VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 36 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 20.03.2012 12:26:57 (permalink)
0
 
 
Tuyết Lạnh

Đào hoa hé nụ tươi hồng
Mưa bụi cũng đã xua đông đi rồi
Sao lòng nhớ thương không thôi
Những bông hoa tuyết đơn côi ngày nào

Cùng bao lời nói người trao
Giữa đêm đông lạnh nghe nao nao lòng
Giữ mãi em nhé tình nồng
Đừng buồn khóc khi cô phòng đêm thâu

Nhanh thôi chẳng có bao lâu
Anh về ta nói lại câu ân tình
Tiễn người một sáng bình minh
Là gởi cả trái tim mình đi theo.

Thuyền viễn xứ nhẹ nhổ neo
Trăm năm bến vắng gieo neo đứng chờ
Cũng biết là mình dại khờ
Đa đoan ôm mối tình thơ xa vời

Vẩn nhớ hoài trong cuộc đời
Bao nhiêu kỷ niệm của thời đắm say
Xuân về rạng ngời sáng nay
Nhưng lòng tuyết lạnh tháng ngày chẳng tan.

Song Nhi
songnhi 23.03.2012 23:53:36 (permalink)
0


Đoạn Cuối Một Tình Yêu

Cuối cùng thì người cũng đi
Chẳng thể dùng tình níu ghì bước chân
Không nợ nên duyên nhạt dần
Tình như ảo mộng một lần thoáng qua

Ôm sầu chẳng dám thốt ra
Cũng không dám trách người ta nữa lời
Nhặt nhạnh những câu thơ rơi
Đem về vá víu khoảng trời thương đau

Chợ trưa người mua hết cau
Cho trầu héo úa bạc màu chẳng xanh
Nên anh mới nở đoạn đành
Thốt câu ly biệt quên nhanh tình mình

Xưa qùy dưới chân thần linh
Cầu xin có một bình minh nắng hồng
Áo cưới đội hoa theo chồng
Cùng người trọn kiếp ấm nồng tơ duyên

Nay qùy trước đấng thiêng liêng
Xin xóa hết những ưu phiền người trao
Từ đây cho đến về sau
Đừng xui tình cờ gặp nhau trên đường.

Cắn môi đoạn tuyệt yêu đương
Trái tim chết giữa miên trường đớn đau.

Song Nhi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2012 23:55:04 bởi songnhi >
songnhi 26.03.2012 01:00:11 (permalink)
0



Tình Phai

Tình đã chết rồi bao mùa đông
Yêu dấu cũng theo nước xuôi dòng
Tàn dư một chút hương phai nhạt
Sao vẩn khiến hồn buồn mênh mông

Con sóng đuổi nhau trôi về đâu
Để bông lục bình tím đẫm sầu
Đò còn cắm sào trăm năm đợi
Mà người lữ khách giờ nơi đâu

Có phải tình em là dư thừa
Khi lời hứa phai theo gió mưa
Người ta đâu cần chi lưu luyến
Một mối tình quê của ngày xưa

Tôi ơi...đừng có phí hoài công
Vào ra trông đợi với chờ mong
Kim tiền xa hoa nhiều mãnh lực
Nên khiến chữ Đồng bị bẽ cong

Chiều tàn nắng tắt ở bên sông
Bâng khâng khe khẽ lòng dặn lòng
Còn mơ chi nữa trời xuân cũ
Khi tình giờ đây đã là không

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2012 01:01:15 bởi songnhi >
songnhi 28.03.2012 00:12:19 (permalink)
0
 
 
Dấu Yêu Nơi Đâu

Nhắm mắt giọt sầu rớt rơi,
Người phương xa đã quên lời hẹn xưa
Câu nguyện ước giữa chiều mưa
Giờ đây trở thành dư thừa làm sao.

Em còn gì nữa để trao,
Khi gai tình làm nhói đau tim hồng.
Người như băng tuyết mùa đông.
Cô đơn em cứ hỏi lòng một câu

Sóng nhớ ai sóng bạc đầu?
Yêu anh cho sầu nối sầu tháng năm.
Trăng khuyết sẽ tròn vào rằm
Tình khuyết chỉ riêng âm thầm em vun.

