RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 47 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 705 bài trong đề mục
Rdinh 01.04.2013 22:42:41 (permalink)
0
 
 
HƯƠNG RỪNG
 
Phơi-phới đôi nàng bộ tộc Dao
Xuân xanh đương độ thắm tình trao
Lang-thang sớm ngắm cây vi-vút
Lững-thững chiều xem thác dạt-dào
 
Trái chín  trinh nguyên ong đợi đến
Cánh hoa phong nhụy bướm chờ vào
Cây rừng ủ kín hương rừng lại
Mặc khách biết tìm hoa chốn nao ?
 
Rđinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2013 22:49:40 bởi Rdinh >
Rdinh 04.04.2013 00:55:27 (permalink)
0



 
 THĂM ĐƯỜNG... LÀNG  EM
 
Thấy em dạo gót ở trên đường
Cái dáng nõn-nà thật dễ thương
Mãi ngắm giai-nhân sa xuống hố
Hoài nhìn thục-nữ lọt ngay mương
 
Mơ hoa ấp-ủ tình chăn chiếu
Mộng điệp đắp xây nghĩa chõng giường
Mong được cháo cơm, cơm lại hẩm
Còn chi đâu nữa để khoa trương !
 
RĐinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2013 21:19:20 bởi Rdinh >
Rdinh 04.05.2013 20:39:33 (permalink)
0

 
 
ĐÒ CHIỀU CHƯA MUỘN
 
Em về ngã ấy có vui không ?
Để vấn-vương anh sợi chỉ hồng
Nhựa thắm còn xuân mà úa lá
Chim xanh đương độ lại phai lòng
 
Em đi sầu rụng tình ngang trái
Anh ở buồn rơi duyên dở-dang
Phụ rãi chi nhau mà rẽ lối
Đò chiều chưa muộn vội sang ngang !
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2013 23:54:50 bởi Rdinh >
Rdinh 28.01.2014 05:33:44 (permalink)
0
MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
 
Giáp Ngọ chùng cương vẫn tới nơi
Tròn năm Quí tỵ đã buông xuôi
Thong-dong vó cất rong thành nội
Dục giã cương tung ruổi dặm khơi
 
Hãn mã chi nài đường dặm liễu
Vó câu nào quản bước đầy vơi
Tiếng đồng nhạc rắc hòa theo gió
Mã đáo thành-công rạng nét ngời
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2014 05:35:09 bởi Rdinh >
lá chờ rơi 17.02.2014 09:25:30 (permalink)
0
GIÁP NGỌ DONG CƯƠNG
CHÚC XUÂN BÁC LÁ
 
Xuân sang ghé bác Lá Chờ Rơi
Ngựa cưỡi dong cương tới tận nơi
Tám chục tuổi ngoài mong bác khỏe
Tròn trăm  năm vượt ước xuân tươi
 
Vần thơ tứ tuyệt luôn vang vọng
Câu vận Đường thi mãi rạng ngời
Giàu bạc, giầu thơ, giầu sức khỏe
Tết về chúc bác Lá Chờ Rơi
 
RĐinh
 
Thân họa
[font="%@{��rdana,geneva"] 
LỘC TRỜI ƠN CHÚA
 
Lộc Trời ơn Chúa Lá Chưa Rơi
Năm Ngựa theo kề đã đến nơi
Tuổi thọ luống mong hai chị tám (88)
Râu còi những ước một màu tươi.
Mắt mờ vẫn thấy đời tươi mát
Tai lảng không ưa tiếng chói ngời
Vui bạn với Đường thi Tứ tuyệt
Lộc Trời ơn Chúa Lá Chưa Rơi.
 
Lá chờ rơi 17/02/2014
(nếu bài nầy hiện ra 2 lần xin xóa bớt và thứ lỗi, vì sau khi post lần đầu không thấy nó đâu. Cám ơn quý bạn)
Rdinh 18.02.2014 08:12:55 (permalink)
0
GIÁP NGỌ DONG CƯƠNG
CHÚC XUÂN BÁC LÁ
 
Xuân sang ghé bác Lá Chờ Rơi
Ngựa cưỡi dong cương tới tận nơi
Tám chục tuổi ngoài mong bác khỏe
Tròn trăm  năm vượt ước xuân tươi
 
Vần thơ tứ tuyệt luôn vang vọng
Câu vận Đường thi mãi rạng ngời
Giàu bạc, giầu thơ, giầu sức khỏe
Tết về chúc bác Lá Chờ Rơi
 
RĐinh  
 
Thân họa 
 
LỘC TRỜI ƠN CHÚA
 
Lộc Trời ơn Chúa Lá Chưa Rơi
Năm Ngựa theo kề đã đến nơi
Tuổi thọ luống mong hai chị tám (88)
Râu còi những ước một màu tươi.

