VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 36 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 17.04.2012 12:06:16 (permalink)
0



Tình Là Lệ Rơi

Em biết rằng anh sẽ chẳng vui
Khi thấy em thường hay ngậm ngùi
Nhớ nhung bóng dáng trong qúa khứ
Dù đã dặn lòng phải chôn vùi

Em đã cố gắng để tìm quên
Không chọn cho mình lối chông chênh
Tình phai tàn rồi theo năm tháng
Nhưng xóa hoài....chẳng được cái tên

Em đi hỏi khắp ở nhân gian
Hỏi mây trời cao gió trên ngàn
Tình như thế nào ai người biết
Mà khiến tim đau mắt lệ tràn

Anh giận anh trách em dại khờ
Giữ chi mộng ảo những giấc mơ
Người ta phụ bạc từ lâu lắm
Em vẩn cố chấp mãi đợi chờ

Tình yêu khó nói hỡi anh ơi
Giải thích sao đây cho thành lời
Khi trao tình đi thì mới biết
Nhận về cay đắng với lệ rơi.

Song Nhi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2012 12:10:01 bởi songnhi >
taivang 17.04.2012 14:58:55 (permalink)
0

Tình Ca Của Gió

Có bao giờ anh nghe gió hát chưa?
Bài tình ca của những ngày mùa hạ
Nắng miệt mài phiêu du vùng đất lạ
Cho gió sầu lặng lẽ giữa đồng hoang.

Nắng muôn đời thích rong chơi lang thang
Yêu những bông hoa tím màu ly biệt
Chẳng cần biết gió đợi chờ tha thiết
Mong nắng về sưởi ấm giấc mơ xưa.

Nắng rực rỡ, chói chang chỉ ban trưa
Không như gió suốt bốn mùa vẫn thổi
Nắng thường hay vô cớ hờn giận dỗi
Cho gió buồn xao xác cả hàng cây.

Ngồi xuống đây, em kể cho anh nghe
Câu chuyện tình trong một ngày nắng gió
Yêu trọn cuộc đời vốn là rất khó
Khi đã yêu xin trân trọng người ơi!

Gió ngoài kia đong đưa khẽ ru hời
Dịu dàng những lời dịu êm nồng cháy
Mặc cho nắng vẫn đang còn mê mải
Đuổi theo điều ảo tưởng ở xa xôi.

Song Nhi


TÌNH NẮNG GIÓ

Trên bãi biển lặng nghe gió hát,
Bản tình ca thanh mát lòng anh.
Bao cảm giác trong xanh mới lạ,
Yêu thiết tha cuộc sống yên lành!

Nắng ấm áp tỏa nhanh trên bãi,
Đang trông chờ bóng dáng hải âu.
Đời đang đẹp muôn màu phía trước,
Anh và em hãy bước gần nhau!

Tình mình đẹp trước sau vẫn thế,
Gió rì rào như để yêu thương,
Đôi ta đã nguyện chung đường,
Nắng gió gắn bó vấn vương đêm ngày!

Tài Vang


songnhi 19.04.2012 13:01:54 (permalink)
0
 
 
Không Hối Hận Khi Yêu

Chẳng bao giờ hối hận yêu anh đâu...
Dù ngày mai tình đôi mình gẫy đổ
Bởi em biết đã giải được câu đố
Anh có yêu suốt đời như nói không?

Dĩ nhiên em có giận hờn trong lòng
Nhưng em hiểu mình đã làm hết sức
Sợi dây tình nếu hôm nay chợt đứt
Thì đó chẳng phải là lỗi nơi em.

Chẳng bao giờ em ngồi suy nghĩ xem
Mình được mất chi trong cuộc tình ái
Cuộc đời không có gì là mãi mãi
Mình cũng đã nhận về biết bao nhiêu.

Em cho rằng cuộc sống vốn luôn nhiều
Mảnh vỡ giống nhau, lẫn chung một nửa
Cay đắng, ngọt ngào luôn đan xen giữa
Sao em cưỡng cầu đòi toàn niềm vui?

Chẳng bao giờ em buồn đau ngậm ngùi
Hay oán trách, đem tình cho nhiều quá!
Do em hiểu mình đã trả đúng giá
Cái gọi nụ cười, nước mắt, niềm tin.

Nếu xa nhau, em biết thêm một điều
Không phải em yếu đuối buông tay ngã
Là anh... chẳng vững vàng trước sóng cả
Để cùng em vun đắp một tình yêu.

Song Nhi
 

http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/2012/04/khong-hoi-han-khi-yeu-196811/
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2012 19:31:24 bởi songnhi >
taivang 20.04.2012 13:52:52 (permalink)
0

Không Hối Hận Khi Yêu

Chẳng bao giờ hối hận yêu anh đâu...
Dù ngày mai tình đôi mình gẫy đổ
Bởi em biết đã giải được câu đố
Anh có yêu suốt đời như nói không?

Dĩ nhiên em có giận hờn trong lòng
Nhưng em hiểu mình đã làm hết sức
Sợi dây tình nếu hôm nay chợt đứt
Thì đó chẳng phải là lỗi nơi em.

Chẳng bao giờ em ngồi suy nghĩ xem
Mình được mất chi trong cuộc tình ái
Cuộc đời không có gì là mãi mãi
Mình cũng đã nhận về biết bao nhiêu.

Em cho rằng cuộc sống vốn luôn nhiều
Mảnh vỡ giống nhau, lẫn chung một nửa
Cay đắng, ngọt ngào luôn đan xen giữa
Sao em cưỡng cầu đòi toàn niềm vui?

Chẳng bao giờ em buồn đau ngậm ngùi
Hay oán trách, đem tình cho nhiều quá!
Do em hiểu mình đã trả đúng giá
Cái gọi nụ cười, nước mắt, niềm tin.

Nếu xa nhau, em biết thêm một điều
Không phải em yếu đuối buông tay ngã
Là anh... chẳng vững vàng trước sóng cả
Để cùng em vun đắp một tình yêu.

Song Nhi

CHO MÌNH THEO GÓT BẠN NHÉ :
TỰ TIN

Chẳng bao giờ mình hối hận khi yêu,
Dù cuộc sống luôn có nhiều thay đổi.
Dù mai đây trăng sao sẽ mờ lối,
Dù cuộc đời ngả dọc , đường ngang.

Chẳng bao giờ mình hối hận khi yêu,
Khi cuộc sống chẳng chiều ta tất cả
Khi trăng già đã khuất ở đầu non,
Khi con sóng vẫn xô bờ mãi mãi!

Chẳng bao giờ mình hối hận khi yêu,
Vì ta đã hưởng nhiều dòng mật ngọt,
Vì sương giọt lóng lánh ánh bình minh
Vì lửa tình luôn ấm áp trái tim mình!

Chẳng bao giờ mình hối hận khi yêu,
Dù gì nữa cuộc tình nhiều đằm thắm,
Nồng nàn êm ấm trước chia xa,
Đời hạnh phúc là ta đã tận hưởng!

Ôi cuộc sống luôn đầy mộng tưởng,
Ánh hòa hoa vương miện cũng sẽ tàn,
Dòng đời hạnh phúc chứa chan,
Tự tin vững bước luôn tràn yêu thương!

Tài Vang


[
songnhi 22.04.2012 15:47:44 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/E554C059A9CF4079B66D43A274C29742.jpg[/image]
 
Cung Đàn Vọng Cổ

Đàn xưa bụi phủ đã từ lâu
Nên trăng sầu úa rụng xuống cầu
XÀNG XÊ điệu lý câu vọng cổ
LƯU THỦY HÀNH VÂN trôi về đâu

Người còn nhớ không khúc PHỤNG HOÀNG
NAM AI thắm tình trong mơ màng
Rượu nồng dậy hương men yêu dấu
TRĂNG THU DẠ KHÚC đẹp mộng vàng

SƯƠNG CHIỀU hoa tím buồn chơi vơi
Khi người chưa quên giấc mơ đời
Lữ khách khoát áo vui sương gió
Đâu biết mắt ai lệ rớt rơi

Phím chùng âm vỡ từ ngày đấy
Rượu nhạt bay hơi chẳng còn đầy
Lẻ bạn đàn ngân tiếng khắc khoải
PHI VÂN ĐIỆP KHÚC đành gởi mây

Nếu có giây phút trong đêm rằm
Nhìn trăng người nhớ chuyện xa xăm
Có tiếc thương không cung đàn cũ
UYÊN ƯƠNG MỘNG VŨ lỡ trăm năm

Song Nhi




R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 22:30:28 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
taivang 22.04.2012 17:23:46 (permalink)
0

Cung Đàn Vọng Cổ

Đàn xưa bụi phủ đã từ lâu
Nên trăng sầu úa rụng xuống cầu
XÀNG XÊ điệu lý câu vọng cổ
LƯU THỦY HÀNH VÂN trôi về đâu


...........................
Nếu có giây phút trong đêm rằm
Nhìn trăng người nhớ chuyện xa xăm
Có tiếc thương không cung đàn cũ
UYÊN ƯƠNG MỘNG VŨ lỡ trăm năm

Song Nhi



XIN THA

Bài này khó quá bạn tha cho,
Chẳng hiểu mô tê, chẳng hát hò.
Chẳng biết gì đâu , câu vọng cổ,
NAM AI, LƯU THỦY xuôi theo đò.

Bài này khó quá bạn tha cho,
XÀNG XÊ điệu lý thật là bí,
PHỤNG HOÀNG gì đó xin bó tay.
Chẳng dám mượn vay của ai hết.

Bài này khó quá bạn tha cho ……..

Tài Vang


songnhi 25.04.2012 01:33:07 (permalink)
0

XIN THA

Bài này khó quá bạn tha cho,
Chẳng hiểu mô tê, chẳng hát hò.
........

Bài này khó quá bạn tha cho,
Chẳng dám mượn vay của ai hết.

Bài này khó quá bạn tha cho ……..

Tài Vang


Hi,huynh TaiVang, ...làm Song Nhi cười qúa choy...Bài thơ đọc nghe vui ghê , Sn thích lắm. Cám ơn Huynh nhiều nhiều vì bài thơ nhỏ này. Sn gốc miền Tây , Vọng Cổ là đặc sản của Nam Bộ mờ... .Thêm vào người nhà cũng có chút máu tài tử.Nên Sn cũng có nhớ được ít âm điệu liên quan .Trong một lúc chợt nhớ lại nên hiiiiii ''nhúng'' bỏ vô bài thơ .

Thanks đã ghé góc nhỏ này .Chúc huynh ngày mới tốt lành hạnh phúc bên nhà gia đình và những người thân yêu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 01:49:05 bởi songnhi >
songnhi 25.04.2012 01:46:39 (permalink)
0


Ước Lần Tái Sinh

Ước chi sau giấc ngủ say
Thức dậy quên hết đắng cay kiếp người
Luôn được vui vẻ nói cười
Như tuổi khờ dại của thời ngây thơ

Nhìn đời bằng mắt mộng mơ
Hái hoa bắt bướm bên bờ sông xanh
Thắm tươi như lá trên cành
Vô ưu ngày tháng trôi nhanh nhẹ nhàng

Hồn nhiên nhặt chiếc lá vàng
Không ngậm ngùi hay miên man âu sầu
Chẳng quan tâm bởi vì đâu
Bờ bãi sẽ hóa nương dâu một ngày

Thấy trời nắng đẹp mê say
Nào biết còn có ngày dài mưa Ngâu.
Không hiểu lòng người nông sâu
Nên chẳng mấy khi lệ châu tuôn trào

Đêm nằm ngắm một ánh sao
Mơ có đôi cánh bay vào không gian
Giật mình nghe gió thở than
Giấc mộng thơ ấu theo ngàn mây tan

Ước một lần như phượng hoàng
Từ trong lửa đỏ tro tàn tái sinh.

Song Nhi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2012 15:55:39 bởi songnhi >
taivang 25.04.2012 18:20:58 (permalink)
0

Ước Lần Tái Sinh

Ước chi sau giấc ngủ say
Thức dậy quên hết đắng cay kiếp người
Luôn được vui vẻ nói cười
Như tuổi khờ dại của thời ngây thơ

Nhìn đời bằng mắt mộng mơ
Hái hoa bắt bướm bên bờ sông xanh
Thắm tươi như lá trên cành
Vô ưu ngày tháng trôi nhanh nhẹ nhàng

Hồn nhiên nhặt chiếc lá vàng
Không ngậm ngùi hay miên man âu sầu
Chẳng quan tâm bởi vì đâu
Bờ bãi sẽ hóa nương dâu một ngày

Thấy trời nắng đẹp mê say
Nào biết còn có ngày dài mưa Ngâu.
Không hiểu lòng người nông sâu
Nên chẳng mấy khi lệ châu tuôn trào

Đêm nằm ngắm một ánh sao
Mơ có đôi cánh bay vào không gian
Giật mình nghe gió thở than
Giấc mộng thơ ấu theo ngàn mây tan

Ước một lần như phượng hoàng
Từ trong lửa đỏ tro tàn tái sinh.

Song Nhi



GIẤC MƠ

Đêm thầm ao ước ngủ say,
Ngây thơ trở lại những ngày đã qua!
Yêu đời gắn bó thiết tha,
Lòng luôn cảm thấy chan hòa nguồn thơ.

Ngước nhìn đời đẹp mộng mơ,
Dập dìu hoa nở bên bờ sông xanh,
Bướm vàng bay lượn bên cành,
Cuộc đời cứ thế trôi nhanh nhẹ nhàng.

Ơ kìa một chiếc lá vàng,
Từ từ rơi xuống bẽ bàng về đâu?
Chẳng một câu hỏi trong đầu,
Vô tư cười mỉm nhớ câu tháng ngày.

Mặc trời mặc đất đổi thay.
Hồn nhiên vui vẻ mê say tình đời!
Tỉnh giấc mọi thứ xa vời,
Sóng to gió cả chơi vơi con thuyền!

Tài Vang

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2012 08:51:25 bởi Huyền Băng >
songnhi 27.04.2012 01:40:23 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/E2B7DE2EB06E40B1A06A1C25B7DFEA05.jpg[/image]
 
Biết Người Đã Quên

Đã bao nhiêu chiều lòng dặn lòng
Tôi ơi đừng buồn nữa được không
Đừng thương , đừng nhớ nữa người ấy
Tình đã chết rồi cuối mùa đông

Đã hơn trăm bận tôi trách mình
Trông ngóng làm chi mãi bóng hình
Người giờ ngăn cách xa xôi lắm
Sao hoài nuôi mộng một chữ tình

Nhiều lần giữa đêm ngồi lặng im
Giận mình mềm yếu một trái tim
Nhớ thì không thể quên chẳng được
Nên sầu cô liêu cứ đến tìm

Do tôi dại khờ ...là tôi sai
Ấp ủ tháng ngày hương tình phai
Có còn gì đâu ngoài dư ảnh
Cùng những giọt buồn đầy đắng cay.

Chờ gì khi người chẳng trở về
Bởi chốn phố thị đang mãi mê
Đắm say sắc thắm bên hoa mới
Quên lãng lâu rồi mối tình quê.

Song Nhi

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2012 08:48:36 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
taivang 27.04.2012 09:07:37 (permalink)
0

Biết Người Đã Quên

Đã bao nhiêu chiều lòng dặn lòng
Tôi ơi đừng buồn nữa được không
Đừng thương , đừng nhớ nữa người ấy
Tình đã chết rồi cuối mùa đông

...............................
..................................

Chờ gì khi người chẳng trở về
Bởi chốn phố thị đang mãi mê
Đắm say sắc thắm bên hoa mới
Quên lãng lâu rồi mối tình quê.

Song Nhi


TÌNH VỀ!

Thương nhớ người ơi tôi trở về,
Vẫn còn nhớ mãi mối tình quê,
Bao năm cách biệt lòng vẫn nhớ,
Tình yêu ngày ấy , vẫn si mê.

Thương nhớ người ơi tôi trở về,
Nặng tình ai đó mối duyên quê,
Chờ nhé bạn đời lòng yêu dấu,
Gặp nhau cho thỏa nỗi đam mê!

Thương nhớ người ơi tôi trở về,
Lòng này vẫn đượm tình xa quê,
Những mong gặp lại duyên thủa ấy.
Trùng phùng hội ngộ tình mệt mê.

Thương nhớ người ơi tôi trở về,
Lòng chẳng phai mờ bạn đồng quê.
Xa xôi cách trở bao giọt đắng,
Trở lại bên nhau , tưởng như mê

Tài Vang

songnhi 02.05.2012 16:23:55 (permalink)
0
 
 
Lệ Hòa Vào Thơ

Có bao giờ dù một lần
Vô tình anh đọc những vần thơ em
Bâng khâng giây phút nghĩ xem
Thấy tựa lời nói trong đêm ngày nào.

Câu chữ nghe quen làm sao
Nhưng hồn thi chẳng đi vào tâm tư
Nhàn nhạt âm điệu tựa như
Cung nhạc lổi nhịp vọng từ tay thô

Ngày tình bay vào hư vô
Nổi buồn theo sóng nhấp nhô vào tìm
Đã khô héo một trái tim
Niềm vui xuân mộng lặng im úa tàn

Tình thơ hóa ra dỡ dang
Chỉ còn khóc gió bàng hoàng giận trăng
Oán than số kiếp lở làng
Xót xa duyên phận cách ngăn nữa chừng

Cho mình hóa thành người dưng
Lòng thương mà phải dặn đừng nói ra
Bao nhiêu yêu dấu thiết tha
Tháng ngày rồi cũng phôi pha nhạt nhòa

Thơ từ đó đầy xót xa
Em từ đó lệ cứ hòa vào thơ

Song Nhi
taivang 02.05.2012 19:03:26 (permalink)
0

Lệ Hòa Vào Thơ

Có bao giờ dù một lần
Vô tình anh đọc những vần thơ em
Bâng khâng giây phút nghĩ xem
Thấy tựa lời nói trong đêm ngày nào.

