VVNB (Trang thơ lưu )
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ccFAdmLv9dg[/youtube]
Khúc Đêm
Đêm rất dài và đêm rất sâu
Nổi nhớ lăn theo chiều thẳng đứng
Nổi nhớ rơi về đâu
Rồi .. có vở ra không ?
Đêm rất lạnh và đêm mênh mông
Lạc phím tình , đàn ngân điệu khắc khoải
Cafe nhỏ giọt âm thầm hoang hoãi
Sóng sánh , đặc quánh , câm lặng hơn
Đêm không bóng và đêm cô đơn
Khuấy chẳng tan được dư vị cay đắng
Tiếc nuối hoài kỷ niệm xa vắng
Dư ảnh , dáng hình nữa lạ - quen
Đêm vô vọng , bao phủ màu đen
Trông ngóng bình minh ngày nắng mới
Chờ đợi người dù biết người chẳng tới
Cho tơ buồn từng sợi mắc giăng
Đêm lẻ loi .
Đêm thiếu một vầng trăng
Song Nhi
Em Ngày Xưa
Em ngày xưa áo trắng
Đến trường trong sớm mai
Tóc bồ câu ngăn ngắn
Lấp lửng đôi bờ vai
Ngày ấy em thường hay
Ghét lắm một gã khờ
Mặt hiền như con gái
Thích làm thơ vu vơ
Một ngày kia bổng dưng
Học bàn chợt dở chứng
Hóa ra thành hộp thư
Thư của một gã khờ
Em từ đó bắt đầu
Biết giận hờn , nhung nhớ
Biết vương vấn u sầu
Biết mộng mơ ,đợi chờ
Rồi mùa thi qua vội
Phượng nở , ve hát ca
Nghe lòng buồn qúa đổi
Vào ngày hè chia xa
Đường đời trăm ngàn lối
Ngăn cách mình đôi nơi
Tiếc xưa thương chẳng nói
Giờ nuối tiếc khôn nguôi
Song Nhi
Ngày Xưa Ơi !
Có cánh diều nào chở giúp tôi không ?
Kỷ niệm của ngày xa xưa ấy
Vót từng nan tre , tỉ mỉ cắt giấy
Dán những cánh diều nuôi dưỡng ước mơ
Có chuyến xe nào đưa tôi về ấu thơ
Long nhong tắm mưa vô tư cười nói
Thời con nít chưa biết điều giả dối
Tâm hồn nhẹ nhàng như nắng ban mai .
Hiện diện ở chốn nao giữa cuộc đời này
Miền hoa cỏ , yên lành tươi thắm
Nơi người ta không cần lớn , không ưu tư chìm đắm
Hồn nhiên chơi trò cút bắt năm , mười
Phải chi có chiếc hộp chứa được nụ cười
Cùng trò chơi ô quan , cò nhảy
Tôi sẽ chẳng khi nào mở ra đâu .Thật đấy !
Để tâm hồn mãi trong trẻo thơ ngây .
Chiều hôm qua , mới chiều hôm qua thôi
Hay tin cô bạn cũ trở về cát bụi
Tim đau nhói dù cố tự mình an ủi
Ừ , lại kết thúc một chuyến rong chơi .
Nhớ nhung qúa đỗi ...
Ngày xưa ơi .
Song Nhi
Đoản Khúc Trong Đêm
Hoàng hôn bóng đổ
Cõng ngày vào đêm
Rơi rơi từng giọt lệ mềm
Khi nhìn trăng sáng bên thềm treo nghiêng
Giữa dòng sông rộng
Bèo nước tương phùng
Để rồi ôm mộng
Chung cùng nợ duyên
Thuyền tình lạc bến
Chống chếnh trong sầu
Người đi không nói một câu
Cho ta năm tháng bạc đầu nhớ thương
Đời là phù du
Mong manh vô thường
Như chiếc lá thu
Cuối vườn úa phai
Tại vì ai ?
Bởi vì ai ?
