RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 47 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Rdinh 17.06.2019 23:09:05 (permalink)
0
CHÙA MỘT CỘT
 
Soi bóng lênh-đênh một mái thiền
Ngàn năm trên cột đứng an-nhiên
Nhìn đời văn vật phô chân-lý
Dõi bóng thiều-quang ẩn diệu huyền
 
Đài nở liên hoa xinh tựa mộng
Vua mơ kiến trúc đẹp thần tiên
Cháu con đất Việt không dời mắt
Thập khách tha phương mãi ngó nghiêng
 
RĐinh
Rdinh 26.07.2019 23:20:39 (permalink)
0
HÈ SANG
Vừa mới đầu năm nay đã Hè
Nhìn hoa phường-vỹ đỏ hoe-hoe
Xưa vui sách vở còn chăm-chỉ
Nay ngán học đường đã chán phè
 
Dõi bóng thời-gian đeo khổ-lụy
Theo dòng nhân-thế bước lê-thê
Nhân-sinh ai thể người vô-cảm
Cuối cuộc rồi ra lại trở về
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2022 22:43:23 bởi Rdinh >
Rdinh 29.08.2019 08:52:25 (permalink)
0
.
KỲ VỌNG
 
Bon chen thế-sự lún chân sâu
Ngoảnh lại thời gian nhuộm trắng đầu
Nâng chén trà xuân xuân đã cạn
Tìm đời trai trẻ trẻ còn đâu
 
Ganh đua một thuở đường danh lợi
Dốc sức bao phen cuộc bể dâu
Kỳ vọng những mùa xuân bất tận
Thời-gian như nước lướt chân cầu
 
RĐinh
Rdinh 28.10.2019 06:24:41 (permalink)
0
ĐÊM PHỐ NÚI
 
Đêm về phố núi một mình ta
Chẳng rượu ngồi nhâm-nhi chén trà
Trăng chếch đầu non sương lả-tả
Gió luồn khe ngách dế ngân-nga
 
Phương xa ngóng mắt thêm mòn- mỏi
Chốn cũ dõi đường mãi nhạt-nhòa
Khung sổ hắt-hiu làn gió nhẹ
Đêm về phố núi một mình ta
 
RĐinh
Rdinh 24.11.2019 02:05:34 (permalink)
0
MỘT THOÁNG NHỚ NHUNG
Đường đã khuya rồi vắng dáng ai
Qua song lấp-lánh ánh sao cài
Gió luồn phảng-phất qua đường vắng
Trăng giãi mơ-màng xuyên áng mây
 
Ảnh cũ mờ dần vùng quá-khứ
Hình xưa lịm tắt cõi tương-lai
Tìm đâu một thuở thời hoa mộng
Dạ mãi bâng-khuâng nỗi cảm hoài
RĐinh
Rdinh 04.01.2020 21:59:17 (permalink)
0
GIẤC MỘNG KHÔNG TRUNG
 
Từ tôi vô-định chửa nằm nôi
Ông đã bay lên tít bổng trời
Vi-vút tầng cao vi-vút gió
Mở-mang khoa-học mở-mang đời
 
Tôi yêu cỗ máy quay chong-chóng
Tôi mến con diều bay cánh đôi
Cửa ngõ bầu trời he-hé mở
Đường lên dẫn lối họ nhà Wright *
 
RĐinh
 
*Giấc mơ bay lên không trung của nhân loại đã được anh em họ nhà D. Wright hiện-thực vào đầu thế kỷ 20
 
Rdinh 19.01.2020 01:24:40 (permalink)
0
CHÀO MỪNG XUÂN CANH TÝ
Xin gởi đến toàn thể các thành viên
Của gia đình Việt-Nam Thư Quán lời chúc
An-khang , Hạnh-phúc và Thịnh-vượng
 
 
CHÚC XUÂN CANH - TÝ
 
Lại phiên nhà chuột được đăng-quang
Họ Thử năm nay thực rỡ-ràng
Chuột cống, chuột đồng thôi đục khoét
Chuột chù, chuột nhắt hết làm càn
 
Tự-do :  mở rộng quyền dân tộc
Công-lý :  tiêu vong cảnh bạo-tàn
Canh-Tý chúc mừng thêm tuổi mới
Ấm no phát-triển đất nhà Nam
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2020 02:58:42 bởi Rdinh >
Rdinh 15.02.2020 08:19:19 (permalink)
0
AI !
 
Vũ-hán người đi chẳng trở về
Phố phường hoang lạnh đến lê-thê
Xác chôn chẳng kịp đem thiêu đốt
Người chết đành cam chịu mất mồ
 
Nhất lộ, nhất đai rơi đáy hố
Đường tơ, đường lụa tụt lòng hồ
Bạo tàn ác giả đời nhân quả
Thiên-hạ rồi xem kẻ tội đồ
 
RĐinh
Rdinh 26.02.2020 05:56:43 (permalink)
0
Bài thơ Tết bị bỏ sót:
 
CHIẾC BÁNH CHƯNG TẾT CANH-TÝ
 
Năm nay ít thịt khó nhiều nhân
Chiếc bánh chưng xanh gặp khó-khăn
Lá chuối , lá dong bày ngập chợ
Dậu xanh, gạo nếp chất đầy ngăn
 
Gái không trang-điểm sao nên sắc
Bánh chẳng thịt thà thực khó ngon
Cũng bởi châu Phi heo dịch bệnh
Bánh chưng thiếu thịt hỏi ai dòm
 
RĐinh
Rdinh 05.03.2020 22:41:43 (permalink)
0
CON CÚM CORONA
 
Con cúm kỳ này tởm lợm ghê
Giết người liên-tục mà chẳng phê
Cúm từ Vũ-hán bay muôn phía
Cúm đến năm châu phủ tứ bề
 
Kinh-tế đỏ, đen chừng liệt cả
An-dân vàng, trắng thấy ê-chề
Xuất thân từ xứ con nhà Hán
Độc địa gian manh hết chỗ chê
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2020 22:42:52 bởi Rdinh >
Rdinh 05.07.2020 09:40:19 (permalink)
0
DU XUÂN CALIFORNIA
 
Mượn thời dựa tiết của trời xuân
Thăm lại Cali thêm một lần
Để thấy ngày xuân mùa lễ hội
Mà xem năm mới nét thanh-tân
 
Trống lân nhộn-nhịp Bol-sa phố
Tiếng pháo giòn tan Phước lộc sân
Tà áo đông tây phơ-phất gió
Sắc mầu cuốn hút bước tha-nhân
 
RĐinh
 
Rdinh 29.07.2020 11:46:53 (permalink)
0
GÀ LUỘC
 
Tiếng gáy từng vang giữa cuộc đời
Nại chi lông vặt, nước đương xôi
Gìn vàng tạ thế tay che ngực
Giữ ngọc quy tiên cẳng khép đùi
 
Đau-đáu mặc ai dương cặp mắt
Thèm thuồng kệ kẻ liếm đôi môi
Khi ngồi ban thánh bao người lạy
Hạ xuống bàn dân thỏa-mãn xơi


RĐinh
 
Rdinh 30.08.2020 21:49:25 (permalink)
0
ĐÀO HOA NƯƠNG CỬA PHẬT
 
Mấy cánh đào hoa tựa cảnh thiền
Phố phường đô-hội đứng an-nhiên
Chen chân cõi tạm nương trần tục
Sát cánh cành cao tránh lụy phiền
 
Chuông điểm bính-boong gieo tiếng một
Mõ khua lốc-cốc rải triền-miên
Thuyền từ ví chửa về Tây trúc
Xin nhận nơi này một cõi thiêng


RĐinh
 
 
Rdinh 25.10.2020 20:56:02 (permalink)
0
THU ĐIẾU 
  
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo 
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo 
Sóng biêc theo làn hơi gợn tí 
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo 
  
Tầng mây lơ-lửng trời xanh ngắt 
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo 
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được 
Cá đâu đớp động dưới chân bèo 
  
Nguyễn Khuyến 
 
HỒ THU
(Đối bài Thu Điếu)
 
Hồ lạnh sang Thu khuất dáng bèo
Từng làn sóng gợn nhỏ teo-teo
Nhà sàn im-ắng con đồi dốc
Rừng lá lao-xao đợt gió vèo
 
Lành-lạnh khí trời buôn-buốt giá
Êm-đềm khung-cảnh ỉm-im teo
Bóng chim sáo vẫn chìm tăm cá
Chỉ thấy vàng bay gió cuốn veo
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2020 20:48:17 bởi Rdinh >
Rdinh 15.11.2020 06:26:00 (permalink)
0
LỐI XƯA HOA GẠO
 
Hoa gạo mùa xưa ai nhớ không ?
Xa-xôi tôi vẫn khắc ghi lòng
Phất-phơ em dưới  tàn cây gạo
Lả-tả hoa bay cánh rực hồng
 
Thuở ấy hằn sâu vùng ký-ức
Để rồi ghi đậm nét trong tâm
Nay qua lối nhỏ nhìn hoa gạo
Nắng chẳng xua tan nỗi lạnh-lùng
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2022 22:52:34 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 47 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9