VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 36 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 07.05.2012 22:34:02 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/1A58545272D541FA9B2C6BFEE16C2860.jpg[/image]
 
Say Trăng

Này là một chén rượu đầy
Ta cùng nhau uống , xum vầy hôm nay
Hỏi người , người có dám say ?
Thả hồn theo gió nhẹ bay giữa trời.

Quên đi nhé hỡi người ơi...
Thay đen đổi trắng những lời thế gian
Rót tràn thêm chén dở dang
Ta cùng chia nữa lở làng đời nhau.

Nhờ men cay xóa nổi đau
Niềm vui tìm lại sau bao u hoài
Kiếp phù du chỉ gang tay
Việc chi lo lắng chuyện ai trông vào

Ơ kìa ,này ánh trăng cao
Đừng chờ mây gió phương nào xa xăm
Xin mời ghé bước xuống thăm
Xuôi dòng liêu mộng ta nằm ta mơ.

Nghe sông thả những vần thơ
Mượt mà câu chử như tơ dịu dàng
Hình như trời đất đang xoay.
Hay là do bởi ta say ... hỡi người?

 
Song Nhi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2012 17:30:05 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 08.05.2012 12:00:21 (permalink)
0

Say Trăng

Sóng sánh một chén rượu đầy
Em uống cạn mừng xum vầy hôm nay
Hỏi người , người có dám say ?
.................
Hình như đất trời ngừng xoay.
Hay là em đây đang say ... hỡi người?

Song Nhi


SAY TÌNH

Chung nhau một chén rượu đầy,
Ta cùng ưống cạn vui vầy hôm nay,
Nào ta cùng uống cho say,
Say tình say nghĩa, đời này còn tươi.

Tin đời còn đẹp người ơi,
Không đen không tối như lời dối gian,
Tình yêu nồng ấm chứa chan,
Ta cùng hát tiếp tiếng đàn tin yêu.

Men say đã thấm quá nhiều,
Lâng lâng hạnh phúc là điều ước mơ,
Lòng này xin gửi vào thơ,
Ân tình thêm thắm, mong chờ hợp duyên!

Tỉnh rượu thưa cha mẹ liền,
Sắm trầu cau tới , nỗi niềm yêu thương.
Cho thỏa mơ ước vấn vương,
Cho hai ta được chung đường bên nhau!

Tài vang

songnhi 10.05.2012 13:20:03 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/E356101508244EB4ABCE31D8B01E2A68.jpg[/image]
 
Bến Vắng

Còn lại đây cuộc tình dang dở
Ngày xa xưa trót lở vấn vương
Cố ủ ấm chút tàn hương
Đổi thay ,em biết bình thường nhân gian

Trăng chẳng thể xua màn đêm tối
Nên khiến anh lạc lối thương yêu
Con tim xẽ nữa chia điều
Mặc em hứng chịu trăm chiều ...xót xa

Đã bao lần lệ nhòa nuối tiếc
Khi tình vẩn tha thiết trong em
Đêm nghe gió lạnh qua thềm
Lặng thầm giọt đắng rơi mềm mắt môi

Người đi để lại nổi héo gầy
Sầu tàn úa nơi này riêng mang
Giờ anh chắc đẹp mộng vàng
Cùng người yêu mới nồng nàn bên nhau

Bến vắng nhuộm một màu vời vợi
Mặc thời gian dòng đời nổi trôi
Nước mắt còn chảy có đôi
Sao em vẩn mãi đơn côi khóc tình

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 13:21:42 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 11.05.2012 14:53:31 (permalink)
0

Bến Vắng

Còn lại đây cuộc tình dang dở
Ngày xa xưa trót lở vấn vương
Cố ủ ấm chút tàn hương
.......................
Mặc thời gian dòng đời nổi trôi
Nước mắt còn chảy có đôi
Sao em vẩn mãi đơn côi khóc tình

Song Nhi


NHỚ HOÀI

Tình tuyệt đẹp là tình dang dở,
Bén duyên nhau, ta lỡ vấn vương,
Bao lâu vẫn thoảng chút hương,
Tình xưa đẹp lắm, điều thường nhân gian.

Âm thầm lòng vẫn chứa chan,
Mộng mơ tơ tưởng tới làn môi xinh.
Mê say vẫn nhớ bóng hình,
Nơi đầu hò hẹn chúng mình hôn nhau.

Thời gian trôi thật là mau,
Tim thầm gợi nhớ đớn đau còn dài………

Tài Vang

songnhi 12.05.2012 22:27:09 (permalink)
0
 
Chỉ Còn Câu Thơ Buồn

Có người hỏi em vì sao?
Bao năm thơ vẩn buồn xao xuyến lòng
Tuổi em má thắm xuân nồng
Cớ sao không viết thơ hồng tình yêu.