Mà mình đành phải chia hai con đường
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2013 02:09:58 bởi songnhi >
Mộng Chiều Xuân
Chiều lạc bước về qua phố cũ
Nghe thương nhớ qúa một khoảng trời
Mùa xuân xưa hồng hoa đương nụ
Trái tim khẽ hát khúc : Tình ơi
Rồi ngày kia thuyền ra biển rộng
Anh theo mây phiêu lãng chẳng dừng
Mặc cúc trắng chờ trông vô vộng
Chiều mưa đổ bật khóc rưng rưng
Em từ đó cũng thôi thương nhớ
Chẳng mong đợi chi những mùa xuân
Không màng chuyện hoa tàn , hoa nở
Xuân ở xa hay đang tới thật gần
Lời ước hẹn chung đôi anh hứa
Cùng giấc mơ áo cưới xa xôi
Người ơi đừng nhắc làm chi nữa
Dòng thời gian từ lâu cuốn trôi
Chẳng còn đâu mùa xuân bất tận
Gió đông về lạnh giá hồn hoang
Tuyết giăng phủ biết bao nhiêu bận
Mộng chiều xuân ngày xưa đã tan
Song Nhi
Thơ của Song Nhi có nhiều câu ý và từ nghe rất hay.
Lượm lặt vài câu, vài chữ đem ghép lại thành một bài thơ nhé.
Khi nỗi nhớ rơi theo chiều thẳng đứng
Ngày rất dài và đêm xuống thật sâu
Đợi chờ người mà người chẳng thấy tới
Làm sao tôi biết gió đi về đâu
Cõng ngày vào đêm chiều loang vạt nắng
Bởi vì đâu chia cách hai con đường
Khoấy mãi chẳng tan dư vị cay đắng
Từng giọt cà phê đặc quánh nỗi buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 05:39:36 bởi sgecstasy >
@: Chào huynh Sgecstasy , thanks huynh đã khích lệ Sn và còn ghép những câu chữ thành một bài thơ gọn gàng súc tích .
.Chúc huynh nhiều an vui và một ngày mới tốt lành .
Nguyệt Tình
Gió đêm lạnh căm căm
Thổi lá rơi âm thầm
Tay gầy dạo phím dương cầm
Thả hồn theo ánh trăng rằm , bên song
Chia tay cuối mùa đông
Xuân đến rồi xuân đi
Tháng ngày chờ , đợi , mong
Sầu trĩu nặng rèm mi .
Thôi !!!
Hờn oán để mà chi
Trách thêm cũng chẳng được gì nữa đâu
Người ta quên lãng từ lâu
Chiều xưa kỷ niệm mưa ngâu năm nào
Cố lòng nén niềm đau
Khi nhìn nước dưới cầu
Hẹn thề cũ chắc chìm sâu
Phôi pha theo cuộc dãi dầu thời gian
Mộng đẹp rồi cũng
Tan
Tỉnh giấc lệ tuôn
Tràn
Mơ chi nữa chuyện đá vàng
Tơ hồng dứt đoạn lở làng ba sinh
Là do em .
Tự đa tình
Đêm trông bóng Nguyệt một mình
Tương Tư
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2013 23:54:14 bởi songnhi >
NHỚ QUÊ
Đêm nay ,
Giao mùa gió lạnh về .
Canh ba trở giấc
Ta nhớ quê
Thương từng gốc rạ bờ đê
Lối mòn .
Khi đi trai tráng tuổi son
Mà nay tóc đã chẳng còn màu
Xanh
Ngở ..thoả chí hùng anh
Ngờ đâu nghịch thế
Thôi !
̣Đành bẻ Gươm
Nhìn mây
Vọng
Cố hương
Tiếc hoài một giấc mộng thường
Đã qua
Ở nhờ nơi xứ người ta
Dẫu xinh , dẫu đẹp vẩn là
Tha nhân
Mai này cát bụi hóa thân
Lối về đất mẹ biết gần hay xa
Song Nhi
P/s : Viết tặng cho một người
Chén Tương Tư
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Nỉ non , than thở những lời thiết tha
Chia tay từ độ thu sa ...
Giọt sầu
Đông qua Xuân đến đã lâu
Ta- Người vẩn mãi đôi đầu Tương Giang
Giận tình trái ngang
Đoạn duyên bứt sợi dây đàn cung thương
Từ đây đôi đường
Lãng quên một giấc mộng thường trăm năm
Chiều hoàng hôn xa xăm
Gạt lệ ta tiễn đưa
Hẹn thề gởi gió mưa
Dấu yêu trả lại người xưa .
Tạ từ
Ngờ đâu !!!
Cạn chén tương tư
Mới hay thương nhớ hình như...
Vẩn còn .
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2013 04:01:48 bởi songnhi >
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y8XgrDe0HDo[/youtube]
Tình Như Lá Bay
Còn đâu thơ ngây cũ
Của một thời mơ hoang
Tình đang e ấp nụ
Giữa trái tim dịu dàng
Từ ... đa đoan cùng gió
Thương nhớ một áng mây
Là kể từ ngày đó
Nghe sầu vương dâng đầy
Cuối con phố vàng úa
Ai đứng chờ người xưa
Lặng yên qua mấy mùa
Như ngọn đèn trong mưa
Tiếng phong linh chẳng còn
Rộn rã những thanh âm
Phím dương cầm cũng mòn
Theo thời gian tháng năm
Lối yêu chia hai ngã
Thiên đường xa ngút ngàn
Tình giờ như chiếc lá
Bay cuối chiều thu sang
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2013 22:27:33 bởi songnhi >
Ảo Ảnh Xác Phù Hoa
Đem ngữ ngôn buồn ta viết thành thơ
Câu chữ cứ bơ vơ trong cô độc
Chiều mưa đổ hay là ngày đang khóc
Nghe u hoài rát buốt những xót xa
Ừ , thì ân tình giờ đã phôi pha
Như tia nắng nhạt nhòa trên chiếc lá
Tim bây giờ cũng hóa ra sỏi đá
Dẫu vẩn mong thêm lần nữa có nhau
Tình đang nồng ấm bổng thành niềm đau
Giọt lệ đắng rơi trên bờ môi nóng
Cười chua chát ta xóa đi cõi mộng
Để nhận về trống rỗng một tâm hồn
Tình chết rồi thì thôi ta đem chôn
Quay trở về đội chiếc vương miện lạnh
Trên ngôi tự do ngẩng đầu kiêu hãnh
Giấu tiếng thở dài vào chốn hư vô
Sáng hôm nay ta chợt thấy mơ hồ
Khi soi bóng mình vào chiếc gương nhỏ
Không phải ta ... không phải hình dáng đó
Đấy chỉ là ảo ảnh xác phù hoa.
Song Nhi
Nụ Hôn Ngày Hạ
Mùa Hạ xưa nắng ấm
Hoa hướng dương nở vàng
Tình đôi ta đang thắm
Em bên anh dịu dàng
Mắt người tình quyến rũ
Hương mật ngọt trên môi
Bờ mi ngoan say ngủ
Yêu dấu vừa lên ngôi .
Giao mùa gió xôn xao
Trời đổ mưa ẩm ương
Bóng dáng cô gái nào
Chen vào giữa yêu thương
Thu sang phố ngẩn ngơ
Nhìn chiếc lá vụt bay
Bình pha lê rơi vỡ
Khi anh nói : Chia tay .
Mình giờ thành xa lạ
Giữa dòng đời mênh mông
Nụ hôn nồng ngày hạ
Hóa lệ buồn đêm đông.
Song Nhi
(Summer kisses, winter tears...!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2013 02:16:36 bởi songnhi >
songnhi
Nụ Hôn Ngày Hạ
Mùa Hạ xưa nắng ấm
Hoa hướng dương nở vàng
Tình đôi ta đang thắm
Em bên anh dịu dàng
Mắt người tình quyến rũ
Hương mật ngọt trên môi
Bờ mi ngoan say ngủ
Yêu dấu vừa lên ngôi .
Giao mùa gió xôn xao
Trời đổ mưa ẩm ương
Bóng dáng cô gái nào
Chen vào giữa yêu thương
Thu sang phố ngẩn ngơ
Nhìn chiếc lá vụt bay
Bình pha lê rơi vỡ
Khi anh nói : Chia tay .
Mình giờ thành xa lạ
Giữa dòng đời mênh mông
Nụ hôn nồng ngày hạ
Hóa lệ buồn đêm đông.
Song Nhi
(Summer kisses, winter tears...!)
Mến chào Song Nhi Lâu quá mới gặp lại , chúc bình an và hạnh phuc. NN NỤ HÔN VỪA CHẠM Hạ huyền khuyết nửa vầng buồn
Xa em lạc cả mùa xuân mất rồi !
Đường trăng in bóng em tôi
Đẹp như huyễn mộng một đời đơn sơ
Bồng bềnh qua nửa giấc mơ
Nụ hôn vừa chạm bên bờ chia ly
Vai anh tay em nhẹ tì
Chừng như anh cỏng em đi vào đời
Quảng đường dù ngắn ngủi thôi
Trên vai anh đã một thời có em
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Chỉ còn nửa bóng trăng đêm hạ huyền. Nghinh Nguyên
nghinhnguyen
....
Hạ huyền khuyết nửa vầng buồn
Xa em lạc cả mùa xuân mất rồi !
....
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Chỉ còn nửa bóng trăng đêm hạ huyền.
Nghinh Nguyên
Trăng Đêm Hạ Huyền
Cuối trời trăng hạ huyền
Nhớ ai mà treo nghiêng
Chậm chân lở chuyến đò duyên
Đành đem ước hẹn thề nguyền .
Thả trôi
Buông tay
Chia đôi
Dặn lòng quên lãng để rồi ...
Nhớ thêm
Bao lần thức trắng trong đêm
Một mình cô lẻ bên thềm ngắm trăng .
Mộng phù sinh lở làng
Giấc uyên ương dở dang
Hờn duyên đập vở cung đàn
Đa đoan chi để phải mang tủi sầu
Còn gì nữa đâu
Mà hò hẹn Ô Thước Cầu chờ nhau
Trái tim cắt lát đớn đau
Trầu cau héo úa bạc màu tình quê
Hạ huyền trăng sáng bờ đê
Nghiêng soi chiếc bóng lối về mình em
Song Nhi
P/s: Chào NN thanks đã ghé góc nhỏ này và để lạ̣i thơ . Chúc NN thơ luôn đều tay và một ngày tốt lành
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-YBBMPsYn2o[/youtube]
Mưa Tháng Tám
Mưa lẻ loi hay là mưa cô đơn
Mà ngắn dài khóc than trên cánh lá
Ta bất chợt mơ được lần hóa đá
Chờ mưa về gội rữa mảnh linh hồn
Dỉ vảng ký ức ta đã đem chôn
Bổng theo mưa hồi sinh trong một tối
Nghe lòng mình như cuộn tơ rối
Cố gở hoài mà chẳng thể thẳng suông
Ta đem nổi buồn gởi vào giọt mưa tuôn
Nhờ dòng nước cuốn trôi ra biển cả
Vậy mà vẫn sót lại niềm đau rất lạ
Lẩn khuất đâu đó nơi góc tim mình
Mưa hữu ý hay là mưa vô tình
Lúc nỉ non , lúc dịu dàng , lúc cuồng nộ
Lúc nhỏ nhoi , lúc lại tựa thác đổ
Phủ xuống đời những tấu khúc thăng trầm .
Thu sang …
Tháng tám mưa dầm
Nữa đêm thức giấc ta nằm
Nghe mưa .
Song Nhi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: