VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 36 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 09.12.2012 23:58:20 (permalink)
0



Lần Nào Ta Gặp Nhau


Nếu một ngày anh chợt gặp lại em
Tóc thắm xanh đã bạc màu xơ xác
Mắt biếc thơ ngây cạn khô nhợt nhạt
Ta nhìn nhau giữa phân vân ngập ngừng

Ngày nào đó có thể biết đâu chừng
Chân lạc lối thuyền trở ngược về bến
Chờ một người , dù biết người chẳng đến
Bởi bờ cũ chìm rồi trong gió mưa

Dòng đời ừ , dòng đời hay đẩy đưa
Thay đổi tất cả theo trò dâu bể
Xưa ta nói quên nhau là không thể
Vậy mà giờ nào nhớ được gì đâu .

Thì chắc sẽ gượng chào đôi ba câu
Hỏi thăm sức khoẻ , niềm vui cuộc sống
Cố che giấu khỏa lấp đi khoảng trống
Dẫu nghe lòng đang gợn sóng bâng khâng .

Đường dẫu rộng vẩn chật hẹp đôi lần
Trái đất xoay tròn xui ta gặp lại
Xin hãy lướt qua nhanh đừng ngần ngại
Ta với người xa lạ những cố nhân .

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2012 00:00:53 bởi songnhi >
songnhi 11.12.2012 11:07:13 (permalink)
0



Chạm...


Từ lúc mình khe khẽ chạm vào nhau
Thì niềm đau cũng từ đó thức giấc
Giữa cuộc sống quay cuồng nhiều tất bật
Chợt nghe mệt nhoài bởi những lo toan

Ta đi tìm lại nét chạm môi son
Lần nữa nghe trái tim mình tan vở
Buồn hiu hắt chen vào từng hơi thở
Vết thương xưa vẩn nhức nhói từng đêm

Cuối nhặt thêm một chiếc lá bên thềm
Xót thân phù du mong manh qúa đổi
Như ta bao lần cuối đầu sám hối
Vẩn thấy mình tội lổi chẳng bớt vơi

Đưa tay ta chạm hai tiếng '' Tình Đời ''
Cười mình nữa kiếp làm kẻ khờ dại
Giọt nước mắt ngắn dài hoài tuôn chảy .
Vùi tâm hồn xuống tận đáy vực sâu .

Đêm nay ...nhìn mưa khóc giữa canh thâu
Vô tình chạm phải cho sầu lên ngôi.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2012 12:19:07 bởi songnhi >
songnhi 12.12.2012 11:12:48 (permalink)
0



Tình Là Xót Xa


Người về từ nghìn trùng ảo mộng
Hiện thân của táo thơm ngọt ngào
Ta chạy trốn tình trong tuyệt vọng
Khi trái tim gõ nhịp xôn xao

Mật đắng giấu vào lời ẩn dụ
Người đánh thức gổ đá linh hồn
Cho ta mơ giữa cơn say ngủ
Bao muộn phiền đã được vùi chôn

Ta tặng người mộng mị trong vắt
Được chiu chắt từ những vần thơ
Để nhận lại đôi dòng nước mắt
Người yêu ta ? chưa có bao giờ

Thương nhớ đã chết rồi một tối
Khi không còn nữa niềm thiết tha
Như giây phút biết người giả dối
Ta hiểu thêm : Tình là xót xa

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2012 11:18:50 bởi songnhi >
songnhi 14.12.2012 11:17:39 (permalink)
0




Chiếc Dằm Trong Tim


Đêm trầm mặc nhìn bóng trên vách
Nhớ một người xa cách mù khơi
Ngắn dài từng giọt lệ rơi
Người đi bỏ lại cả trời thương đau

Không thể đến bên nhau được nữa
Mắt Biếc nào chen giữa tim anh
Tình nồng vội úa tàn nhanh
Em dù đau xót cũng đành rời xa.

Anh giờ chắc phôi pha thương nhớ
Xem tình mình vu vơ gió trăng
Chỉ riêng em mãi trở trăn
Chẳng ngăn được nhớ cứ tràn về thăm

Em vẩn biết trăng rằm tùy lúc
Đường yêu nhiều gấp khúc quanh co
Sông kia còn có thể đo
Lòng người đâu thể nào dò nông sâu

Đưa tay nhặt trái sầu rơi rụng
Còn đâu mộng tình chung trăm năm
Nữa đêm thương , giận xa xăm
Tình xưa như một ,chiếc dằm trong tim.

Song Nhi







songnhi 15.12.2012 21:40:16 (permalink)
0



Đời Phù Du


Thắp lên ngọn nến trong đêm
Lung linh soi những êm đềm đã xa.
Mong manh phần số người ta,
Biển đời giông tố sao mà mênh mông.

Lắm khi thầm ước với mong.
Được quay trở lại tuổi hồng ngây thơ.
Dù rằng hiểu chỉ là mơ
Tháng ngày nối tiếp thì giờ đuổi nhau.

Thế nhân nhiều qúa nổi đau.
Tử sinh đâu biết ngày nào tới ta.
Ái tình ai chẳng lần qua,
Yêu đương sầu khổ thiết tha một trời .

Mĩa mai hai chử ''cuộc đời,''
Ba chìm ,bảy nổi chín thời lênh đênh.
Mơ hồ ranh giới nhớ quên,
Người nhìn quen lắm , nhưng tên là gì?

Ngẫm cười chua xót đôi khi,
Tranh đua giành giật chết đi được gì?
Chắc thêm một tấm bia ghi
Tháng năm sẽ phủ xanh rì rong riêu.

Bạn cùng cỏ dại hoang liêu
Xương tàn một nắm tình yêu có còn?
Gió rồi cũng thổi về non .
Sân si thì mới là con người trần.

Thôi.. thì gắng trả một lần,
Tái lai xin chẳng nợ nần nhân sinh.

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2012 23:09:37 bởi songnhi >
songnhi 17.12.2012 23:45:55 (permalink)
0



Cung Đàn Yêu Đương


Dạ khúc buồn ta ru mình đêm nay
Trên những phím ngà cô đơn lạnh giá
Dương cầm xưa thân quen giờ xa lạ
Tay khô cằn cố đánh thức thanh âm

Mặc thời gian trôi bao nhiêu tháng năm
Cung nhạc cũ vẩn hoài màu xanh thắm
Chỉ có ta linh hồn đã chìm đắm
Bởi oán hờn , được mất của thế nhân

Đêm thẩn thờ ta hỏi lòng bâng khâng
Níu kéo chi mãnh ký ức loang lổ
Sầu muộn gì mà cứ như thác đổ
Chảy tràn lan giữa bóng tối mênh mông

Gió đang thổi hay gió hát bên song
Tiếng nỉ non tựa chừng lời than thở
Khoảng trời pha lê từ lâu tan vở
Sao vẩn còn rơi lại hạt đau thương

Bản tình ca lạc đi phím yêu đương
Ta - Người từ đấy đôi đường chia ly .

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2012 23:49:46 bởi songnhi >
songnhi 19.12.2012 01:38:21 (permalink)
0



Tình Lở Trăm Năm


Tình lở tình tiếc nuối nhiều
Yêu trong quạnh vắng cô liêu phủ đầy
Bên nhau một thoáng gió mây
Đổi bao năm tháng héo gầy nhớ thương .

Nguyện thề yêu đến miên trường
Sao trời nở bắt đôi đường cách xa.
Gieo chi bão tố phong ba
Đại dương nhiều sóng ngăn ra đôi bờ.

Xưa nuôi mộng đẹp giấc mơ
Giờ thì lệ đã hoen mờ mắt trong
Hạt sầu nào có vun trồng
Mà nay trổ mấy nhánh bông giữa đời

Đêm khuya nghe giọt mưa rơi
Chập chờn hư ảo tưởng lời anh ru
Buồn như tự cổ thiên thu
Theo sương khói lạnh mịt mù về thăm

Hỡi người ở chốn xa xăm
Kiếp này mình lở duyên trăm năm rồi.

Song Nhi





<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2012 01:41:48 bởi songnhi >
songnhi 20.12.2012 01:15:14 (permalink)
0



Nổi Buồn Không Tên


Thế gian một cõi rộng mênh mông
Sao sầu chật chội nặng trĩu lòng
Bơ vơ lạc lối trong hoang vắng
Rượu nhạt chén vở say được không ?

Người bán nổi buồn giá bao nhiêu
Cho tôi gởi thêm gánh cô liêu
Dấu vào tận sâu rèm mắt biếc
Cười vay khóc mướn đắng cay nhiều.

Người uống làm chi chén tiễn đưa
Khi tình phai rồi theo gió mưa
Tàn tro một chút thì có đủ
Sởi ấm tim người như ngày xưa

Thôi người cứ về với gió mây
Vui theo gió hát lá reo cây
Trăng tàn cuối trời từ lâu lắm
Giây phút chia tay nói gì đây?

Chẳng phải tất cả mới bắt đầu
Nổi buồn không tên có từ lâu
Lọt lòng tôi đã cất tiếng khóc
Bởi biết dòng đời lắm bể dâu.

Song Nhi




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2012 02:30:56 bởi songnhi >
songnhi 22.12.2012 00:30:33 (permalink)
0




Hai Mãnh Vỡ Song Song


Xếp trăm Hạc giấy đổi lấy một điều ước
Rồi cuối cùng điều ước có thành không ?
Kết qủa ấy ta rõ ràng biết trước
Vậy mà vẩn tin chuyện viển vông

Chiều mùa đông ta ngược đường ngược phố
Đi tìm lời giải đáp của trái tim
Tha thứ cho người ? Ta đây từng đã cố
Và yêu thương cũng từ đó đắm chìm

Ta cười ta kẻ nữa mùa khờ dại
Học thi nhân mơ mộng với ước ao
Thiên đường vốn chưa bao giờ tồn tại
Hạc bằng giấy thì Hạc bay làm sao ?

Cứ xem như có phép thiêng huyền bí
Khiến ta người thêm lần nữa yêu nhau
Những lỗi lầm mang hết đi thiêu hủy
Nhưng nào xóa được tổn thương trong nhau.

Trăm Hạc giấy , ngàn Hạc giấy cũng bằng không
Chẳng thể giúp tình chúng mình sống lại
Trọn kiếp này ta với người mãi mãi
Chỉ là hai mãnh vỡ song song .

Song Nhi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 01:54:54 bởi songnhi >
songnhi 24.12.2012 18:12:22 (permalink)
0





Đến Sau Một Người


Anh tìm điều chi trong tình yêu em.
Có phải bóng dáng từ miền quá khứ?
Thời của lỗi lầm không thể tha thứ
Anh lơi tay đánh mất một cành lan.

Anh nghĩ gì khi ngắm giọt mưa tan?
Chắc lưu luyến những ngày trời nắng đẹp
Thương rèm mi ngoan, chiều mưa nhẹ khép
Ủ men tình thành mật ngọt mê say.

Anh nhớ ai lúc dòng tóc em bay
Cô gái cũ thuộc vùng trời ký ức
Giữa ảo hư quá khứ và đời thực
Em giống người hay là người giống em?

Anh chờ gì giữa bóng tối màn đêm
Yêu dấu xưa đã xa như giấc mộng
Trái tim anh muôn thuở mênh mông rộng
Nhưng chưa bao giờ có chỗ cho em.

Chẳng khi nào em dám so sánh xem
Ở nơi anh, em vị trí thứ mấy
Chỉ xin anh một lần thôi, thật đấy!
Một lần thôi hãy thử yêu thương em

Song Nhi





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2013 21:21:18 bởi songnhi >
songnhi 26.12.2012 18:12:35 (permalink)
0







Nếu Mai Mình Gặp


Mai anh về tình trong em đã phai
Nhạt như tia nắng chiều đông lạnh giá
Ngày anh quay lưng ra đi vội vã
Em chôn rồi tình ấy cuối chân mây

Mai anh về còn sót lại nơi đây
Góc phố kỷ niệm riêu phong hoang phế
Đời vẩn cuốn xoay theo trò dâu bể
Mình thành hai người lạ .Bình thường thôi

Mai anh về niềm vui sẽ nhân đôi
Khi bên cạnh là một cô gái khác
Nếu có buồn chỉ vu vơ chốc lát
Lúc thấy dáng em lẻ loi cuối đường .

Mai anh về , hoa Hoàng Lan tỏa hương
Chào đón anh và tiễn đưa tình cũ
Em thêm một lần hát ru tim ngủ
Tỉnh giấc chi cho chạm phải đớn đau .

Mai anh về , nếu có lở gặp nhau
Xin hãy bước qua như không quen biết
Đừng trao một tia nhìn dù luyến tiếc
Cho tình mình chết mãi giữa hư vô .

Song Nhi


Ct.Ly 26.12.2012 23:17:41 (permalink)
songnhi 27.12.2012 12:00:27 (permalink)
0


Trích đoạn: Ct.Ly

Mai sis về, lở gặp nhau
Bonjour một cái, ôm nhau thật lòng


hihi
Phá xong thì phải chạy nhanh
Nếu khg, vướng phải cái anh gì kìa

Năm mới vui vẻ, hạnh phúc và may mắn nhen Song NHi


-Choy oi ., Kêu réo um sùm hai ba nơi mới thấy sis xuất hiện , ôm thì ôm sợ ai . Sis ăn lể lớn qúa mờ , đi chơi vui qúa mờ đâu nhớ chi ai
Sis....sis ... '' anh gì kìa '' ở đâu vậy chỉ em cái coi ,chứ em là em kiếm him cả chục năm nay mà không thấy , trốn kỷ dể sợ .
Hức.. hức .. sis làm Sn hồi hộp we'

Chúc sis năm mới vui vẻ cái gì cũng mới chỉ có tuổi là cũ thôi ...Chúc trước tết Tây , tới tết Ta chúc thêm lần nữa .




songnhi 27.12.2012 12:25:33 (permalink)
0




Trò Chơi Phù Phiếm


Còn gì cho anh , còn gì cho em
Khi ta xé đôi bài thơ kỷ niệm
Một nửa anh - mang về để tẩn liệm
Một nửa em - đào mồ đem đi chôn

Câu chử ngày xưa chứa đựng linh hồn
Nay trở thành lời vô ngôn xa lạ
Như minh chứng giữa dòng đời hối hả
Tình yêu ư ?chỉ đầu môi những lời

Lá trên cành một chiếc cuối cùng rơi
Đông vừa sang tuyết lạnh tràn khắp lối
Tình chết hẳn chẳng có phút hấp hối
Tim cạn khô thì đâu sợ niềm đau .

Cần chi phải đợi trăm ngàn năm sau
Mới thấy thế nhân vạn điều biến diển
Cạn sông mòn núi đó câu ngụy biện
Ta biết rõ .. kêu ta làm sao tin

Chẳng trách người hay đổ lổi cho mình
Cuộc tình ấy từ nay đành chia nửa
Ngay từ đầu dối gian đã chen giửa
Ta với người phù phiếm ... một trò chơi .

Song Nhi




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2012 16:27:11 bởi songnhi >
thaisonthi 28.12.2012 09:29:11 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2012 14:45:23 bởi thaisonthi >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 36 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9