RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 47 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 701 bài trong đề mục
Hansy 15.06.2012 09:13:14 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 

 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh 
 
TÌNH XƯA

Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi

HANSY



 
TAN RỒI ƯỚC HẸN
 
Tin em xuất-giá biệt phương trời
Ước hẹn ngày nao nước cuốn trôi
Bến vắng đơn thân lòng thắc-thỏm
Đêm tàn chiếc bóng dạ bời-bời
 
Còn đâu cái liếc vương trên mắt
Mất cả nụ hôn chạm khóe môi
Chan-chứa tình ta đành chết lịm
Mộng vàng giây phút đã tàn rồi ! 
 
Rđinh


EM SANG SÔNG

Mưa gió vũ vần kín góc trời
Đò ngang tách bến mộng lòng trôi
Phương nao em hỡi hồn tan tác
Chốn ấy người ơi ruột túng bời
Nỗi nhớ dâng trào lên khóe mắt
Niềm mơ bừng nở giữa làn môi
Tình ta ngày ấy đà phai sắc
Luyến tiếc bao nhiêu cũng lỡ rồi

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2012 22:57:44 bởi Hansy >
Rdinh 17.06.2012 21:22:09 (permalink)
0
QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 

 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh 
 
TÌNH XƯA

Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi

HANSY



 
TAN RỒI ƯỚC HẸN
 
Tin em xuất-giá biệt phương trời
Ước hẹn ngày nao nước cuốn trôi
Bến vắng đơn thân lòng thắc-thỏm
Đêm tàn chiếc bóng dạ bời-bời
 
Còn đâu cái liếc vương trên mắt
Mất cả nụ hôn chạm khóe môi
Chan-chứa tình ta đành chết lịm
Mộng vàng giây phút đã tàn rồi ! 
 
Rđinh


EM SANG SÔNG

Mưa gió vũ vần kín góc trời
Đò ngang tách bến mộng lòng trôi
Phương nao em hỡi hồn tan tác
Chốn ấy người ơi ruột túng bời
Nỗi nhớ dâng trào lên khóe mắt
Niềm mơ bừng nở giữa làn môi
Tình ta ngày ấy đà phai sắc
Luyến tiếc bao nhiêu cũng lỡ rồi

HANSY


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/797121D206554A0F8C526818AD4592BE.jpg[/image]
 
NGANG TRÁI
 
Thôi nhé từ nay tan vỡ rồi
Lặng-thầm chỉ mím chặt đôi môi
Trông mây
gió thổi mây lơ lửng
Nhìn nước
bèo trôi nước cuốn bời
 
Năm tháng
gian lao cùng tạo dựng
Phút giây
hờ-hững để buông trôi
Tình ới sao rẽ vào ngang trái
Trách đất, trách ta hay trách trời !
 
R Đinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2012 21:36:17 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Hansy 18.06.2012 00:02:49 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 

 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh 
 
TÌNH XƯA

Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi

HANSY



 
TAN RỒI ƯỚC HẸN
 
Tin em xuất-giá biệt phương trời
Ước hẹn ngày nao nước cuốn trôi
Bến vắng đơn thân lòng thắc-thỏm
Đêm tàn chiếc bóng dạ bời-bời
 
Còn đâu cái liếc vương trên mắt
Mất cả nụ hôn chạm khóe môi
Chan-chứa tình ta đành chết lịm
Mộng vàng giây phút đã tàn rồi ! 
 
Rđinh


EM SANG SÔNG

Mưa gió vũ vần kín góc trời
Đò ngang tách bến mộng lòng trôi
Phương nao em hỡi hồn tan tác
Chốn ấy người ơi ruột túng bời
Nỗi nhớ dâng trào lên khóe mắt
Niềm mơ bừng nở giữa làn môi
Tình ta ngày đó đà phai sắc
Luyến tiếc bao nhiêu cũng lỡ rồi

HANSY



 
NGANG TRÁI
 
Thôi nhé từ nay tan vỡ rồi
Lặng-thầm chỉ mím chặt đôi môi
Trông mây
gió thổi mây lơ lửng
Nhìn nước
bèo trôi nước cuốn bời
 
Năm tháng
gian lao cùng tạo dựng
Phút giây
hờ-hững để buông trôi
Tình ới sao rẽ vào ngang trái
Trách đất, trách ta hay trách trời !
 
R Đinh
 


TẠM BIỆT TÌNH YÊU

Trái sầu rụng xuống giữa tim rồi
Dang dỡ chi làm nhạt sắc môi
Kỷ niệm lòng đau đành lấp vội
Lời thơ hồn xót đã tan bời
Yêu thương chắc hẳn mù sương lượn
Chung thủy chỉ là ảo ảnh trôi
Chén đắng một mình ta nuốt trọn
Tình ơi xin thả bốn phương trời

HANSY
tuyen45 18.06.2012 15:25:25 (permalink)
0
TÀI – TAI
---*---

Thời nay gái giỏi đã nhiều nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang nhiều chức lớn
Kinh doanh giám đốc lắm bà siêu
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”qủa độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
Cạnh tranh tồn tại đó là điều …

Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2012 15:26:33 bởi tuyen45 >
Rdinh 23.06.2012 10:58:33 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/53C66A9EF0F942FEA53270C28CCE2062.jpg[/image]
 
CHIẾC LÁ VÀNG
 
Chiếc lá
bay bay
chiếc lá vàng
Lá bay theo gió
gió theo làn
 
Gió xuân thấm-đẫm tung phần-phật
Nắng hạ dầm-chan hứng nhịp-nhàng
 
Bướm đậu cũng ừ, luôn chấp-nhận
Ong châm thôi mặc, chẳng từ-nan
 
Ham vui
nên nỗi
đành cam phận
Tỉnh giấc mới hay
đã trở vàng !
 
R Đinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2012 11:02:57 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 09.07.2012 08:34:03 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/039A79319D1841A2A64CEFB7FA0F9CA9.jpg[/image]
 
ĐỢI NGƯỜI
 
Trái đất ngàn xa cách nửa vòng
Gởi người tri-kỷ một đôi dòng
Xa-xôi ngàn dặm còn trăn-trở
Cách ngỡ muôn-trùng mãi tính toan
 
Biết được người chờ nơi cố-lý !
Hay chăng ta đợi chốn quan-san ?
Vời xa viễn xứ đầy nhung-nhớ
Chỉ gởi lời thơ thay tiếng lòng
 
R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2012 08:43:41 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 08.08.2012 19:29:36 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/8EC34013008540B8BDEE20FF685351CE.jpg[/image]
 
ĐAU HỒN NƯỚC
 
Bao năm
chinh-chiến khổ dân ta
Khổ bé măng tơ
đến kẻ già
Đối địch
nước tan đành bại quốc
Hận thù
nhà nát đến vong gia
 
Nồi da xáo thịt
đau hồn nước
Huynh đệ tương tàn
nát nếp nhà
Chẳng mến chẳng thương sao đành đoạn
Hại măng, hại trúc tựa phong ba
 
Rđinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2012 19:32:39 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 10.08.2012 06:42:56 (permalink)
0
 
 CÂY BÚT CÁN CÙN
 
Vần xoay thế-sự viết đôi dòng
Cái nghiệp đeo rồi há quản công
Biển cách muôn-trùng dầu bủa sóng
Đất xa vạn dặm mặc lòng-vòng
 
Thi-nhân áo rách lòng không rách
Cây bút cán cùn ngòi chẳng cong
Dăm chữ viết lên cho rõ nét
Thỏa bao chờ đợi những hòai mong !
 
R Đinh
Rdinh 15.08.2012 21:05:15 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/13644EAC979D4A128E339EC13BAF567F.jpg[/image]
 
NHẮN GỞI
 
Muốn tiêu
cho hết quãng ngày xanh
Chỉ ở
đơn thân có mỗi mình
Ngày tựa thân cò trên nước bạc
Đêm như cánh hạc dưới trăng thanh
Chỉ thơ, chỉ phú cho yên-ắng
Ham đỏ, ham xanh hẳn gập-ghềnh
Ai kẻ
tâm đầu xin nhắn gởi  ?
Về đây
trao đổi kết đồng-minh
 
R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2012 21:07:03 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 16.08.2012 21:59:27 (permalink)
0
 
 
 
ANH CÓ NGHE…
 
Anh có nghe chăng
lời của núi
Tiếng thì-thầm
 mà dội thanh âm
Đàn chim
về quyện quanh hoa trái
Gió
thổi lao-xao tiếng bổng trầm
 
Anh
có nghe rừng lên tiếng hát
Rì-rào
con suối đổ chơi-vơi
Quanh co dòng nước
chảy bên đời
Tươi tốt
cả đường trôi cuối nguồn
 
Anh
có nghe biển Đông sóng dậy
Giặc nào
vào chiếm Hoàng,Trường sa
Lưỡi bò
chúng vẽ lấn dần ra
Để
liếm cả đảo dân đất Việt
 
Anh
có nghe sơn hà biến động
đồng lòng cứu lấy non sông
Giữ
giang-san
dòng giống Tiên Rồng
Giải chữ S
cha ông để lại !
 
R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2012 22:30:26 bởi Rdinh >
Rdinh 19.08.2012 21:34:22 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E252F1464DA24A3A88532D208C9C08ED.jpg[/image]
 
DAN DÍU
 
Từ buổi kết thân
với ả thơ
Lòng bao chộn-rộn
những mong chờ
Ngày tha-thẩn bước trông cùng nhớ
Tối vắt-vẻo nằm mộng với mơ
 
Tân nhạc ngắn hơi mà thích hát
Ca ngâm khàn giọng lại ham hò
Lựa vần chọn tứ
thêm đừ xác
Họa được bài thơ…
chẳng tiếc giờ !

R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2012 21:48:01 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
daonamxuong 05.09.2012 00:57:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E252F1464DA24A3A88532D208C9C08ED.jpg[/image]
 
DAN DÍU
 
Từ buổi kết thân
với ả thơ
Lòng bao chộn-rộn
những mong chờ
Ngày tha-thẩn bước trông cùng nhớ
Tối vắt-vẻo nằm mộng với mơ
 
Tân nhạc ngắn hơi mà thích hát
Ca ngâm khàn giọng lại ham hò
Lựa vần chọn tứ
thêm đừ xác
Họa được bài thơ…
chẳng tiếc giờ !

R Đinh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102109/5B89FD4E2543453AAB064F9215DCD9BD.jpg[/image]

BỖNG NGHE ...

Thấy hồn chao đảo bởi nàng thơ
Con chữ hình như vẫn đợi chờ
Mỗi sáng ngắm sương lòng lại mộng
Từng chiều nhìn nắng dạ hoài mơ
Bỗng nghe xao xuyến mùa thu hát
Dưng nhớ bâng khuâng sóng biển hò
Cả tiếng đêm rơi trên nhánh lá ...
Tâm khơi xúc động tự bao giờ

daonamxuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2012 01:02:18 bởi daonamxuong >
Attached Image(s)
Rdinh 07.09.2012 05:42:27 (permalink)
0



BỖNG NGHE ...

Thấy hồn chao đảo bởi nàng thơ
Con chữ hình như vẫn đợi chờ
Mỗi sáng ngắm sương lòng lại mộng
Từng chiều nhìn nắng dạ hoài mơ
Bỗng nghe xao xuyến mùa thu hát
Dưng nhớ bâng khuâng sóng biển hò
Cả tiếng đêm rơi trên nhánh lá ...
Tâm khơi xúc động tự bao giờ

daonamxuong
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/72BE33546A274485A7DAAC39BA56A35F.jpg[/image]
 
AI CÓ HẸN ?
 
Muốn vào mạng Net
để hòa thơ
Có biết
ai đâu để đợi chờ ?
Ngong-ngóng đến ngày thành hiện-thục
Rộn-ràng tới lúc toại niềm mơ
 
Ai ơi ! đừng để trông cùng ngóng
Người hỡi ! chớ quên hẹn với hò
Nếu hứa
đối vần nơi xứ ảo
Đừng quên
lời hẹn, chớ sai giờ !
 
R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2012 05:45:54 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
daonamxuong 07.09.2012 14:59:49 (permalink)
0



BỖNG NGHE ...

Thấy hồn chao đảo bởi nàng thơ
Con chữ hình như vẫn đợi chờ
Mỗi sáng ngắm sương lòng lại mộng
Từng chiều nhìn nắng dạ hoài mơ
Bỗng nghe xao xuyến mùa thu hát
Dưng nhớ bâng khuâng sóng biển hò
Cả tiếng đêm rơi trên nhánh lá ...
Tâm khơi xúc động tự bao giờ

daonamxuong



AI CÓ HẸN ?
Muốn vào mạng Net
để hòa thơ
Có biết
ai đâu để đợi chờ ?
Ngong-ngóng đến ngày thành hiện-thục
Rộn-ràng tới lúc toại niềm mơ
Ai ơi ! đừng để trông cùng ngóng
Người hỡi ! chớ quên hẹn với hò
Nếu hứa
đối vần nơi xứ ảo
Đừng quên
lời hẹn, chớ sai giờ !
R Đinh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102109/C1033A9D27654193A5BC87692D859AC2.jpg[/image]

BIỂN THƠ

Mượn ngọn sóng tràn trang điểm thơ
Nhờ mây nhắn hộ biển luôn chờ
Nên sương đêm phủ ru rừng mộng
Bởi gió sáng lùa rủ núi mơ
Xuân hạ mân mê còn giận dỗi
Thu đông thèn thẹn lại reo hò
Thuỷ triều lên xuống hòa bao nhịp
Xao động hàng dương mỗi phút giờ

daonamxuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2012 15:16:46 bởi daonamxuong >
Rdinh 08.09.2012 19:51:09 (permalink)
0


AI CÓ HẸN ?
Muốn vào mạng Net
để hòa thơ
Có biết
ai đâu để đợi chờ ?
Ngong-ngóng đến ngày thành hiện-thục
Rộn-ràng tới lúc toại niềm mơ
Ai ơi ! đừng để trông cùng ngóng
Người hỡi ! chớ quên hẹn với hò
Nếu hứa
đối vần nơi xứ ảo
Đừng quên
lời hẹn, chớ sai giờ !
R Đinh





BIỂN THƠ

Mượn ngọn sóng tràn trang điểm thơ
Nhờ mây nhắn hộ biển luôn chờ
Nên sương đêm phủ ru rừng mộng
Bởi gió sáng lùa rủ núi mơ
Xuân hạ mân mê còn giận dỗi
Thu đông thèn thẹn lại reo hò
Thuỷ triều lên xuống hòa bao nhịp
Xao động hàng dương mỗi phút giờ

daonamxuong

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/43F7E2E758A3413BA2CE91FD2C0CBA91.JPG[/image]
 
ĐƯỜNG THI GHÉP VẬN
 
Đa mang cái nghiệp
thích làm thơ
Bút đợi mực ra,
giấy ngóng chờ
Ý lửng-lơ bay ngoài thực-tế
Từ la-đà rụng giữa hòai-mơ
 
Vần rơi lõm-bõm xôn-xao hát
Câu động lao-xao lả-lướt hò
Tròn trịa được năm
mươi sáu chữ
Đường thi
chiếm trọn cả ngày giờ .
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2012 09:20:37 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 47 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 701 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9