VVNB (Trang thơ lưu )
Vu Vơ Sầu Khúc Vu vơ sầu lắng đọng câu thơ Nhỏ lệ hồn ai mãi ngóng chờ Ngu ngơ con chữ buồn vay mượn Thế sự thăng trầm một cõi mơ Thời gian như nước chảy qua cầu Bèo dạt hoa trôi đi về đâu Rong rêu sõi đá mòn thương nhớ Chiều xuống hoàng hôn gió gọi sầu Nửa đời sao vẫn còn phân vân Lặng lẽ mùa thu đến thật gần Suy nghĩ miên man về quá khứ Giật mình thấy nắng úa ngoài sân Trăm năm qua vội tựa mây bay Còn lại tiếng chim vọng cuối ngày Tố Như, xưa hỏi ai người khóc (*) Đập cổ kính ra, áo lụa nhàu (**)
sgecstasy (*) Không biết hơn ba trăm năm sau, Thiên hạ ai người khóc Tố Như? Nguyễn Du "Độc Tiểu Thanh Ký" (**) Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng, Xếp tàn y lại, để dành hơi. Vua Tự Đức "Khóc Bằng Phi" r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2013 12:36:18 bởi Huyền Băng >
songnhi
Chưa Bao Giờ Hết Yêu Anh
Chưa bao giờ em đây ngừng nhớ nhung.
Dù chúng mình giờ chia ra đôi ngả.
Hai lối đi, hai người dưng xa lạ
Ngược hướng đời dẫu suy nghĩ tương thông.
Chưa bao giờ em hỏi tình còn không
Tim bình yên hay tim đang thổn thức
Nhiều lần bước chân lạc miền ký ức
Khi thấy bóng ai hao hao giống anh.
Chưa bao giờ em quên khoảng trời xanh
Cùng giấc mộng êm đềm màu hạnh phúc
Ngọt dịu xưa em chắt chiu từng chút
Như ngọn nến âm thầm cháy lẻ loi.
Chưa bao giờ em tự nhủ: "Ừ, thôi..."
Thả kỷ niệm trôi vào vùng miên viễn
Nên trong em anh luôn hoài hiện diện
Này nụ cười, này ánh mắt, niềm vui.
Làm sao em nỡ đem chôn vùi
Những nồng ấm ta trao nhau một thuở
Vẫn giữ vẹn nguyên dù tình tan vỡ
Bởi chưa bao giờ em hết yêu anh.
Song Nhi
Yêu anh mà em phải khóc
Có thể nào em quên anh
như quên bài hát cũ lâu rồi không hát
Có thể nào anh thôi lang bạt
trở về bên em như dòng sông nhỏ chảy quanh đời
Ôi! yêu anh mà em phải khóc
anh là ngọn lửa đốt cháy đời em
Sợi giây vô hình ràng buộc chúng ta
em vùng vẩy nhưng không thể thoát
anh giơ móng nhọn cào cấu em
để lại, vết thương lòng
Có thể nào em thôi yêu anh
như chưa hề yêu anh lần nào hết
anh ngang tàn, cái chết
tàn phá đời em
Ôi! yêu anh mà em phải khóc
huyền hoặc như bóng đêm
anh nồng nàn hơi thở
phủ xuống đời em
sgecstasy
sgecstasy
Vu Vơ Sầu Khúc
Vu vơ sầu lắng đọng câu thơ
Nhỏ lệ hồn ai mãi ngóng chờ
Ngu ngơ con chữ buồn vay mượn
Thế sự thăng trầm một cõi mơ
.....
Trăm năm qua vội tựa mây bay
Còn lại tiếng chim vọng cuối ngày
Tố Như, xưa hỏi ai người khóc (*)
Đập cổ kính ra, áo lụa nhàu (**)
sgecstasy
(*)
Không biết hơn ba trăm năm sau,
Thiên hạ ai người khóc Tố Như?
Nguyễn Du "Độc Tiểu Thanh Ký"
(**)
Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại, để dành hơi.
Vua Tự Đức "Khóc Bằng Phi"
Phù Vân
Sợi buồn mõng manh tựa như tơ Vô tâm trót níu nên bây giờ Cười vay khóc mướn cùng con chử Đem hết sầu vương gieo xuống thơ Đôi lần tìm trong cổ kính xưa *
Dư ảnh ngây thơ thuở mới vừa ... Yêu hoa tươi thắm , yêu mây nước Nhưng chỉ thấy được bóng gió mưa Tàn y ngày cũ nhạt phai hương *
Phủ đầy dấu vết bụi vô thường Vậy mà trăm ngàn năm sau ấy Nổi niềm thương nhớ mãi còn vương . Chiều nay đếm lá rụng ngoài sân Mùa thu xa xôi đang đến gần Khóc- cười , được -mất đôi tay trắng Trăm năm kiếp người thoáng phù vân Song Nhi r
*: Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại, để dành hơi.