Hết rồi mộng ước tương phùng.
Bên người anh bước cùng chung con đường.
Còn gì để mà vấn vương,
Đâu rồi câu nói nhớ thương những ngày.

̣Đường xưa từng chiếc lá bay,
Rêu xanh phủ kín dấu hài luyến lưu.
Gió như từ cõi thiên thu,
Thổi tình về chốn hoang vu mịt mờ.

Nhắm mắt bờ mi khép hờ
Dấu yêu ngày cũ bây giờ nơi đâu.

Song Nhi
songnhi 29.03.2012 16:46:57 (permalink)
0



Tình
 
Tình là ý trong thơ
Ghép vần câu đợi chờ.
Người chối bỏ hững hờ.
Lòng ôm buồn miên man.

Tình như bọt sóng biển,
Mong manh dể tan biến.
Người cánh buồm viển xứ,
Mê mãi phương trời xa.

Tình tựa một bài ca,
Với giai điệu thiết tha.
̣Đến khi đã cách xa.
Mới thấy hồn thấm sầu.

Tình ở tận chốn nao.
Sao tìm hoài chẳng thấy.
Nơi sa mạc khát cháy.
Hay tận chốn rừng sâu.

Yêu nhau bởi do đâu?
Định mệnh hay số phận
Bao năm tình lận đận
Giữa dòng đời thế nhân.

Rất nhiều lần phân vân ,
Giữa dòng đời đen trắng.
Mong có một tia nắng .
Sưỡi ấm lòng giá băng.

Song Nhi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2012 16:48:32 bởi songnhi >
songnhi 01.04.2012 03:21:12 (permalink)
0
̣t

 
Mộng Thường Đã Tan

Thả hồn vào những vần thơ
Níu tay ký ức trong mơ tìm về
Nơi góc tim mối tình quê
Một thời kỷ niệm đam mê ngọt ngào

Tình xưa giờ đã bay cao
Theo cơn gió cuốn tan vào khói mây
Còn sót những nổi héo gầy
Dư hương rớt lại chỉ đầy đớn đau

Trầu úa không thắm được cau
Nên vôi cũng hóa trắng phau một màu
Kiếp này chẳng mong có nhau
Biết thế sao vẩn trước sau đợi chờ

Tôi ơi , đừng có hoài mơ
Khi đời hiện thực mịt mờ cách xa
Nhiều lần thầm hỏi người ta
Có khi nào chợt biết ra một điều

Cố hương nơi xa những chiều
Có người con gái vẩn nhiều nhớ thương
Nhặt chiếc lá rơi trên đường
Lệ tuôn khóc giấc mộng thường đã tan.

Song Nhi



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 22:16:11 bởi Ct.Ly >
songnhi 02.04.2012 18:28:43 (permalink)
0
 
 
Chờ Một Dòng Sông

Trăng ơi hãy gối đầu yên ngủ *
Khi tình sầu vừa đủ lên ngôi
Sông chia con nước làm đôi
Cho Trăng khóc kiếp đơn côi lỡ làng

Không trung lấp lánh ngàn đôi mắt *
Nhưng đâu rồi khoảng khắc yêu thương
Tóc mây xơ xác nhạt hương
Tình trong hoang vắng miên trường cách ngăn

Gối đầu yên ngủ Trăng ngoan nhé! *
Chẳng còn nữa khe khẽ lời ru
Giấc mơ bướm trắng mù u
Đã thành kỷ niệm thiên thu của lòng

Đầu nguồn ân ái sông êm chảy *
Cuối bãi trăng buồn phải rẽ chia
Chậu vàng mong nhớ lia thia
Định mệnh nào bắt chia lìa tình quân

Sông nay dòng ấm luân lưu mộng *
Êm đềm ra biển rộng xa xăm
Biết sông chẳng trở về thăm
Trăng chờ chi để ....tháng năm khuyết gầy

Song Nhi

*:Thơ Nhật Giang

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 22:19:15 bởi Ct.Ly >
nghinhnguyen 02.04.2012 20:09:29 (permalink)
0

Trích đoạn: songnhi

̣t

 
Mộng Thường Đã Tan

Thả hồn vào những vần thơ
Níu tay ký ức trong mơ tìm về
Nơi góc tim mối tình quê
Một thời kỷ niệm đam mê ngọt ngào

Tình xưa giờ đã bay cao
Theo cơn gió cuốn tan vào khói mây
Còn sót những nổi héo gầy
Dư hương rớt lại chỉ đầy đớn đau

Trầu úa không thắm được cau
Nên vôi cũng hóa trắng phau một màu
Kiếp này chẳng mong có nhau
Biết thế sao vẩn trước sau đợi chờ

Tôi ơi , đừng có hoài mơ
Khi đời hiện thực mịt mờ cách xa
Nhiều lần thầm hỏi người ta
Có khi nào chợt biết ra một điều

Cố hương nơi xa những chiều
Có người con gái vẩn nhiều nhớ thương
Nhặt chiếc lá rơi trên đường
Lệ tuôn khóc giấc mộng thường đã tan.

Song Nhi



Mến chào Song Nhi



Vào Giấc
Mộng Thường


Ngưới ơi từ thuở xa nào ?
Gặp nhau trong giấc mộng vào Thiên thai
Mênh mông tháng rộng năm dài
Vườn trần bao nỗi bi ai kiếp người

Tìm đâu một chút niềm vui
Chỉ còn thương nhớ bùi ngùi tâm can
Tìm đâu nghĩa đá, tình vàng
Mà nghe thổn thức mênh mang cõi trần

Bước chông chênh chốn phù vân
Một đời vuơng vấn nợ nần người thương
Tình chừ cách trở đôi phương
Nhớ nhung vào giấc mộng thường tìm nhau.


                         Nghinh Nguyên


                                                                               
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2012 20:13:47 bởi nghinhnguyen >
taivang 02.04.2012 22:49:42 (permalink)
0

Mộng Thường Đã Tan

Thả hồn vào những vần thơ
Níu tay ký ức trong mơ tìm về
Nơi góc tim mối tình quê
Một thời kỷ niệm đam mê ngọt ngào

Tình xưa giờ đã bay cao
Theo cơn gió cuốn tan vào khói mây
Còn sót những nổi héo gầy
Dư hương rớt lại chỉ đầy đớn đau

Trầu úa không thắm được cau
Nên vôi cũng hóa trắng phau một màu
Kiếp này chẳng mong có nhau
Biết thế sao vẩn trước sau đợi chờ

Tôi ơi , đừng có hoài mơ
Khi đời hiện thực mịt mờ cách xa
Nhiều lần thầm hỏi người ta
Có khi nào chợt biết ra một điều

Cố hương nơi xa những chiều
Có người con gái vẩn nhiều nhớ thương
Nhặt chiếc lá rơi trên đường
Lệ tuôn khóc giấc mộng thường đã tan.

Song Nhi


GIỮ LỜI

Thả hồn vào những vần thơ
Nặng lòng thương nhớ như mơ tìm về,
Trái tim giữ mối tình quê
Ngày ấy tình đẹp, đam mê ngọt ngào,

Hồn thơ đang muốn bay cao,
Lâng lâng tứng chút bay vào đám mây.
Chẳng còn mơ mộng héo gầy,
Ta đã thoát khỏi buồn đầy đớn đau.

Trầu xanh đã thấm được cau,
Nên thêm vôi trắng , thắm mau một màu.
Chắc rồi ta sẽ có nhau,
Biết thế nên đã trươc sau đợi chờ!

Tình ơi hãy cứ mộng mơ,
Tuy còn khoảng cách mịt mờ nơi xa,
Tưởng như thầm gọi người ta,
Hãy mau trở lại chan hòa thương yêu,

Thuyền đang theo gió ban chiều,
Băng băng trở lại đem nhiều nhớ thương,
Nàng ra đứng đợi bên đường,
Đón chàng hội ngộ tóc vương lệ nhòa.

Tài Vang 04 /2012


đôi dòng thơ họa, mong bạn vui khi đọc.
songnhi 05.04.2012 19:10:19 (permalink)
0
 
-Thanks huynh NghinhNguyen và huynh TaiVang đã ghé góc nhỏ này và tặng thơ.Sn chúc hai huynh hồn thơ luôn mượt mà , sáng tác điều tay.Good day.
 


songnhi 05.04.2012 19:12:03 (permalink)
0
 
 
Tình Khúc Tháng Tư

Tháng tư về với nỗi nhớ xanh xao...
Chờ một người như cơn mưa giữa hạ
Nghe điều gì chừng nửa quen, nửa lạ
Anh vẫn yêu hay là không còn yêu?

Cố gượng cười mà nghe xót xa nhiều
Ngồi bên nhau buổi chiều nơi quán vắng
Cafe đắng hay do lòng mình đắng
Khi người trở về nhưng chẳng như xưa.

Ừ, chắc tại cơn gió lạ đẩy đưa
Làm phôi phai nhớ thương ngày xưa cũ
Lâu đài tình ái bây giờ đổi chủ
Trái tim cũng thay rồi một cái tên.

Người an ủi thôi thì hãy lãng quên
Bởi đôi ta có duyên nhưng chẳng nợ
Nhưng người hỡi còn sót mảnh tim vỡ
Dán làm sao để trở lại lành nguyên.

Người ta thì trước la,̣ sau thành quen
Còn mình thì trước quen, giờ xa lạ
Mùa hạ nắng nóng chan hòa cành lá
Riêng em nghe lạnh giá giữa tháng tư

Song Nhi
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2012 19:29:03 bởi songnhi >
songnhi 09.04.2012 14:19:02 (permalink)
0
 
-Thơ ở Topic khác gom về :
 
 
 
 
Tri Âm
 
 Đưa tay đở chén rượu cay
Cùng người tri âm ta say quên đời
Viễn xứ phiêu bạc góc trời
Ai mà chưa từng lệ rơi đêm buồn
 
Cố quốc xa qúa đầu nguồn
Cách ngăn sóng bạc bão cuồng đại dương
Chúng mình dù ở muôn phương
Nhưng một gốc rễ quê hương lạc hồng
 
Mời người  cạn chén rượu nồng
Mượn câu lục bát đãi lòng tri âm
Qúy nhau cốt ở cái tâm
Mặc dòng thời gian âm thầm cứ trôi .
 
Đời người mấy chục năm thôi
Chớp mắt thoáng chốc thì rồi cũng qua
Chỉ còn thi tứ mượt mà
Ghi lại kỷ niệm thời ta tương phùng
 
Quên đời bạc bẽo mông lung
Tìm vào cõi thơ cùng  chung khóc cười
Rót thêm chén nữa  người ơi
Say cho thấy đất với trời ngã nghiêng.
Song Nhi
 
________________________________
 
 
 
 
Ca Dao Quê Tôi
 
 
Tôi yêu lắm câu ca dao
Trong lời mẹ ru đưa vào giấc mơ
Của thời hồn nhiên ấu thơ
Tin có bà tiên luôn chờ hiện ra
 
Cánh cò bay lã bay la*
Sông quê nước chảy chia ra đôi bờ
Vỡ lòng học chữ i tờ
Thầy cô dạy bảo kính thờ mẹ cha
 
Anh em cùng chung một nhà
Thương yêu nhường nhịn thuận hòa với nhau
Nhớ hoài sự tích trầu cau
Keo sơn gắn bó trước sau một lòng
 
Bạch Đằng rạng danh lạc hồng
Đánh tan quân giặc giữa dòng sông xanh
Ngàn năm sữ sách lưu danh
Ba bận Nguyên -Mông phải nhanh chạy dài.
 
Xót nàng Kiều chịu bi ai
Chử tài liền với chử tai một vần **
Thiếu phụ Nam Xương một lần
Chỉ bóng trên vách chịu ngần oan khiên
 
Tháng ngày lòng vẩn vẹn nguyên
Câu ca dao lý chim quyên thắm tình
Trúc xinh , trúc mọc đầu đình *
Trọn kiếp tôi yêu quê mình Việt Nam
Song Nhi
 
*:Ca dao
 
**:Truyện Kiều
 
 _________________________________________________________
 
 
Chuyện Nắng Gió
 
Nắng đi rồi gió đâu còn hát nữa
Nên biển sầu giữa hoang lạnh cô liêu
Sóng bạc đầu nhớ thương ai những chiều
Tiếc nuối gì mà cứ hoài than thở
 
Tình bây giờ tình đã là dang dỡ
Người muôn đời như nắng  thích đồng hoang
Em ly hương  kiếp gió mãi lang thang
Ngược hai hướng  thuyền tình rời xa bến
 
Biết đâu chốn bình yên  để tìm đến ?
Khi nắng ấm , xa vời vợi trên cao
Gió trở trăn sầu muộn thổi lao xao
Khắc khoải bản tình ca ngày mùa hạ.
 
Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2012 12:59:20 bởi songnhi >
songnhi 09.04.2012 14:21:31 (permalink)
0
 
 
Tình Ca Của Gió

Có bao giờ anh nghe gió hát chưa?
Bài tình ca của những ngày mùa hạ
Nắng miệt mài phiêu du vùng đất lạ
Cho gió sầu lặng lẽ giữa đồng hoang.

Nắng muôn đời thích rong chơi lang thang
Yêu những bông hoa tím màu ly biệt
Chẳng cần biết gió đợi chờ tha thiết
Mong nắng về sưởi ấm giấc mơ xưa.

Nắng rực rỡ, chói chang chỉ ban trưa
Không như gió suốt bốn mùa vẫn thổi
Nắng thường hay vô cớ hờn giận dỗi
Cho gió buồn xao xác cả hàng cây.

Ngồi xuống đây, em kể cho anh nghe
Câu chuyện tình trong một ngày nắng gió
Yêu trọn cuộc đời vốn là rất khó
Khi đã yêu xin trân trọng người ơi!

Gió ngoài kia đong đưa khẽ ru hời
Dịu dàng những lời dịu êm nồng cháy
Mặc cho nắng vẫn đang còn mê mải
Đuổi theo điều ảo tưởng ở xa xôi.

Song Nhi

 
 
songnhi 12.04.2012 17:29:52 (permalink)
0
 
 
Rời Khỏi Giấc Mơ Em

Rồi thì người cũng đi
Khi ánh dương vừa tắt
Em lặng thầm góp nhặt
Chút hương thừa tình phai

Chia tay lổi do ai
Sao người chẳng chịu nói
Dù một câu gian dối
Không duyên nợ nên xa

Trao người tình thiết tha
Để nhận về mật đắng
Mười năm thì có ngắn
Trong một kiếp người không .

Gió này nào phải đông
Sao nghe lòng lạnh giá
Tình đâu là chiếc lá
Mà tàn úa rớt rơi.

Được không hỡi người ơi
Cho em một điều ước
Xin người hãy nhẹ bước
Rời khỏi giấc mơ em.

Song Nhi
songnhi 14.04.2012 23:24:02 (permalink)
0
 
Tạ Từ Cố Nhân

Chia tay người trả cho tôi
Tấm ảnh ngày xưa chung đôi một thời
Nhưng trả được không những lời
Hẹn thề nguyện ước của thời yêu nhau .

Còn rớt rơi bao niềm đau
Em biết đem gởi nơi nào đây anh
Trả chi một chiếc khăn xanh
Khi tình ta đã phai nhanh sớm chiều

Ngày xưa bước vào đường yêu
Đâu hay có ngày nhận nhiều xót xa
Đến khi mắt lệ chan hòa
Vẩn chưa chịu tin người ta thay lòng

Trả làm sao đêm nhớ mong
Cùng một bóng dáng tim hồng khắc ghi
Mộng đẹp của tuổi xuân thì
Anh có trả lại được gì hay không?

Thêm nổi sầu muộn mênh mông
Trãi theo cơn gió trên đồng đi hoang
Trả lại anh mãnh trăng vàng
Lung linh đáy nước mơ màng ảo hư

Gom tàn tro bức tình thư
Trả hết lần cuối tạ từ cố nhân
Song Nhi

 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 36 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9