VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 36 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 532 bài trong đề mục
sgecstasy 25.08.2013 04:17:04 (permalink)
0
songnhi


 
 

 

Đem ngữ ngôn buồn ta viết thành thơ
Câu chữ cứ bơ vơ trong cô độc
Chiều mưa đổ hay là ngày đang khóc
Nghe u hoài rát buốt những xót xa
 
Song Nhi







Xót Xa
 
Dùng ngôn từ để xoa dịu xót xa
Cho ân tình theo ngày tháng phôi pha
Trời mưa đổ hay là người đang khóc
Thương cuộc tình tan vỡ hạt mưa sa

Sáng soi gương chợt thấy tóc bạc đầu
Rơi muộn phiền hiu hắt xuống đời nhau
Tình như nắng nhạt nhòa trên phiến lá
Câu thơ buồn vương vấn một niềm đau

Kỷ niệm mai sau dù có phai màu
Xin nhớ một thời đã từng yêu nhau
Nếu trái tim có trở thành sỏi đá
Cũng một lần còn gọi mãi  tên nhau

Tiếng thở dài theo gió thoảng bay xa
Có thể nào người ấy chính là ta
Vương miện lạnh ngẩng cao đầu kiêu hảnh
Không, chỉ là ảo ảnh xác phù hoa
 
sgecstasy
 



songnhi 29.08.2013 01:45:44 (permalink)
0
sgecstasy



Xót Xa

Dùng ngôn từ để xoa dịu xót xa
Cho ân tình theo ngày tháng phôi pha
....
Tiếng thở dài theo gió thoảng bay xa
Có thể nào người ấy chính là ta
.....
sgecstasy





 
 
Có Đôi Khi

Có đôi khi
Em viết câu thơ bằng lời đường mật
Để che giấu một nổi buồn rất thật
Lẩn khuất đâu đó nơi góc tâm hồn

Có đôi khi
Em đi lang thang trong bóng hoàng hôn
Giả vờ lãng mạn khóc mùa thu chết
Cố quên  đôi chân em bắt đầu thấm mệt
Lối về ở đâu lúc chiều phai

Có đôi khi
Em vẽ cánh chim đang bay
Chao lượn giữa trời bằng đôi cánh rộng
Là lúc trái tim em khát khao hy vọng
Được hóa thành mây khói phiêu linh

Có đôi khi em hát một mình
Cùng với dương cầm giữa đêm khuya vắng
Ngắm mưa rơi rồi nhớ thương ngày nắng
Cho ưu tư cứ chồng chất lên cao .

Có đôi khi ... em ước ao
Em chẳng phải là em . Thế thôi !!!.

Song Nhi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 13:27:22 bởi songnhi >
nghinhnguyen 30.08.2013 09:47:36 (permalink)
0
Không gian mưa
 
Đêm mưa làm nhớ không gian”(*)
nghe mưa se lạnh đông sang thu buồn
nhìn ra chớp biển mưa nguồn
nỗi niềm xa vắng chờ xuân mai nào ?

nhìn qua đất thấp trời cao
lòng thêm xa xót nao nao chuyện tình
phương trời xa một bóng hình
nửa vòng trái đất hành trình tìm mơ

tìm em qua những lời thơ
mãi còn cô đọng bên bờ ảo hư
nặng mang một gánh tương tư
nụ hôn vụng dại bây chừ đã xa

chờ nhau nguyệt khuyết tàn hoa
vòng quay vũ trụ đã qua mấy lần
phiêu du vào cõi tinh vân
không gian mưa đọng mấy tầng sầu thương.

 
Nghinh Nguyên
 
(*) Huy Cận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2013 09:53:40 bởi nghinhnguyen >
sgecstasy 01.09.2013 06:15:23 (permalink)
0



 
Đồng Vọng

Nỗi buồn em cất giấu ở nơi đâu
Để dòng sông rì rào con sóng vỗ
Có thể nào lặng im thôi đồng vọng
Cơn gió chiều réo gọi mãi hư không

Dẩu có nhớ cũng xin đừng kiếm tìm
Cho triều dâng xóa đi dấu chân chim
Bay về đâu cánh chim trời viễn xứ
Vũ trụ mênh mông nhỏ bé trái tim

Mong manh quá cửa lòng em khóa lại
Làm sao anh có thể bước chân vào
Bờ môi em cháy bỏng những khát khao
Sao không để yêu thương thành hiện thực

Ru em bên trời nỗi buồn tự sóng
Khuất núi mây ngàn một kiếp lang thang
Ru mãi bờ sông cát dồn thành bãi
Lặng lẽ nơi nầy hư ảo vầng trăng

sgecstasy
 



songnhi 02.09.2013 13:59:21 (permalink)
0
nghinhnguyen


Không gian mưa
 
Đêm mưa làm nhớ không gian”(*)
nghe mưa se lạnh đông sang thu buồn
nhìn ra chớp biển mưa nguồn
nỗi niềm xa vắng chờ xuân mai nào ?
....


Nghinh Nguyên

(*) Huy Cận


 
 
 
Đêm Nghe Tiếng Mưa

Giữa đêm  nghe tiếng mưa rơi
Như than , như oán những lời trái tim
Tình ơi , xin hãy ngủ yên
Đừng tìm kiếm nữa ưu phiền mà chi.

Thiên Di vỗ cánh bay đi
Sông xưa bến cũ mấy khi quay về
Mưa cho hồn lạnh tái tê
Tình giờ nào khác cơn mê hoang đường

Còn gì đâu để vấn vương
Người ta quên chử miên trường từ lâu
Giọt mưa hay những dòng châu
Trời xanh đổ lệ trước sầu nhân sinh

Ngày nào nồng thắm ân tình
Giờ thì cay đắng một mình riêng mang
Đêm khuya nghe giọt mưa tan
Người ơi .. em khóc lỡ làng nợ duyên .

Song Nhi
 r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2013 11:08:40 bởi Huyền Băng >
songnhi 02.09.2013 14:15:53 (permalink)
0
sgecstasy


Đồng Vọng

Nỗi buồn em cất giấu ở nơi đâu
Để dòng sông rì rào con sóng vỗ
Có thể nào lặng im thôi đồng vọng
Cơn gió chiều réo gọi mãi hư không
....
sgecstasy





 
 
Những Lời Yêu Xưa

Em có che giấu gì đâu
Những nổi buồn nơi trái tim em đó
Những nổi buồn lặng thầm bé nhỏ
Như chính em

Em mấy lần cũng muốn hỏi biển đêm
Sao sóng vội vàng xóa dấu chân cũ
Mà thôi ... trong anh tình đã yên ngủ
Lý do chi cũng hóa dư thừa

Khép lòng mình em đóng lại cánh cửa
Chôn kỷ niệm vào ký ức để tôn thờ
Chiều gió lạnh hồn rưng rưng nhớ
Mới hay tình ấy chẳng phai mờ

Níu kéo ngây thơ
Tô lên môi lớp son bóng nhẫy
Rồi một lúc này đấy
Thấy giả tạo làm sao những sắc màu

Ru cuộc tình đau
Dối lòng mình vẩn có nhau trong đời
Đêm nghe lá rơi
Ngở rằng đồng vọng những lời yêu xưa .

Song Nhi
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2013 11:07:44 bởi Huyền Băng >
Thu Hiền 04.09.2013 21:59:23 (permalink)
0
songnhi


 
 
Ru Khúc Tình Buồn

À ơi ru khúc tình buồn
Thả lời ước hẹn theo nguồn nước xa
Ngủ ngoan nhé những thiết tha
Trở trăn chi nữa để mà thêm đau

À ơi biệt khúc tiển nhau
Tơ hồng dứt đoạn bạc màu nhớ thương
Thì thôi đừng vấn đừng vương
Sinh ly nhân thế đoạn trường là đây

À ơi trả gió cho mây
Trả anh về với tháng ngày không em
Chia đôi một ánh trăng đêm
Xót xa em nhận ngọt mềm phần anh

À ơi duyên nợ mong manh
Cuối cùng rồi cũng phải đành buông tay
Bao nhiêu yêu dấu nồng say
Hóa thành chua chát đắng cay một chiều

Em về ru nổi cô liêu
À ơi tình đã như diều đứt dây .