Vua Tự Đức "Khóc Bằng Phi"
P/s : Hi sgecstasy , thanks đã ghé góc nhỏ này và còn để lại thơ .Chúc sgecstasy thơ luôn đều tay và một ngày mới tốt lành .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2013 12:38:44 bởi Huyền Băng >
Mai Này Ta Chia Xa
Mai em đi xin anh đừng đưa tiễn
Cho con tàu khỏi nhớ bóng sân ga
Qua hôm nay mình thành người lạ xa
Thì đâu cần tiếc nuối với luyến lưu
Mai xa anh em tìm về với biển
Nhìn con sóng bạc đầu bởi nhớ thương
Hỏi hải âu đang xoãi cánh muôn phương
Biển bao rộng sao đi hoài không hết
Thôi ,cuộc tình giờ đây đã lịm chết
Buồm căng gió thì buồm cứ ra đi
Níu kéo ư ? níu kéo để làm chi
Khi thuyền đã mơ rồi bờ bến mới
Ngày mai này ... ngày mai chắc chắn tới
Nắng lại rạng ngời xua đi bóng đêm
Trời vẩn đẹp gió khẽ hát êm êm
Em chẳng chờ nữa những điều vô vọng
( Hai phương trời cách biệt , ngăn giấc mộng
Hay lòng người có nhiều qúa đổi thay ?)
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2013 02:03:18 bởi songnhi >
Hạ Ơi Còn Nhớ Không ?
Hạ ơi , ở chốn đó
Bây chừ còn tiếng ve ?
Hoa phượng có rực đỏ
Chờ đợi nắng sang hè .
Lưu bút nào trao vội
Tan trường tà áo bay
Hình như tim bối rối
Khi chạm tia mắt ai
Màu mực tím ngày ấy
Có còn dính đầy tay
Tình thơ ghi trên giấy
Vẩn thắm hay nhạt phai
Bản đen cùng phấn trắng
Ngôi trường xưa thân yêu
Từ chúng mình xa vắng
Chắc là buồn đi nhiều
Giờ chia ra khắp nơi
Lạc nhau giữa đời rộng
Kỷ niệm của một thời
Hạ ơi , hạ nhớ không ?
Song Nhi
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EEVV-278UG0[/youtube]
Bản Tình Ca Kỷ Niệm
Hai giờ sáng ...
Ly Red Wine bổng trở nên đắng chát
Khi không gian ngập tràn lời bài hát
Until You ca khúc của hai chúng mình
Những âm thanh ngọt ngào ca ngợi ái tình
Em và anh ngày xưa cùng mê đắm
Mà hình như đã từ lâu lắm
Em , không còn muốn nghe
Góc phố cũ trong buổi chiều nắng vàng hoe
Buông tay nhau ta đi về hai hướng
Until You cũng từ đó tắt lịm
Khi lạc mất rồi nhịp đập trái tim
Bài hát một thuở màu thắm xanh
Giờ trở thành những giai điệu ám ảnh
Tình rơi vở ra muôn ngàn mãnh
Sao niềm đau cứ vẩn mãi khôn nguôi
Until You đong đầy niềm vui
Lạc phím tình , hóa ngậm ngùi tiếc nuối
Song Nhi
Phù Du
Chỉ là một thoáng phù du
Mà sao chạm trổ trùng tu kiếp người
Đâu chân thiện mỹ tốt tươi
Chia nhau một nửa nụ cười thế gian
Cỏ xanh mọc phủ mộ phần
Người đi để lại còn ngần ấy thôi
Gương xưa đã vở tan rồi
Tàn y bụi phủ trong tôi một thời
Trăm năm qua tựa mây bay
Thị phi đời vẫn trả vay sinh tồn
Lục căn biến đổi càn khôn
Chìm trong dục giới môi hôn sớm chiều
Luân hồi xoay chuyển phiêu diêu
Trùng trùng duyên khởi mang nhiều đớn đau
Thời gian sợi tóc bạc màu
Vàng trang giấy cũ đôi câu thơ buồn
Vì đâu lội suối qua truông
Tìm trong chớp bể mưa nguồn bóng ai
Thôi thì, nén tiếng thở dài
Mai sau rồi cũng phôi phai tháng ngày
sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2013 08:12:37 bởi sgecstasy >
sgecstasy
Yêu anh mà em phải khóc
Có thể nào em quên anh
như quên bài hát cũ lâu rồi không hát
.....
