VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 36 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 21.07.2012 23:51:40 (permalink)
0

Đó là tình yêu ngày tháng cũ
Còn giọt nước mắt này xin gửi cho anh.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/FA61510CC4F849E19203F7593FEF7784.jpg[/image]


Tình Xưa Đã Xa


Đêm trở lạnh lao xao từ ngoài ngõ
Nhớ với thương cũng theo gió về đây
Em cô đơn ngờ nghệch tấm thân gầy
Mở toang cửa đón chào đầy trân trọng

Nhớ hỏi rằng : Em có thường trông ngóng
Buổi hoàng hôn có xao động lòng em?
Tim có đau khi lẻ bước bên thềm
Chân có mõi bởi lạc miền hoang vắng.

Thương ghé đến mang tặng những hạt nắng
Nhẹ đưa tay xoa dịu vết tình đau
An ủi em hãy quên nổi âu sầu
Tình yêu đầu đâu mấy ai giữ trọn.

Vùng ký ức mưa chẳng còn rơi nữa.
Trời kỷ niệm cũng nhạt nhòa mông lung
Giữa đôi ta bao ngăn cách chập chùng
Ngày tương phùng chắc không bao giờ có

Phố cũ lá cuốn bay trong chiều gió
Phủ tàn phai lên những dấu chân xưa.
Giọt lệ cuối thay cho lời tiển đưa
Niềm hạnh phúc vừa trôi xa tầm với

Mới đây thôi , hình như vào hôm qua
Em nhận ra chia tay từ lâu lắm.

Song Nhi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2012 00:05:05 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 24.07.2012 04:37:56 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/2D8CD29AD5614DB9859CAC308787E3DD.jpg[/image]



Tình Là Hư Vô


Anh đi tôi nghe hồn chết nữa
Còn một nữa sống giữa hoang liêu
Đời giờ vui ít buồn nhiều
Trái tim héo úa vì điều dối gian

Hoang phế rồi thiên đường tình ái
Tháng ngày buồn mê mãi cứ trôi
Mộng đẹp ngày xưa vỡ đôi
Đường trần cô lẻ riêng tôi một mình

Biết người chẳng nhớ tình yêu cũ
Khi thời gian vừa đủ quên nhau
Sao hồn tôi vẩn còn đau
Dù kỷ niệm đã phai màu từ lâu

Canh khuya nghe trái sầu rơi rụng
Ngẫm cười chữ thủy chung nhân gian
Dốc tình trăm ngã rẽ ngang
Lối yêu ngàn nẻo lở làng tóc tơ.

Đem đốt hết bài thơ ngày trước
Khi người đã cất bước quên ta
Nhìn tàn tro bay xót xa
Duyên là ảo ảnh tình là hư vô

Song Nhi


Attached Image(s)
taivang 25.07.2012 12:46:13 (permalink)
0




Đôi Điều Xót Xa


Chẳng còn nước mắt nữa đâu
Từ ngày chia biệt tình đầu nát tan
Chỉ còn sót giọng cười khan
Tựa tiếng vụn vỡ của ngàn pha lê.

Tháng ngày riêng một lối về
Qua cầu thầm tiếc câu thề gió bay
Nhớ chi mà mi lại cay
Hay hạt kỷ niệm rơi ngay mắt mình .

Nghĩ làm gì chữ duyên tình
Rồi chua chát thốt :'' phận mình như vôi''
Chờ cau trầu để thắm môi
Cau úa trầu héo cho vôi bạc màu

Lâu rồi lòng chẳng còn đau
Từ lúc bóng người khuất sau cuối đường
Cũng không còn chút tơ vương
Tim chết nên khiến nhớ thương cạn nguồn

Ừ , giờ nào có biết buồn
Khi hoàng hôn tắt mưa tuôn ban chiều
Sống trong sầu muộn cô liêu
Xá gì gánh thêm đôi điều xót xa .

Song Nhi


TÌNH BUỒN

Tim ơi tim có hồi sinh?
Hay là đi hẳn dứt tình trần gian?

Trái tim ứa máu, lệ tràn,
Tình không còn nữa hỏi han làm gì.
Từ ngay dứt áo ra đi,
Tim tôi lặng chết còn gì nữa đâu!

Tình đầu chỉ thoảng mà sâu,
Yêu thương thoáng hiện trong đầu nhau thôi,
Đến khi một đã đi rồi,
Hai còn ở lại đứng ngồi không yên ….

Chữ rằng chưa hợp nhân duyên,
Sao lòng vẫn nhớ triền miên tháng ngày ?
Qua rồi sao vẫn mê say?
Còn thương còn nhớ như ngày mới yêu ….

Đời buồn vào mỗi buổi chiều,
Sống trong sầu muộn cô liêu tháng ngày …

Tài Vang




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/C0E4F6A5AE494613BFF71DB29D18C824.jpg[/image]
Attached Image(s)
songnhi 27.07.2012 02:17:55 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/0AFF00B96990475D98FE755E9DBEDEB3.jpg[/image]



Đơn Giản Thế Thôi


Đêm ..
Chiếc lá xa cành rơi nhẹ tênh
Em..
Giữa hai chiều nhớ - quên nặng nhọc

Không còn lá ,cây đứng im cô độc
Vắng anh rồi , em khóc bao đêm
Ngày mai thêm ...
Một ngày khắc khoải
Nắng chẳng thể làm
Tan chảy nhớ nhung

Em đi tìm anh giữa ký ức mông lung
Thấy lòng chùng
Bởi nổi tan vở
Em biết muôn thuở ... tình là đau .

Mình từng có giây phút bên nhau
Lấy dấu yêu xây khung trời mộng
Cũng từng đem bão giông cay đắng
Nhẫn tâm... xô ngã những lâu dài

Ta từ một chia ra hai nữa
Khi ích kỷ ,chen giữa đôi mình
Bởi tự ái ,giết chết chữ tình
Đơn giản thế thôi ...

Song Nhi




Attached Image(s)
songnhi 28.07.2012 21:46:53 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/A4915EB6BA3B4FFC800F6EFE848D39FD.jpg[/image]



Dư Âm Cô Đơn


Nổi cô đơn nào vang dư âm
Đêm nay tìm đến trong âm thầm
Hình như ngoài kia mưa đang khóc
Nhỏ xuống cuộc đời giọt thăng trầm

Thu này khác qúa những thu qua
Khi lá chẳng rơi lên thềm nhà
Chắc lá đợi chờ trăng thu lạnh
Như ta đợi chờ người phương xa .

Bao lần một mình giữa bóng chiều
Đưa tay nắm lấy sợi cô liêu
Níu kéo điều chi chốn hoang vắng
Cho nổi buồn đau chất thêm nhiều.

Người giờ lướt gió cánh Thiên Di
Trăm năm hẹn ước còn lại gì ?
Lãng đãng một mùi hương trầm lạ
Đưa tiễn cuộc tình vừa chết đi.

Dư âm cô đơn từ thẳm sâu
Trở về cho tim nặng trĩu sầu
Người đã quên lãng từ lâu lắm
Mình hoài thương nhớ bởi vì đâu ?

Song Nhi





<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2012 21:48:29 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 31.07.2012 01:37:24 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/45EBD65A2E5F4C95850DC2C996275A87.jpg[/image]


Thu Nay


Thu năm nay khác nào thu trước
Vẩn riêng em lẻ bước đường xưa
Gởi buồn theo những giọt mưa
Xót xa thương chiếc lá vừa nhẹ rơi.

Chim lẻ bạn kêu lời khắc khoải
Vọng tiếng sầu từ ải môn quan
Người đi tình phủ màu tang
Duyên nợ cũng hóa lỡ làng bơ vơ

Trên lối xưa đợi chờ hình bóng
Biết vô vọng vẩn ngóng vẩn trông
Nhìn con đò vừa sang sông
Một trời nhung nhớ mênh mông u hoài

Trao mật ngọt nhận lại trái đắng
Cho tóc xanh bạc trắng vì ai
Một ngày bên người đắm say
Đổi lấy mười thu đắng cay riêng mình .

Song Nhi




Attached Image(s)
taivang 31.07.2012 22:37:26 (permalink)
0

Đơn Giản Thế Thôi


Đêm ..
Chiếc lá xa cành rơi nhẹ tênh
Em..
Giữa hai chiều nhớ - quên nặng nhọc

..........................
Khi ích kỷ ,chen giữa đôi mình
Bởi tự ái ,giết chết chữ tình
Đơn giản thế thôi ...

Song Nhi


Đơn Giản Thế Thôi !

Bởi tự ái ,giết chết chữ tình
Khi ích kỷ , chen giữa đôi mình
Ta từ một chia ra hai nửa!
………..
Và tình ta coi như không còn nữa?

Không !
Hiểu lầm rồi sẽ qua đi,
Tự ái sẽ chẳng là gì,
Ích kỷ bùng lên rồi vụt tắt ….
Tình đôi ta son sắt …. chẳng dễ phai!

Lặng im ôn lại đường dài ,
Yêu thương nồng ấm của hai chúng mình,
Bàu trời sáng đẹp lung linh …
Bao lần chứng kiến tâm tinh bên nhau,
Bao lần hờn giận qua mau,
Bao lần hạnh phúc có nhau trong đời !

Đêm nay ta mặc lá rơi,
Tay trong tay ngắm bàu trời cùng nhau,
Hẹn rằng :
Dù đất ngừng quay,
Dù sông chảy ngược …. Từ nay đến già,
Cho dù bão táp phong ba,
Tình ta gắn bó thiết tha mặn nồng ….

Tài Vang

songnhi 05.08.2012 00:42:41 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/686C88FA4DAF40739CF0B9EEDD038B19.jpg[/image]



Có Một Mùa Thu


Có một mùa thu vàng trước ngõ
Ta thương hoa cỏ vội úa tàn
Thở than dế hát lời nho nhỏ
Nuối tiếc nắng đẹp theo mây ngàn

Hình như lá đang khóc nỉ non
Thương thân bạc màu chẳng còn son
Ngày mai trở về làm cát bụi
Phù du một kiếp nhiều mõi mòn

Người ở phương xa có khi nào
Trong đêm nhìn ngắm những vì sao
Nhớ lời ai hứa ngày tiễn biệt
Duy nhất riêng người tình đã trao

Điều gì còn được với thời gian
Trăm năm yêu dấu rồi cũng tan
Giờ đây trong trái tim người đó
Duyên xưa chắc đã phủ màu tang

Có một mùa thu vàng trước ngõ
Tóc ai trong chiều nhẹ thả bay
Đưa tay cố níu giữ cơn gió
Của thời xa xôi tình đắm say.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2012 00:51:34 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 07.08.2012 16:07:38 (permalink)
0

Có Một Mùa Thu


Có một mùa thu vàng trước ngõ
Ta thương hoa cỏ vội úa tàn
Thở than dế hát lời nho nhỏ
.
..........................
Đưa tay cố níu giữ cơn gió
Của thời xa xôi tình đắm say.

Song Nhi


NGÀY THU

“Đưa tay cố níu giữ cơn gió
Của thời xa xôi tình đắm say”

Gió đùa vẫy gọi mây bay,
Nào có nghĩ đến đắm say bao giờ,
Cỏ cây cũng lại thơ ơ,
Chẳng cần biết đền bao giờ vào thu!

Ngoài trời cát bụi mịt mù,
Lòng người trống trải âm u lạ thường …
Tình xưa sao vẫn còn vương?
Sao không mau tính tìm đường đi xa?

Ngẫm lại tình của đôi ta …
Không duyên không nợ vẫn là tơ vương …?
Thôi thời chia cắt đôi đường,
Cho lòng thanh thản, mở chương yên bình …

Tài Vang

songnhi 07.08.2012 20:04:14 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/120CBAD0CC4D4E7FAF1CFE11D8F3FC84.jpg[/image]


Chuyện Một Ván Cờ


Thiếp vốn học mọn với tài sơ
Nhược chất liểu bồ phận đào tơ
Rộng dung xin người cho thiếp được
Hầu chuyện mua vui một ván cờ .

Khai thành pháo đầu giặc tấn công
Khởi Mã bước xéo thiếp chống hông
Chẳng hề nao núng đường sinh tử
Xã thân liều chết vì núi sông .

Đối kháng thiếp đành xuất song Xa
Quyết lòng gìn giữ góc sơn hà
Mong xoay thời cuộc chuyển tình thế
Pháo bảy rơi lệ đổi Ngựa ba

Nhưng có ngờ đâu cuộc cờ tan
Khi Tượng với Sĩ sợ gian nan
Tham sống , hèn nhát giương cờ trắng
Cho bao binh Tốt phải ngỡ ngàng

Nhìn thế cờ tàn dạ đắng cay
Nhưng chẳng thể nào mà đổi thay
Gượng cười che dấu niềm uất hận
Trời phụ anh hùng vốn xưa nay

Thắng - thua giờ đã phân định rồi
Mưu cao , trí dũng cũng chịu thôi
Cưởi giáp Tướng về quy điền ẩn
Bạn cùng mây gió quên đời trôi.

Song Nhi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2012 22:47:18 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 11.08.2012 02:47:23 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/C18AEF84F3B047248982451B88338BBE.jpg[/image]



Cung Đàn Hồ Mị



Từng giọt , từng giọt đàn êm êm
Khi nhặt khi khoan theo gió mềm
Thấp thoáng hồ mị từ truyền thuyết
Hóa thân tuyệt sắc giữa bóng đêm

Tay thon nhỏ lệ xuống cung đàn
Khi hờn , khi trách khi oán than
Mơ ước được sống đời trần thế
Không còn lạnh lùng dưới trăng vàng.

Sống đến ngàn năm để làm chi
Xinh như hoa ngọc có được gì
Bạn cùng cây cỏ đời cô độc
Đẹp tựa Tây tử cũng phí đi

Thanh âm hỗn mang nhuộm âu sầu
Tan vào sương đêm trôi về đâu
Liêu mộng một trường tương tư ấy
Thắm đẵm u hoài chốn rừng sâu.

Không trung từng sợi nhẹ chơi vơi
Rớt xuống cung đàn như thay lời
Đêm nay dưới trăng hồ mị khóc
Thương phận lạc loài nước mắt rơi.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 02:55:32 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 12.08.2012 02:00:40 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/379A54810DFB4F5A801119913B0333C1.jpg[/image]



Bước Qua Đời Nhau


Nếu anh đã yêu rồi cô gái ấy.
Em buông tay và để anh ra đi.
Giữ làm chi khi tim chia đôi ngã.
Ở bên người này mà nhớ người kia.

Về đi anh em sẽ chẳng sao đâu.
Đừng để người ta mõi mòn ngóng đợi
Như em đã từng bao chiều vời vợi
Thấp thỏm ,lo âu mong chờ bóng anh.

Người ta khóc anh hãy nhớ dổ dành,
Đừng như em phải tự lau nước mắt.
Con gái ai cũng có những khoảng khắc.
Muốn được người yêu chăm sóc quan tâm.

Cô ấy dỗi hờn anh nhớ hỏi thăm ,
Chớ vô tâm như khi cùng em đấy.
Niềm vui không thể tự đầy mãi mãi.
Phải hai người vun bón nhớ nhe anh.

Khi giận nhau hãy nhẹ lời làm lành
Như em đã bao lần từng như thế.
Bởi tình yêu tựa pha lê mong manh
Hai người giành sẽ rơi xuống vở tan.

Dẩu em buồn khi tình mình dở dang.
Nhưng thật lòng chúc anh nhiều hạnh phúc.
Cuộc đời ai mà chẳng có giây phút.
Cuối đầu trước định mệnh ....bước qua nhau.

Song Nhi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 02:19:17 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 14.08.2012 12:50:23 (permalink)
0

Chuyện Một Ván Cờ


Thiếp vốn học mọn với tài sơ
Nhược chất liểu bồ phận đào tơ
Rộng dung xin người cho thiếp được
Hầu chuyện mua vui một ván cờ .

..........................
Thắng - thua giờ đã phân định rồi
Mưu cao , trí dũng cũng chịu thôi
Cưởi giáp Tướng về quy điền ẩn
Bạn cùng mây gió quên đời trôi.

Song Nhi


CAO CỜ

Quả thật là em đã cao cờ
Sao lòng lại để ngẩn ngơ thế này
Ngẫm trong cuộc sống đổi thay,
Cuộc đời luôn thế nói hay hơn làm …

Bây giờ tướng đã quy hàng,
Còn đâu lại thấy một trang huy hoàng ?
Đời người đôi lúc sang trang,
Vô duyên lòng thấy bẽ bàng lắm thay.

Thôi thời hết cả mê say,
Cho đời còn chỉ một ngày nữa thôi!

Tài vang


songnhi 15.08.2012 01:42:04 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/815517F0A20C4586AA855DCC9FFC1B02.jpg[/image]



Lá Giữa Dòng


Tóc hãy mượt mà màu xanh
Sao lòng khô cạn như cành giữa đông
Không nghĩ cũng chẳng trông mong
Chút luyến ái giữa mênh mông con người.

Đã quen nở những nụ cười
Cùng bao câu nói vui tươi gượng chào
Lời dịu ngọt khi xã giao
Trăm người như một đâu nào khác chi

Long lanh mắt biếc xuân thì
Nhưng trái tim cứ ôm ghì tuyết băng
Từng rất nhiều lần băn khoăn
Tự mình thầm hỏi còn chăng giữa đời

Yêu thương nồng thắm rạng ngời
Mặc bao giông bão không rời xa nhau
Chỉ thấy đầy rẫy niềm đau
Sáng yêu chiều lại vẩy chào chia tay

Duyên nào là duyên đắm say
Nợ nào là nợ làm cay đắng lòng
Hư ảo đời vốn sắc không
Phận buồn như lá giữa dòng nước xoay.

Song Nhi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2012 01:52:22 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 16.08.2012 22:19:53 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/B4112AA92D3942F390353EC20F6A4E39.jpg[/image]



Có Đôi Khi ...


Có đôi khi trước một chuyến đi xa.
Chợt muốn nghe thiết tha những lời nói
Dặn dò rằng đường đời muôn vạn lối.
Nhớ cẩn thận giữ sức khoẻ nhe em.

Có đôi khi trời mưa bão trong đêm
Ao ước có vòng tay nhẹ che chở
Cho một lần được bật khóc nức nở
Trút xuống vai người những lời thở than.

Có đôi khi trước khó nhọc gian nan.
Mơ cuộc sống ở bên anh bình dị.
Không lo toan hay vắt óc suy nghĩ.
Làm sao để phần thắng được về tay.

Có đôi khi hoàng hôn hết một ngày.
Thấy đôi vai mệt mõi nhiều trĩu nặng.
Bước chân buồn lang thang trên phố vắng.
Tự hỏi lòng tổ ấm ở nơi đâu.

Có đôi khi hồn chìm đắm nổi sầu
Nghe cần lắm những câu nhẹ an ủi
Cuộc đời mà có may ắt có rũi
Nhưng sau đêm dài thì đến bình minh.

Có đôi khi ngồi một mình lặng thinh.
Thầm hỏi nhân thế còn tình hay không ?

Song Nhi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2012 00:41:21 bởi songnhi >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 36 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9