HƯƠNG XƯA

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 64 trên tổng số 64 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:HƯƠNG XƯA - 24.11.2014 10:39:14
0
NẮNG THU
 
Mùa thu về gió ru man mác
Em yêu người đến nhạt màu son
Lá vàng bay xạc xào tiếng nhạc
Mặc sông sâu đá chẳng hao mòn
 
Uống ánh trăng vàng thu dịu khát
Đẫm miên man biếc mộng hương tình
Ta rũ hết rêu phong yếm thế
Hóa thiên đường bát ngát mùa xuân
 
Ngắm mãi dòng sông trong mắt biếc
Ướp bầu trời đẹp thắm xanh tươi
Cùng ấp lại tình yêu thắm thiết
Đến ngày mai đượm nở xuân vui
 
Dẫu nắng soi chia đôi trái đất
Cõi vô hình nuột mạch tâm giao
Vẫn gọi tên nhau nơi phố hứa
Óng tơ hồng rạng rỡ vườn mơ
 
 
 
Thu Giang Vũ - Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:HƯƠNG XƯA - 21.12.2014 22:56:37
0
1884 - GIỌT PHAI (!)


miên man say nắng bình minh
giật mình
sét xé không thinh
lặng hồn
ngẩn ngơ … tim buốt, dạ cồn
hóa thân cỏ dại quanh bồn hoa tươi
 
con tim tự biết khóc cười
như chim bồng gió bầu trời bao la
trách chi !…
nhìn lại bóng ta ?
ngày - đêm cách biệt, lại xa nghìn trùng …
 
mải mê phố ảo trùng phùng
hái câu thơ chín say chung tiếng đàn
đan mây chụm nắng tình chan
cho nhau hương mật nồng nàn tình yêu
 
nâng niu nuột dáng yêu kiều
cho tan tuyết lạnh …
“nhiễu điều … giá gương” !
bến chiều chói lọi - quê hương
áng thơ cùng hát …thiên đường mộng mơ .
 
17 - 12 - 2014
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:HƯƠNG XƯA - 30.12.2014 09:55:27
0
GIỌT THU


Màn đêm khoác áo
Gọi gió thu về
Hiên nhà lác đác
Từng giọt thu rơi
 
Em ơi có biết
Khi tình đang say
Cách núi trùng khơi
Tình anh vương vấn.
 
27 - 11 - 1972*.
NVT

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1582
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:HƯƠNG XƯA - 16.03.2015 18:46:18
0
GIẢI PHIỀN
 
Ngửa tay vẫy gọi vời xuân đến
Nghẹn tiếng lòng xa bến đợi thuyền
Chiều rơi ngẫm lại tơ duyên
Trời chưa buộc chặt nên “phiền” chữ yêu
 
Thuở lạ xa ngờ đâu hội ngộ
Đã người dưng, trắc trở bao điều
Hồn thơ khơi ngát hương chiều
Con tim tự hát lời yêu giải phiền !
 
Vấn vương mãi chỉ thêm nỗi nhớ
Ngày thẫn thờ, đêm lặng nhìn trăng
Tự lòng hỏi nhỏ chị Hằng
Dạ lo tóc bạc mắt hằn niềm đau
 
Hương mãi tỏa bên nhau thắm ngát
Dẫu nắng phai thu lá úa vàng
Dòng Tương vẫn những mơ màng
Giọt ngâu - khao khát mộng vàng bến thương
 
Sinh tồn hoa bướm tìm duyên
Thơ lên hương sắc tìm nghiêng bến tình !
 
28 - 1 - 2015
TTG
 

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 64 trên tổng số 64 bài trong đề mục