RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 47 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 701 bài trong đề mục
Rdinh 27.01.2015 22:37:16 (permalink)
0


.
  XUÂN
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân
 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh
 
Rất vui khi thấy thi hữu RĐinh thả bài xướng . chúc vui vẻ sáng tác đều tay nhé !
 
Mến Họa
 
Đón Xuân
 
Pháo đỏ mai vàng rước chúa xuân
Minh niên khai bút Liển trao vần
Thượng hương vái tạ đưa thời cựu
Kính lể cung nghinh đón thế tân
 
Ngũ quả đèn hoa dâng phật tổ
Tam sên rượu mứt cúng tài thần
Lòng thành cung thuận theo phong tục
Khẩn nguyện gia tiên độ chúng nhân
 
Đồng Lão
 
Xin cảm ơn TH Đồng Lão đã có bài thơ hay và họa lại thật nhanh
 
CHÉN  RƯỢU XUÂN ẤT MÙI
Tết về rót chén rượu vui Xuân
Chọn ý gợi câu chẳng lệch vần
Tiễn Ngựa  phi về nơi tống cựu
Mừng Dê rảo tới chốn nghinh tân
 
Lộc Tài vận đỏ vào vô-tận
Phước Đức cơ may đến xuất thần
Sóng nhịp thời gian vui cuộc sống
Rạng mày, nở mặt với thân nhân
Rđinh
 
    
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2015 23:50:08 bởi Rdinh >
Hoàng An 28.01.2015 14:23:56 (permalink)
0
Xuân! Xa Quê
***nguoitruongphu***

Gió lạnh xuân về đứng tựa song
Nhớ xa… quê mẹ ký đôi dòng
Tâm tư rạo rực làm chưa kịp
Dạ thúc vội vàng cố chẳng xong
Giả biệt chốn xưa dường sáng tỏ
Quay về nơi cũ lối chưa thông
Công danh trọn kiếp buồn đau đáu
Nước mất , thù nhà rửa sạch không?
25.01.2015

 
kôn Linh 28.01.2015 23:15:15 (permalink)
0
[ 
XUÂN
  
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần

Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh

 Rất vui khi thấy thi hữu RĐinh thả bài xướng . chúc vui vẻ sáng tác đều tay nhé !   
Mến Họa
 
Đón Xuân
 
Pháo đỏ mai vàng rước chúa xuân
Minh niên khai bút Liển trao vần
Thượng hương vái tạ đưa thời cựu
Kính lể cung nghinh đón thế tân
 Ngũ quả đèn hoa dâng phật tổ
Tam sên rượu mứt cúng tài thần
Lòng thành cung thuận theo phong tục
Khẩn nguyện gia tiên độ chúng nhân
 
Đồng Lão

Xin cảm ơn TH Đồng Lão đã có bài họa hay và thật là nhanh
 
 CHÉN  RƯỢU XUÂN ẤT MÙI   
  
Tết về rót chén rượu vui Xuân     
Chọn ý gợi câu chẳng lệch vần              
Tiễn Ngựa  phi về nơi tống cựu               
Mừng Dê rảo tới chốn nghinh tân       
Lộc Tài vận đỏ vào vô-tận                 
Phước Đức cơ may đến xuất thần     
Sóng nhịp thời gian vui cuộc sống            
Rạng mày, nở mặt với thân nhân 
RĐinh 
 
Không khí xuân
 
Hòa chung không khí đón chào xuân
Lữ khách dừng chân đứng lựa vần
Nhang khói đưa lòng về cổ kính
Mai đào dẫn lối tới thanh tân
Xa gần nô nức trao lời đẹp
Đây đó hân hoan dậy bút thần
Cám cảnh xa nhà ly rượu tết
Cùng câu an phước gửi tha nhân
 
KL
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2015 23:17:41 bởi kôn Linh >
Trần Mạnh Hùng 29.01.2015 02:19:21 (permalink)
0
 
.
XUÂN
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân
 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh

Rất vui khi thấy thi hữu RĐinh thả bài xướng . chúc vui vẻ sáng tác đều tay nhé !
 
Mến Họa
 
Đón Xuân
 
Pháo đỏ mai vàng rước chúa xuân
Minh niên khai bút Liển trao vần
Thượng hương vái tạ đưa thời cựu
Kính lể cung nghinh đón thế tân
Ngũ quả đèn hoa dâng phật tổ
Tam sên rượu mứt cúng tài thần
Lòng thành cung thuận theo phong tục
Khẩn nguyện gia tiên độ chúng nhân
 
Đồng Lão
XUÂN MỘNG
Xuân thuở ngàn xưa vẫn thắm xuân
Xuân mang sức sống rất ân cần.
Xuân đi lưu nét màu năm tháng.
Xuân đến điểm trang đẹp triệu lần.
Xuân của muôn hoa cùng cánh bướm.
Xuân hòa vạn vật với thi nhân.
Xuân về tươi thắm trong trời đất.
Xuân đón tình yêu chốn mộng xuân (*)
Trần Mạnh Hùng
(*)  Hoạ thoát vần câu số 8


Attached Image(s)
Rdinh 29.01.2015 05:17:32 (permalink)
0

.RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA 0 
 
XUÂN
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân
 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh
 
Rất vui khi thấy thi hữu RĐinh thả bài xướng . chúc vui vẻ sáng tác đều tay nhé !
 
Mến Họa
 
Đón Xuân
 
Pháo đỏ mai vàng rước chúa xuân
Minh niên khai bút Liển trao vần
Thượng hương vái tạ đưa thời cựu
Kính lể cung nghinh đón thế tân
 
Ngũ quả đèn hoa dâng phật tổ
Tam sên rượu mứt cúng tài thần
Lòng thành cung thuận theo phong tục
Khẩn nguyện gia tiên độ chúng nhân
 
Đồng Lão
 
Xin cảm ơn TH Đồng Lão đã có bài thơ hay và họa lại thật nhanh
 
CHÉN  RƯỢU XUÂN ẤT MÙI
Tết về rót chén rượu vui Xuân
Chọn ý gợi câu chẳng lệch vần
Tiễn Ngựa  phi về nơi tống cựu
Mừng Dê rảo tới chốn nghinh tân
 
Lộc Tài vận đỏ vào vô-tận
Phước Đức cơ may đến xuất thần
Sóng nhịp thời gian vui cuộc sống
Rạng mày, nở mặt với thân nhân
Rđinh
 
Không khí xuân
 
Hòa chung không khí đón chào xuân
Lữ khách dừng chân đứng lựa vần
Nhang khói đưa lòng về cổ kính
Mai đào dẫn lối tới thanh tân
 
Xa gần nô nức trao lời đẹp
Đây đó hân hoan dậy bút thần
Cám cảnh xa nhà ly rượu tết
Cùng câu an phước gửi tha nhân
KL
Rất hân hạnh lần đầu tiên được tiếp đón thi sĩ Kôn Linh lại được tặng một bài thơ họa.
 xin thành thật cảm ơn và chúc thi sĩ luôn mạnh khỏe, vui vẻ hoạ những vần thơ hay hòa đồng cùng các thi hữu trong diễn đàn.
 
XUÂN MỘNG
Xuân thuở ngàn xưa vẫn thắm xuân
Xuân mang sức sống rất ân cần.
Xuân đi lưu nét màu năm tháng.
Xuân đến điểm trang đẹp triệu lần.
 
Xuân của muôn hoa cùng cánh bướm.
Xuân hòa vạn vật với thi nhân.
Xuân về tươi thắm trong trời đất.
Xuân đón tình yêu chốn mộng xuân (*)
Trần Mạnh Hùng
(*)  Hoạ thoát vần câu số 8
 
Xin cáo lỗi trước, bài họa của TMH nếu không nói là thoát 4/5 vận (chứ không phải một vận) thì cũng phải nói là bài thơ "LỘN TIỆM"
Cảm ơn TMH
CHUYỂN HÓA
Tuần hoàn Đông hết lại sang Xuân
Con tạo khéo xoay cuộc chuyển vần
Mới đó mỗi ngày mà gọi cựu
Trải qua một bữa  đã  kêu tân
 
Đất bùn vừa nặn nên thành Bụt
 Gỗ tốt lâu trau chẳng hóa thần
Vị thuốc thời-gian còn ngóng đợi
Nuôi người thành đạt một danh nhân

RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2015 05:58:20 bởi Rdinh >
Đồng Lão 29.01.2015 10:40:11 (permalink)
0
Rdinh


.RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA 0 
 
XUÂN
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân
 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh
 
Rất vui khi thấy thi hữu RĐinh thả bài xướng . chúc vui vẻ sáng tác đều tay nhé ! 
 
