VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 36 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 13.09.2012 20:51:01 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/7305D56F23714FFD843C3EFE6F4EC4BA.jpg[/image]


Biển Vắng Chiều Nay


Em trở về với biển vắng chiều nay.
Nghe gió dịu êm lời tình muôn thuở.
Bãi cát cũ bây chừ nhiều bỡ ngỡ
Vắng anh rồi cát bỗng hóa hoang vu.

Bao năm biển vẫn miệt mài hát ru
Niềm thương nhớ có từ xa xăm lắm
Giấu trong lòng những nỗi buồn sâu thẳm
Mong chờ hoài cánh buồm đỏ ngày xưa.

Em trở về với biển một chiều mưa
Nghe ngắn dài từng sợi thương, sợi nhớ
Hình như đá cũng biết sầu trăn trở
Khi sóng bạc đầu vỗ mãi không nguôi

Mình chia tay là định mệnh khiến xui
Hay bởi vì còn nguyên do nào khác
Có lẽ nào chỉ trong một chốc lát
Tình hóa thành bọt nước tan vỡ nhanh.

Biển u hoài, biển cô đơn nhớ anh
Chất ngất đầy vơi, giọt lệ mặn đắng
Người ra đi cho trái tim trĩu nặng
Buồn xa vắng, biển hát khúc lẻ loi.

Song Nhi


Attached Image(s)
songnhi 16.09.2012 00:47:38 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/E0A8E8B596464463900A70039115B1E1.jpg[/image]


Đếm Lá Bên Thềm


Đêm trăn trở, sầu hoài chẳng cạn
Nhạn lẻ bầy gọi bạn mờ sương
Xa xa trăng khuyết trong vườn
Tình khi tan vở ,tình thường luyến lưu

Xa lắm thời vô ưu tươi sáng
Nhìn hoa cười lãng đãng gió lay
Tao ngộ tựa thoáng mây bay
Đa đoan nên cứ tháng ngày tương tư

Người đã viết lời thư chia biệt
Sao mình còn tưởng tiếc làm chi
Người đi thì cũng đã đi
Sao tim cứ mãi khắc ghi bóng hình

Đêm vô tận bình minh mê ngủ
Nữa đời trả chưa đủ chữ duyên
Nên tâm tựa như con thuyền
Lắc lư chao đảo giữa miền bão giông

Biển bạc đầu nhìn sóng khao khát
Bến bờ xa có cát dịu êm
Đêm này nữa là bao đêm
Cô đơn đếm lá bên thềm rụng rơi

Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2012 00:51:01 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 18.09.2012 02:36:11 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/BF2B55C5C16E4759BF0FD003E9472071.jpg[/image]



Thà Rằng Chia Tay


Xa xôi lắm một cuộc tình ảo
Biết rõ sao cứ hão huyền mơ
Gom những nhung nhớ vu vơ
Chắt chiu câu chử làm thơ tặng người

Vẽ chi anh khung trời hoa mộng
Ngăn cách mình biển rộng sông sâu
Yêu là sẽ chuốt lấy sầu
Làm gì có Ô Thước cầu mà sang ?

Tháng ngày em khẽ khàng nhặt nhạnh
Chút niềm vui dổ dành yêu thương
Nhưng mình mỗi đứa một phương
Tình trong cách biệt tình thường phôi pha

Chẳng thể nào bước qua cách trở
Trước sau cũng dang dỡ tình ta
Dẫu anh yêu em thiết tha
Rồi cũng như nước trôi xa đầu nguồn .

Cho tình đi nhận buồn vô hạn
Để trái tim khô cạn vì đau
Thà giờ mình chia tay nhau
Thả tình theo gió bay vào lãng quên

Song Nhi




Attached Image(s)
songnhi 22.09.2012 01:26:06 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/55EBB5146585461492E2AD9BE95F7D81.jpg[/image]


Biển Nhớ


Bước chân trần trên cát
Nghe sóng hát mê say.
Chợt lòng thương nhớ ai,
Ngày nào còn chung bước.

Giá có một điều ước
Được trở lại ngày xưa.
Thuở vẩn còn đón đưa,
Lửa yêu vừa nhen nhóm.

Ngờ đâu tình mới chớm.
Đã nhanh vội tàn phai.
Ngày người nói chia tay.
Biển mịt mờ giông tố.

Tình yêu là câu đố.
Ai biết trước được đâu.
Người đã quên từ lâu.
Sao mình hoài thương nhớ.

Nhìn sóng bạc thờ ơ
Xô ngã lâu đài cát.
Nghe giọt lệ mặn chát
Vừa tan trên bờ môi.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 12:28:49 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 23.09.2012 03:35:48 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/692100A6029740A6821F9E92228FAA0D.jpg[/image]



Trăng Khuyết


Nữa đêm nhìn ánh trăng ngà,
Vu vơ không biết trăng già hay chưa ?
Bao giờ trở lại ngày xưa
Xinh tươi mười sáu tuổi vừa mộng mơ.

Cho người nhân thế đợi chờ
Mê say lặng ngắm hàng giờ trong đêm
Để tôi thơ thẩn dưới thềm
Nhớ về giây phút êm đềm đã quên

Thuở tim còn khắc cái tên
Nhìn trăng ước hẹn lời thề ba sinh .
Một đời trọn kiếp chúng mình
Mặc cho nhân thế điêu linh đổi dời .

Thuở xưa tôi chẳng hiểu đời
Sớm chiều thay đổi chẳng thời lặng yên
Sóng đưa đẩy vỡ con thuyền ,
Đứt rồi điệu lý chim uyên tôi người .

Trăng buồn rơi vội nụ cười
Trốn vào mây mõng biếng lười suy tư.
Như tôi thành kẻ thừa dư
Trong bài tính số cộng trừ nhân duyên

Trăng từ đó chẳng còn nguyên
Khuyết gầy khi một lời nguyền vỡ đôi

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2012 19:21:29 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 26.09.2012 01:34:43 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/031A1E4FD5AE4B1580FC2E631D5737AA.jpg[/image]


Tương Tư Sầu


Chỉ là...
Mây gió vu vơ
Sao mình vẫn cứ
Ngóng chờ nhớ thương

Cách nhau
Hơn một đại dương
Làm sao dám hẹn
mộng thường mai sau.

Gieo tình
Lục bát cho nhau
Chông chênh sáu tám lòng đau nhói lòng
Thu sang
trời biển mênh mông
Lang thang gió thổi giữa đồng xót xa
Đời thơ
Để vận vào ta
Trăm năm một kiếp mãi là người dưng

***

Ừ thì … đã gặp nhau đâu
Đa đoan nên nặng mối sầu tương tư.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2012 11:00:16 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 27.09.2012 23:51:05 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/17C61D16B3F3434FB5D1878D901593E0.jpg[/image]



Anh Đã Hiểu Em Đâu


Anh chẳng bao giờ có thể hiểu được ...
Những nổi niềm trong trái tim con gái
Như thuyền vẩn đồng hành cùng biển mãi
Nhưng có khi nào đi hết biển đâu.

Anh chẳng bao giờ dò ra nông sâu
Từ câu nói dịu dàng đang nghe thấy
Môi em cười nhưng lệ âm thầm chảy
Thương đời mình gặp nhiều qúa xót xa

Anh chẳng bao giờ hiểu yêu thiết tha
Là luôn mong cho người kia hạnh phúc
Mây không ở cạnh bên gió từng phút
Nhưng muôn đời vẩn dõi hướng gió đi.

Anh nào biết , lời chia tay phân ly
Chẳng phải điều tùy tiện có thể nói
Càng không phải trong giây phút giận dỗi
Thốt ra để làm mình tổn thương nhau

Làm sao đoán trước chuyện ở ngày sau
Khi trái tim con người vẩn hay đi lạc
Ai kiên định và ai sẽ đổi khác ?
Giữ được không bằng lời thề xa xăm.

Đừng hỏi vì sao tình tan vở nhanh
Bởi anh đã bao giờ hiểu em đâu ?

Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2012 00:07:01 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 01.10.2012 22:33:58 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/8D63ABD0C5124DFF9769FE6A572D884E.jpg[/image]



Bóng Trăng Rằm


Mười lăm trăng sáng lung linh
Nhìn trăng em nhớ bóng hình nơi xa
Bây giờ ở đó người ta
Có ngồi hoài niệm trăng ngà ngày xưa

Thuở ngọn gió nhẹ đong đưa
Mát lành câu hát tình vừa mới nhen
Nghe như nữa lạ nữa quen
Trái tim chống chếnh say men tình đầu

Nhưng rồi chẳng biết do đâu
Duyên thành ảo ảnh dưới cầu bóng trăng
Đường đi cách trở khó khăn
Bao nhiêu hải lý ngăn rào duyên ta

Thời gian bôi xóa nhạt nhòa
Tình yêu cùng những thiết tha ngày nào
Trăng buồn gầy úa trên cao
Cho tim chua xót tuôn trào đớn đau.

Từ ngày mình cách chia nhau
Trăng kia theo gió trôi vào trong mây
Để em nước mắt vơi đầy
Chập chờn giấc ngủ hao gầy giữa đêm

Trăng rằm vẩn sáng êm đềm
Riêng em chiếc bóng dưới thềm ...cô đơn.

Song Nhi


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 19:55:35 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
songnhi 03.10.2012 21:38:29 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/7BF47BB7375A41C1A5AF6C86D9E7AC45.jpg[/image]



Em Vẩn Đợi


Em vẫn đợi cuối con đường nắng gió.
Chốn xa xưa nơi chúng mình gặp gỡ.
Rút tơ lòng em vá víu đổ vở
Để có thể mỉm cười khi gặp anh.

Em sẽ nói nỗi đau rồi tan nhanh
Ai chưa từng lỡ thốt lời nông nổi
Cố gắng quên những điều anh nói dối
Như vô số lần em khóc trong đêm.

Em vẫn đợi một mùa thu dịu êm
Khi anh đã mệt mỏi với nắng hạ
Biết chán ngán bao cuộc tình vội vã
Lướt qua nhanh như ánh chớp tinh cầu.

Chờ đến khi anh nghe lòng trĩu sầu
Chợt nghĩ về vùng thảo nguyên xanh thắm
Nơi anh đã chẳng nhớ từ lâu lắm
Có một người dõi mắt nhìn xa xăm.

Em vẫn đợi trên bao nhiêu tháng năm
Dù đôi lúc tự hỏi lòng bối rối
Anh có về không khi gió lạnh thổi
Cho tim mình sống lại một giấc mơ.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2012 21:40:25 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 04.10.2012 11:18:01 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/86E9FC5C98344EEDA883A9970A1EFF3F.jpg[/image]



Bến Vắng II


Người nở quên lời từng hẹn ước
Vội xoay lưng cất bước ra đi
Thì người còn hỏi làm chi
Thề xưa theo gió bay đi lâu rồi

Bến vắng vẩn đơn côi đứng đợi
Thuyền đã vội buông lời phôi pha
Sao người không nói thật ra
Mê say phố thị thành ra phụ tình

Còn lại chút ảnh hình ngày cũ
Dấu yêu một mùa Thu thuở xưa
Giờ thương tiếc chỉ bằng thừa
Tình xưa kỷ niệm người vừa ... lãng quên .

Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2012 02:39:34 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 05.10.2012 04:22:46 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/ECEFA79F113B4FFB92C6968E68F4D048.jpg[/image]


Thuyền Mộng


Thôi thì em bỏ , em buông
Chẳng hờn , chẳng nhớ , chẳng buồn vì ai
Thôi thì rút lại bàn tay
Trở về làm em của ngày không anh

Dấy yêu giờ không còn xanh
Theo chiếc lá úa lìa cành nhẹ rơi
Chỉ là mây gió giữa trời
Mong manh hư ảo những lời phù vân .

Sóng vừa bôi xóa dấu chân
In trên cát trắng một lần tình qua
Người từ gần trở thành xa
Mình dù cố níu cũng là được chi ?

Đường người , người cứ bước đi
Đừng lưu luyến nữa làm gì chuyện xưa
Mùa Ngâu trời đổ cơn mưa
Từ nền đất lạnh sầu vừa lên cây

Bạn cùng chiếc bóng lắt lay
Nghe niềm cay đắng đọa đày trong tim
Giữa đêm buồn nhẹ đến tìm
Xót thương thuyền mộng sớm chìm biển sâu

Song Nhi



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2012 04:36:10 bởi diên vỹ >
Attached Image(s)
diên vỹ 05.10.2012 04:29:52 (permalink)
0

Thôi thì rút lại bàn tay
Trở về làm em của ngày không anh


hai câu này dễ thương quá song nhi :)
songnhi 06.10.2012 15:42:52 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ


Thôi thì rút lại bàn tay
Trở về làm em của ngày không anh


hai câu này dễ thương quá song nhi :)


Chào Sis , sis khoẻ ạ ? .Thanks sis ghé cái ''chòi '' nhỏ của em , sẽ vui hơn nếu nếu sis ghé thường xuyên . .Song Nhi chúc sis nhiều an lành trong cuộc sống .Thơ luôn điều tay .Mời sis dùng '' đặc sản ''của TQ mình , cafe '' qua ảnh ''



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/3C468714EF894920A7FCC37FE4ED9E6D.jpg[/image]
Attached Image(s)
songnhi 06.10.2012 15:49:15 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/BA242D2E78F348229C0768D5B731A68F.jpg[/image]



Chưa Thôi Nhớ Người


Cõng trăng đi giữa đêm trường
Đầu ghềnh cuối bãi qua vườn yêu xưa
Hoa rơi bởi gió đẩy đưa
Vùi thân đất lạnh sầu vừa ươm cây

Tiếc thương thì được chi đây ?
Khi tình giờ đã theo mây cuối trời
Hoang liêu đâu chỉ riêng người
Tôi đây cũng tắt nụ cười từ lâu.

Lời người đắng cay gì đâu
Nghe như dao bén khắc sâu tim buồn
Mưa rơi hòa giọt lệ tuôn
Nương theo cánh sóng về nguồn khơi xa

Liêu trai một giấc mơ qua
Tỉnh cơn mộng mị mình ta giữa đời
Người còn nỡ trách những lời
Cho câu lục bát chơi vơi u hoài

Mình từ một trở thành hai
Nên trăng kia chẳng đắm say nữa rồi
Duyên trăm năm gẫy làm đôi
Sao tôi vẩn mãi chưa thôi nhớ người.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2012 15:59:18 bởi songnhi >
Attached Image(s)
songnhi 09.10.2012 14:37:42 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/C3521F52AE8440EBA809BDD8E913D274.jpg[/image]


Niềm Đau Theo Tháng Năm


Giấu mình chốn lặng im
Em lại gặp nổi nhớ
Tình từ lâu dang dở
Tiếc gì mà chẳng quên

Trên bến vắng không tên
Cùng với buồn làm bạn
Biển xanh chưa khô cạn
Anh đã rời xa em

Chạy trốn vào bóng đêm
Nghe tình yêu hờn dỗi
Giận mình khờ qúa đỗi
Thương chi hoài người xưa

Yêu dấu theo gió đưa
Phôi pha chiều nắng tắt
Sao lòng vẩn ghi khắc
Lời hứa mãi sắc son

Nơi đây giờ chỉ còn
Tàn tro kỷ niệm cũ
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ
Làm tim đau tháng năm.

Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2012 14:45:21 bởi songnhi >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 36 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9