RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 47 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 701 bài trong đề mục
tonnuthihanh 25.11.2012 06:41:22 (permalink)
0

CHIẾC LÁ CUỐI MÙA

Thu qua đông đến lạnh ngang trời
Cơn gió vô tình cứ lả lơi
Mây xám giăng đầy tìm đến với
Nắng vàng trốn biệt chẳng về chơi
Nếu thời gian có cho mãi đợi?
Thì tháng năm còn nhớ khó vơi
Chiếc lá cuối mùa như chấp chới
Níu từng kỷ niệm vẫn không ngơi

tonnuthihanh
tonnuthihanh 06.12.2012 19:15:20 (permalink)
0

GIÁNG SINH

Giáng sinh lại đến giữa mùa đông
Hơi lạnh đuổi xua kẻ gánh gồng
Đơn lẻ với mây buồn thả lỏng
Một mình cùng gió nhớ đi rông
Ngắm hoa trắng muốt não nề bóng
Nhìn lá vàng hoe tê tái lòng
Trên phố tâm hồn như lóng cóng
Tựa là trống trải cõi mênh mông

tonnuthihanh
Rdinh 25.01.2013 06:46:49 (permalink)
0
Mừng xuân Quý Tỵ

MỪNG tết nhân gian khắp mọi miền
XUÂN về vạn sự ý tròn duyên
QUÝ trao bá họ niềm tin mới
TỊ - chúc trăm dân một chữ Viên
QUỐC thịnh phương Nam đời hạnh phúc
THÁI hoà thế giới cảnh bình yên
CƯ nhàn nghiệp lạc trau tài đức
AN hưởng lộc trời phú vạn niên.

Khánh Chân



MỪNG XUÂN ĐÓN TẾT

MỪNG xuân đón tết khắp muôn miền
XUÂN đến cầu xin mãi đẹp duyên
QUÝ mến hỏi chào ngưng cách trở
TỊ hiềm buông bỏ để đoàn viên
QUỐC cường dân thịnh đời an lạc
THÁI biến nhà vui giấc nghỉ yên
DÂN trí khoan dung lòng rộng mở
AN nhàn đón tiếp bạn thâm niên.

Lá chờ rơi 05/01/2013

 
 
MÙNG XUÂN QUÝ TỴ
 
Mừng năm mới tới khắp ba miền
Xuân thắm ý tình, đẹp ý duyên
Quý đến mang niềm vui hội-tụ
Tỵ về tô dáng đẹp đoàn-viên

 
Quốc hùng, quốc phát luôn hưng chấn
Thái thuận, thái hòa mãi thịnh yên
Dân ấm no đời vui hạnh-phúc
An bình đất Việt vẹn tròn niên

 
Rđinh



Rdinh 08.02.2013 08:37:44 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 HÀ-NỘI VÀO ĐÔNG
 
Giữa lòng Hà-nội phố đông sao
Gió lạnh đầu Đông  thổi dạt-dào
Tất-bật phố phường xăng khói ngộp
Lao-xao thực quán vị hương ngào
 
Chuông khua Trấn-quốc khơi tâm tịnh
Sóng gợn Tây hồ khiến da nao
Giọt máu về tim hòa nhịp đập
Ngàn năm văn-vật hỏi là đâu ?
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 08:39:47 bởi Rdinh >
Rdinh 10.02.2013 00:05:39 (permalink)
0
 
 
 
 
 
KHAI  BUT
 
Tết đến mỗi năm chỉ một lần
Biết còn nặng nợ với thơ xuân
Vần giao bay bổng chim vang hót
Tứ đối giao thoa hoa rực hồng
 
Câu chữ nhởn-nhơ ong bướm lượn
Vần từ nhảy múa địa lân vờn
Vàng mai thắm cánh, đào khai săc
Mượn bút khai Xuân thảo mấy vần
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2013 00:19:38 bởi Rdinh >
Rdinh 14.02.2013 22:39:36 (permalink)
0
 
Xin mời xem câu đối Tết vui

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/2BC0507BACAE4A4EBDC0439500FEF32A.jpg[/image]
 
 
Tối    ba  mươi   gặp   em    lên   Nét  ... Chat
Sáng mồng một  dẫn  nàng xuông phố ... Hôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2013 00:20:53 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 16.02.2013 00:15:09 (permalink)
0
 
HỎI AI ?
 
Ai còn  lưu-luyến chút hương thơ ?
Hãy đến cùng tôi để thả thơ
Dăm chữ tròn vần cho bớt nhớ
Vài từ hòa điệu để say thơ
 
Tình nồng xưa vẫn đầy hơi thở
Nghĩa nặng nay sao bỏ lửng thơ
Lối mộng phải vì đường trắc-trở
Nỡ nào  đành-đoạn dứt tình thơ ?
 
Rđinh
tonnuthihanh 17.02.2013 12:40:09 (permalink)
0

 
HỎI AI ?
 
Ai còn  lưu-luyến chút hương thơ ?
Hãy đến cùng tôi để thả thơ
Dăm chữ tròn vần cho bớt nhớ
Vài từ hòa điệu để say thơ
 
Tình nồng xưa vẫn đầy hơi thở
Nghĩa nặng nay sao bỏ lửng thơ
Lối mộng phải vì đường trắc-trở
Nỡ nào  đành-đoạn dứt tình thơ ?
 
Rđinh



VẼ ĐẠI THƠ

Trả về con chữ ở trong thơ
Tôi viết lan tràn chẳng giống thơ
Có thể vần từ đang bỏ ý
Hay là tứ luật cũng buông thơ
Tiếc ngày xưa trót trao bao nét
Buồn dạo nọ nhầm gửi lắm thơ
Mưa nắng bão giông thường dịch chuyển
Nghĩa tình đành vẽ đại vào thơ

tnth
***
ĐẮNG CAY THƠ

Bây giờ lại mượn những dòng thơ
Khuây khỏa tâm hồn khổ bởi thơ
Mỗi phút khiến tim vương vấn chữ
Từng ngày xui trí luyến lưu thơ
Bài hòa đó viết soi vào ý
Nét họa đây sầu chạm đến thơ
Muốn hỏi cao xanh thi phú thả
Sao lòng nghe lắm đắng cay thơ

tnth


Rdinh 19.02.2013 23:40:20 (permalink)
0
 
THƠ ĐƯỜNG LUẬT
 
Ới này ! Đường luật ới này thơ !
Đã để bao người phải thẩn-thơ
Năm sáu chữ dường như chật hẹp
Tám hàng câu vẫn thấy lơ-thơ

Mượn từ khóa cổng giam tình cảm
Nhốt chữ cài then cột ý thơ
Kẻ mến người thương trào cảm-xúc
Để hồn nghiêng ngả rụng lời thơ
 
RĐinh
 
Rdinh 20.02.2013 22:31:25 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/D9854BD8B405480ABDAE87830AAB4449.gif[/image]
 
TÌNH & THƠ CUỐI NĂM
 
Cuối năm cám cảnh một mình tôi
Có một người yêu rã gánh rồi
Thủ-thỉ ru tình nay chẳng có
Cặp-kè bát phố đã đi toi

Ham bài thơ lụa tằm chưa lớn
Thích vận Đường thi tứ lại còi
Thôi hẹn Tết này sang Tết khác
Tình, thơ vẹn-vẻ cả đầu đuôi  !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2013 22:36:29 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
duonglam 21.02.2013 07:55:22 (permalink)
0


XUÂN HỘI NGỘ

Vầng đông một sáng tưng bừng dậy ,
Dân Việt hò reo giữa biển khơi
Hải đảo đất liền hoa thắm nở,
Sông dài núi thẳm lá xanh tươi.
Cha xây non Việt muôn hoa gấm,
Mẹ dựng trời Nam vạn tuyệt vời.
Em hẹn anh về cùng hội ngộ,
Bên dòng sông Cửu nước xanh tươi...

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2013 11:13:09 bởi duonglam >
Rdinh 21.02.2013 22:41:47 (permalink)
0
 
XUÂN HỘI NGỘ

Vầng đông một sáng tưng bừng dậy ,
Dân Việt hò reo giữa biển khơi
Hải đảo đất liền hoa thắm nở,
Sông dài núi thẳm lá xanh tươi.
Cha xây non Việt muôn hoa gấm,
Mẹ dựngt trời Nam vạn tuyệt vời.
Em hẹn anh về cùng hội ngộ,
Bên dòng sông Cửu nước xanh tươi...

Tú lang thang


 
XUÂN QUANG VINH
 
Mồng một sớm mai bừng mắt dậy
Xuân về nghe tiếng chúc mừng khơi
Mai vàng thắm cánh vừa bừng nở
Đào đỏ rực cành đã điểm tươi

Pháo nổ ì ầm ngay sát vách
Trống lân rộn-rã tự xa vời
Chúc Xuân đất mất thu hồi lại
Sạch bóng quân thù đảo, biển ... vui...

 RĐinh
Rdinh 26.02.2013 08:49:56 (permalink)
0
 
 
 
 
 
NGÀY TẾT CÔ ĐƠN
 
Còn đang cơn rét buổi tàn Đông
Đã thấy khai hoa đào chớm hồng
Ríu-rít đàn chim chuyền khỏi tổ
Hắt-hiu cơn gió thổi vào lòng
 
Duyên xưa ngày trước nào đâu nhỉ ?
Nghĩa cũ hôm nay còn nhớ không ?
Năm cạn tháng cùng người cách ngả
Tết về mới thấm nỗi cô-đơn
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2013 08:51:26 bởi Rdinh >
Trần Mạnh Hùng 26.02.2013 09:16:18 (permalink)
0
MỘT NỤ CƯỜI
Chẳng biết khi nào được nói thôi.
Nước... mây... năm tháng... chẳng ngừng trôi.
Tóc xanh mấy chốc hoa râm... bạc.
Da dẻ giờ đây nhăn nhúm...mồi.
Chỉ có mối tình là bất diệt???
Không là duyên nợ cũng buông xuôi???
Gởi người yêu dấu lời tha thiết.
Trao đến cho nhau một nụ cười.
Trần Mạnh Hùng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/6BD24776D99140BFA797F49AC8511ED5.jpg[/image]
duonglam 26.02.2013 10:56:45 (permalink)
0


HỎI

Hỏi mộng nơi nào mộng ở đâu?
Hỏi người, người cứ mãi quay đầu
Hỏi yêu là lúc say chìm đắm
Hỏi nhớ phải chăng ray rức đau
Hỏi mãi ngây ngô tràn giấc ngủ
Hỏi hoài thao thức suốt đêm thâu.
Tình yêu muôn thuở như trăng sáng.
Tuyệt đẹp nhưng vương giọt lệ sầu

Trần Mạnh Hùng

HỎI RẰNG

Ta hỏi rằng xưa gặp gở đâu ?
Trăng rằng – xưa lạc bến giang đầu
Hỏi thuyền -thuyền vội mà quên hẹn
Hỏi gió - gió hờn để phải đau
Hỏi bướm- bướm còn đang thơ thẩn
Hỏi đêm - đêm ngủ suốt canh thâu
Hỏi người - người vẫn còn mê mãi
Bút thắm lòng son- chẳng gợn sầu
Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2013 11:41:25 bởi duonglam >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 47 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 701 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9