RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 47 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 701 bài trong đề mục
daonamxuong 09.09.2012 00:07:43 (permalink)
0


AI CÓ HẸN ?
Muốn vào mạng Net
để hòa thơ
Có biết
ai đâu để đợi chờ ?
Ngong-ngóng đến ngày thành hiện-thục
Rộn-ràng tới lúc toại niềm mơ
Ai ơi ! đừng để trông cùng ngóng
Người hỡi ! chớ quên hẹn với hò
Nếu hứa
đối vần nơi xứ ảo
Đừng quên
lời hẹn, chớ sai giờ !
R Đinh





BIỂN THƠ

Mượn ngọn sóng tràn trang điểm thơ
Nhờ mây nhắn hộ biển luôn chờ
Nên sương đêm phủ ru rừng mộng
Bởi gió sáng lùa rủ núi mơ
Xuân hạ mân mê còn giận dỗi
Thu đông thèn thẹn lại reo hò
Thuỷ triều lên xuống hòa bao nhịp
Xao động hàng dương mỗi phút giờ

daonamxuong



ĐƯỜNG THI GHÉP VẬN
Đa mang cái nghiệp
thích làm thơ
Bút đợi mực ra,
giấy ngóng chờ
Ý lửng-lơ bay ngoài thực-tế
Từ la-đà rụng giữa mộng-mơ
Vần rơi lõm-bõm xôn-xao hát
Câu động lao-xao lả-lướt hò
Tròn trịa được năm
mươi sáu chữ
Đường thi
chiếm trọn cả ngày giờ .
RĐinh




DUYÊN THƠ

Trĩu nặng cõi lòng bởi quyến thơ
Nghiệp vương đành để vợ con chờ
Ban mai ngắm nắng tuôn lời mộng
Muộn tối trông trời thả ý mơ
Con chữ mỗi ngày hoài thích hẹn
Cái vần từng bữa lại ham hò
Văn chương cũng rủ theo vào tới
Kết hợp nợ duyên tự bấy giờ

daonamxuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2012 07:41:31 bởi daonamxuong >
Rdinh 10.09.2012 00:29:10 (permalink)
0



BIỂN THƠ

Mượn ngọn sóng tràn trang điểm thơ
Nhờ mây nhắn hộ biển luôn chờ
Nên sương đêm phủ ru rừng mộng
Bởi gió sáng lùa rủ núi mơ
Xuân hạ mân mê còn giận dỗi
Thu đông thèn thẹn lại reo hò
Thuỷ triều lên xuống hòa bao nhịp
Xao động hàng dương mỗi phút giờ

daonamxuong



ĐƯỜNG THI GHÉP VẬN
Đa mang cái nghiệp
thích làm thơ
Bút đợi mực ra,
giấy ngóng chờ
Ý lửng-lơ bay ngoài thực-tế
Từ la-đà rụng giữa mộng-mơ
Vần rơi lõm-bõm xôn-xao hát
Câu động lao-xao lả-lướt hò
Tròn trịa được năm
mươi sáu chữ
Đường thi
chiếm trọn cả ngày giờ .
RĐinh




DUYÊN THƠ

Trĩu nặng cõi lòng bởi quyến thơ
Nghiệp vương đành để vợ con chờ
Ban mai ngắm nắng tuôn lời mộng
Muộn tối trông trời thả ý mơ
Con chữ mỗi ngày hoài thích hẹn
Cái vần từng bữa lại ham hò
Văn chương cũng rủ theo vào tới
Kết hợp nợ duyên tự bấy giờ

daonamxuong


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/C7D3BDC9C22B4D9D819F29417D624088.jpg[/image]
 
TÔI LÀ THI-SỸ
 
Cũng vì
chỉ có mấy câu thơ
Dạo phố
vợ con cũng phải chờ
Ngày thẩn-thơ hoài luôn ủ mộng
Đêm thao-thức suốt lại vương mơ
 
Việc nhà chẳng tưởng ham đàn hát
Cơm nước không màng thích hét hò
Quần áo
chẳng thay hôi tựa cú
Vợ kêu đi tắm
hẹn từng giờ !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2012 00:32:04 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
daonamxuong 12.09.2012 16:32:05 (permalink)
0



BIỂN THƠ

Mượn ngọn sóng tràn trang điểm thơ
Nhờ mây nhắn hộ biển luôn chờ
Nên sương đêm phủ ru rừng mộng
Bởi gió sáng lùa rủ núi mơ
Xuân hạ mân mê còn giận dỗi
Thu đông thèn thẹn lại reo hò
Thuỷ triều lên xuống hòa bao nhịp
Xao động hàng dương mỗi phút giờ

daonamxuong



ĐƯỜNG THI GHÉP VẬN
Đa mang cái nghiệp
thích làm thơ
Bút đợi mực ra,
giấy ngóng chờ
Ý lửng-lơ bay ngoài thực-tế
Từ la-đà rụng giữa mộng-mơ
Vần rơi lõm-bõm xôn-xao hát
Câu động lao-xao lả-lướt hò
Tròn trịa được năm
mươi sáu chữ
Đường thi
chiếm trọn cả ngày giờ .
RĐinh




DUYÊN THƠ

Trĩu nặng cõi lòng bởi quyến thơ
Nghiệp vương đành để vợ con chờ
Ban mai ngắm nắng tuôn lời mộng
Muộn tối trông trời thả ý mơ
Con chữ mỗi ngày hoài thích hẹn
Cái vần từng bữa lại ham hò
Văn chương cũng rủ theo vào tới
Kết hợp nợ duyên tự bấy giờ

daonamxuong



TÔI LÀ THI-SỸ
Cũng vì
chỉ có mấy câu thơ
Dạo phố
vợ con cũng phải chờ
Ngày thẩn-thơ hoài luôn ủ mộng
Đêm thao-thức suốt lại vương mơ
Việc nhà chẳng tưởng ham đàn hát
Cơm nước không màng thích hét hò
Quần áo
chẳng thay hôi tựa cú
Vợ kêu đi tắm
hẹn từng giờ !
RĐinh




GIẤC MỘNG THI NHÂN

Vương vấn trong hồn lúc nhớ thơ
Vội ghi ra giấy chẳng chần chờ
Mấy câu cũng thả bao tơ tưởng
Dăm chữ thời hòa lắm nẻo mơ
Xuân hạ vầng trăng luôn sáng tỏa
Thu đông làn gió vẫn ca hò
Bốn mùa thơm thảo văn chương viết
Giấc mộng thi nhân được điểm giờ

daonamxuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2012 21:31:55 bởi daonamxuong >
Rdinh 14.09.2012 04:37:23 (permalink)
0


TÔI LÀ THI-SỸ
Cũng vì
chỉ có mấy câu thơ
Dạo phố
vợ con cũng phải chờ
Ngày thẩn-thơ hoài luôn ủ mộng
Đêm thao-thức suốt lại vương mơ
Việc nhà chẳng tưởng ham đàn hát
Cơm nước không màng thích hét hò
Quần áo
chẳng thay hôi tựa cú
Vợ kêu đi tắm
hẹn từng giờ !
RĐinh




 
GIẤC MỘNG THI NHÂN

Vương vấn trong hồn lúc nhớ thơ
Vội ghi ra giấy chẳng chần chờ
Mấy câu cũng thả bao tơ tưởng
Dăm chữ thời hòa lắm nẻo mơ
Xuân hạ vầng trăng luôn sáng tỏa
Thu đông làn gió vẫn ca hò
Bốn mùa thơm thảo văn chương viết
Giấc mộng thi nhân được điểm giờ

daonamxuong

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/EC536914D3394458AB645C9523B3E633.jpg[/image]
 
CON TIM VÀ LÝ-TRÍ
 
Yêu người
tim muốn viết vần thơ
Lý-trí ngập-ngừng nói :
hãy chờ
Ấy bởi thần-kinh chưa cảm-ứng
Hay vì bộ óc đang ươm mơ
 
Cảm-tình thúc-dục vào nài-nỉ
Cảm-xúc trào dâng đến réo hò
Óc hỡi !
Cứ lo tim chịu ráo
Làm nhiều
ắt hẳn tính thêm giờ !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2012 04:44:14 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 18.09.2012 06:43:42 (permalink)
0

 
TÔI ĐI HỌC
 
Cắp sách
tôi đi tới học đường
Đọc dòng Việt sử
thấy mà thương
Ngàn năm Bắc thuộc ...chà dân-tộc
Trăm tuổi Tây đè ... đạp cố-hương
 
Cõng rắn cắn gà ... nào kẻ nhận
Rước voi giầy mả ...biết ai mang
Non sông gấm vóc
xưa truyền lại
Nhìn đến
mà sao ... mắt chẳng giương !
 
RDinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 06:46:36 bởi Rdinh >
Rdinh 22.09.2012 06:28:00 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9D2E4359E49A495ABBB6C72E7C6D3697.jpg[/image]
 
BẶT TIẾNG  ĐỒNG
 
Bến nước
chiều rơi ánh rực hồng
Thuyền ai rẽ sóng
vội sang sông
Sáo đi phương ấy chìm tăm cá
Kẻ ở nơi đây rộn sóng lòng
 
Đường đến nào hay tim thắc-thỏm
Nẻo về có biết dạ bâng-khuâng
Tơ vương chi để
sầu cô-lẻ ?
Đàn dứt cung ngân
bặt tiếng đồng !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 06:32:13 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 10.10.2012 21:11:36 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/0DCC66EF668244A38F2515FCCF135925.jpg[/image]
 
CÕI NHÂN-SINH
 
Nhân sinh trong một cõi nhân-gian
Thiện ác nào đâu thể lụi tàn
Ân đức không vun sao phát nở
Cây trồng có bón mới tràn lan

Dối gian việc ấy đừng thêu dệt
Trí trá sự này chẳng móc đan
Oán trả ơn đền câu nhật tụng
Làm lành lánh dữ  -  chớ từ nan
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2012 21:13:47 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 13.10.2012 22:04:02 (permalink)
0
 
VẤN NẠN QUÊ HƯƠNG
 
Người nọ nói người kia Việt gian
Phải chăng đến lúc nước suy tàn ?
Quan vơ công-quỹ sao không dứt
Giặc lấn biên-cương cứ mãi lan

Ma-tuý, sì-ke như cửi mắc
Hàng gian hàng giả tựa kim đan
Nội công, ngoại kích thương cho nước
Vấn nạn quê-hương thực vạn nan

 RĐinh
tonnuthihanh 14.10.2012 00:45:53 (permalink)
0

CHÁN CHƯỜNG SAY

Em về thả hết nhớ thương bay
Và ước mơ thôi, thuở đến bày
Bởi những mùa thu xua gió chuyển
Vì từng tiết hạ đón mây thay
Cho chiều không thể chìm trong mắt
Để tối chẳng lần nắm tận tay
Xa mãi bến xưa, thuyền đã khuất
Chỉ còn ở lại chán chường say

tonnuthihanh
Rdinh 15.10.2012 01:52:24 (permalink)
0
CHÁN CHƯỜNG SAY

Em về thả hết nhớ thương bay
Và ước mơ thôi, thuở đến bày
Bởi những mùa thu xua gió chuyển
Vì từng tiết hạ đón mây thay

Cho chiều không thể chìm trong mắt
Để tối chẳng lần nắm tận tay
Xa mãi bến xưa, thuyền đã khuất
Chỉ còn ở lại chán chường say

tonnuthihanh


ĐUỔI BẮT CHÂN DÀI

Em đùa, em chạy cứ như bay
Nhõng-nhẽo chi anh - lại đặt bày
Ngắn cẳng anh theo mà mỏi rã
Dài chân em chạy thực nhanh thay

Tới gần túm vội ngay tà áo
Kề sát khoác liền luôn cánh tay
Hai đứa cùng cười vui khúc-khích
Mắt đưa tình-tứ để lòng say !

R Đinh
tonnuthihanh 15.10.2012 07:30:19 (permalink)
0

CHÁN CHƯỜNG SAY

Em về thả hết nhớ thương bay
Và ước mơ thôi, thuở đến bày
Bởi những mùa thu xua gió chuyển
Vì từng tiết hạ đón mây thay

Cho chiều không thể chìm trong mắt
Để tối chẳng lần nắm tận tay
Xa mãi bến xưa, thuyền đã khuất
Chỉ còn ở lại chán chường say

tonnuthihanh


ĐUỔI BẮT CHÂN DÀI

Em đùa, em chạy cứ như bay
Nhõng-nhẽo chi anh - lại đặt bày
Ngắn cẳng anh theo mà mỏi rã
Dài chân em chạy thực nhanh thay

Tới gần túm vội ngay tà áo
Kề sát khoác liền luôn cánh tay
Hai đứa cùng cười vui khúc-khích
Mắt đưa tình-tứ để lòng say !

R Đinh


THẬT XA

Nắng trải sợi vàng như muốn bay
Kim cương lấp lánh điểm trang bày
Suối sông lặng lẽ nằm chờ hộ
Bờ bến âm thầm đứng đợi thay ...
Bát ngát biển mơ vừa níu áo
Mênh mông dòng mộng lại ghì tay
Nói rằng xa lắm, mịt mờ lắm
Cách trở nghìn trùng khiến sóng say

tonnuthihanh
Rdinh 15.10.2012 09:11:12 (permalink)
0
CHÁN CHƯỜNG SAY

Em về thả hết nhớ thương bay
Và ước mơ thôi, thuở đến bày
Bởi những mùa thu xua gió chuyển
Vì từng tiết hạ đón mây thay

Cho chiều không thể chìm trong mắt
Để tối chẳng lần nắm tận tay
Xa mãi bến xưa, thuyền đã khuất
Chỉ còn ở lại chán chường say

tonnuthihanh


ĐUỔI BẮT CHÂN DÀI

Em đùa, em chạy cứ như bay
Nhõng-nhẽo chi anh - lại đặt bày
Ngắn cẳng anh theo mà mỏi rã
Dài chân em chạy thực nhanh thay

Tới gần túm vội ngay tà áo
Kề sát khoác liền luôn cánh tay
Hai đứa cùng cười vui khúc-khích
Mắt đưa tình-tứ để lòng say !

R Đinh



THẬT XA

Nắng trải sợi vàng như muốn bay
Kim cương lấp lánh điểm trang bày
Suối sông lặng lẽ nằm chờ hộ
Bờ bến âm thầm đứng đợi thay ...

Bát ngát biển mơ vừa níu áo
Mênh mông dòng mộng lại ghì tay
Nói rằng xa lắm, mịt mờ lắm
Cách trở nghìn trùng khiến sóng say

tonnuthihanh


THU ĐỢI CHỜ

Thu tới nhẹ đưa cơn gió bay
Vàng sân cánh lá lại phơi bày
Tiết trời chuyển hoá mùa dần đổi
Vũ-trụ tuần-hoàn cảnh phải thay

Cây đợi đến thời hoa kết trái
Người mong tới lúc tay cầm tay
đoàn-viên một cảnh Thu mang lại
Thỏa mộng nghìn-trùng ngây-ngất say !

R Đinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2012 09:17:42 bởi Rdinh >
tonnuthihanh 15.10.2012 13:52:41 (permalink)
0
CHÁN CHƯỜNG SAY

Em về thả hết nhớ thương bay
Và ước mơ thôi, thuở đến bày
Bởi những mùa thu xua gió chuyển
Vì từng tiết hạ đón mây thay

Cho chiều không thể chìm trong mắt
Để tối chẳng lần nắm tận tay
Xa mãi bến xưa, thuyền đã khuất
Chỉ còn ở lại chán chường say

tonnuthihanh


ĐUỔI BẮT CHÂN DÀI

Em đùa, em chạy cứ như bay
Nhõng-nhẽo chi anh - lại đặt bày
Ngắn cẳng anh theo mà mỏi rã
Dài chân em chạy thực nhanh thay

Tới gần túm vội ngay tà áo
Kề sát khoác liền luôn cánh tay
Hai đứa cùng cười vui khúc-khích
Mắt đưa tình-tứ để lòng say !

R Đinh



THẬT XA

Nắng trải sợi vàng như muốn bay
Kim cương lấp lánh điểm trang bày
Suối sông lặng lẽ nằm chờ hộ
Bờ bến âm thầm đứng đợi thay ...

Bát ngát biển mơ vừa níu áo
Mênh mông dòng mộng lại ghì tay
Nói rằng xa lắm, mịt mờ lắm
Cách trở nghìn trùng khiến sóng say

tonnuthihanh


THU ĐỢI CHỜ

Thu tới nhẹ đưa cơn gió bay
Vàng sân cánh lá lại phơi bày
Tiết trời chuyển hoá mùa dần đổi
Vũ-trụ tuần-hoàn cảnh phải thay

Cây đợi đến thời hoa kết trái
Người mong tới lúc tay cầm tay
đoàn-viên một cảnh Thu mang lại
Thỏa mộng nghìn-trùng ngây-ngất say !

R Đinh


ĐỢI THU

Đợi mùa thu lá sẽ sàng bay
Chuyển sắc vàng hoe, tất cả bày
Nắng nhẹ nhàng bâng khuâng đến trải
Tình âm thầm lặng lẽ vào thay
Chẳng loanh quanh, lúc mơ khoanh rộng
Không quyến luyến, khi nhớ nới tay
Gió tiết thu bàng hoàng tuyệt vọng
Mỗi lần về, mộng lại tìm say ?

tonnuthihanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2012 07:33:54 bởi tonnuthihanh >
Rdinh 15.10.2012 22:07:58 (permalink)
0
ĐỢI THU

Đợi mùa thu lá sẽ sàng bay
Chuyển sắc vàng hoe, tất cả bày
Nắng nhẹ nhàng bâng khuâng đến trải
Tình âm thầm lặng lẽ vào thay

Chẳng loanh quanh, lúc mơ khoanh rộng
Không quyến luyến, khi nhớ nới tay
Gió tiết thu bàng-hòang tuyệt vọng
Mỗi lần về, mộng lại tìm say ?

tonnuthihanh
 
 
TÌNH THƯ MÙA THU
 
Mùa sang ngất-ngưởng một cơn say
Mơ tới một ngày tay nắm tay
Thu đến cây còn vàng lá đổi !
Ta về người có tím lòng thay ?
 
Vài câu ngắn gọn tâm-tình ngỏ
Dăm chữ đơn-sơ ý-nguyện bày
Duyên có keo sơn thì gắn bó
Tình đừng như lá Thu vèo bay !
 
RĐinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 06:55:25 bởi Rdinh >
tonnuthihanh 15.10.2012 23:34:54 (permalink)
0
ĐỢI THU

Đợi mùa thu lá sẽ sàng bay
Chuyển sắc vàng hoe, tất cả bày
Nắng nhẹ nhàng bâng khuâng đến trải
Tình âm thầm lặng lẽ vào thay

Chẳng loanh quanh, lúc mơ khoanh rộng
Không quyến luyến, khi nhớ nới tay
Gió tiết thu bàng hoàng tuyệt vọng
Mỗi lần về, mộng lại tìm say ?

tonnuthihanh


TÌNH THƯ MÙA THU
Mùa sang ngất-ngưởng một cơn say
Mơ tới một ngày tay nắm tay
Thu đến cây còn vàng lá đổi !
Ta về người có tím lòng thay ?
Vài câu ngắn gọn tâm-tình ngỏ
Dăm chữ đơn-sơ ý-nguyện bày
Duyên có keo sơn thì gắn bó
Tình đừng như lá Thu vèo bay !

RĐinh


NẾU ...

Nếu biết đường trần mộng có bay
Thì xin ngẫm ngợi chuyện lưu bày
Bởi mây thường giỡn, không gìn hộ
Vì nắng vẫn đùa, chẳng giữ thay
Có níu ngày xưa đâu gợi ý ...
Hay chìu hiện tại khó rời tay
Mênh mông hư thực, lung linh ảo
Suy nghĩ chỉ làm tâm trí say

tonnuthihanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2012 21:37:36 bởi tonnuthihanh >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 47 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 701 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9