơ những thú vui

Công nợ đầy đầu nhiều kẻ mếu
Gạo tiền ấm cật lắm người tươi
Mèo đi để lại điều dang-dở
Rồng đến nên chăng ... cái sự đời ?

R Đinh


CHÀO TÂN NIÊN

Mùa vui đã trải khắp nơi nơi
Phước Lộc dần sang nghèo khó lui
Đào cúc ánh ngời khoe sắc thắm
Thọ Mai tươi tắn rạng niềm vui
Chung trà đón tết nồng nàn ấm
Chén rượu mừng xuân thắm thiết tươi
Cầu chúc non sông nền thịnh trị
Nhà nhà hạnh phúc phước muôn đời

HANSY

 

CHÚC NĂM THÌN 
 
Năm mới đã về khắp mọi nơi
Mong sao nghèo dốt được mau lui
Quan tham mất giống dân không khổ
Nhũng lạm ra ma cảnh được vui
Đất nước giầu sang dân hửng sắc
Giang-sơn thạnh-trị đời thêm tươi
Ấm no mang đến cho dân tộc
Năm mới là Xuân vạn nẻo đời !
 
R Đinh
 

RA GIÊNG

Hương mùa đã nhạt một vài nơi
Tiết hạ ló đầu sắc xuân lui
Công việc bộn bề không thở nổi
Lo toan lắm chuyện khó mà vui
Gạo tiền ước muốn luôn luôn đủ
Cơm áo mong cầu mãi mãi tươi
Trở lại nhịp làm bôn ba suốt
Chờ ngày se lạnh lại thơm đời

HANSY
tuyen45 20.02.2012 08:16:25 (permalink)
0
 

THÂN GÁI
---*---

Mảnh mai thân gái giữa trường đời

Phận liễu  tay  chèo vượt biển khơi
Đọ sức sóng  thần  từng  nếm trải 
Thi gan bão tuyết chẳng  buông rời 
MÁ hồng nắng xém tăng thêm lực  
Tuổi  trẻ  mưa tuôn  chí chẳng vơi
Cuộc  sống  bon  chen thời mở cửa
      Mảnh mai  thân gái giữa trường đời.     

Tuyen45


duonglam 20.02.2012 14:03:13 (permalink)
0
15


Phồn hoa mơ lại ngày ta gặp,
Tôi với em đi giữa phố phường.
Má đỏ son hồng còn thắm sắc,
 Hoa cài aó trắng vẫn thiên hương.
Ngây thơ nhắc lại ngày hoa bướm,
Thờ thẩn rồi quên buổi tựu trường.
Kỹ niệm ngày xưa tràn ngập lối,
Đêm về thao thiết nhớ muôn phương...

Tú lang thang

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 47 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 705 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9