uh dv cũng lang thang, lười không muốn làm gì cả, thu sắp hết rồi tự nhiên cũng chẳng viết được gì, thôi vào đây giả vờ tiếp với Song Nhi và Nguyệt Hạ nha
giả vờ yêu những chiếc lá mùa thu chưa kịp rơi xuống đất
mùa đã tan
ta một mình cùng con chữ lang thang
tìm cho được những gam màu ký ức
trời cứ nắng rồi mưa
đời thì rất thật
chẳng có giấc mơ nào để ta ẩn vào trong
giả vờ yêu để có cớ nhớ mong
rồi đau khổ tự mình viết lên đoạn kết
không phải đời bạc đen hay ngờ nghệch
mà do mình không tin nổi ở tình yêu
cuộc sống đời thường cứ bao buổi sáng - chiều
tim vẫn sống nhưng tan rồi tuổi mộng
người vẫn đến bên ta, lời thương yêu cảm động
chỉ có điều kết quả vẫn là không
ta một mình cùng con chữ đi rong
về với biển để tìm ra nỗi nhớ
sóng vì ai ngày đêm trăn trở
núi vì ai mãi mãi đứng chờ ....
ừ ... giả vờ yêu cho đời bớt bơ vơ ...! :p
oct. 24, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2012 21:57:26 bởi diên vỹ >