Mến Họa
 
Đón Xuân
 
Pháo đỏ mai vàng rước chúa xuân
Minh niên khai bút Liển trao vần
Thượng hương vái tạ đưa thời cựu
Kính lể cung nghinh đón thế tân
 
Ngũ quả đèn hoa dâng phật tổ
Tam sên rượu mứt cúng tài thần
Lòng thành cung thuận theo phong tục
Khẩn nguyện gia tiên độ chúng nhân
 
Đồng Lão
 
Xin cảm ơn TH Đồng Lão đã có bài thơ hay và họa lại thật nhanh
 
CHÉN  RƯỢU XUÂN ẤT MÙI
Tết về rót chén rượu vui Xuân
Chọn ý gợi câu chẳng lệch vần
Tiễn Ngựa  phi về nơi tống cựu
Mừng Dê rảo tới chốn nghinh tân
 
Lộc Tài vận đỏ vào vô-tận
Phước Đức cơ may đến xuất thần
Sóng nhịp thời gian vui cuộc sống
Rạng mày, nở mặt với thân nhân
Rđinh
 
Không khí xuân
 
Hòa chung không khí đón chào xuân
Lữ khách dừng chân đứng lựa vần
Nhang khói đưa lòng về cổ kính
Mai đào dẫn lối tới thanh tân
 
Xa gần nô nức trao lời đẹp
Đây đó hân hoan dậy bút thần
Cám cảnh xa nhà ly rượu tết
Cùng câu an phước gửi tha nhân
KL
Rất hân hạnh lần đầu tiên được tiếp đón thi sĩ Kôn Linh lại được tặng một bài thơ họa.
 xin thành thật cảm ơn và chúc thi sĩ luôn mạnh khỏe, vui vẻ hoạ những vần thơ hay hòa đồng cùng các thi hữu trong diễn đàn.
 
XUÂN MỘNG
Xuân thuở ngàn xưa vẫn thắm xuân
Xuân mang sức sống rất ân cần.
Xuân đi lưu nét màu năm tháng.
Xuân đến điểm trang đẹp triệu lần.
 
Xuân của muôn hoa cùng cánh bướm.
Xuân hòa vạn vật với thi nhân.
Xuân về tươi thắm trong trời đất.
Xuân đón tình yêu chốn mộng xuân (*)
Trần Mạnh Hùng
(*)  Hoạ thoát vần câu số 8
 
Xin cáo lỗi trước, bài họa của TMH nếu không nói là thoát 4/5 vận (chứ không phải một vận) thì cũng phải nói là bài thơ "LỘN TIỆM"
Cảm ơn TMH
CHUYỂN HÓA
Tuần hoàn Đông hết lại sang Xuân
Con tạo khéo xoay cuộc chuyển vần
Mới đó mỗi ngày mà gọi cựu
Trải qua một bữa  đã  kêu tân
 
Đất bùn vừa nặn nên thành Bụt
 Gỗ tốt lâu trau chẳng hóa thần
Vị thuốc thời-gian còn ngóng đợi
Nuôi người thành đạt một danh nhân

RĐinh



 
Thân họa nối tiếp chủ đề xuân theo các bạn , mến chúc cùng vui vẻ hòa đồng hạnh phúc !
 
Giữ Đạo Nhân
 
Bạn hữu cùng vui đón tiết xuân
Lời thơ xướng họa ý xuôi vần
Muôn người hoan hỷ mừng năm mới
Vạn vật bừng lên thắm sắc tân
Qúa khứ đã qua cùng vận hạn
Tương lai sắp đến vững tinh thần
Dầu cho hạnh phúc hay gian khó
Vẫn gắng vung bồi giữ đạo nhân
 
Đồng Lão
Rdinh 30.01.2015 06:57:53 (permalink)
0
.
XUÂN
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân
 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh
 
Rất vui khi thấy thi hữu RĐinh thả bài xướng . chúc vui vẻ sáng tác đều tay nhé !
 
Mến Họa
 
Đón Xuân
 Pháo đỏ mai vàng rước chúa xuân
Minh niên khai bút Liển trao vần
Thượng hương vái tạ đưa thời cựu
Kính lể cung nghinh đón thế tân
 
Ngũ quả đèn hoa dâng phật tổ
Tam sên rượu mứt cúng tài thần
Lòng thành cung thuận theo phong tục
Khẩn nguyện gia tiên độ chúng nhân
 Đồng Lão
 
Xin cảm ơn TH Đồng Lão đã có bài thơ hay và họa lại thật nhanh
 
CHÉN  RƯỢU XUÂN ẤT MÙI
Tết về rót chén rượu vui Xuân
Chọn ý gợi câu chẳng lệch vần
Tiễn Ngựa  phi về nơi tống cựu
Mừng Dê rảo tới chốn nghinh tân
 
Lộc Tài vận đỏ vào vô-tận
Phước Đức cơ may đến xuất thần
Sóng nhịp thời gian vui cuộc sống
Rạng mày, nở mặt với thân nhân
Rđinh
 
Không khí xuân
Hòa chung không khí đón chào xuân
Lữ khách dừng chân đứng lựa vần
Nhang khói đưa lòng về cổ kính
Mai đào dẫn lối tới thanh tân
 
Xa gần nô nức trao lời đẹp
Đây đó hân hoan dậy bút thần
Cám cảnh xa nhà ly rượu tết
Cùng câu an phước gửi tha nhân
KL
Rất hân hạnh lần đầu tiên được tiếp đón thi sĩ Kôn Linh lại được tặng một bài thơ họa.
 xin thành thật cảm ơn và chúc thi sĩ luôn mạnh khỏe, vui vẻ hoạ những vần thơ hay hòa đồng cùng các thi hữu trong diễn đàn.
 
CHUYỂN HÓA
Tuần hoàn Đông hết lại sang Xuân
Con tạo khéo xoay cuộc chuyển vần
Mới đó mỗi ngày mà gọi cựu
Trải qua một bữa  đã  kêu tân
 
Đất bùn vừa nặn nên thành Bụt
 Gỗ tốt lâu trau chẳng hóa thần
Vị thuốc thời-gian còn ngóng đợi
Nuôi người thành đạt một danh nhân
RĐinh
 
Thân họa nối tiếp chủ đề xuân theo các bạn , mến chúc cùng vui vẻ hòa đồng hạnh phúc !
 
Giữ Đạo Nhân
 Bạn hữu cùng vui đón tiết xuân
Lời thơ xướng họa ý xuôi vần
Muôn người hoan hỷ mừng năm mới
Vạn vật bừng lên thắm sắc tân
 
Qúa khứ đã qua cùng vận hạn
Tương lai sắp đến vững tinh thần
Dầu cho hạnh phúc hay gian khó
Vẫn gắng vung bồi giữ đạo nhân
 Đồng Lão
 
RĐinh rất hân-hạnh được tiếp nối những vần thơ của quí thi-hữu
 
TẾT XƯA
Khăn đống áo dài chờ đón Xuân
Rạ rơm nấu bếp nồi cơm vần
Niêu đồng , bát kiểu toàn đồ cổ
Mâm gỗ, đũa son chẳng thứ tân
 
Một góc vênh-vang kìa thổ địa
 Kèm bên chễm-chệ nọ tài thần
Trên ban hoa trái hương thơm lựng
Đối Tết mừng Xuân vọng cổ nhân.
RĐinh
lá chờ rơi 01.02.2015 16:22:04 (permalink)
0
 
XUÂN 
 
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh
 
Thân họa :
 
MỪNG XUÂN MỚI
 
Non nước tưng bừng trổ dáng Xuân
Thi nhân cao hứng dệt đôi vần
Gác son đóng mở đưa năm cũ
Cỗng gấm vào ra đón lễ tân
Pháo nổ bốn bên xua ác quỷ
Lân chào trước ngõ rước thiên thần
Chúc nhau ai cũng đầy trăm tuổi
Đắt khách đắt hàng gặp quới nhân.
Lá chờ rơi 02/01/2015
 
Rdinh 02.02.2015 03:36:50 (permalink)
0
.
XUÂN
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân
 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh
 
MỪNG XUÂN MỚI
 
Non nước tưng bừng trổ dáng Xuân
Thi nhân cao hứng dệt đôi vần
Gác son đóng mở đưa năm cũ
Cỗng gấm vào ra đón lễ tân

Pháo nổ bốn bên xua ác quỷ
Lân chào trước ngõ rước thiên thần
Chúc nhau ai cũng đầy trăm tuổi
Đắt khách đắt hàng gặp quới nhân.
Lá chờ rơi 02/01/2015
 
Xin cảm ơn bác LCR đã gởi vào một bài thơ họa Mừng Xuân Mới
  
CHỢ TẾT
Vào khu chợ Tết sắp sang xuân
Khắp nẻo lùng xem chân vũ  vần
Này chỗ ngổn ngang hàng cổ lỗ
Nọ nơi từng đống đồ thời tân
 
Giá cao muốn bán khoa mồm thánh
Tiền hạ ham mua múa mép thần
Trao đổi lao-xao nghe rộn-rã
Chan hòa mặn ngọt chốn thương nhân !
RĐinh
 
Trần Mạnh Hùng 02.02.2015 21:43:51 (permalink)
0
VẪN NHỚ HOÀI
Vẫn giống thuở nào... Tuổi thiếu niên
Vẫn mê uống sữa lại thèm kem
Vẫn ham mút kẹo - Ngây ngô nhớ
Vẫn thích chơi ô - cuốn hút nghiền
Vẫn khoái rủ rê khi khởi xướng
Vẫn vui khích lệ lúc đầu tiên
Vẫn thường thơ thẩn tìm câu đối
Vẫn nhớ không quên tuổi thiếu niên
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Rdinh 04.02.2015 23:46:14 (permalink)
0
 
 
 
 
HƯƠNG DĨ-VÃNG
Trường xưa có đẹp màu nhung-nhớ  ?
Để mắt vương buồn như thức thâu
Hoa bưởi còn đâu hương dĩ-vãng
Mái trường đã vắng bóng từ lâu
 
Đường đời tất-bật phai màu áo
Cuộc sống  bon chen trắng mái dầu
Tuổi ngọc  xa tầm cây phượng-vỹ
Nhớ chi cho dạ hắt-hiu sầu …!
RĐinh
Đồng Lão 05.02.2015 10:26:51 (permalink)
0
Rdinh


 
 
 
 
HƯƠNG DĨ-VÃNG
Trường xưa có đẹp màu nhung-nhớ  ?
Để mắt vương buồn như thức thâu
Hoa bưởi còn đâu hương dĩ-vãng
Mái trường đã vắng bóng từ lâu
 
Đường đời tất-bật phai màu áo
Cuộc sống  bon chen trắng mái dầu
Tuổi ngọc  xa tầm cây phượng-vỹ
Nhớ chi cho dạ hắt-hiu sầu …!
RĐinh



 
 
Mộng Cũ
 
Aó trắng tinh khôi màu dĩ vãng
Đi vào bến mộng giữa canh thâu
Đưa mùa xuân cũ quay về lại
Trả vóc hình xưa đã vắng lâu
Hai cánh uyên ương hòa ý niệm
Một đôi hồ điệp hợp tâm đầu
Mong niềm mơ ấy hoài yên giấc
Để khỏi phân ly khổ vọng sầu
 
Đồng Lão
 
.RDDinh mới xuất xưởng đựợc bài thơ này, nhựng lại phá cách một chữ cuối (câu phá đề), không biết còn được liệt vào Thất ngôn bát cú Đường luật hay không , Xin mời TH/Đồng Lão cho ý kiến và thân mời hoạ
 
