VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 36 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 532 bài trong đề mục
taivang 14.06.2012 15:08:56 (permalink)
0

Mưa Tháng Sáu

Phượng trở về thắp lửa đỏ cuối phố
Tháng sáu bâng khâng vừa đến bên hiên
.....................
Mưa tháng sáu khóc tình em đậm sâu
Chia tay lâu rồi ,vẩn hoài thương tiếc.

Song Nhi


chúc bạn luôn vui và nhiều ý thơ đẹp.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/B3F4C2A91974422A96A31FBFA80E1959.jpg[/image]

TÌNH XUÂN

Ôi ngày xuân lá màu xanh biếc,
Xa cách rồi vẫn tiếc lắm thay,
Yêu thương lòng chẳng đổi thay,
Vẫn thương vẫn nhớ, đêm ngày vẫn mong……

Sông tương nước chảy mấy dòng?
Lòng ta yêu quý chờ mong hàng ngày,
Yêu thương không rượu mà say,
Luôn luôn nguyện ước trăng này nên duyên!

Chắc là nhờ ở phép tiên,
Lòng đang tơ tưởng thơ liền tới ngay!

“Từ ngày anh chót chia tay,
Lòng vẫn tơ tưởng đêm ngày vẫn mong.
Xin em hãy hỏi lại lòng,
Nến còn thương nhớ việc xong anh về”

Ôi sao lòng lại tràn trề,
Mong sông nhanh chảy chàng về ngay bên.
Tình yêu sẽ mãi vững bền!
Chung nhau hạnh phúc ta nên vợ chồng!

Tài Vang




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2012 15:13:10 bởi taivang >
Attached Image(s)
songnhi 18.06.2012 16:49:53 (permalink)
0


 
Phía Nam Biên Giới , Phía Tây Mặt Trời *

Ước gì mặt trời mọc ở hướng tây.
Em thức dậy nghe lòng hết nhung nhớ...
Đối diện anh không xót tình tan vỡ
Tựa người lạ chưa bao giờ biết qua.

Ước gì biển xanh kia cạn trơ ra
Để một lần em được nghe biển khóc
Một lần thôi quên anh trong phút chốc
Cho em tìm lại nụ cười hồn nhiên.

Ước gì trái đất bỗng chợt đứng im
Ngừng quay giữa vòng xoáy đầy vội vã
Để mình không gặp lại trong nghiệt ngã
Đôi ta hiện tại đã là người dưng.

Ước gì ngày xưa em biết điểm dừng
Thêm cảm thông, bớt đi những giận dỗi
Ít một chút thôi, vài lời nông nổi
Hôm nay em đâu tiếc nuối vấn vương.

Ước gì khi còn được anh yêu thương
Em chịu hiểu người vốn không hoàn hảo
Đừng gieo vào anh những cơn giông bão
Thì hình bóng em nào dể nhạt phai.

Ước gì... ngược dòng thời gian tháng ngày
Mình không chia tay nhau chiều hôm ấy.

Song Nhi

 
*:Mượn tựa truyện : ''Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời" của Haruki Murakami

http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog...t-troi-202946/
taivang 18.06.2012 21:40:27 (permalink)
0

Ước gì... ngược dòng thời gian tháng ngày
Mình không chia tay nhau chiều hôm ấy.

Song Nhi


MẶT TRỜI MỌC ĐẰNG TÂY

Mình không chia tay nhau chiều hôm ấy!
Để tình nồng đắm thắm những phút giây.
Để cho những áng mây bay,
Để cho mình sống thật đầy tình nhau!

Chia tay không ngã mà đau,
Không ốm mà lại bạc đầu nhớ nhung,
Tình yêu sao thật lạ lùng,
Xa rồi vẫn cảm thấy cùng bên nhau!

Trái đất hãy dừng thật mau,
Biển xanh cạn nước , còn đâu biển tình,
Mặt trời suy tính lung linh :
“Đằng tây mình mọc cho tình hợp theo”

Lòng em nông nổi đã treo,
Chọn lời êm dịu để gieo mầm tình.
Hồi sinh cuộc sống mới tinh,
Cho mình hạnh phúc trung trinh trọn đời ……

Tài Vang


“mặt trời mọc phía tây,
Thiên hạ ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi :
Thức dậy hay còn ngử tiếp đây?” Puskin

songnhi 06.07.2012 15:46:26 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/09B56EDBFFF347CBAA943FC13F6229FF.jpg[/image]


Những Bước Chân Qua


Bước chân nào đi qua những tàn phai
Đánh thức nhớ nhung nơi miền cô độc
Chiều tắt nắng lặng im nghe biển khóc
Chợt ngỡ mình đang lạc chốn hoang liêu

Bước chân nào đi qua một tình yêu
Làm trái tim vở , chỉ vì lời nói
Khi nồng ấm chen lẩn cùng gian dối
Chia tay cho lòng tan nát đớn đau

Bước chân nào , ta bước khỏi đời nhau
Dẫm nát thiên đường cỏ hoa thơ mộng
Thế giới vẩn mênh mông và trãi rộng
Sao ta chật chội hoài giữa nhớ quên

Bước chân nào trên phố cũ không tên
Lang thang kiếm tìm vết dấu kỷ niệm
Nơi này ngày xưa yêu thương hiện diện.
Giờ xác xơ buồn gió cuốn lá bay.

Bước chân nào đây vào sáng hôm nay
Ta đuổi theo tương lai ở phía trước
Giữa vòng xoáy ngược xuôi ta mơ ước
Niềm hạnh phúc dịu ngọt thật trong lành.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2012 15:49:07 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 07.07.2012 13:05:51 (permalink)
0

Những Bước Chân Qua


Bước chân nào đi qua những tàn phai
Đánh thức nhớ nhung nơi miền cô độc
Chiều tắt nắng lặng im nghe biển khóc
Chợt ngỡ mình đang lạc chốn hoang liêu

................................
Bước chân nào đây vào sáng hôm nay
Ta đuổi theo tương lai ở phía trước
Giữa vòng xoáy ngược xuôi ta mơ ước
Niềm hạnh phúc dịu ngọt thật trong lành.

Song Nhi


TIẾP BƯỚC

Bầu trời sẽ lại trong xanh,
Tình yêu sẽ lại ngọt lành như xưa
Ơn trời cho gió , mây , mưa
Cho lòng tươi mát như vừa vào xuân.

Tình mới sáng đẹp vô ngần,
Thương yêu chiều chuộng bao phần ấm êm,
Rộn ràng khúc nhạc trong đêm,
Du dương giai điệu làm nên thơ tình ….

Ngoài trời trăng sáng lung linh,
Trong lòng hạnh phúc chúng mình có nhau!

Tài Vang

songnhi 09.07.2012 15:30:27 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/13D6CCFCC28F43F5A08EEDF20C9854C6.jpg[/image]



Duyên Ơi


Nhiều lúc tính xa , tính gần
Thật lòng muốn thữ một lần buông tay
Nhận lấy lời tình của ai
Đong đưa cho vui ngày dài chóng qua

Cần gì phải phân chia ra
Có - không , không -có , tình ta với người
Xuân thì...ngắm hoa thắm tươi
Lo chi cái chuyện khóc cười mai sau

Sáu mươi năm có là bao
Thời gian bóng câu đâu nào chờ ai
Men rượu uống nhiều thì say
Ở gần , ở cạnh có ngày cũng yêu

Đừng nghĩ tới lui bao điều
Miễn người yêu thương chuộng chìu thì thôi
Sao phải sống kiếp đơn côi
Trong khi nhân thế nên đôi cau trầu

Khổ nổi ở tận thẳm sâu
Trái tim cố chấp lắc đầu chẳng ưng
Thà sống cô đơn chứ đừng
Cố gắng yêu một người từng không yêu.

