VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 36 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 17.11.2012 02:26:58 (permalink)
0





Thương Nhớ Người Dưng


Chẳng lẽ nào mình đi vấn vương
Chút tình hư ảo tựa khói sương
Người đâu đã nói lời tương ái
Sơ giao quen biết bạn bình thường

Chẳng lẽ là mình nhớ người ta
Cách xa vạn dặm cả tinh hà
Chưa từng hội ngộ chưa gặp gở
Mà cây tình ấy lại nở hoa

Chẳng lẽ mình yêu rồi hay sao
Mộng mơ khi nhìn trăng trên cao
Một ngày hờn giận thì cây lá
U buồn , không còn hát xôn xao.

Nhiều lần căn dặn trái tim '' Đừng ''
Chờ đợi trông ngóng .Xin hãy ngưng
Nhưng lòng vẩn cứ hoài lưu luyến
Chẳng lẽ mình thiệt thương người dưng ?

Song Nhi
songnhi 17.11.2012 23:59:48 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2013 18:31:21 bởi songnhi >
songnhi 23.11.2012 20:37:57 (permalink)
0



Vắng Anh

Vắng anh rồi phố ảo bổng buồn tênh
Em một mình ra vào trang thơ cũ
Trắc bằng cứ im lìm như say ngủ
Chẳng thể nào đánh thức được hồn thi

Vắng anh rồi chử cũng bỏ em đi
Không viết nổi một câu dù nhung nhớ
Lục bát quen giờ xa lạ bở ngỡ
Sáu tám gì gieo mãi vẩn không suông

Vắng anh rồi khi hoàng hôn dần buông
Em cô đơn trong chiều nhìn tia nắng
Suy tư điều chi mà tim trĩu nặng
Thương cúc vàng tàn úa lúc đông sang

Vắng anh rồi em đóng cửa chẳng màng
Lời ong bướm xôn xao đầy ngoài ngõ
Ca tụng thứ tình mơ hồ trăng gió
Đẹp bên ngoài nhưng chứa lắm dối gian

Vắng anh rồi những bài thơ dở dang
Em xếp lại chờ người về viết tiếp .

Song Nhi












<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 19:13:50 bởi diên vỹ >
songnhi 25.11.2012 21:11:49 (permalink)
0




Bởi Lòng Còn Thương

Em giờ vẩn nhớ người luôn
Cùng bao kỷ niệm vui buồn ngày xưa
Những khi hò hẹn đón đưa
Chiều mưa Ngâu đổ tình vừa lên men

Em từng lắm lúc nhiều phen
Tìm về chốn cũ thân quen một thời
Ngắm nhìn hoa tuyết nhẹ rơi
Ngóng trông hình bóng người vời vợi xa

Em giờ tim vẩn thiết tha
(Mặc dù có thể người là đã quên )
Ngôi tình ái vội đổi tên
Cho con thuyền mộng lênh đênh lạc bờ .

Tháng năm mãi đợi , mãi chờ
Yêu trong vô vọng từng giờ đớn đau
Ước mong thêm một lần nào
Khiến xui mình lại gặp nhau trên đường

Bởi em , lòng vẩn còn thương
Dẫu rằng đó chỉ hoang đường giấc mơ.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2012 01:11:06 bởi songnhi >
songnhi 27.11.2012 15:42:21 (permalink)
0



Tình Khổ Qua

Em chẳng thấy , tình mình có gì lạ
Cũng lắm ngọt bùi yêu dấu thế thôi
Có chăng là khoảng cách qúa xa xôi
Mà hoa tình vẩn dịu dàng sắc thắm

Em chẳng thấy khổ đau gì cho lắm
Lúc đông về giữa cái lạnh nhớ nhung
Bởi em hiểu đôi đứa mình có chung
Giấc mơ đẹp tìm đến khi say ngủ

Em vẩn nghĩ như thế là qúa đủ
Ta yêu người và người cũng yêu ta
Đâu nhất thiết ở bên cạnh thiết tha
Tình không trọn nên muôn đời mãi đẹp .

Chưa bao giờ em nghĩ theo khuôn phép
Rằng yêu anh điều đó đúng hay sai
Chỉ cần mình được vui thêm một ngày
Đổi trăm ngàn chua xót . Em chấp nhận !

Em chẳng buồn khi hữu duyên vô phận
Trời đất kia còn có trọn vẹn đâu
Kiếp nhân thế ai chưa nuốt lệ sầu
Đời nào giản đơn như những câu hát .

Em biết tình anh khổ qua đắng chát
Nhưng đã yêu chẳng hối hận bao giờ .

Song Nhi


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 08:11:18 bởi Huyền Băng >
songnhi 29.11.2012 22:07:08 (permalink)
0



Thoáng Giấc Mơ Hoa


Biết người chẳng trở về
Quên từ lâu chốn cũ
Tình xưa đã yên ngủ
Ta còn chờ đợi ai

Người như là áng mây bay
Trăm năm ta núi tháng ngày đứng trông .

Buồn như nước trên sông
Chẳng vơi cứ mãi đầy
Thương chiếc lá úa gầy
Nhẹ rơi vào sớm mai

Rượu nồng thuở ấy đắm say
Giờ dư vị cũ làm cay đắng buồn

Nước rồi xuôi về nguồn
Tình trôi vào lãng quên
Mơ hồ một cái tên
Theo thời gian nhạt nhòa

Lời yêu mộng mị bướm hoa
Biết là như thế vậy mà vẩn tin.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 22:10:36 bởi songnhi >
songnhi 01.12.2012 20:59:38 (permalink)
0



Nhớ Ngàn Lần Hơn


Vắng anh tim thấy héo gầy
Niềm vui như cũng theo mây đi rồi .
Ngày dài tựa thế kỷ trôi
Mưa bay lất phất ôi thôi nhớ người.

Xa nhau xa cả nụ cười,
Lời thơ tiếng nhạc biếng lười không nghe.
Ánh trăng rơi rụng bên hè.
Phố đông bổng hóa vắng hoe một mình.

Nhớ chi nhớ quá thiệt tình ....
Đêm khuya tới tận bình minh ửng hồng .
Mắc gì cứ ngóng với trông
Mấy phen lo lắng trong lòng chẳng yên.

Nghĩ mình sao thiệt vô duyên
Tự nhiên đi rước cái phiền vào thân.
(Ai xui , hôm tiễn bước chân
Dỗi hờn , mình bảo không cần ''người ta '
')

Thôi thì em chẳng gần xa.
Thật lòng nhìn nhận nói ra một lần,
Khi mình xa cách chẳng gần.
Nhớ anh , em nhớ ...gấp ngàn lần hơn.

Song Nhi













<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2012 18:06:10 bởi diên vỹ >
songnhi 02.12.2012 22:35:37 (permalink)
0








Phố Cũ Vắng Anh

Anh đi phố cũ buồn mênh mông
Nghe gió mùa sang thổi buốt lòng
Cô đơn em ngồi nơi góc quán
Thương nhớ một người .Anh biết không ?

Phố cũ bây chừ vắng cơn mưa
Chỉ có tuyết trắng phủ lối xưa
Không anh đời bổng thành vô nghĩa
Như mây vật vờ buổi ban trưa

Phố cũ mình em đứng đợi chờ
Dẫu biết anh chẳng về bao giờ
Lối nhỏ thân quen chợt xa lạ
Chân em lạc bước giữa bơ vơ

Thôi còn lưu luyến nữa mà chi
Khi tình vội theo cánh Thiên Di
Hoàng hôn bóng đổ theo tia nắng
Phố cũ chiều nay nhuộm sầu bi

Song Nhi
songnhi 05.12.2012 00:59:43 (permalink)
0





Người Về

Ừh thì người cứ về đi
Mặc ta góp nhặt những gì ngày xưa
Nói làm chi nữa lời thừa
Câu thề vàng đá vẩn chưa phai mờ

Sông Tương chung thủy đợi chờ
Mà thuyền tình sớm đổi bờ phụ vong
Người về pháo đỏ rượu hồng
Còn ta chốn này chất chồng sầu thương .

Thôi còn gì để vấn vương
Tan rồi giấc mộng miên trường cùng nhau
Người về vui nghĩa trầu cau
Nào đâu cần biết ta đau hay buồn .

Tình như giọt sương nhẹ buông
Không làm ướt nổi cánh chuồn chuồn bay
Bao nhiêu nồng ấm tháng ngày
Theo hoa cúc muộn nhạt phai cuối vườn.

Người về quên hết yêu đương
Xóa luôn một giấc mộng thường ...trăm năm

Song Nhi
songnhi 06.12.2012 23:45:55 (permalink)
0



Con Rối


Nếu tình là vở hài kịch phù phiếm
Của những toan tính giả dối
Sao em lại không cười nổi
Khi chiến thắng một trò chơi

Em diễn vai bi thương giữa tuồng đời
Cố vắt mãi chẳng ra nước mắt
Chỉ có năm , ba giọt lệ đắng chát
Vẩn âm thầm chảy ngược về tim

Lâu nay em theo đuổi kiếm tìm
Ánh hào quang quyền lực , danh vọng
Trong khoảng khắc chợt tỉnh cơn mộng
Kim tiền nào mua được thời gian

Em quay lưng chẳng màng
Câu hoa mỹ yêu trăm năm trọn kiếp
Vậy mà cứ hoài nuối tiếc
Bóng dáng xa lạ trong giấc mơ

Em - con rối dại khờ
Ngu ngơ lầm tưởng mình người khôn ngoan .

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2012 23:53:58 bởi songnhi >
diên vỹ 07.12.2012 00:18:40 (permalink)
0

SN cho phép dv được cảm xúc đôi dòng nghen ! Chúc SN bình an !








vở kịch tình yêu

Nếu tình là vở hài kịch phù phiếm
Của những toan tính giả dối
Sao em lại không cười nổi
Khi chiến thắng một trò chơi
Con rối - Song Nhi

nếu tình yêu chỉ là vở kịch thì đã có sao
ta cứ đóng trọn vai,
cứ nhập vào hồn không cần nghĩ
đã bảo cuộc đời này bất quá chỉ là phiền lụy
có tránh cỡ nào ta cũng vướng phải mà thôi

tình yêu bất quá chỉ là những cảm giác đơn côi
những cái nhớ nhung không tài nào hiểu nổi
anh trước mặt mà sao xa xôi dịu vợi
anh gần bên cũng chẳng thoả được chờ mong

đừng hỏi anh có yêu ta không
mà phải hiểu tình yêu là thứ không bao giờ trọn vẹn
mới hôm qua có anh trong tầm tay,
ngày hôm nay lệ lòng uất nghẹn
đêm và ngày ta lạc lỏng mình ta

vẫn tin là mọi thứ sẽ đi qua
anh cũng thế âu chỉ là cơn gió
vở kịch tình yêu khiến mắt ta hoen đỏ
vở kịch cuộc đời ta gồng gánh riêng ta ...

dec. 06, 2012



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2012 00:22:37 bởi diên vỹ >
songnhi 07.12.2012 03:37:12 (permalink)
0
vở kịch tình yêu

nếu tình yêu chỉ là vở kịch thì đã có sao
ta cứ đóng trọn vai,
cứ nhập vào hồn không cần nghĩ
đã bảo cuộc đời này bất quá chỉ là phiền lụy
có tránh cỡ nào ta cũng vướng phải mà thôi

DiênVỹ







Vai Trong Vở Kịch

Em và anh cùng tham gia vở kịch tình
Cũng làm như mình yêu nhau say đắm
Dẫu đôi bàn tay ấy chưa một lần ta nắm
Nhưng câu thơ vẩn xanh thắm đượm màu

Đôi lần em tự hỏi tương lai ra sau
Khi ngày nào đó vở kịch kết thúc
Mặc dù từng có lắm khi nhiều lúc
Em an ủi rằng '' chỉ mua vui''

Bên kia anh thường xa xót ngậm ngùi
Không biết thật lòng hay giả bộ
Cũng bảo rằng rất là đau khổ
Nếu phải ngăn cách mãi trong đời

Tuồng hát vãng , cánh màn nhung buông lơi
Mình trở về làm hai người xa lạ
Anh quên nhanh em giữa dòng đời hối hả
Còn em thì cứ thương nhớ không thôi .

Em - một diễn viên tồi
Kịch giả tình thật để rồi nhói tim ...

Song Nhi




SN cho phép dv được cảm xúc đôi dòng nghen ! Chúc SN bình an !


-Sis xin cứ tự nhiên đi mờ , luôn Welcome mấy sis tới chòi của Sn .Thấy khách tới là mừng lắm lắm . Mùa Đông bên sis chắc là lạnh , sis nhớ giử ấm và quan tâm sức khoẻ hé . Chúc sis một ngày tốt lành , thanks sis ghé chơi .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2012 07:18:32 bởi songnhi >
diên vỹ 07.12.2012 12:22:59 (permalink)
0

uh SN, bên dv đang lạnh, nhưng so với những nơi khác thì chắc ấm hơn xíu ...bịnh thì dv cũng bịnh xong :p. dạo này lại lười ngủ, thức khuya cho bỏ ghét ....nhưng cảm xúc chắc bay theo lá mùa thu hết rồi, nên lại chui vào đây fá SN típ nè !








tim hoá đá vì anh

Tuồng hát vãn , cánh màn nhung buông lơi
Mình trở về làm hai người xa lạ
Anh quên nhanh em giữa dòng đời hối hả
Còn em thì cứ thương nhớ không thôi .

Vai trong vở kịch - Song Nhi

thiên hạ thường mua vui
ta lại thích đem nỗi buồn về làm bạn
tình yêu thì có bao giờ giới hạn
nên đêm - ngày ta vẫn nhớ về anh

có sá gì một chút tình xanh
ta chẳng màng những ngày hạnh phúc
anh trở về đời thực
ta cùng trang web buồn lơ lửng với tháng năm

vở kịch nào chẳng có lắm oái oăm
như ta - anh giữa dòng đời ngang trái
tình yêu muôn đời vẫn là những phút giây khờ dại
ta có ngần ngại gì không làm một kẻ tình si

anh vụt đến, anh lại vụt đi
vui chưa hết ta đã ngồi bật khóc
không sợ đời khó nhọc
chỉ sợ một ngày tim hoá đá vì anh ....!

dec. 06, 2012













songnhi 08.12.2012 00:16:02 (permalink)
0
tim hoá đá vì anh
.......

anh vụt đến, anh lại vụt đi
vui chưa hết ta đã ngồi bật khóc
không sợ đời khó nhọc
chỉ sợ một ngày tim hoá đá vì anh ....!

Diên Vỹ
dec. 06, 2012






Khoảng Cách Giữa Chúng Ta

Có một ngày tim hóa đá vì anh
Khi tình xanh vở ra từng mãnh
Thương nổi buồn nên ta ngồi nhặt nhạnh
Cất giữ để bầu bạn lúc đông sang .

Ta biết chuyện xưa đã dở dang
Trang Web cũ anh chẳng nhớ đến nữa
Không như ta cứ đến mùa thu úa
Lại on - off mấy bận giữa xót xa

Anh bây giờ đang bên cạnh người ta
Vui đời thật với xa hoa hạnh phúc
Đâu như ta cứ mãi hoài đem trút
Vào bàn phím vô hồn những vấn vương

Tình ảo ta biết chuyện hoang đường
Mặc thiên hạ cười nhạo ta khờ khạo
Đơn giản ta sống với điều trái tim mách bảo
Yêu một người ? Ai chưa từng trong đời

Tình làm gì có giới hạn người ơi
Chỉ là mình không vượt qua nổi khoảng cách .

Song Nhi
songnhi 09.12.2012 03:48:35 (permalink)
0




Trả Nợ Phù Du


Tôi đã quên rồi quên từ lâu
Câu hứa bên nhau đến bạc đầu
Đêm đông đào huyệt giữa giá lạnh
Chôn mối tình ấy xuống mồ sâu .

Tôi không còn nhớ lời dấu yêu
Như đóa hồng nhung đẹp mĩ miều
Chạm tay mới biết gai sắc nhọn
Làm lòng đau đớn biết bao nhiêu

Tôi chẳng về thăm nữa chốn xưa
Tiếc thương làm gì chút hương thừa
Phố cũ thời gian bụi mờ phủ
Thì quan tâm chi chuyện nắng mưa .

Tôi đốt từ lâu những bài thơ
Được viết vào thuở lắm dại khờ
Gởi tình nồng thắm lên trang giấy
Ngở đời tươi sáng tựa giấc mơ.

Tôi chỉ giữ lại được nơi đây
Trái tim khô héo nhiều hao gầy
Một linh hồn chết dù vẩn sống
Trả nợ phù du kiếp khói mây

Song Nhi


Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 36 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9