Song Nhi


Hiền yêu bài thơ này của Song Nhi và đã mạo muội diễn đọc theo cách cảm nhận riêng của bản thân, Song Nhi vào đây nghe thử nhé:
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?high=&m=801582&mpage=1#801582
 
Mong rằng không làm Song Nhi quá thất vọng khi nghe lại bài thơ của chính mình .
 
 
songnhi 07.09.2013 02:05:31 (permalink)
0
Thu Hiền

...
Hiền yêu bài thơ này của Song Nhi và đã mạo muội diễn đọc theo cách cảm nhận riêng của bản thân, Song Nhi vào đây nghe thử nhé:

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?high=&m=801582&mpage=1#801582

Mong rằng không làm Song Nhi quá thất vọng khi nghe lại bài thơ của chính mình .



 
Song Nhi Chào Sis Thu Hiền
Sorry sis tới hôm nay em mới trả lời . Bất ngờ qúa chừng đi , em vào nghe rồi ạ . Thanks sis đã ghé góc nhỏ này của em và còn diễn đọc . Mời sis tách trà qua ảnh hy vọng có dịp được mời thật bên ngoài . Thân chúc  sis có một ngày tốt lành .
 
 
.
songnhi 07.09.2013 02:14:03 (permalink)
0
 
 
Hóa Bướm

Bài đồng dao xưa thuộc nằm lòng
Tập tầm vông , tay không tay có
Vậy mà em vẫn hoài nuối tiếc
Những hư ảo mong manh

Sách xưa bậc hiền nhân viết :
Sống là phải biết cho đi
Mai chết nào có mang gì được đâu .
Em muốn chia bớt phân nửa nổi sầu
Chỉ thấy nhân thế xoay mặt .
Lắc đầu

Em lên chùa tìm chút bình an
Ngồi xếp bằng nghe phật dạy câu:
Làm người đừng qúa sân si
Đa đoan cho lắm cũng thì ra ma

Thôi , em trở về nhà
Mang gánh ưu tư giữa chợ chiều rao bán
Thiên hạ chê chán
Chẳng ai thèm hỏi mua

Giận đời , chán người 
Em lấy chát chua
Ướp vào óng ả lời đường mật
Lấp lửng trắng đen
Sắp ngửa  giả thật
Để nhận về một tình yêu chẳng có linh hồn .

Đem hết giả dối em vùi chôn
Đan nỗi buồn thành cái kén cô đơn
Để rồi chập chờn giữa cơn mộng mị
Em thấy mình hóa bướm
Bay đi ...

Song Nhi


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2013 13:33:11 bởi songnhi >
songnhi 12.09.2013 04:48:45 (permalink)
0
 
 
Cho Chị

Chị ơi ... hãy đưa tay cho em nắm
Một lần nữa chúng mình dựa vào nhau
Kiếp số gì ? Sao cứ mãi sầu đau
Đôi chân lạc giữa thiên đường không lối

Thôi chị nhé đừng lang thang mỗi tối
Người chọn rồi buông tay để bình yên
Vùi chôn đi ưu tư với muộn phiền
Làm chính mình một lần nữa chị hỡi

Những khi chị thấy nổi buồn tìm tới
Tìm em nhé mình chia nữa men cay
Mặc ngoài trời gió bão hay mưa bay
Sau cơn say ngày mai lại đứng lên

Em  biết rằng đâu dể gì mà quên
Nên chưa bao giờ kêu chị cố gắng
Bởi em  biết lòng chị còn trĩu nặng
Khi ngọt ngào chen lẩn giữa xót xa

Em chỉ mong tháng ngày thời gian qua
Làm lành trong chị vết thương sưng tấy
Để vào một ngày , một ngày nào đấy
Trên đống hoang tàn hoa vẩn tỏa hương

Thử đi chị lần nữa ....được yêu thương .

Song Nhi
 
P/s : Mở email  ra  đọc những gì chị  viết .Em cầm lòng không nổi, em thấy em hư, em ích kỷ . Chị em với nhau mà những lúc chị buồn phiền như vậy em lại không có thể ở bên chị . Em thức trắng cả đêm nay mà vẫn không biết dùng từ ngữ nào để an ủi nỗi đau mà chị đang gặp phải và chịu đựng .
 
Thôi thì em viết lên đây bởi em biết chị chắc chắn sẽ vào đây  . Mong chi nhanh chóng vượt qua cú sốc này và tìm lại được chính mình vui tươi , lạc quan ngày cũ . Dù có thế nào đi nữa chị luôn mãi là người chị mà em yêu thương , qúy mến .

sgecstasy 15.09.2013 06:29:36 (permalink)
0
songnhi

Thiên Di vỗ cánh bay đi
Sông xưa bến cũ mấy khi quay về
Mưa cho hồn lạnh tái tê
Tình giờ nào khác cơn mê hoang đường
 

Lục Bát Cùng Người Trong Thơ

Mượn ngôn ngữ để làm thơ
Mấy câu lục bát vu vơ cùng người
Chia nhau lặng lẽ môi cười
Một thời đã mất bên trời khói sương

Mộng trăm năm, cõi vô thường
Phù du một kiếp miên trường gọi nhau
Vực sâu tình cũng rơi mau
Trên đầu sợi tóc bạc màu thời gian

Ừ thì, cũng có đôi lần
Lời riêng muốn nói tần ngần lại thôi
Nỗi buồn thả gió mây trôi
Biển xanh sóng vỗ trong lời thơ tôi

Đêm khuya nghe tiếng chim kêu
Nhìn trăng viễn xứ lòng nhiều vấn vương
Nhớ hàng phượng vĩ bên đường
Áo em trắng quá sân trường ngày xưa

Bảo rằng em có giấu đâu
Mà sao anh thấy tình sầu riêng mang
Câu thơ thương nhớ ngút ngàn
Trong từng con chữ ngập tràn nỗi đau

Mà thôi ... mắt lệ rưng rưng
Tình xưa yên ngủ xin đừng gọi tên
Mai sau rồi cũng lãng quên
Trái tim đánh mất có đền được đâu

Cửa lòng khóa lại trong thơ
Phải chăng tình đã phai mờ trong em
Hạt mưa rơi xuống ngoài thềm
Muộn phiền nghe tiếng mưa đêm trở về

Uyên ương vỗ cánh bay đi
Mang theo dĩ vãng cuồng si thuở nào
Thôi thì như giấc chiêm bao
Hừng đông thức giấc đón chào nắng mai
 
sgecstasy
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2013 06:15:12 bởi sgecstasy >
nghinhnguyen 15.09.2013 18:28:39 (permalink)
0
Chào Song Nhi
Lại khúc ru tình buồn
 
Khúc ru tình buồn
 
Ru em tình khúc thu buồn
Ngoài kia chớp biển mưa nguồn giăng giăng
Mây mù che khuất vầng trăng
Tiếng ve sầu đã ủ trong lá vàng
 
\Nỗi niềm tâm sự miên man
Nghe mưa kể chuyện lỡ làng lứa đôi
Bây giờ hạ sắp qua rồi
Heo may theo giọt sương rơi lạnh chiểu
 
Lời ru khắc khoải cô liêu
Từ xa vọng lại tiếng tiêu ai buồn
Thánh đương ngân vọng hồi chuông
Ru em một khúc tình buồn vắng xa.
 
Nghinh Nguyên


 
songnhi 17.09.2013 01:38:19 (permalink)
0
nghinhnguyen




Khúc ru tình buồn

...
Lời ru khắc khoải cô liêu
Từ xa vọng lại tiếng tiêu ai buồn
Thánh đương ngân vọng hồi chuông
Ru em một khúc tình buồn vắng xa.

Nghinh Nguyên




 
 
 
 
Khúc Tình Buồn

 Ru chi một khúc tình buồn
Cho mưa rơi ướt cánh chuồn đang bay
Tơ hồng đứt đoạn làm hai
Cuối cùng thì vẫn trắng tay với tình

À ơi , câu hát  ta mình
Ai xui gặp ở hội đình năm xưa
Nhận làm gì  ? Miếng cau thừa
Thiếu trầu để thắm cho vừa một đôi

Nhủ lòng buông bỏ , ừ thôi
Sao tim vẫn cứ từng hồi nhói đau
Thời gian nhuộm tóc trắng phau
Mà dư âm chẳng bạc màu phôi pha

Tình buồn một khúc xót xa
Bao đêm đối bóng rồi là nhớ thương
Ru hời  ... hai chữ miên trường
Đa đoan ôm mộng hoang đường phù du

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2013 01:42:55 bởi songnhi >
songnhi 17.09.2013 01:45:56 (permalink)
0
sgecstasy




Lục Bát Cùng Người Trong Thơ

Mượn ngôn ngữ để làm thơ
Mấy câu lục bát vu vơ cùng người
....
Thôi thì như giấc chiêm bao
Hừng đông thức giấc đón chào nắng mai

sgecstasy



 

 
 
 
Chiều Nghe Đá Khóc

Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu *
Duyên nồng ấm hóa Mộng Sầu , thế thôi
Thềm Đời , Tôi Lượm Tình Trôi
Ngôi Sao Băng đã tan rồi còn đâu

Niềm Đau Chôn Giấu từ lâu
Chợt theo Dạ Khúc canh thâu tìm về
Nghe Tâm Vọng những lời thề
Hương Thầm xưa cũ tình quê một thời.

Người đầu sóng kẻ cuối trời
Tình theo Khoảng Trống nhẹ rơi vỡ dần
Vòng Tròn , Ký Ức xoay vần
Cõi Thơ Buồn phủ trắng ngần khăn tang

Đại dương hải lý dặm ngàn
Nghìn Trùng Cách Biệt  lỡ làng trúc mai
Chiều trông Vạt Nắng Cuối Ngày
Đêm Nằm Chờ Sáng thêm dài Xót Xa

Giá mà Làm Hạt Mưa Sa
Xuôi nguồn ra biển để mà khỏi đau
Người Về Từ Nỗi Nhớ nhau
Tương Tư đá khóc bạc màu rêu phong .

Song Nhi

*: Tựa những bài thơ của sgecstasy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2013 01:55:58 bởi songnhi >
songnhi 21.09.2013 02:12:52 (permalink)
0
 
 
 
 
Bây Giờ Tháng Chín

Tháng chín về qua phố chiều mưa bay
Nữa quên lãng nữa chừ như hờn dỗi
Đường xưa một thuở chúng mình chung lối
Phủ giăng đầy những xác lá úa khô

Tình đã tan theo sương khói hư vô
Em và anh mất nhau giữa đời rộng
Chiều hoàng hôn lạc loài cơn gió lộng
Nhuộm đẫm u hoài lên trái tim em

Tháng chín bây giờ ngày ngắn hơn đêm
Nên nỗi buồn theo đó càng trĩu nặng
Ly cafe cũng gấp đôi vị đắng
Góc quán ngày nào nhớ bóng dáng quen

Hình như tháng chín cũng biết hờn ghen
Khi nhìn đôi tình nhân cuối góc phố
Trao nụ hôn vội bên khung cửa sổ
Cho cúc qùy tủi phận khóc rưng rưng

Tháng chín đến rồi đi trong dửng dưng
Chẳng câu giải thích hay lời tiễn biệt
Như anh chưa một lần nào tưởng tiếc
Kỷ niệm ngọt ngào của tháng chín xưa

Song Nhi


Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 36 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9