Bao lần hỏi gió cô liêu
Duyên ơi ...ở đâu, giữa chiều mênh mông

Song Nhi


Attached Image(s)
taivang 09.07.2012 19:11:54 (permalink)
0

Duyên Ơi


Nhiều lúc tính xa , tính gần
Thật lòng muốn thữ một lần buông tay
.............................
Cố gắng yêu một người từng không yêu.

Bao lần hỏi gió cô liêu
Duyên ơi ...ở đâu, giữa chiều mênh mông

Song Nhi


DUYÊN TÌNH

Duyên rằng sao tính xa gần?
Chớ nên làm thử một lần buông tay…
Tình yêu rung động đắm say,
Ấm êm hạnh phúc cơ may duyên trời!

Chớ nên liều mạng người ơi,
Nghe tim , nhịp đập sống đời yêu thương.
Bạn đời ta sẽ chung đường,
Hòa hợp sẽ đến , một chương ân tình…

Để tâm giao tiếp của mình ,
Sẽ tìm thấy được bóng hình bên ta.
Trò chuyện trao đổi gần xa,
Hiểu người thêm thấu , lòng đà bén yêu …

Đến khi trong một buồi chiêu,
Tình yêu vừa chín bao điều nhớ thương,
Trái tim ta sẽ dẫn đường,
Hoa yêu đua nở, cả vườn rộ bông …..

Lúc này dù muốn hay không ,
Duyên tình đã thắm, mênh mông trọn đời …..

Tài Vang




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/D03A0C1BE6A2427DBF169CBB5911BC8C.jpg[/image]
Attached Image(s)
songnhi 11.07.2012 10:36:48 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/AC7C51D30CF84821A02949AEB2F2C6A6.jpg[/image]


Phố Cũ


Phố cũ em qua không có anh.
Nghe như lá khóc ở trên cành.
Chẳng còn ai nữa dìu chân bước
Cho giọt lệ buồn chợt rớt nhanh.

Phố cũ bây giờ trời đang mưa
Phủ đầy rêu phong nơi lối xưa
Lẻ loi bóng em như chực ngã
Đâu rồi người hỡi tay đón đưa.

Phố cũ mình em nghe sầu rơi
Cô đơn lạc lõng giữa dòng đời
Người đã rời xa, xa em mãi
Bao năm sao tình chẳng chịu vơi.


Phố cũ gió vẩn thổi mãi mê
Xào xạc bên hiên ngỡ người về
Giang tay đón lấy niềm thương nhớ
Buốt giá tim mình lạnh tái tê.

Phố cũ đâu còn lại điều chi
Ngoài những đổ vỡ với phân ly
Hình như cafe đắng trở lại
Vào ngày chia tay người bước đi.

Song Nhi






<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2012 13:32:06 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 12.07.2012 14:24:06 (permalink)
0

Phố Cũ


Phố cũ em qua không có anh.
Nghe như lá khóc ở trên cành.
Chẳng còn ai nữa dìu chân bước
Cho giọt lệ buồn chợt rớt nhanh.
............................
Ngoài những đổ vỡ với phân ly
Hình như cafe đắng trở lại
Vào ngày chia tay người bước đi.

Song Nhi


TÌNH XƯA

Phố cũ hồi xưa em bỏ đi,
Do hờn do dỗi đâu còn gì
Đợi mãi không về anh đành chịu,
Dong thuyền dời bến cùng sầu bi.

Phố cũ hồi ấy vui thật nhiều,
Tình mình đang đẹp , thắm chữ yêu.
Năm tháng qua rồi, đâu vết cũ,
Mỏi mòn hạnh phúc chốn phiêu diêu.

Hôm nay trời đẹp mây trắng trôi,
Nhớ lại tình yêu thủa đầu đời,
Man mát nhớ về nơi phố cũ,
Trạnh lòng thương nhớ em yêu ơi!

Lên thuyền gặp gió anh trở về,
Mong gặp người xưa trong cơn mê,
Ôn chuyện ngày ấy đâu hy vọng,
Tưởng gặp người xưa vui tràn trề ….

Trời đã còn thương lại thấy em,
Lang thang phố cũ mắt ướt nhèm,
Trong chiều mưa gió, đường thanh vắng,
Duyên ta lại thắm , nỗi thân quen …

Tài Vang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/3552034E1B5A404CB7AA9BEEF63FDD86.jpg[/image]
Attached Image(s)
songnhi 14.07.2012 21:50:46 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/97D00D5E1B924625906CE93A1864523E.jpg[/image]



Yêu Trong Vô Vọng


Yêu một người chẳng nên yêu
Mi mắt ướt đẫm bao chiều vì ai
Đã biết rượu tình vốn cay
Sao còn cố uống cho say riêng mình

Sương tan trong nắng bình minh
Không yêu người cứ vô tình bước đi
Phân ly chẳng nói câu gì
Để tôi ngơ ngẩn ôm ghì nổi đau

Đơn phương làm sao có nhau ?
Nên tôi đâu dám lời nào oán than
Nhìn gió thổi về non ngàn
Nhớ người tim nghe vô vàn xót xa

Hữu duyên khiến xui người ta
Đến sau mà lại thành ra được gần
Phận bạc thì dù ở gần
Tơ hồng cũng chẳng một lần đến tay

Đời buồn ngồi đếm tháng ngày
Yêu trong vô vọng thở dài lòng đau
Nhìn những vì sao trên cao
Thương thân cô lẻ nghẹn ngào lệ rơi.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2012 15:46:12 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 17.07.2012 11:56:18 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/42F8552ABCA041CAAB66C085183D6E59.jpg[/image]



Bài Thơ Buồn Trong Đêm


Bài thơ buồn em viết giữa đêm nay
Khi nhớ nhung chen lẩn niềm day dứt
Giấu giận hờn thật sâu vào ký ức
Em trở về tìm lại những yêu thương .

Tình bây giờ là mây gió muôn phương
Vào ngày anh giương buồm ra biển rộng
Đi tìm hoang đảo huyền bí thơ mộng
Cho tình hấp hối dưới bóng thời gian .

Em vẩn biết hạnh phúc xưa đã tan
Thành cát trắng trôi theo dòng nước biển
Nhưng nổi đau anh ...chẳng hề tan biến
Bấy nhiêu cũng đủ khốn khó đời em.

Không nhớ nổi đã có bao nhiêu đêm
Em cố nhặt chút tàn dư kỷ niệm
Chỉ thấy duy nhất ,màu trắng hiện diện
Thêm bao phủ phàng ,đổ nát ,đắng cay

Kiếp này mình mãi mãi chia làm hai
Như đường thẳng song song không giao điểm
Nhưng anh ơi... có một điều bất biến
Trong trái tim em tình vẩn chưa phai.

Song Nhi





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2012 11:57:27 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 17.07.2012 19:14:01 (permalink)
0

Yêu Trong Vô Vọng


Yêu một người chẳng nên yêu
Mi mắt ướt đẫm bao chiều vì ai
...............................

Đời buồn ngồi đếm tháng ngày
Yêu trong vô vọng thở dài lòng đau
Nhìn những vì sao trên cao
Thương thân cô lẻ nghẹn ngào lệ rơi.

Song Nhi


TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Tình đơn phương trăm đường buồn tẻ,
Đớn đau này biết sẻ cùng ai?
Chán chê cái ánh ban mai,
Buồn lòng trăng sáng ngày dài đêm thâu!

Lệ rơi sẽ chảy về đâu?
Trạnh lòng thương sót chàng ngâu trên trời,
Nghĩ suy bao chuyện đầy vơi,
Vẫn chưa có được một lời yêu thương ….

Tài Vang




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/F63BF6926DFA435A92683F2A5A8B65C5.jpg[/image]
Attached Image(s)
songnhi 20.07.2012 00:55:12 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/4DCBB871D2DC4B94BDB12DE8FC6C03BC.jpg[/image]



Đôi Điều Xót Xa


Chẳng còn nước mắt nữa đâu
Từ ngày chia biệt tình đầu nát tan
Chỉ còn sót giọng cười khan
Tựa tiếng vụn vỡ của ngàn pha lê.

Tháng ngày riêng một lối về
Qua cầu thầm tiếc câu thề gió bay
Nhớ chi mà mi lại cay
Hay hạt kỷ niệm rơi ngay mắt mình .

Nghĩ làm gì chữ duyên tình
Rồi chua chát thốt :'' phận mình như vôi''
Chờ cau trầu để thắm môi
Cau úa trầu héo cho vôi bạc màu

Lâu rồi lòng chẳng còn đau
Từ lúc bóng người khuất sau cuối đường
Cũng không còn chút tơ vương
Tim chết nên khiến nhớ thương cạn nguồn

Ừ , giờ nào có biết buồn
Khi hoàng hôn tắt mưa tuôn ban chiều
Sống trong sầu muộn cô liêu
Xá gì gánh thêm đôi điều xót xa .

Song Nhi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2012 00:56:35 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 21.07.2012 02:43:18 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/9E3DEEC4F1FF4F0EB46D9DDA669E6B48.jpg[/image]



Chuyện Tình Buồn *


Đời như những nhánh sông *
Chia mình ra hai ngã
Một ngày trên phố lạ
Tình cờ gặp lại nhau

Không biết nên đến chào
Hay là đứng lặng im
Chuyện cũ đã đắm chìm
Khơi gợi chỉ buồn thêm.

Lỗi do anh hay em
Thì tình cũng dang dở
Khi đôi ta trót lở
Xóa đi khung trời yêu

Em giờ sống cô liêu
Anh bạn cùng nắng gió
Nhớ thương vẩn còn đó
Nhưng mong gì như xưa

Tiếc nuối chỉ dư thừa
Thôi đành quay chân bước
Giả vờ như lúc trước
Ta chưa hề biết qua .

Song Nhi

* : Tựa và lời ca khúc Chuyện Tình Buồn của tác giả Phạm Duy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2012 02:49:30 bởi songnhi >
Attached Image(s)
Giang Trân 21.07.2012 07:08:23 (permalink)
0

Đời như những nhánh sông *
Chia mình ra hai ngã


Tình Nào Không Phai

Nửa đêm nghe tiếng gọi
Từ bên kia bờ đại dương mênh mông
Bỗng dưng đau niềm nhớ
Dù đời đã chia như những nhánh sông

Ngày đó anh về thăm phố nhỏ
Con đường có những lá me bay
Mắt anh buồn xanh mầu viễn xứ
Bàn tay anh ấm trên đôi vai em gầy.

Buớc chân quấn quít trên bờ cát trắng
Em muốn theo anh đén tận đường chân trời
Mặc dù nghe câu hát
“Em ơi có tình nào không phai”

Sóng đại dương gọi anh về bến cũ
Và còn hờn ghen xóa dấu chân người
Em trở về ôm dòng sông kỷ niệm
Có bao giờ tìm lại được ngày vui.

Gửi lại anh tình yêu ngày tháng đó
Giữ cho em xóm nhỏ bên bờ Tiền Giang
Nhìn cuộc đời nổi trôi như con nước
Đưa em dần vào những tháng ngày vàng.

Xin cho em giữ lại
Hạt sương sớm trên cành
Đó là tình yêu ngày tháng cũ
Còn giọt nước mắt này xin gửi cho anh.

Giang Trân
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 36 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9