Câu chữ nghe quen làm sao
Nhưng hồn thi chẳng đi vào tâm tư
Nhàn nhạt âm điệu tựa như
Cung nhạc lổi nhịp vọng từ tay thô

Ngày tình bay vào hư vô
Nổi buồn theo sóng nhấp nhô vào tìm
Đã khô héo một trái tim
Niềm vui xuân mộng lặng im úa tàn

Tình thơ hóa ra dỡ dang
Chỉ còn khóc gió bàng hoàng giận trăng
Oán than số kiếp lở làng
Xót xa duyên phận cách ngăn nữa chừng

Cho mình hóa thành người dưng
Lòng thương mà phải dặn đừng nói ra
Bao nhiêu yêu dấu thiết tha
Tháng ngày rồi cũng phôi pha nhạt nhòa

Thơ từ đó đầy xót xa
Em từ đó lệ cứ hòa vào thơ

Song Nhi


TRỞ VỀ

Hôm nay dọn dẹp cửa nhà,
Thấy hộp thơ đẹp, chắc là của em,
Tần ngần anh mở ra xem,
Lời yêu dồn nén đã quen thủa nào.

Đọc lên lòng những nghẹn ngào,
Bao hình ảnh cũ tràn vào tâm tư.
Yêu thương nồng thắm thế ư,
Ghen tuông thái quá tựa như lửa trào.

Ngày qua tháng lại lao sao,
Lòng vẫn tơ tưởng biết bao ân tình.
Anh xin tỏ rõ lòng mình,
Tình xưa vẫn đậm, trung trinh trong lòng.

Chân thành ước nguyện cầu mong,
Rộng lượng tha thứ, mở lòng yêu thường!
Cho anh có một con đường,
Trở về nhận lỗi vấn vương tháng ngày.

Để rồi tay lại trong tay,
Nhẩn nha dạo bước đêm ngày bên nhau!

Tài Vang 05 / 2012

songnhi 04.05.2012 12:50:21 (permalink)
0
 
 
Sông Thơ

Cuối cùng thì sông đã về
Sau bao ngày tháng mãi mê nơi nào
Hoa mừng lá nói , xôn xao
Khiến cho Nguyện thẹn nép vào dưới mây.

Áo viễn khách sương phủ đầy
Dừng chân người ghé nơi này phút giây.
Trời đông tuyết phủ trắng cây
Miệt mài gió thổi hao gầy xa xăm

Biết rằng rượu nhạt bao năm
Rót trong chén cũ khó làm người say
Vụng về nên chẳng có tài
So cung phím nhạc ngắn dài ủi an

Không dám nuôi giấc mơ hoang
Níu giữ áng mây bay ngang bầu trời
Chỉ mong ở trong cuộc đời
Người được như ý, sáng ngời công danh

Để vườn xưa trăng mãi thanh
Câu vần trắc bằng thắm xanh đượm tình
Mặc đêm tối hay bình minh
Nhật Nguyệt thay đổi thường tình thế gian

Sông thơ êm chảy nhẹ nhàng
Lấp lánh như chở muôn ngàn ước mơ.

Song Nhi
taivang 04.05.2012 21:12:06 (permalink)
0

Sông Thơ

Cuối cùng thì sông đã về
Sau bao ngày tháng mãi mê nơi nào
Hoa mừng lá nói , xôn xao
Khiến cho Nguyện thẹn nép vào dưới mây.

........

Sông thơ êm chảy nhẹ nhàng
Lấp lánh như chở muôn ngàn ước mơ.

Song Nhi


THUYỀN VỀ

Vượt qua giông tố vô bờ,
Thuyền về chở những vần thơ yên bình.
Nỗi lòng ong bướm tươi xinh,
Để cho Nguyệt thẹn nép mình dưới mây.

Rượu ngon nồng thắm đủ đầy,
Đêm khuya vẳng tiếng so giây nhẹ nhàng,
Sợi tình lướt nhẹ thêng thang,
Sợi yêu say đắm tình nàng trăng sao.

Thuyền thơ gợi nhớ thủa nào,
Tình yêu nồng thắm nói sao bấy giờ.
Nỗi lòng vội gửi vào thơ,
Ước mơ hò hẹn ngẩn ngơ tháng ngày!

Tình chàng nàng đến khúc say,
Lương duyên tươi thắm, đêm ngày đổi trao.
Thuyền tình dưới ánh trăng sao,
Trọn lời thề ước thế nào mai sau!

Tài Vang

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 36 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9