Ôi! yêu anh mà em phải khóc
....
Có thể nào em thôi yêu anh
như chưa hề yêu anh lần nào hết
.....
sgecstasy
Chẳng Thể Nào Quên
Nhiều lần em cũng muốn quên anh
Như quên một bài hát xưa cũ
Luyến lưu như thế là qúa đủ
Người xa rồi , em nhớ nữa mà chi
Dòng sông anh , từ lâu đã ra đi
Vui phiêu lãng giữa đại dương biển rộng
Chốn hẹn hò cuối góc phố vắng
Chắc là anh chẳng ghé lại bao giờ
Em thôi hờn giận và thôi đợi chờ
Tập quen dần với cuộc sống cô độc
Biết yêu anh thì em phải khóc
Tội tình gì ? để nhọc dòng châu
Em không còn nhớ nhung nữa đâu
Ngoài bóng dáng thân quen nơi ký ức
Bấy nhiêu đó ...cũng đủ làm em day dứt
Tiếc nuối hoài một hạnh phúc vở , rơi
Nên chẳng có thể nào mà quên được .
Người ơi !...
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2013 13:49:44 bởi songnhi >
Gánh Buồn
Chẳng biết là buồn đến từ đâu
Mà đêm rơi rơi từng giọt sầu
Được - mất , đổi thay đời đen trắng
Đọng xuống lòng người đôi dòng châu
Giấu buồn vào tận cõi không tên
Cười vay khóc mướn để tìm quên
Rồi khi hoàng hôn nhiều cô tịch
Bước chân lạc lối cứ chông chênh
Mấy lần thả buồn theo khói mây
Gởi vào cơn gió mới qua đây
Trả luôn ưu tư cho nhân thế
Ta thành hành khất trần gian này
Một cung đàn buồn khẩy trong mưa
Thanh âm hư thực chập chờn đưa
Ta mơ trở về thời thiên cổ
Hóa người chinh phụ chiều tiễn đưa .
Đem buồn rao bán giữa chợ đời
Mua gian bán dối lời càng lời
Chất chồng tháng ngày , đôi vai nặng
Gánh buồn thêm đầy chẳng có vơi.
Song Nhi
Không Đề
Em chẳng thể
Ngừng lang thang ngoài phố
Em sợ chiều làm nghiêng đổ cô đơn
Biết rằng chân đi ngược hướng thiên đường
Nhưng anh hỡi !
Yêu thương ... còn đau lắm
Không dằn được, mỗi khi sầu thăm thẳm
Nhấn chìm đi mọi ước vọng Tìm Quên !
Em cuồng lên buông thả nổi muộn phiền
Rãi sương giá vào hơi thở của của gió
Anh bên đó
Tiếc thương từng kỷ niệm
Em ở đây
Đắm chìm giữa hoang liêu
Nếu , chiều nay ...sống lại một tình yêu
Đưa tay nhé ! Giữ em như lần trước
Ngày và tháng
Trôi đi giữa say khướt
Trong mơ màng, đâu có được Bình Yên !
Phải làm sao ?
Nỗi nhớ hết gọi tên
Kẻo lần nữa
Trên phố đêm, lẻ bóng ...
Song Nhi
P/s : Cho một người ở Lynnwood .
So many things are understood just be - tween us two .I really don't need words at all to tell my thoughts to you .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2013 02:28:20 bởi songnhi >
Còn Gì Khi Tình Đi
Trả lại anh những yêu thương
Cùng niềm nhung nhớ em thường nặng mang
Riêng bao cay đắng dở dang
Em đem vùi lấp giữa ngàn thông xanh
Nợ duyên như sợi chỉ mành
Mà nhân thế cứ xoay nhanh đổi dời
Đâu ngờ một lần tay rời
Sóng xô gió đẩy mình thời chia đôi
Chốn đây em ngắm đời trôi
Anh nơi phương ấy đơn côi đi về
Buột ràng chi nữa câu thề
Khi tình giờ tựa cơn mê xa vời
Chẳng xua hết nổi chơi vơi
Sưởi không ấm được lạnh nơi tim mình .
Thì thôi đành đứng lặng nhìn
Dấu yêu tan biến cõi thinh không nào.
Chia tay em biết buồn đau
Nhưng còn gì để níu nhau đâu người
Tình xa phai nhạt thắm tươi
Vào giây phút cuối gượng cười làm vui.