Mắt mờ vẫn thấy đời tươi mát
Tai lảng không ưa tiếng chói ngời
Vui bạn với Đường thi Tứ tuyệt
Lộc Trời ơn Chúa Lá Chưa Rơi.
 
Lá chờ rơi 17/02/2014
 
LÁ CHỚ VỘI RƠI
 
Lá cứ đung-đưa chớ vội rơi
Trên cao nhìn xuống khắp nơi nơi
Để xem thế sự con đường mới
Để thấy nhân gian vận hội tươi

Lá tốt cành đan thêm bóng mát
Cây lành chồi nẩy tạo xuân ngời
Vui cùng với gió theo năm tháng
Lá cứ đung-đưa chớ vội rơi !
 
RĐinh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2014 08:15:14 bởi Rdinh >
Rdinh 23.02.2014 03:10:04 (permalink)
0
.
 
PHẢI CHĂNG VÌ TẾT
 
Mùa gọi ngày Xuân đã trở về
Hoa bừng sắc nắng đắm tình mê
Bao người viễn xứ mong hồi quốc
Bấy kẻ miền xa nhớ lại quê
 
Đâu phải hoa xuân làm dạ đắm
Nào vì cánh bướm đến lòng tê
Cuối năm ví thử không ngày Tết
Ắt nỗi hoài hương chẳng bộn-bề  !
 
RĐinh
Rdinh 23.03.2014 01:37:56 (permalink)
0

GHẸO TRẦN MẠNH HÙNG
Lão TRẦN hẳn MẠNH chí HÙNG ta
Lấp-ló đâu giờ mới thấy ra
Thơ phú lâu ra nên vắng bóng
Vần từ thoáng đọc thấy chưa già
 
Tình yêu vẫn mãi còn trai trẻ
Mái tóc cho dù đã tuyết pha
Thắm-đẵm lời yêu đầy thống-thiết
Xem chừng ngọn bút... có đâu tà
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2014 01:50:59 bởi Rdinh >
Rdinh 10.07.2014 11:15:54 (permalink)
0

 
KHÓA VÀ CHÌA
 
Lủng-lẳng tòng-teng rõ một chùm
Cái dài, cái ngắn, móc tùm-lum
Chìa đơn - duyên phận luôn mong đợi
Khóa lẻ - tình chung vẫn ngóng tìm
 
Khóa tốt còn trông chìa chất lượng
Chìa han chẳng khứng khóa lùm-xùm
Chìa xa biền-biệt không về nữa
Ổ khóa then gài lưu tiếng thơm !
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2014 11:29:33 bởi Rdinh >
tonnuthihanh 25.08.2014 01:31:40 (permalink)
0

 
MỜI HỌA
 
DẪU...

Cầm cây chổi quét giữa đêm trường
Lặng giữ duyên đời cả nét hương
Nghiệp trải sai đường luôn hãnh tiến
Nghề theo lạ bước vẫn kiên cường
Mưu cầu cuộc sống trôi dòng mở
Nguyện ước tinh thần ở ngõ thương
Dẫu phải bao ngày thân gió bụi
Âm thầm mạnh mẽ với ngàn phương.

tonnuthihanh
 
Attached Image(s)
Rdinh 28.08.2014 05:03:30 (permalink)
0
DẪU...

Cầm cây chổi quét giữa đêm trường
Lặng giữ duyên đời cả nét hương
Nghiệp trải sai đường luôn hãnh tiến
Nghề theo lạ bước vẫn kiên cường
Mưu cầu cuộc sống trôi dòng mở
Nguyện ước tinh thần ở ngõ thương
Dẫu phải bao ngày thân gió bụi
Âm thầm mạnh mẽ với ngàn phương.

tonnuthihanh
 
THƯƠNG
 
Dẫu cách ngàn xa chốn dặm trường
Dấu xưa còn phảng-phất dư hương
Người đi vẫn nhớ câu chung-thủy
Kẻ ở  sao quên chữ tự cường
 
Thói tục đa mang muôn  nỗi nhớ
Tình đời  nặng gánh một niềm thương
Bao giờ hai ngả về chung lối
Cõi mộng ắt cùng quy một phương
 
RĐinh    
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2014 05:33:05 bởi Rdinh >
tonnuthihanh 28.08.2014 23:59:23 (permalink)
0


DẪU...

Cầm cây chổi quét giữa đêm trường
Lặng giữ duyên đời cả nét hương
Nghiệp trải sai đường luôn hãnh tiến
Nghề theo lạ bước vẫn kiên cường
Mưu cầu cuộc sống trôi dòng mở
Nguyện ước tinh thần ở ngõ thương
Dẫu phải bao ngày thân gió bụi
Âm thầm mạnh mẽ với ngàn phương.

tonnuthihanh
 
 
 
 
 
THƯƠNG
 
Dẫu cách ngàn xa chốn dặm trường
Dấu xưa còn phảng-phất dư hương
Người đi vẫn nhớ câu chung-thủy
Kẻ ở  sao quên chữ tự cường
 
Thói tục đa mang muôn  nỗi nhớ
Tình đời  nặng gánh một niềm thương
Bao giờ hai ngả về chung lối
Cõi mộng ắt cùng quy một phương
 
RĐinh  
 

NGHĨ

Dù nơi cõi thế biệt chung trường
Ngọt nhớ trong hồn dẫu chẳng hương
Mải ước mùa ngăn lòng sợ hãi
Hoài mơ biển động ý ngoan cường
Dòng thơ xướng họa mong ngày trỗi
Suối nghĩa giao hòa gợi thuở thương
Kỷ niệm ân tình đây bến đỗ
Chân thành giữ vẹn thắm ngàn phương

tonnuthihanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2014 00:45:08 bởi tonnuthihanh >
Attached Image(s)
Rdinh 31.08.2014 11:59:28 (permalink)
0
 
NGHĨ

Dù nơi cõi thế biệt chung trường
Ngọt nhớ trong hồn dẫu chẳng hương
Mải ước mùa ngăn lòng sợ hãi
Hoài mơ biển động ý ngoan cường
Dòng thơ xướng họa mong ngày trỗi
Suối nghĩa giao hòa gợi thuở thương
Kỷ niệm ân tình đây bến đỗ
Chân thành giữ vẹn thắm ngàn phương

tonnuthihanh
 
NGÀY ẤY TỰU TRƯỜNG
 
Nhờ buổi năm xưa lúc tựu trường
Cặp da, sách mới thoảng đưa hương
Em đong đưa bước duyên mềm mại
Anh đĩnh-đạc theo dáng kiện cường
 
Mắt biếc vương tình trùm mộng tưởng     
Tóc xanh xuôi mượt phủ yêu thương
Thời gian xóa cả không gian c
Hai ngã nay đành đứa mỗi phương
 
RĐinh 
  

 
Nhân mùa tựu trường, nên RĐinh lấy đề tài học-sinh, mong Hạnh đừng chê hết ý rồi nhé.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2014 12:22:37 bởi Rdinh >
Rdinh 31.08.2014 19:33:24 (permalink)
0
KHÓ AI BÌ
 
Mười năm rồi sáu* cổ lai hi
Sau trước như nhau chẳng khác gì
Sáng sáng quơ tay** ba chục phút
Trưa trưa dằn bụng một tô mì
 
Thơ Đường xướng họa như thường lệ
Lục bát tâm tình cũng lắm khi
Cứ thế nhởn nhơ năm tháng rộng
Tiền hưu Tây cấp khó ai bì.
Lá chờ rơi 30/08/2014
 
* đã qua tuổi cổ lai hi (70) được 16 năm rồi
** tập thể dục
 
 
TỰ SƯỚNG
Tám sáu tuổi ngồi cười hí hi….
Thế-gian hưởng đủ, hỏi còn gì ?
Hết hơi chẳng thổi sang, xề, cống …*
Yếu cẳng không chơi son, đố, mì …   **
 
Xướng họa đường thi tuần mấy lượt
Họa vần lục bát một đôi khi
Tuổi cao ông sướng là như thế
Lúc trẻ lao-đao hẳn khó bì !
 
RĐinh
 
*Sang, xề , cống : ký âm nhạc Việt nam
** Son đố, mì     : ký âm nhạc phương Tây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2014 19:39:26 bởi Rdinh >
tonnuthihanh 03.09.2014 12:20:17 (permalink)
0
@H cảm ơn Anh đã họa thơ nhưng H hết ý rồi nay mời Anh họa bài mới nhé.
Chúc Anh luôn vui, khỏe.
 

 



Thơ đường mạnh mẽ ở hồn tôi
Luật nghĩa từng đêm hối hả bồi
Bảy chữ năm vần tha thiết gọi
Muôn ngày triệu khắc vững vàng trôi
Hoài duyên dáng mộng loang rừng biển
Mãi ngọt ngào mơ trải núi đồi
Quạnh quẽ lui về khơi ý thảo
Âm thầm vẽ đẹp chẳng hề thôi


tonnuthihanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2014 12:21:41 bởi tonnuthihanh >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 47 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 705 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9