VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 36 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 532 bài trong đề mục
taivang 20.08.2012 01:22:01 (permalink)
0

Lá Giữa Dòng


Tóc hãy mượt mà màu xanh
Sao lòng khô cạn như cành giữa đông
Không nghĩ cũng chẳng trông mong
Chút luyến ái giữa mênh mông con người.
.............................

Duyên nào là duyên đắm say
Nợ nào là nợ làm cay đắng lòng
Hư ảo đời vốn sắc không
Phận buồn như lá giữa dòng nước xoay.

Song Nhi


VÔ BỜ

“Yêu thương nồng thắm rạng ngời
Mặc bao giông bão không rời xa nhau”


Tình nàng trước cũng như sau,
Tình chàng cũng vậy xin mau giảng hòa.
Tự ái mà phải đi xa,
Lòng chàng đau khổ sâu xa lắm mà.

Rồi đây sẽ chung một nhà,
Bao dung thông cảm ta là của nhau.
Chàng xin mang lễ trầu cau,
Trước là nhận lỗi rồi mau đón về….

Tài Vang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/F885F41ED2A44362A620D704527F1848.jpg[/image]
Attached Image(s)
songnhi 22.08.2012 20:52:21 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/81A5D4CBBE9A46DC8F7CB47179E9CD01.jpg[/image]



Đường Xưa



Em biết anh chẳng còn nhớ đường xưa.
Chốn kỷ niệm một thời mình chung lối.
Nơi có yêu thương lẩn những hờn dỗi
Của một thời hẹn hò em với anh.

Tình từ lâu đã không còn thắm xanh
Tàn phai nhanh theo dòng đời vội vã
Nhẹ buông tay mình trở thành người lạ
Dẫu tiếc nuối cũng đành phải xa nhau.

Đường bây giờ lá vàng phủ nhuộm màu
Khi gió thu hôm qua vừa về tới
Như lúc em thấy anh cùng người mới
Tay trong tay bên quán nhỏ thân quen.

Em từng dặn lòng mình rất nhiều phen
Đừng tìm đến nữa chốn kỷ niệm cũ
Bao niềm đau như thế là quá đủ
Người quên rồi mình còn nhớ làm chi.

Nhưng anh hỡi, nào đâu có dễ gì
Xóa được trong tim mình một hình bóng
Nên em vẫn nuôi hoài tia hy vọng
Gặp lại anh trên lối cũ đường xưa.

Song Nhi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2012 20:54:50 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 24.08.2012 15:51:17 (permalink)
0

Đường Xưa



Em biết anh chẳng còn nhớ đường xưa.
Chốn kỷ niệm một thời mình chung lối.
Nơi có yêu thương lẩn những hờn dỗi
Của một thời hẹn hò em với anh.

Tình từ lâu đã không còn thắm xanh
Tàn phai nhanh theo dòng đời vội vã
Nhẹ buông tay mình trở thành người lạ
Dẫu tiếc nuối cũng đành phải xa nhau.

Đường bây giờ lá vàng phủ nhuộm màu
Khi gió thu hôm qua vừa về tới
Như lúc em thấy anh cùng người mới
Tay trong tay bên quán nhỏ thân quen.

Em từng dặn lòng mình rất nhiều phen
Đừng tìm đến nữa chốn kỷ niệm cũ
Bao niềm đau như thế là quá đủ
Người quên rồi mình còn nhớ làm chi.

Nhưng anh hỡi, nào đâu có dễ gì
Xóa được trong tim mình một hình bóng
Nên em vẫn nuôi hoài tia hy vọng
Gặp lại anh trên lối cũ đường xưa.

Song Nhi


TÁI HỢP?

“Nên em vẫn nuôi hoài tia hy vọng
Gặp lại anh trên lối cũ đường xưa.”


Tình chia xa khi ta quá trẻ,
Lúc dỗi hờn, rồi nhẹ dạ chia ly…..
Thời gian giờ đã qua đi,
Tình đà vẫn đậm sầu bi bao ngày.

Gặp người mới chẳng mê say ai được,
Duyên tình em vẫn buộc chân anh,
Tình em trong sáng chân thành,
Yêu thương nồng thắm, trong xanh hương trời …

Bây giờ sao đây em ơi,
Xin em cho nói lại lời yêu xưa?

Tài Vang


songnhi 25.08.2012 01:39:45 (permalink)
0

Trích đoạn: taivang

TÁI HỢP?


Tình chia xa khi ta quá trẻ,
Lúc dỗi hờn, rồi nhẹ dạ chia ly…..
..................

Bây giờ sao đây em ơi,
Xin em cho nói lại lời yêu xưa?

Tài Vang




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/EC54A9A40CBE48D1A831974B706A0111.jpg[/image]



Em Chán Rồi Anh ...


Em chán rồi anh... lời thương yêu
Thừa dư giả trá dối gian nhiều
Bóng bẩy mượt mà đầy trau chuốt
Nhưng mà chiều sâu ...chẳng bao nhiêu

Em chán rồi anh ...những thứ tình
Như giọt sương tan khi bình minh
Dể dàng hứa hẹn nhanh quên lãng
Tựa trò bắt bóng đuổi theo hình

Em chán rồi anh ...những lý do
Ngụy biện :''Hạnh phúc là đem cho''
Vịn vào cái cớ đời đưa đẩy
Rũ bỏ ân tình không đắn đo

Em chán rồi anh ...chuyện trăm năm
Giống trăng đáy nước trong đêm rằm
Nay yêu mai nói chia tay ấy
Bên nhau trọn kiếp qúa xa xăm

Em chán rồi anh ... chán từ lâu
Chẳng tin giữa dòng đời bể dâu
Còn có sót lại điều chung thủy
Nên không đi tìm kiếm nữa đâu.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2012 02:17:41 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 26.08.2012 23:14:26 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/64478D2E54D944CAB98D3D46E24B3F02.jpg[/image]



Mười Năm Một Giấc Mơ


Hoa nào thắm mãi không tàn phai
Mười năm chớp mắt thoáng mây bay
Sao ta vẩn cứ hoài chống chếnh
Đôi bờ hư thực giữa tỉnh say

Chẳng thể quay ngược lại tháng ngày
Người chưa đeo nhẫn ở trên tay
Giọt sầu từng giọt ,nhẹ tuôn chảy
Rát buốt tim non những đắng cay

Ta đem yêu thương trả lại mây
Gởi gió lãng du mới qua đây
Trăng hỡi xin hãy làm tấm lụa
Phủ chôn mãnh hồn đã héo gầy

Xót xa ta sống đời ảo mộng
Nữa như tĩnh lặng , nữa cuồng phong
Đêm trong bóng tối nghe đá khóc
Thương nhạn gọi bạn ở bên sông

Đem hết những vần thơ ủy mị
Cùng một thuở yêu dấu tình si
Vùi thật sâu vào vùng miên viển
Cho người yên dạ bước ra đi

Tình chẳng còn nồng rượu cũng nhạt
Sa mạc lạc lối cát bỏng chân
Nên ta mãi mãi thành kẻ khát
Mơ giọt hạnh phúc ngọt trong ngần.

Song Nhi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 23:19:53 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 28.08.2012 15:55:12 (permalink)
0

Em Chán Rồi Anh ...


Em chán rồi anh... lời thương yêu
Thừa dư giả trá dối gian nhiều
Bóng bẩy mượt mà đầy trau chuốt

...............
Còn có sót lại điều chung thủy
Nên không đi tìm kiếm nữa đâu.

Song Nhi


Em chán anh sao ?

Em chán anh sao ? ….lời thương yêu!
Lòng luôn chung thủy ,nhớ thật nhiều.
Đơn sơ ngờ nghệch chẳng trau chuốt,
Dại khờ nhút nhát có bấy nhiêu!

Em chán anh sao? … những thư tình,
Mang lòng thương mến , như bình minh,
Đã hứa không thể nào quên lãng,
Luôn muốn gần em như bóng hình.

Em chán anh sao? …. bao lý do?
Chân thành : hạnh phúc là mong cho,
Dù đời sóng gió còn đưa đẩy,
Lỡ phải xa em , mãi đắn đo!

Em chán anh sao ? … chuyện trăm năm,
Đôi ta hứa hẹn trong đêm rằm,
Phải xa , dù chia tay ngày ấy,
Chỉ tạm thôi mà , đâu quá xa xăm?

Em chán anh sao ? … chán từ lâu ?
Nhớ rằng dù dòng đời bể dâu,
Vẫn chắc như in tình chung thủy.
Anh về sớm thôi, chẳng xa đâu!

Tài Vang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/E21D5B18C75A48D3BAA5DB3FDA57D1D3.jpg[/image]
Attached Image(s)
songnhi 29.08.2012 00:51:52 (permalink)
0
Thơ Ở Topic khác gom về


Ca Dao Quê Tôi


Tôi yêu lắm câu ca dao
Trong lời mẹ ru đưa vào giấc mơ
Của thời hồn nhiên ấu thơ
Tin có bà tiên luôn chờ hiện ra

Cánh cò bay lã bay la*
Sông quê nước chảy chia ra đôi bờ
Vỡ lòng học chữ i tờ
Thầy cô dạy bảo kính thờ mẹ cha

Anh em cùng chung một nhà
Thương yêu nhường nhịn thuận hòa với nhau
Nhớ hoài sự tích trầu cau
Keo sơn gắn bó trước sau một lòng

Bạch Đằng rạng danh lạc hồng
Đánh tan quân giặc giữa dòng sông xanh
Ngàn năm sữ sách lưu danh
Ba bận Nguyên -Mông phải nhanh chạy dài.

Xót nàng Kiều chịu bi ai
Chử tài liền với chử tai một vần **
Thiếu phụ Nam Xương một lần
Chỉ bóng trên vách chịu ngần oan khiên

Tháng ngày lòng vẩn vẹn nguyên
Câu ca dao lý chim quyên thắm tình
Trúc xinh , trúc mọc đầu đình *
Trọn kiếp tôi yêu quê mình Việt Nam

Song Nhi

*: Ca Dao
**: Truyện Kiều




********************************



Cho Tôi Một Lần



Xin cho một lần , một lần thôi
Trở về thơ trẻ thuở nằm nôi
Ngoan giấc yên lành trong giấc ngủ
Giữa tiếng ru hời của mẹ tôi.

Một lần trên quê hương ngày xưa
Cùng với nắng gió cười vui đùa
Thả hồn theo cánh diều bay bổng
Hồn nhiên chạy nhảy dưới cơn mưa.

Cho thêm một lần ngược thời gian
Được nhìn sóng nước Cửu Long giang
Đò chiều cắm sào đứng chờ đợi
Những khách cuối ngày muốn sang ngang .

Cho tôi một lần nghe tiếng ve.
Hoài niệm trường cũ với bạn bè
Nhớ thời phượng hồng ép trong vở
Lưu bút ghi vội khi sang hè.

Xin cho một lần , tôi thấy lại
Làn khói đốt đồng vào mùa đông
Một lần tôi quên đời hiện tại
Đắm mình tắm mát dưới dòng sông .

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2012 01:25:09 bởi songnhi >
songnhi 29.08.2012 01:01:08 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/298195D56C504F9699616664E3AEE508.jpg[/image]



Một Lần Lơi Bàn Tay


Chẳng có anh vỗ về trong đời nữa.
Ngày chợt dài tựa thế kỷ thiên thu.
Tình không đẹp như những câu hát ru
Để mộng tan em trượt chân chực ngã.

Tim từ đấy cũng hóa thành sỏi đá
Dù vẫn mong ngày sỏi đá có nhau
Lối yêu xưa giờ rêu phủ xanh màu
Gió lạnh thổi giữa hai chiều hư thật.

Nỗi nhớ nào theo năm tháng chồng chất
Ký ức ngọt ngào trói trái tim đau
Về đâu đây, tương lai những ngày sau
Ngã rẽ nào dành cho em riêng lối?

Em vẫn thế thích đối diện đêm tối
Soi vào đấy để thấy mình non trẻ
Giấu yếu đuối dưới lớp vỏ mạnh mẽ
Vụng về lau giọt nước mắt đơn côi.

Anh bây giờ như vì sao xa xôi
Sao em mãi mơ hoài hình bóng cũ
Mong anh đến dù là trong giấc ngủ
Nở nụ cười giữa khoảnh khắc liêu trai.

Chỉ một lần... một lần lơi bàn tay
Em vô tình đánh mất anh từ đấy.

Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2012 01:02:26 bởi songnhi >
Attached Image(s)
taivang 29.08.2012 18:45:35 (permalink)
0

Cho Tôi Một Lần



Xin cho một lần , một lần thôi
Trở về thơ trẻ thuở nằm nôi
Ngoan giấc yên lành trong giấc ngủ
Giữa tiếng ru hời của mẹ tôi.
....................................
Xin cho một lần , tôi thấy lại
Làn khói đốt đồng vào mùa đông
Một lần tôi quên đời hiện tại
Đắm mình tắm mát dưới dòng sông .

Song Nhi


Thân gửi bạn bài thơ tôi làm vế Hà nội

CHO TÔI MỘT NGÀY
Thân tặng các bạn đang hoài tưởng về hà Nội

Cho tôi một ngày, một ngày thôi,
Về thăm “ Hà Nội thủa thiếu thời “
Đi khắp phố phường tìm cảnh cũ,
Gặp lại bạn xưa, ở nơi nơi.

Cầu Giấy, Hà Đông, các bạn tôi,
Chợ Mơ, chợ Bưởi cùng rong chơi,
Leng keng tàu điện theo suốt tuyến,
Ghế gỗ hai bên, chen nhau ngồi!

Cho tôi một ngày, một ngày thôi,
Vui lướt thuyền bơi, rộn tiếng cười
Chiều xuống Tây Hồ loang loáng nắng,
Mây trời in bóng tuổi thơ trôi .

Đôi lúc thư thư, muốn nghỉ ngơi,
Lặng ngắm Hồ Gươm dạ bồi hồi,
Sương mù giăng lối mờ mờ ảo.
Liễu rủ nhẹ lay lòng chơi vơi !

Cho tôi một ngày, một ngày thôi,
Bách thảo, ngày xưa buổi đẹp trời,
Đua thả cần câu bên hồ nước,
“ Được cá bảy màu, các bạn ơi! “

Đường phố tấp nập vui như hội;
Hàng Đào, Hàng Chiếu tới Đồng Xuân;
Qua phố Hàng Cân vào Chả Cá.
Chợ hoa Hàng Lược, năm một lần.

Cho tôi một ngày, một ngày thôi,
Cùng bạn dạo chơi hết mọi nơi.
Ôn chuyện ngày nào quên mà nhớ!
Đầu bạc bây giờ nhớ hay quên?

Cho tôi một ngày, một ngày thôi,
Một ngày cũng đủ cho tôi rồi!
Một ngày thăm chơi vui như thế
Vợi bớt nhớ nhung , Hà Nội ơi !

Tháng 5 /2008
Tài Vang




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/00E67A9EB2A246BEAB0BFB7FD65FD3AE.jpg[/image]
Attached Image(s)
songnhi 01.09.2012 01:24:47 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/AECCDE4CF35B42BCBD8645667EE3CBAA.jpg[/image]



Gió Lạc Loài


Em như cơn gió lạc loài
Tháng ngày rong ruỗi mệt nhoài mõi mê
Biết đâu là chốn tìm về
Để quên đi những nảo nề xót xa

Dòng xoáy đời nhiều phong ba
Em chút phận mõng la đà cuốn xoay
Nơi nào giữa trần gian này
Có chốn yên bình trãi đầy tơ vương

Cho em lấy sợi yêu thương
Dệt đan hạnh phúc bình thường thế nhân
Trên bờ vai anh một lần
Được rơi giọt lệ trong ngần dấu yêu

Không còn áng mây cô liêu
Ẩn nơi rèm mắt chứa nhiều sầu tư
Sống đời hồn nhiên vô ưu
Thả hồn phiêu lãng như mây giữa trời

Đó mãi giấc mơ xa vời
Chẳng bao giờ có trong đời của em
Cô đơn nên gió bao đêm
Vẩn lang thang thổi ngoài thềm xót xa.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2012 01:29:58 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 03.09.2012 00:20:25 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/781E935F2CA641ABB76025E65D919CD6.jpg[/image]


Tình Trong Thơ


Chỉ là thơ thôi phải không ?
Trắc bằng ghi tình mênh mông xa vời
Nào đâu có thật trong đời
Tim anh còn chổ để chờ đợi em.

Người như ánh sao trong đêm
Mà em vẩn thường dưới thềm dõi trông
Dù mình xa cách biển đông
Nhưng tận sâu thẳm cõi lòng em mong.

Trời đừng nổi gió cùng giông
Đời người yên ả xuôi dòng bình an
Cho người còn lấy trăng vàng
Thả vào lời thơ dịu dàng luyến lưu

Để em mơ cõi vô ưu
Chẳng có muộn phiền cũng như u hoài
Dù là vay mượn đắm say
Cũng đủ an ủi tháng ngày tìm quên

Câu sáu , câu tám chông chênh
Như con truyền mộng lênh đênh không bờ
Nên biết chẳng có bao giờ
Tình được xanh thắm như thơ em làm

Phận mõng thì đành chịu cam
Chẳng dám mộng tưỡng tham lam cơ cầu
Chỉ xin vài chữ đôi câu
Cho thơ luyến nhớ bớt sầu đơn côi.

Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2012 00:29:41 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 05.09.2012 23:41:25 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/886E9118011D481592DB1D63EECCB921.jpg[/image]


Mai Anh Về


Mai anh về có thấy phố xa lạ.
Khi chẳng còn bóng dáng những hàng me.
Xa lắm rồi tiếng guốc khua hối hả
Chiều tan trường áo trắng, tóc nhẹ bay.

Mai anh về có nhớ đôi mắt ai
Long lanh nước tựa chừng như hờn dỗi
Thẹn thùng che giấu điều gì bối rối
Muốn nói ra ngập ngừng rồi lại thôi.

Mai anh về cùng với người chung đôi
Có xót thương em nửa đời cô độc
Ngày hai buổi một mình đứng trên dốc
Đón ngày lên lặng lẽ tiễn ngày đi.

Mai anh về có nghe lòng sầu bi
Day dứt, tiếc nuối trời kỷ niệm cũ
Hay trong tim tình xưa đã yên ngủ
Em bây giờ chỉ ký ức thoáng qua.

Mai anh về kiếp này ta mãi xa
Ngăn cách bởi đôi bờ đại dương rộng
Trọn cuộc đời mình chia hai lối mộng
Dẫu vô tình cũng chẳng mong gặp nhau.

Mai anh về, anh có thấy buồn không?

Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2012 23:42:47 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 08.09.2012 01:20:46 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/EF3A74DBBF5D4DF1BF2DF11EC0EF2145.jpg[/image]


Nửa Vầng Trăng


Trăng nào nửa mãnh giữa trời
Trăng nào nửa mãnh vừa rơi sông buồn
Nước xuôi dòng nước về nguồn
Đâu biết tháng ngày trăng luôn ngóng chờ.

Mênh mông con sóng vổ bờ
Sông đầy gió lạnh hững hờ thổi ngang
Chờ Sông ,Trăng treo trên ngàn
Dù biết sẽ chuốt bẽ bàng trái ngang

Sông vô tình , Trăng úa tàn
Hẹn ước cũng rơi giữa ngàn dặm khơi
Sông chẳng còn ru à ơi
Nên Trăng không ngủ chơi vơi canh gầy.

Bao giờ nước cạn lại đầy
Níu bước Sông về xum vầy cùng Trăng
Quên đi ly biệt cách ngăn
Rèm mi ngoan chẳng trở trăn đêm trường

Sông còn không những yêu thương?
Của thời kỷ niệm vẩn thường ngợi ca
Hay bởi giông tố phong ba
Khiến lòng sông sớm hóa ra bạc màu

Ngày nào của ở mai sau ?
Sông Trăng có lúc gặp nhau tương phùng.

Song Nhi


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2012 03:52:38 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
songnhi 10.09.2012 20:41:43 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/1E5C42EDF81440FA83DABD146483C936.jpg[/image]


Đôi Bờ Một Dòng Sông

Sông quê nước chảy đôi bờ
Để em chín dại mười khờ thương anh
Ca dao


SÔNG xưa giờ đổ ra biển rộng
QUÊ cũ buồn trông ngóng tháng năm
NƯỚC nhớ bóng dáng xa xăm
CHẢY trong êm ả mà thăm thẳm sầu

ĐÔI chúng mình tình sâu nghĩa nặng
BỜ bến hẹn , ngắm trăng bên nhau
ĐỂ rồi khi tình nhạt màu
EM nghe kỷ niệm nát nhàu trong tim

CHÍN mùa thu lặng im cô lẻ
DẠI khờ nhớ hoài kẻ phụ vong
MƯỜI năm duyên nợ long đong
KHỜ khạo tin có ngày sông quay về

THƯƠNG xót gởi câu thề theo gió
ANH tham giàu phụ bỏ nghĩa xưa .

Song Nhi


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2012 03:49:54 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
taivang 11.09.2012 10:38:32 (permalink)
0

Gió Lạc Loài


Em như cơn gió lạc loài
Tháng ngày rong ruỗi mệt nhoài mõi mê
...........................

Đó mãi giấc mơ xa vời
Chẳng bao giờ có trong đời của em
Cô đơn nên gió bao đêm
Vẩn lang thang thổi ngoài thềm xót xa.

Song Nhi


ĐƯỜNG MỚI

Anh xấu hổ ra đi từ ngày ấy,
Bị chia tay sao còn thấy niềm vui?
Ra đi lòng những ngậm ngùi,
Chôn vui dĩ vãng đậm mùi yêu thương …

Giờ đây đi trên con đường mới,
Ngó lại làm chi? Đâu ai đợi ai mong!
Bỏ lại cay đắng trong lòng,
Nuôi trồng hoa mới cho xong hướng đời!

Ba mươi đâu dám chơi vơi,
Thôi đành ta tự lo đời riêng ta !

Tài Vang

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 36 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9