Cuối đầu dấu nét đăm chiêu
Giải thích sao đây những điều nhớ mong
Thuyền đi thuyền bỏ bến sông
Cho con nước chảy giữa dòng rẽ ngang

Chẳng còn nữa ánh trăng vàng
Nên thơ lạc lối giữa ngàn sao xa
Hoang vắng một cõi thiên hà
Tim cũng từ đó hoá ra lạnh lùng

Không còn giấc mộng tình chung
Thì thơ làm sao tương phùng tri âm
Đêm nghe gió rét câm câm
Trắc đi để Bằng âm thầm nhớ thương

Tình yêu nào khác chiến trường
Kẻ thắng hạnh phúc yêu đương đủ đầy
Người bại mắt lệ hao gầy
Dư thừa bên lề đọa đày khóc thân

Từ người khuất bóng xa dần
Câu thơ chẳng có một lần được vui.

Song Nhi
taivang 14.05.2012 15:28:26 (permalink)
0

Chỉ Còn Câu Thơ Buồn

Có người hỏi em vì sao?
Bao năm thơ vẩn buồn xao xuyến lòng
......................
Từ người khuất bóng xa dần
Câu thơ chẳng có một lần được vui.

Song Nhi



SẼ CÓ THƠ VUI
 
Lỡ ai có hỏi vì sao?
Em luôn thơ thẩn buồn sao nỗi lòng.
Em rằng tim đang chờ mong,
Duyên tình sẽ tới trắng trong đêm rằm!
 
Giờ đây em tạm âm thầm,
Chờ thuyền về bến , đợi mầm yêu thương!
Thuyền đang đậu bến sông tương,
Buồm căng gió thổi tìm đường về đây!
 
Đón thuyền vượt gió ngất ngây,
Thơ vui rộn rã cùng mây trôi về.
Yêu thương nồng thắm tràn trề,
Bên anh em thấy như mê mộng đời.
 
Ngập tràn hạnh phúc đầy vơi,
Thuyền về được gió ơn trời biết bao!
 
Tài Vang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2012 15:29:56 bởi taivang >
songnhi 15.05.2012 22:18:33 (permalink)
0

Trích đoạn: taivang

Lỡ ai có hỏi vì sao?
Em luôn thơ thẩn buồn sao nỗi lòng.
...........................
 
Giờ đây em tạm âm thầm,
Chờ thuyền về bến , đợi mầm yêu thương!
.................. 
Tài Vang
 

 
 
 
Là Bởi Do Em

Thì cũng là bởi do em
Quen thói ỷ lại muốn xem thử tình
Coi người bao phần yêu mình
Sáng hờn chiều giận thình lình buồn vui

Nên chuốt lấy nổi ngậm ngùi
Vô ý lở tay chôn vùi tình yêu
Biết người tuy thương em nhiều
Nhưng cũng mệt mõi bởi điều em gây

Rồi lá nhẹ rời khỏi cây
Chia tay nhau khi tình đầy dần vơi
Người bước khỏi giấc mơ đời
Em mới thấm thía cả trời đau thương .

Giờ thì hết cách vô phương
Làm tình trở lại bình thường như xưa
Tim người phủ đầy gió mưa
Chẳng ấm như lúc mới vừa yêu em

Nào dám cầu cạnh chi thêm
Đành mượn vần thơ đêm đêm trãi lòng
Còn gì nữa để chờ mong
Khi tình tựa sáo sổ lồng bay xa.

Song Nhi
songnhi 18.05.2012 18:51:44 (permalink)
0
 
 
Nhật Ký Tình Yêu


Lần giở nhật ký ngày xanh
Đọc bài thơ viết tặng anh ngày nào
Sắt se lòng xót dạ đau
Thương câu lục bát bạc màu .... lệ rơi

Đầu ghềnh cuối bãi chân trời
Chúng mình giờ đây cuộc đời khác xa
Không biết nơi ấy người ta
Có biết làm thơ để mà tặng anh

Kéo từng sợi tơ tình xanh
Đan lưới mộng mị dệt thành lời yêu
Anh chắc đang hạnh phúc nhiều
Còn em thì vẩn liêu xiêu trong sầu

Tình đã hết rồi từ lâu
Xuôi theo dòng chảy bể dâu xoay vần
Ngày xưa anh còn không cần
Thì nay lẽ nào có lần tiếc thương

Chỉ riêng em cứ vấn vương
Chút dư hương cũ, đêm thường nâng niu
Nhật ký u buồn hắt hiu
Khóc tình cay đắng, trăm chiều trái ngang

Anh đi cho mộng tình tan
Em nhặt vụn vỡ ,lệ tràn.... mi cay.

Song Nhi
songnhi 19.05.2012 23:47:23 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/C3AF545D737A4D84809181B47D220F14.jpg[/image]
 
 
Bên Người Anh Có Vui


Em không còn làm thơ lâu rồi anh
Khi gió mùa đông đang về lành lạnh
Mặt trời buồn chẳng thèm thả tia nắng
Cho gió ru hời ngõ vắng xôn xao

Còn gì nữa để mà nhớ về nhau
Bên anh giờ đã có cô gái khác
Dư hương xưa chìm lắng trong câu hát.
Đôi lần chợt nghe làm tim nhói đau.

Em vẩn thế mơ mộng cùng trăng sao
Nên tin đời còn có tình chung thủy
Đâu như anh thực tế với suy nghĩ
Không có chuyện liều tranh với tim vàng

Nhiều toan tính nên anh mới vội vàng
Thốt lời nhẹ nhàng mà như dao cắt
Ta không hợp mình chia tay em nhé
Thật dể dàng như một đáp án hay

Ừ thì thôi lá đã muốn rời cây
Cố níu giữ cũng đâu được chi nữa
Đành chúc anh được đạt thành mộng ước
Trên bước đường như anh thường ước mơ.

Em trở về xóa hết mối tình thơ
Sống đúng nghĩa với trái tim em nghĩ
Chỉ có điều bao đêm em tự hỏi
Sống bên người... anh thật sự có vui?

Song Nhi

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 23:51:07 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 20.05.2012 01:01:46 (permalink)
0

Là Bởi Do Em

Thì cũng là bởi do em
Quen thói ỷ lại muốn xem thử tình
Coi người bao phần yêu mình
Sáng hờn chiều giận thình lình buồn vui
.........................

Nào dám cầu cạnh chi thêm
Đành mượn vần thơ đêm đêm trãi lòng
Còn gì nữa để chờ mong
Khi tình tựa sáo sổ lồng bay xa.

Song Nhi



MỜ LÒNG
 
Hôm nay cánh nhạn bay qua,
Thả thơ em viết thiết tha chân tình.
Giận em chỉ nghĩ đến mình,
Làm eo, hờn giận điêu linh bao ngày.
 
Do em nên đã chia tay,
Nhưng lòng anh vẫn đắm say tình đầu.
Dù có xa cách nơi đâu,
Tình em anh vẫn giữ lâu trong lòng.
 
Giờ đây biết được em mong,
Hiểu ra mọi chuyện là xong hiểu lầm.
Anh về thưa chuyện với bầm.
Cho duyên tái hợp tình thầm nhớ thương!
 
Tài Vang

songnhi 22.05.2012 00:00:10 (permalink)
0


 
Bốn Hướng Phủ Sầu Bi

Em chờ ngày lên mặt hướng Đông
Xác xao lau sậy ở bên sông
Giữa dòng hư ảo trong sương sớm
Tiếng ai gọi đò buồn mênh mông

Em tiễn chiều đi về hướng Tây
Mượn cành trúc xanh kéo trăng gầy
Hoa rơi rã cánh từ mấy độ
Khi hồn bướm trắng vội theo mây .

Em gởi hương lúa vào gió Nam
Vượt qua đại dương màu xanh lam
Nhắn người đang vui nơi chốn ấy
Quê nhà lẻ bóng , riêng chịu cam

Em nhờ hải âu chốn Bắc phương
Chở giúp kỷ niệm đến người thương
Giờ đây trong trái tim người đó
Tình xưa đã quên hay còn vương ?

Em chờ ngày lên tiễn ngày đi
Đông , Tây , Nam ,Bắc đâu khác gì
Thời gian dẫu tận ... tình không tận
Nhớ thương bốn hướng phủ sầu bi.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2012 22:31:05 bởi songnhi >
songnhi 23.05.2012 21:17:44 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/3BC230C617EB4EBD93AB4ED2749D5406.jpg[/image]
 
 
Khúc Tình Sầu


Từ thuở ngày nào người bước đi
Rêu xanh phủ xuống một thành trì
Lâu đài tình ái ra hoang phế
Trăng vàng gầy khuyết vì sầu bi

Người giờ lướt gió vui phong trần
Đắm say theo đuổi mãnh phù vân
Lời thơ ngày xưa người đem đổi
Lấy cốc rượu tràn mắt mỹ nhân

Ta biết người chẳng bao giờ về
Chốn ấy chắc là đang mãi mê
Tranh đua hơn thua nhiều được mất
Nhắc chi tình nghĩa thêm não nề

Thôi cứ vờ như chẳng biết nhau
Trăm năm kiếp khác trở về sau
Xin đừng khiến xui tương ngộ nữa
Không muốn vì người còn lần đau

Giữa dòng Trà Giang khảy khúc sầu
Chôn chuyện tình buồn đáy sông sâu
Yêu người một đời để đổi lấy
Tang thương bạc trắng cả mái đầu.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2012 21:20:03 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 24.05.2012 00:11:21 (permalink)
0


Bốn Hướng Phủ Sầu Bi

Em chờ ngày lên mặt hướng Đông
Xác xao lau sậy ở bên sông
Giữa dòng hư ảo trong sương sớm
Tiếng ai gọi đò buồn mênh mông
.........................

Em chờ ngày lên tiễn ngày đi
Đông , Tây , Nam ,Bắc đâu khác gì
Thời gian dẫu tận ... tình không tận
Nhớ thương bốn hướng phủ sầu bi.

Song Nhi


ĐỢI ANH VỀ!
 
Ngóng trông bốn hướng em chờ mong,
Đợi anh trở lại, buồn trong lòng,
Đi không kịp hẹn ngày trở lại,
Để mãi cho em đợi bên song!
 
Ngày mai én đến , thư anh tới,
Hiểu được lòng anh cũng chơi vơi,
Mong nhận từ em lời hẹn ước,
Chờ được anh về, nhớ em ơi!
 
Xin gửi tới em cả cuộc đời,
Bao niềm thương nhớ chẳng phút vơi,
Nhớ nhé em ơi xin hãy đợi,
Ngày về , mong mỏi lắm người ơi!
 
Tài Vang

songnhi 26.05.2012 00:23:56 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/3730B2D7D6124CE1BD910153B550DDDD.jpg[/image]
 
 
Đêm Thương Nhớ


Ru tình vào giữa đêm buồn
Nghe trái tim lạc suối nguồn hoang liêu
Xa cành lá buồn hắt hiu
Lối xưa tuyết trắng tiêu điều phủ giăng

Đêm dài đêm nhiều trở trăn
Cắn môi thật chặt để ngăn lệ lòng
Muốn đem buồn thả trên sông
Nhờ con nước cuốn theo dòng trôi đi

Nhưng còn nổi đau phân ly
Thì em biết phải làm gì để quên
Ru tình vào cõi không tên
Thuyền mộng lạc giữa chênh vênh bão cuồng

Mấy khi nước ngược về nguồn
Mấy khi người biết mưa tuôn em sầu
Lòng đau nào dám nói đâu
Tháng ngày tiếc nuối tình đầu xa xưa

Gió nhè nhẹ lay ngọn dừa
Cô liêu từ xa như vừa ghé thăm
Ru tình qua bao tháng năm
Nhưng tình không ngủ đêm nằm nhớ thương.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2012 00:25:57 bởi songnhi >
Attached Image(s)
#209
    taivang 26.05.2012 07:58:27 (permalink)
    0

    Đêm Thương Nhớ


    Ru tình vào giữa đêm buồn
    Nghe trái tim lạc suối nguồn hoang liêu
    Xa cành lá buồn hắt hiu
    Lối xưa tuyết trắng tiêu điều phủ giăng
    ......................

    Gió nhè nhẹ lay ngọn dừa
    Cô liêu từ xa như vừa ghé thăm
    Ru tình qua bao tháng năm
    Nhưng tình không ngủ đêm nằm nhớ thương.

    Song Nhi


    TÌNH THƠ
     
     
    Lòng buồn vơ vẩn vấn vương,
    Thương ai, ai nhớ yêu thương những ngày?
    Sao tình đang độ mê say,
    Ra đi có nhớ bao ngày bên nhau?
     
    Lá rơi buồn sẽ tới mau,
    Lửa lòng chưa tắt trước sau vẫn chờ,
    Đêm nằm như trải mộng mơ,
    Hỏi xem người đó bây giờ nơi đâu?
     
    Làm sao ngắt được nhịp sầu?
    Làm sao gỡ được trong đầu hình ai?
    Mây mưa gió thổi không phai!
    Tình yêu nhìn tới tương lai mịt mờ!
     
    Gửi lòng vào những vần thơ,
    Yêu thương ngày ấy bây giờ ra sao?
    Trái tim thổn thức thế nào,
    Yêu thương ngày ấy đã vào trong mơ …..
     
    Tài Vang
     
     

    #210
      Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 36 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 532 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9