Song Nhi
Ru Khúc Tình Buồn
À ơi ru khúc tình buồn
Thả lời ước hẹn theo nguồn nước xa
Ngủ ngoan nhé những thiết tha
Trở trăn chi nữa để mà thêm đau
À ơi biệt khúc tiển nhau
Tơ hồng dứt đoạn bạc màu nhớ thương
Thì thôi đừng vấn đừng vương
Sinh ly nhân thế đoạn trường là đây
À ơi trả gió cho mây
Trả anh về với tháng ngày không em
Chia đôi một ánh trăng đêm
Xót xa em nhận ngọt mềm phần anh
À ơi duyên nợ mong manh
Cuối cùng rồi cũng phải đành buông tay
Bao nhiêu yêu dấu nồng say
Hóa thành chua chát đắng cay một chiều
Em về ru nổi cô liêu
À ơi tình đã như diều đứt dây .
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2013 12:31:54 bởi songnhi >
songnhi
Hạ Ơi Còn Nhớ Không ?
Hạ ơi , ở chốn đó
Bây chừ còn tiếng ve ?
Hoa phượng có rực đỏ
Chờ đợi nắng sang hè .
Lưu bút nào trao vội
Tan trường tà áo bay
Hình như tim bối rối
Khi chạm tia mắt ai
Màu mực tím ngày ấy
Có còn dính đầy tay
Tình thơ ghi trên giấy
Vẩn thắm hay nhạt phai
Bản đen cùng phấn trắng
Ngôi trường xưa thân yêu
Từ chúng mình xa vắng
Chắc là buồn đi nhiều
Giờ chia ra khắp nơi
Lạc nhau giữa đời rộng
Kỷ niệm của một thời
Hạ ơi , hạ nhớ không ?
Song Nhi
Nỗi Nhớ Mùa Hè
Hàng cây lá rũ chờ mưa
Bầy ve khản tiếng giữa trưa gọi hè
Nỗi buồn em có sắt se
Mà sao nón lá nghiêng che mắt nhìn
Trên cành phượng vĩ nở hoa
Lung linh giọt nắng xót xa cuối ngày
Mộng đời như cánh chim bay
Nghe sầu hoang phế đổi thay phận người
Thế gian vật đổi sao dời
Dấu yêu ngày cũ theo thời gian trôi
Mắt nhìn vào cõi xa xôi
Thấy ta trực diện đơn côi chính mình
Gót hồng nay đã về đâu
Cổng trường xưa đợi chờ nhau một thời
Mùa hè phượng đỏ lưng trời
Câu thơ chợt bổng rụng rời trong anh
sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2013 09:42:02 bởi sgecstasy >
sgecstasy
Hàng cây lá rũ chờ mưa
Bầy ve khản tiếng giữa trưa gọi hè
.....
Gót hồng nay đã về đâu
Cổng trường xưa đợi chờ nhau một thời
Mùa hè phượng đỏ lưng trời
Câu thơ chợt bổng rụng rời trong anh
sgecstasy
Hạ Ngày Xưa
Buồn gì mà Hạ bổng dưng
Trời đang nắng chợt ngập ngừng chuyển mưa
Chắc là hoài niệm ngày xưa
Tiếc thời tuổi ngọc mới vừa biết yêu
Cổng trường ai đợi từng chiều
Gởi vào ánh mắt bao điều nhớ thương
Lối về chung một con đường
Hoàng hôn bóng đổ mình thường có đôi
Ngờ đâu dâu bể nổi trôi
Đại dương biển rộng chia đôi chữ tình
Canh khuya đêm vắng một mình
Nhìn trăng mà nhớ bóng hình mờ xa
Bao năm chẳng thể xóa nhòa
Tiếng ve cùng với sắc hoa phượng hồng
Nơi trái tim .Tận cõi lòng
Khung trời cũ vẩn ấm nồng quen thân
Hạ ngày xưa . Mộng trong ngần
Em ngày xưa đã ... một lần yêu anh .
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2013 11:45:21 bởi songnhi >
Vết Xước
Ngày em tròn tuổi mơ
Anh nữa đời viển xứ
Tình đến như bài thơ
Chứa đầy những ẩn ngữ
Anh qua lắm thăng trầm
Quen rồi kiếp phiêu lãng
Đón bình minh lặng thầm
Bằng ly cafe đắng
Em thời ấy dại khờ
Tin đời chẳng ưu phiền
Yên vui bên sách vở
Sống vô tư hồn nhiên
Úp mặt khẽ nhắm mắt
Chơi cút bắt ái tình
Rồi trong một khoảng khắc
Mở mắt chỉ riêng mình
Một lần trót lở tay
Làm trầy xước tim nhau
Mười năm sau gặp lại
Vết xước xưa vẩn đau
Song Nhi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: