VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 36 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 29.12.2012 01:14:35 (permalink)
0






Bình Yên


Mộng muôn đời mãi mãi là mộng
Dẫu cảm thông thì vẩn người dưng
Xa cách nhau hai phương trời rộng
Lời yêu ( nếu có ), cũng xin đừng

Thống khổ đâu mà người cứu rỗi
Ta đang cười đang sống đấy thôi
Vẩn mê đắm tia nắng rạng ngời
Thả hồn ngắm trăng sao mỗi tối

Câu '' xin lỗi '' về chuyện ngày cũ
Lần thứ mấy ta đây được nghe ?
Bấy nhiêu đó đã là qúa đủ
Được gì khi phải cố giấu che .

Ngày còn người đại dương đẹp lắm
Cát rì rào hát mãi bài ca
Không có người ... biển xanh vẩn thắm
Sóng chưa bao giờ ngừng thiết tha

Và ta ...nhỏ bé như lá cỏ
An nhiên nhìn hoàng hôn những chiều
Buông tay thả tình người theo gió
Ta làm lại chính ta .Bình Yên !

Song Nhi





<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2012 01:19:22 bởi songnhi >
songnhi 02.01.2013 23:35:59 (permalink)
0



Chiều Gọi Tên Anh


Đưa tay nhặt áng thơ rơi
Nghe câu lục bát khóc lời xót xa
Biết rằng đó chỉ phù hoa
Ta người giờ cũng đã xa đôi đường .

Tim ơi , sao mãi còn thương
Luyến lưu hoài chử miên trường ngày xưa
Chốn này nhiều gió lắm mưa
Lầu yêu lối mộng mới vừa phủ riêu

Cõng mình qua nổi hoang liêu
Khi cơn gió bảo : Thôi ,chiều về đi ...
Đợi chờ nữa để mà chi
Người ta chẳng có mấy khi trở về .

Cỏ may một nhánh bờ đê
Xác xơ từ lúc lời thề vở đôi
Thế nhân thay đổi .Mấy hồi
Hôm nay nồng thắm mai rồi hai nơi ...

Cố nhân ơi !Cố nhân ơi !
Tên anh , em gọi giữa đời ảo hư

Song Nhi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2013 23:43:14 bởi songnhi >
songnhi 09.01.2013 23:02:57 (permalink)
0



Không Người Đời Vẩn Đẹp


Người chưa quên không có nghĩa ta nhớ
Nhắc nhở làm gì mấy chuyện đã qua
Đừng giả vờ rằng lòng vẩn thiết tha
Ta đâu phải trẻ con mà chẳng biết

Vu vơ lắm câu ngọt ngào tha thiết
Dành tặng bao người nào phải riêng ta
Lời thương nhớ như trăn trở xót xa
Chút gió thoảng không cho ai duy nhất

Tỏ chi vẻ tiếc nuối nhiều oan ức
Dấu yêu xưa nhạt nhẽo tự bao giờ
Còn gì nữa mà chẳng chịu kết thúc
Đời muôn thuở khác xa những giấc mơ.

Người yên tâm , ta đây đang vui sống
Luôn cười tươi rạng rỡ vào hôm nay
Biển vẩn đầy cá , tình mênh mông rộng
Ngày mai này ta lại yêu đắm say

Có người hay không thì trời vẩn nắng
Mây vẩn bay đời vẩn đẹp...thế thôi !

Song Nhi





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2013 23:25:38 bởi songnhi >
songnhi 12.01.2013 01:19:24 (permalink)
0






Trả Người Lời Ru Nhạt Phai


Những câu hát thuở tình xanh
Anh ru em giấc mộng lành trăng sao
Vẩn giai điệu ấy ngọt ngào
Giờ ru thêm một người nào khác em

Muôn đời trăng sáng trong đêm
Tình nồng khi mới bên thềm nhớ thương
Như trong câu hát anh thường
Ngợi ca địa cữu thiên trường xa xăm

Nực cười hai chử trăm năm
Mơ hồ tựa ánh trăng rằm trên cao
Người đem yêu dấu bán rao
Cân đo tính toán bên nào nặng hơn

Đứt dây phím hóa cô đơn
Âm thanh cũ bổng dỗi hờn oán than
Nên người vội vội vàng vàng
Đổi câu hát lấy rượu tràn mắt say

Cung đàn từ đó nhạt phai
Chẳng còn luyến ái như ngày ấm êm
Điệu ru dối trá ướt mềm
Trả cho anh để ... ru thêm một người.

Song Nhi





<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2013 01:33:29 bởi songnhi >
songnhi 18.01.2013 01:18:06 (permalink)
0





Khúc Thiền Ca


Ta đi tìm những điều thật giả
Trong bản ngã thường gọi chấp mê
Bao năm mãi ngược xuôi hối hả
Chốn Thiện Mỹ ta lạc lối về

Chìm nổi cùng thương ghét oán hận
Ta đốt tim bởi lửa sân si
Chợt có lúc chua chát nhìn nhận
Mai chết đi mang theo được gì ?

Hữu nhan sắc thì hữu ác đức
Nhiều kim tiền cũng chừng ấy đau
Trên nệm gấm đêm thâu trở thức
Hỏi lòng , sẽ về đâu ngày sau

Đôi lần ta tìm sự cứu rỗi
Nơi u nhàn bên lời kệ kinh
Để rồi khi cuối đầu sám hối
Ta thấy ta tội lỗi đầy mình

Trót mê đắm thế nhân cõi thật
Từ cát bụi ta vội tái sinh
Nữa kiếp người bước qua được mất
Ta mới hiểu đời lắm điêu linh

Song Nhi



songnhi 20.01.2013 04:31:32 (permalink)
0





Đêm Đi Tìm Bóng


Đêm đen đặc quánh
Khô cạn xanh xao
Sương giăng phủ lạnh
Trên lá gầy hao

Buồn theo mây khói
Bay ngang qua đời
Ta níu để rồi ...
Nghe lệ rớt rơi

Từ nơi hư ảo
Phiền muộn đâm chồi
Sầu như giông bão
Cuốn ta dần trôi

Ký ức ngày xưa
Năm tháng vùi chôn
Thế sao gió mưa
Vẩn ngập tâm hồn

Mười ngón tay đau
Khẩy một cung đàn
Trái tim bật máu
Đắng cay dâng tràn

Đêm đi tìm bóng
Trong niềm xót xa
Lang thang cõi mộng
Ta lạc mất ta

Song Nhi




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2013 11:33:10 bởi songnhi >
songnhi 21.01.2013 03:54:35 (permalink)
0






Trở Về Hư Không


Nắng chiều hấp hối
Vào lúc hoàng hôn
Ngược đường gió thổi
Những lời ru hồn

Thời gian hối hả
Cuốn ta cuồng quay
Trên cành chiếc lá
Mới vừa tàn phai

Từ giữa bóng tối
Xưng tội cùng đêm
Trái tim đá sỏi
Lần nữa yếu mềm

Chấp nối giấc mơ
Gãy đổ hoang tàn
Ảo ảnh xa mờ
Sương khói vội tan

Thế giới mênh mông
Lung linh sắc màu
Riêng ta ôm mộng
Sống trong niềm đau

Dưới vầng minh nhật
Mây hóa thành sông
Ta từ đời thật
Trở về hư không

Song Nhi










<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2013 19:23:24 bởi songnhi >
songnhi 24.01.2013 01:03:03 (permalink)
0






Khoảng Trời Pha Lê


Xa xôi lắm cái thời thích mộng mơ
Ngây thơ tin vào truyền thuyết phép lạ
Thế mà , đôi lúc giữa dòng đời hối hả
Chợt nhớ về chuyện cổ tích ngày xưa

Giày thủy tinh chân ta thử chẳng vừa
Đành làm kẻ dư thừa đêm vủ hội
Ừh! hoàng tử thì đâu bao giờ có lổi
Khi trót quên lời hứa cùng lọ lem

Đập từng hạt dẻ ta cố tìm xem
Điều ước mơ được mang tên hạnh phúc
Bà tiên nhân hậu chắc sẽ hiện ra đúng lúc
Vẩy đũa thần để cứu lấy tình yêu

Nhưng ta chỉ thấy nước mắt tuôn rất nhiều
Vào giây phút cỗ xe chợt hóa thành qủa bí
Cung điện bừng sáng , chuông ngân vang báo hỉ
Chào đón người , người ấy nào phải ta

Ta bây giờ ... không còn tự hỏi mình trong xót xa
Tại sao, phép màu lại tan nhanh như vậy
Chẳng mong hoàng tử đến nữa đâu .Thật đấy !
Đã vở rồi một khoảng trời pha lê .

Song Nhi













<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2013 19:37:36 bởi diên vỹ >
songnhi 26.01.2013 13:11:28 (permalink)
0







Bước Qua Dở Dang


Chiều nay tiễn đưa điều xưa cũ
Buông tay nhờ gió thổi muộn phiền
Ưu tư chẳng đến giữa giấc ngủ
Ta với người đã hết chử duyên

Lược thời gian chảy trên tóc rối
Lơi bàn tay rơi vở khối tình
Trả cho người lời gian lời dối
Ta trở về vẹn nguyên chính mình

Yêu dấu bây chừ tựa lá úa
Còn giả vờ thương tiếc mà chi
Người chọn lầu cao cùng nhung lụa
Ừh thì người hãy cứ bước đi

Xòe bàn tay ta đón tia nắng
Mở cửa tâm hồn chào bình minh
Hình như từ xa xôi hoang vắng
Khẽ thức giấc một nụ yên bình

Ngoài kia trời đất thênh thang rộng
Mùa dẫu đẹp rồi mùa cũng sang
Ta lại sẽ yêu đương mơ mộng
Khi mĩm cười bước qua dỡ dang .

Song Nhi







<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2013 23:19:24 bởi songnhi >
songnhi 29.01.2013 01:11:38 (permalink)
0







Muộn Màng Khi Tình Xa


Tình chẳng bao giờ có lỗi đâu anh.
Do chúng mình chưa từng yêu thật dạ.
Đôi câu nói dối, vài điều giả trá
Thỉnh thoảng vẫn hiện diện chen ngang.

Nào riêng tại ai khi duyên dở dang
Bởi hai ta quen rồi thói mặc cả
Cân lỗi lầm bằng tự ái nghiệt ngã
Mặc trái tim cứ trầy xướt nhói đau.

Mình chưa từng biết cách yêu thương nhau
Là học cho đi thay vì chỉ nhận
Anh nhiều bất cần, em lắm hờn giận
Vô tâm ta thiêu hủy mối tình xanh.

Một chiều gió ngược trở mùa đông lạnh
Kỷ niệm tìm về nhức nhối khôn nguôi
Nơi góc phố ta luyến lưu nhặt nhạnh
Ký ức ấm nồng trong nỗi đơn côi.

Khi hiểu ra thì tình đã nhẹ trôi
Tận cuối trời theo những làn mây trắng
Tình là mật ngọt chẳng phải vị đắng
Tại mình không biết níu giữ mà thôi

Song Nhi








<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 01:30:03 bởi songnhi >
songnhi 01.02.2013 17:26:57 (permalink)
0





Ngày Mai Rồi Sẽ Bình Yên


Gieo chi người ?
Những oán than
Khiến dòng lục bát miên man u hoài

Cố nhân ơi !
Mộng đã phai
Trách hờn thêm chỉ đắng cay chất chồng

Đêm nhìn mưa rớt bên song
Đừng thương
Đừng nhớ
Cho lòng đớn đau .

Ví dầu ...dẫu có mai sau
Còn lần hội ngộ gặp nhau giữa đường
Tiếc làm gì nữa , tàn hương
Xem như thoáng giấc hoang đường mơ hoa

Đừng rơi giọt lệ xót xa .
Chút duyên phận ấy chỉ là ....thế thôi
Phù vân nước cuốn mây trôi
Năm qua tháng lại thì rồi cũng quên .

Xóa trong tim một cái tên
Ngày mai nắng mới bình yên đến tìm.

Song Nhi




<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2013 18:34:26 bởi songnhi >
songnhi 03.02.2013 01:22:26 (permalink)
0








Mùa Thu Cuối


Lạc loài một cụm hoa thạch thảo
Nở nghịch mùa dưới ánh nắng xuân
Từng cánh nhẹ lay như muốn bảo
Nhớ tha thiết trời thu trong ngần

Mùa thu xưa một mùa thu cuối
Tóc ngang vai ta xõa ban chiều
Nhiều mộng mơ nên lòng đắm đuối
Yêu vô bờ vẻ đẹp cô liêu

Ta đâu biết đường muôn ngàn lối
Đầy gập ghềnh còn có ngã ba
Lạnh lùng qúa từng cơn gió thổi
Nổi sầu cũng theo đó dài ra

Kỷ niệm chợt hóa thành ảo ảnh
Đẫm đầy giọt mưa ngâu nhạt nhòa
Nhìn lá vàng rơi giữa hiu quạnh
Ta mới hiểu thu lắm xót xa

Thạch thảo một đóa màu tím biếc
Lẻ loi giữa hoa xuân rạng ngời
Mùa đã chết thôi đừng luyến tiếc
Thu xưa ư ? vừa mới qua đời

Song Nhi







songnhi 04.02.2013 19:13:38 (permalink)
0







Đừng Tới Nữa Xuân Ơi


Xuân ở xứ người có là Xuân ?
Chẳng tiếng pháo nổ chẳng trống Lân
Năm cành mai nhựa đầy giả tạo
Đôi chiếc bánh chưng vị nhạt dần

Xuân ở xứ người có gì vui ?
Nhìn bông tuyết bay dạ ngậm ngùi
Kỷ niệm ngày cũ chưa mờ xóa
Nhưng đành dặn lòng phải chôn vùi

Xuân ở xứ người có gì lạ ?
Không hộp bánh mứt chẳng thấy trà
Vẩn phải đi làm vẩn tới sở
Mồng một , mồng hai lặng trôi qua

Sống đời ly hương xa quê nhà
Tết về thắt ruột nhớ mẹ cha
Chốn này dẫu đẹp , dẫu no ấm
Nhưng vẩn là xứ của người ta

Vậy thì xuân đến để mà chi ?
Chỉ thêm buồn chán chứ được gì
Hay là thôi nhé, đừng tới nữa
Cho ta khỏi buồn lúc Xuân đi .

Song Nhi


songnhi 23.02.2013 12:14:16 (permalink)
0






Tình Là ...

Tình là mây mơ hồ lơ đãng
Nữa hiện hữu , nữa lại như không
Vô tư sống kiếp đời phiêu lãng
Có bao giờ mây nhớ về sông ?

Tình là đau âm thầm năm tháng
Sương tuyết vùi lấp mộng phù hoa
Cố chẳng trách cố thôi hờn oán
Mặc trái tim khắc khoải xót xa

Tình là nước trôi ra biển cả
Bỏ niềm tin đứng lại bên bờ
Con sóng vẩn cứ đi muôn ngã
Đâu biết cát dõi trông thiết tha

Tình lạnh lùng vào lúc quay gót
Dây cung buông tên vụt bay đi
Dẫu vô ý thì cũng đã trót
Ngập hồng tâm điểm chết một khi

Tình là thương là sầu cách trở
Đêm gối đầu lên kỷ niệm xưa
Viết hoài những câu thơ dang dở
Cho lệ buồn tuôn đổ chiều mưa

Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2013 12:15:41 bởi songnhi >
songnhi 02.03.2013 00:46:15 (permalink)
0





Ta ...

Đừng hỏi sao ta nhiều giả dối
Thì ...người nhân thế dạy đấy thôi
Đừng cười nhạo ta mê chốn hoang vắng
Thị thành bát nháo chắc gì vui .

Khi chào đời ta trắng trơn không mãnh vải
Thì việc chi phải chấp nhặt để mang theo
Thọ trăm năm nhưng đâu sống mãi mãi
Thì sợ chi chẳng tỉnh thức sáng mai

Nơi sinh ra ta nào được chọn lựa
Tội tình gì lo sẽ chết ở đâu
Ta lắm lúc còn oán trời trách đất
Thì ngại gì thiên hạ ghét - thương

Ta cát bụi từ cõi vô thường
Một lần hóa thân chốn phù du
Vào ngày nắng tắt cuối thu
Nương theo lá rụng trở về hư không

Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2013 06:41:29 bởi songnhi >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 36 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9