Bạn RDinh thân mến , cám ơn đã vào thả thơ . Đừng có lo lối phá cách như thế nào , chỉ cần vững bằng trắc và 2 cặp đối thì cho dù bạn phá hết 5 vần nó vẫn là đường luật . Còn về lĩnh vực văn chương cổ nhân nói "bất cứ thứ gì không thuộc vật chất thì cho đi càng nhiều bạn sẽ càng giàu có hơn " như là văn ôn võ luyện vậy mà . Chúc thi hữu RDinh có thêm nhiều sáng tác và tìm được niềm vui nơi này .
Rdinh 06.02.2015 00:41:30 (permalink)
0
.
HƯƠNG DĨ-VÃNG
Trường xưa có đẹp màu nhung-nhớ  ?
Để mắt vương buồn như thức thâu
Hoa bưởi còn đâu hương dĩ-vãng
Mái trường đã vắng bóng từ lâu
 
Đường đời tất-bật phai màu áo
Cuộc sống  bon chen trắng mái dầu
Tuổi ngọc  xa tầm cây phượng-vỹ
Nhớ chi cho dạ hắt-hiu sầu …!
RĐinh
 
Mộng Cũ
Aó trắng tinh khôi màu dĩ vãng
Đi vào bến mộng giữa canh thâu
Đưa mùa xuân cũ quay về lại
Trả vóc hình xưa đã vắng lâu
 
Hai cánh uyên ương hòa ý niệm
Một đôi hồ điệp hợp tâm đầu
Mong niềm mơ ấy hoài yên giấc
Để khỏi phân ly khổ vọng sầu
Đồng Lão
 
TƠ VƯƠNG
Từ buổi chia ly đành giã biệt
Để lòng thắc-thỏm suốt đêm thâu
Người đi vắng lặng phòng thư các
Kẻ ở xốn-xang chốn nguyệt lâu
 
Những tưởng đường tình chung lối mộng 
Nào hay phận số lỡ duyên đầu
Tơ vương như sợi dây oan trái
Hai ngả cùng chung một nỗi sầu
RĐinh  
 
 
.[<font]RDinh mới xuất xưởng đựợc bài thơ này, nhựng lại phá cách một chữ cuối (câu phá đề), không biết còn được liệt vào Thất ngôn bát cú Đường luật hay không , Xin mời TH/Đồng Lão cho ý kiến và thân mời hoạ
Bạn RDinh thân mến , cám ơn đã vào thả thơ . Đừng có lo lối phá cách như thế nào , chỉ cần vững bằng trắc và 2 cặp đối thì cho dù bạn phá hết 5 vần nó vẫn là đường luật . Còn về lĩnh vực văn chương cổ nhân nói "bất cứ thứ gì không thuộc vật chất thì cho đi càng nhiều bạn sẽ càng giàu có hơn " như là văn ôn võ luyện vậy mà . Chúc thi hữu RDinh có thêm nhiều sáng tác và tìm được niềm vui nơi này .
 
Mến chào Thi hữu Đồng Lão, Được thi-hữu vào họa thơ lại hân hạnh  được đón nhận những ý từ đóng góp thục là sâu sắc, xin đa-tạ đa tạ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2015 00:44:09 bởi Rdinh >
Rdinh 08.02.2015 20:18:04 (permalink)
0
.
 
TỈNH GIẤC THÔN TRANG
 
Trời xanh ưng-ửng mấy vòm mây
Sương tỏa giăng-giăng chầm-chậm ngày
Bảng-lảng gió về lay động lá
Lung-linh nắng chiếu phủ trùm cây
 
Nụ hoa hương tỏa miên-man thoảng
Chim chóc cành chuyền ríu-rít bay
Một thoáng thôn trang vừa tỉnh giấc
Nhẹ-nhàng mà gợi đắm hồn say .
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2015 22:42:29 bởi Rdinh >
Trần Mạnh Hùng 08.02.2015 23:31:04 (permalink)
0
1650/3000
TRẦN AI
Tự nhiên cảm thấy nhức đầu vai
Đi chụp "mrai" thịt rách dài
Một tiếng nhập mơ trong giải phãu
Ba giờ hồi tỉnh thoát bồng lai
Cơn đau cứ thế mà đeo đẳng
Nhức nhối thừa cơ bám riếc hoài
Thuốc uống trong ngày ba, bốn cữ
Muối đem bỏ biển khổ trần ai
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 47 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 701 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9