VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 36 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 28.05.2012 23:16:12 (permalink)
0
 
 
Đò Chiều

Trót lỡ nặng lòng với tình
Giữ nơi tim một bóng hình đã xa
Trong đêm sầu đắng nhạt nhòa
Thương thân phãi chịu xót xa lỡ làng

Đưa tay bới đống tro tàn
Sót lại đốm lửa bay ngang mắt buồn
Cho giọt lệ sầu rơi tuôn
Duyên theo con nước xuôi nguồn... nước trôi

Không nợ nên tình chia đôi
Người giờ cũng đã quên rồi còn đâu
Sao tim mình cứ nặng sầu
Tiếc thương cau chẳng có trầu để xanh

Tự nhủ chút tình mong manh
Thời gian phương thuốc xóa nhanh nhiệm màu
Ngờ đâu lòng mãi nhói đau
Kỷ niệm chẳng chịu nhạt màu phôi phai

Chong đèn nhìn bóng lắt lay
Hình như bóng cũng thở dài cô liêu
Đời buồn như chuyến đò chiều
Lênh đênh sóng nước bao nhiêu nổi chìm.

Song Nhi
taivang 30.05.2012 09:13:40 (permalink)
0

Đò Chiều

Trót lỡ nặng lòng với tình
Giữ nơi tim một bóng hình đã xa
Trong đêm sầu đắng nhạt nhòa
Thương thân phãi chịu xót xa lỡ làng

Đưa tay bới đống tro tàn
Sót lại đốm lửa bay ngang mắt buồn
Cho giọt lệ sầu rơi tuôn
Duyên theo con nước xuôi nguồn... nước trôi

Không nợ nên tình chia đôi
Người giờ cũng đã quên rồi còn đâu
Sao tim mình cứ nặng sầu
Tiếc thương cau chẳng có trầu để xanh

Tự nhủ chút tình mong manh
Thời gian phương thuốc xóa nhanh nhiệm màu
Ngờ đâu lòng mãi nhói đau
Kỷ niệm chẳng chịu nhạt màu phôi phai

Chong đèn nhìn bóng lắt lay
Hình như bóng cũng thở dài cô liêu
Đời buồn như chuyến đò chiều
Lênh đênh sóng nước bao nhiêu nổi chìm.

Song Nhi


HỒI SINH

Mình đã nặng lòng với tình,
Ta cũng vẫn nhớ bóng hình đã xa,
Từ trong sâu thẳm lòng ta,
Vẫn còn vương vấn xót xa lỡ làng!

Bới tro mong ước dời sang,
Thổi bùng ngọn lửa mở trang hết buồn.
Mình ơi ngăn lệ đừng tuôn,
Duyên ta tái hợp, về nguồn đi thôi!

Mình giờ chẳng thể chia đôi,
Con tim hòa nhịp suốt đời bên nhau.

Tài Vang

songnhi 31.05.2012 16:57:57 (permalink)
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/D5682DC5D75D45FFAD69BC12B1AB593A.jpg[/image]
 
 
Về Đi Trăng


Về đi trăng ,còn chờ gì nữa
Đã cạn rồi chén rượu ly bôi
Ta nghe hồn mình đang chết giữa
Những ngụm sầu cay đắng chia phôi.

Về đi trăng , khi ta chẳng thể
Đem cho người gấm lụa xa hoa
Đừng oán trách dòng đời dâu bể
Khi tim người không còn thiết tha

Về đi trăng , người ta đang đợi
Có còn chi để lưu luyến đâu
Lần cuối đưa tiễn buồn dịu vợi
Như vạn cổ kiếp thiên thu sầu.

Về đi trăng , đêm dần lịm tắt
Níu kéo thêm tan nát lòng đau
Phân ly chỉ là trong khoảng khắc
Nhưng bao giờ mới quên được nhau ?

Về đi trăng , tình là ảo ảnh
Đang chìm dưới đáy cốc nhạt phai
Linh hồn ta đấy còn nữa mãnh
Làm qùa tặng người ngày chia tay .

Song Nhi
Attached Image(s)
songnhi 31.05.2012 21:07:37 (permalink)
0

Trích đoạn: phuphiemmm


Trích đoạn: phuphiemmm

.


bao nhieu nicks hoa than ngươi thieu nu
ngua ra them ta khoi phai to mo




nao la dl la venus la dương lam la ........
doc 10000 chi tim dươc 100 bai
la qua



bao gio cho ngươi thanh khiet hien than ...
ha troi















-Chào bạn ,tôi không quen biết bạn.Đây là phòng thơ bạn ghé đọc hay viết thơ tôi rất cám ơn còn nếu ngược lại xin vui lòng đi nơi khác  . Đây là lần thứ 4 bạn spam những lời vô nghĩa quậy phá trong topic thơ của tôi.Nếu đã như vậy tôi sẽ nhờ  anh/ chị trong BDH can thiệp .

@: Xin anh / chị BDH giúp Sn  xóa cho gọn gàng những comment của nick phuphiemmm phía trên.Và Sn yêu cầu nick đó chấm dứt comment trong topic của Sn.

Xin cám ơn anh/chị.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2012 00:16:40 bởi songnhi >
taivang 01.06.2012 20:24:34 (permalink)
0

Về Đi Trăng


Về đi trăng ,còn chờ gì nữa
Đã cạn rồi chén rượu ly bôi
Ta nghe hồn mình đang chết giữa
Những ngụm sầu cay đắng chia phôi.

.......................
Về đi trăng , tình là ảo ảnh
Đang chìm dưới đáy cốc nhạt phai
Linh hồn ta đấy còn nữa mãnh
Làm qùa tặng người ngày chia tay .

Song Nhi


TÌNH VỀ


Trăng đã về, lê thê hỏi chuyện,
Cớ làm sao bạn phải chia phôi,
Để cho hồn chết sầu cay đắng,
Bỏ hết niềm vui phí cuộc đời.

Trăng đã về đây nghe bạn kể,
Về dòng đời chắng thể gấm hoa,
Sao oán được khi đời dâu bể,
Giữ tình thương êm ấm thiết tha.

Trăng đã về rồi bạn thân ơi,
Xin cùng chia sẻ nỗi đầy vơi.
Lòng vẫn còn yêu còn lưu luyến,
Hãy nhờ cánh nhạn, bốn phương trời!

Trăng đã về cùng san sẻ đây!
Mong thư hồi đáp cùng gió mây,
Cánh nhạn nối tiếp niềm thương nhớ,
Hãy trở về thôi cùng vui vầy!

Trăng đi đón lấy tình trở lại,
Nồng thắm thương yêu hết nhạt phai!
Hồn tái sinh , đời tươi mãi mãi,
Hạnh phúc cùng nhau chẳng kể sớm mai!

Tài Vang


songnhi 02.06.2012 23:53:51 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/80209A98697A4F1D9006E1B827F66FCC.jpg[/image]
 
 
Đợi Người Giữa Chiêm Bao
 
 
Em giấu giọt nhớ thương
Vào tận sâu rèm mắt
Để trong một khoảnh khắc
Lệ chảy ngược vào tim

Em nén lòng lặng im
Dặn dò mình đừng khóc
Bởi chẳng thể lấy tóc
Buột được cánh chim bằng

Em tự an ủi rằng
Chia tay là tốt nhất
Sao mãi cứ day dứt
Dù qua bao tháng năm

Người giờ đã xa xăm
Phiêu du cùng nắng gió
Em vẩn còn ngồi đó
Khóc cuộc tình vở tan

Duyên nợ theo mây ngàn
Như ảo ảnh trong đời
Dại khờ em vẩn đợi
Người về giữa chiêm bao

Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2012 00:17:08 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 03.06.2012 17:35:15 (permalink)
0
MỘNG CHIÊM BAO

Chập chờn giấc ngủ , chợt chiêm bao,
Thấy lại em yêu từ thủa nào,
Đăm đắm nhìn anh không hề nói,
Lòng anh bỗng thấy quá nôn nao!

Chắc rằng tuổi trẻ quá dại khờ,
Để vuột tình yêu đẹp như mơ,
Xa cách mà lòng đầy thương nhớ.
Tình ta sâu đậm thật không ngờ.

Bao năm chia xa vẫn nhớ thương,
Mong ngày nào đó sẽ lên đường ,
Tìm lại tình xưa khi có thể,
Cầu xin hòa giải hết vấn vương.

Được gặp lại em qua giấc mơ,
Anh phải về ngay không đợi chờ.
Sớm dậy ra về mong sớm tới,
Nối lại tình ta thủa ngây thơ!

Tài Vang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/147528071D764ADB83678E2E3DF4855D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2012 17:42:22 bởi taivang >
Attached Image(s)
songnhi 05.06.2012 19:15:03 (permalink)
0



Sau Lần Mình Chia Tay


Chia tay rồi mình vẫn gọi anh em.
Dù đường tình lối đi riêng đôi ngả...
Yêu thương giờ bỗng hóa ra xa lạ
Khi ta đã chẳng còn thuộc về nhau.

Lùi một bước em nghe lòng nhói đau
Dấu vào trái tim, tâm tư trĩu nặng
Gượng cười dặn lòng hãy cố quên lãng
Giữa chúng mình chỉ còn khoảng trống thôi.

Tiếc nuối thì cũng đành phải chia đôi
Không duyên nợ tình trôi vào biển rộng
Em với anh giờ đã hai lối mộng
Suốt cuộc đời mình đường thẳng song song

Em biết đời còn nhiều lắm long đong
Nhưng em tin vào đoạn đường phía trước
Dẫu thế nào em vẫn mạnh dạn bước
Đi về cuối đường, nơi ấy không anh.

Rồi ngày mai em sẽ lại quên nhanh
Mối tình sóng gió với nhiều ngộ nhận
Chẳng nhớ nữa, càng không hờn giận
Bởi chúng mình giờ là bạn bè thôi.

Song Nhi

 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2012 22:31:47 bởi songnhi >
songnhi 08.06.2012 01:00:50 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/0E0B637C09264B55A2A15A9724FFE8A7.jpg[/image]
 
 
Tranh Thêu Tình Yêu

Kim yêu xỏ sợi chỉ tình
Chiều hoang sương lạnh một mình ngồi thêu
Nghe thương nhớ biết bao nhiêu
Cuộc tình ngày cũ với nhiều mộng mơ.

Xỏ sợi chỉ màu xanh lơ
Thoăn thoắt đôi tay sông giờ hiện ra
Như thuở có nhau thiết tha
Trên bến bóng dáng đôi ta hẹn thề

Chỉ vàng thêu cúc đường đê
Cùng với ước mơ mình về bên nhau
Pháo đỏ thêm mâm trầu cau
Thuyền hoa đón em làm dâu nhà người

Chỉ hồng mĩ miều thắm tươi
Em thêu riêng đóa xuân ngời tặng anh
Mặc nhân thế đổi thay nhanh
Đôi ta tình vẩn mãi xanh một màu

Bổng chợt nghe lòng nhói đau
Hình như kim lạc đâm vào trái tim
Duyên đã từ lâu đắm chìm
Khi người toan tính kiếm tìm xa xôi.

Chỉ dứt tình dở dang rồi
Tranh thêu nữa mãnh đêm ngồi tiếc thương.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2012 01:02:29 bởi songnhi >
Attached Image(s)
#219
    songnhi 09.06.2012 18:43:44 (permalink)
    0

     
    Bọt Bèo Trên Sông


    Phải chi đời có thuốc quên
    Cho em uống để xóa tên một người .
    Quên thời hoa mộng thắm tươi
    Sớm đưa chiều đó nụ cười trên môi

    Rồi tình đó bổng vở đôi
    Niềm vui theo nước nhẹ trôi xa vời
    Dấu yêu như hoa tàn rơi
    Chỉ còn sót lại một trời đớn đau

    Giá như ngày còn bên nhau
    Đừng tin lời anh trầu cau kiếp này
    Thì nay đâu phải đọa đày
    Đôi bờ Quên -Nhớ cứ đầy chẳng vơi

    Lạc trong hoang vắng cuộc đời
    Phù sinh ảo mộng kiếp người đắng cay
    Mơ hồ nửa tỉnh nửa say
    Lệ tình giọt vắn giọt dài như mưa

    Tàn tro một cuộc tình thừa
    Bao nhiêu nắng mưa sao chưa phai tàn ?
    Sầu dư mênh mông chứa chan
    Buồn thương chất ngất như ngàn cân treo

    Duyên nợ hóa ra bọt bèo
    Nổi trôi theo sóng eo xèo trên sông

    Song Nhi


     
    #220
      taivang 09.06.2012 21:17:43 (permalink)
      0

      Sau Lần Mình Chia Tay


      Chia tay rồi mình vẫn gọi anh em.
      Dù đường tình lối đi riêng đôi ngả...
      Yêu thương giờ bỗng hóa ra xa lạ
      Khi ta đã chẳng còn thuộc về nhau.

      ....................
      Rồi ngày mai em sẽ lại quên nhanh
      Mối tình sóng gió với nhiều ngộ nhận
      Chẳng nhớ nữa, càng không hờn giận
      Bởi chúng mình giờ là bạn bè thôi.

      Song Nhi


      Song Nhi ơi, đề của bạn ra ngày một khó, mình đang cố găng theo bạn đây. mong bạn nhẹ tay cho một chút nhé

      TÌNH VỀ
       
      Chia tay ngày vẫn gặp lại nhau,
      Lòng anh tràn ngập nỗi thương đau.
      Tự ái sốc nổi mà ra thế,
      Nhớ thương ân hận những ngày sau.
       
      Mỗi ngày ta vẫn gặp lại nhau,
      Từ trong sâu thẳm dạ đang sầu,
      Ước muốn làm lành chưa có dịp,
      Lỡ hẹn nhiều lần tim càng đau.
       
      Đêm nằm trằn trọc mong trời sáng,
      Nối lại duyên tình bao năm tháng,
      Sao vẫn ngại ngùng như thế nhỉ,
      Còn đâu sốc nổi mà ngại sang ? …..
       
      Hôm nay đã quyết phải gặp nàng,
      Cho tình hồi sinh phải sang trang.
      “Em có cùng anh hòa làm một?”
      Nguyện sẽ cầu hôn quỳ trước nàng! ….
       
      Rồi ngày mai đến hoa đua nở,
      Tình của đôi ta hòa thành thơ,
      Bên nhau mãi mãi em yêu nhé,
      Hạnh phúc trở về đẹp như mơ!
       
      Tài Vang
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2012 21:27:28 bởi taivang >
      #221
        taivang 11.06.2012 06:13:37 (permalink)
        0
        Mến tặng bạn , mong bạn vui khi đọc nhé! mình chép bên "thơ trong mơ" sang

        QUÊ HƯƠNG

        Từ nhỏ xa quê đã lâu rồi,
        Giờ lớn vi vu bốn phương trời,
        Bố mẹ kể rằng nơi quê đó,
        Nồng thắm yêu thương đượm tình người!

        Ngày vui công việc chẳng nghỉ ngơi,
        Đêm nằm suy nghĩ chuyện đầy vơi,
        Tưởng tượng mình về nơi chốn ấy,
        Lòng vui phơi phới , nghĩa tình đời.

        Chắc có hôm nao cùng mẹ cha,
        Vui bước cùng ta trở về nhà,
        Nghĩa tình còn đó , họ hàng tới,
        Hân hoan chào đón vui hát ca.

        Mong ước thế nào rồi sẽ đến,
        Lâng lâng rạo rực bước chân về,
        Xóm làng tươi đẹp như tranh vẽ,
        Ấm áp yêu thương nặng tình quê!

        Tài Vang
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2012 10:19:01 bởi taivang >
        #222
          songnhi 12.06.2012 13:15:05 (permalink)
          0
           

           
          Mưa Nữa Đêm

          Nữa đêm trời đổ gió mưa
          Nghe như nổi nhớ chợt vừa lên men
          Lấy sầu thắp một ngọn đèn
          Soi miền ký ức thân quen xa mờ

          Ngày nào tình đẹp tình mơ
          Chung đường chung bóng mình chờ đợi nhau
          Thầm mong có một ngày sau
          Được nên duyên phận trầu cau thắm tình

          Ngờ đâu giữa trời lặng thinh
          Mà giông bão chợt thình lình kéo qua
          Không lý do người rời xa
          Cho tôi tự hỏi tình là thế sao

          Lẽ nào yêu dấu ta trao
          Dể vơi như chung rượu đào bay hơi
          Hay do xưa nay cuộc đời
          Nhiều lắm những chuyện đổi dời bễ dâu

          Bao năm lòng cứ ngỡ đâu
          Vết thương ngày cũ từ lâu đã lành
          Đêm nhìn giọt mưa rớt nhanh
          Mới biết tim mình chẳng đành quên ai

          Hẩm him phận bạc đắng cay
          Nghe gió lạnh thổi đêm dài ...dài thêm .

          Song Nhi
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2012 13:16:48 bởi songnhi >
          #223
            taivang 12.06.2012 17:45:05 (permalink)
            0

            Mưa Nữa Đêm

            Nữa đêm trời đổ gió mưa
            Nghe như nổi nhớ chợt vừa lên men
            Lấy sầu thắp một ngọn đèn
            Soi miền ký ức thân quen xa mờ

            .........................
            Đêm nhìn giọt mưa rớt nhanh
            Mới biết tim mình chẳng đành quên ai

            Hẩm him phận bạc đắng cay
            Nghe gió lạnh thổi đêm dài ...dài thêm .

            Song Nhi


            ĐÊM TRĂNG

            Hôm nay trăng sáng bên thềm,
            Cùng trăng trải hết nỗi niềm trong ta.
            Tình đang âu yếm thiết tha,
            Nửa đêm bị gọi phải xa nơi này.

            Vội vàng chẳng kịp trao tay,
            Bao lời muốn gửi, lòng này nặng mang.
            Cuộc đời bao chuyện trái ngang,
            Giờ bao xa cách tình nàng ra sao?

            Một lòng thề với trời cao,
            Tình nàng vẫn giữ dù bao chuyển dời.
            Người thân yêu của tôi ơi,
            Làm sao gửi được đôi lời về đây?

            Gửi tình theo gió theo mây,
            Tới người xưa ấy đong đầy thương yêu.
            Cho dù xa cách bao nhiêu,
            Hễ mà có dịp quyết liều về ngay.

            Dẫu rằng bị giữ đến nay,
            Ba thu biền biệt đêm ngày ngóng trông.
            Mong sao rộng lượng khoan hồng,
            Mặt trời bừng sáng đằng đông ta về!

            Tài Vang





            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/4D43D40DA607414B8F8AEE3693B82DFF.gif[/image]
            Attached Image(s)
            #224
              songnhi 14.06.2012 14:12:20 (permalink)
              0
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/C2A84FB508FE4EE9BF6A63D5C223CA18.jpg[/image]

               
              Mưa Tháng Sáu

              Phượng trở về thắp lửa đỏ cuối phố
              Tháng sáu bâng khâng vừa đến bên hiên
              Nghe miên man ẩn giấu nổi muộn phiền
              Nơi sắc tím hoa bằng lăng cánh mõng

              Thôi tôi ơi ,đừng hoài công trông ngóng
              Chút tình mong manh hư ảo đã xa
              Mưa tháng sáu chỉ ướt trên cành lá
              Như với người em là điều thoáng qua

              Chẳng còn gì nữa để mà thiết tha
              Khi bên anh giờ có người yêu mới
              Vui hạnh phúc nên anh đâu biết tới
              Tháng sáu u buồn , tháng sáu nhớ nhung .

              Con đường ngày xưa mình từng bước chung
              Nay cô đơn em lang thang nhặt lá
              Tháng sáu ơi xin trôi thật vội vã
              Cho em quên nhanh người được hay không ?

              Ngăn cách nhau đôi bờ một dòng sông
              Nên tháng sáu bao lần mưa trong nắng
              Giọt lệ nào mãi tuôn chảy thầm lặng
              Người ra đi , là tại bởi do đâu?

              Mưa tháng sáu khóc tình em đậm sâu
              Chia tay lâu rồi ,vẩn hoài thương tiếc.

              Song Nhi
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2012 13:15:09 bởi songnhi >
              Attached Image(s)
              #225
                Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 36 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 532 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9