VVNB (Trang thơ lưu )
songnhi
Chiều Nghe Đá Khóc
Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
Duyên nồng ấm hóa Mộng Sầu , thế thôi
Thềm Đời , Tôi Lượm Tình Trôi
Ngôi Sao Băng đã tan rồi còn đâu
Niềm Đau Chôn Giấu từ lâu
Chợt theo Dạ Khúc canh thâu tìm về
Nghe Tâm Vọng những lời thề
Hương Thầm xưa cũ tình quê một thời.
Người đầu sóng kẻ cuối trời
Tình theo Khoảng Trống nhẹ rơi vỡ dần
Vòng Tròn , Ký Ức xoay vần
Cõi Thơ Buồn phủ trắng ngần khăn tang
Đại dương hải lý dặm ngàn
Nghìn Trùng Cách Biệt lỡ làng trúc mai
Chiều trông Vạt Nắng Cuối Ngày
Đêm Nằm Chờ Sáng thêm dài Xót Xa
Giá mà Làm Hạt Mưa Sa
Xuôi nguồn ra biển để mà khỏi đau
Người Về Từ Nỗi Nhớ nhau
Tương Tư đá khóc bạc màu rêu phong .
Song Nhi
Bài thơ hay quá. Đơn thuần chỉ là tên tựa của mấy bài thơ của sgecstasy, nhưng qua cách xử dụng ngôn ngữ tài tình của Song Nhi, chúng đã hóa thân trở thành một bài thơ đầy ý nghĩa. Cám ơn Song Nhi nhiều. Đây là một món quà tặng tuyệt vời.
Thấy hay, nên anh viết lại bài thơ nầy, thêm vào đó mấy bài hát để nghe cho vui, gởi Song Nhi xem
http://motgocnho.com/tho/chieu_nghe_da_khoc/
sgecstasy
.....
Thấy hay, nên anh viết lại bài thơ nầy, thêm vào đó mấy bài hát để nghe cho vui, gởi Song Nhi xem
http://motgocnho.com/tho/chieu_nghe_da_khoc/
-Chào huynh sgecstasy đúng ra Sn định chú thích là '' tựa những bài thơ của sgecstasy '' . Nhưng mà sn không viết , vì muốn thử coi huynh có nhận ra không
. sn vừa vào edit post để thêm vào . Bài thơ đó xem như món qùa nhỏ Sn tặng huynh nhân dịp Sinh Nhật vừa rồi . Chúc huynh thêm tuổi mới nhiều an lạc và thơ luôn đều tay . Thanks đã luôn ghé góc nhỏ này của Sn .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2013 01:46:42 bởi songnhi >
Một Lần Tình Qua
Chiều nay chợt nhớ người dưng
Câu thơ đang viết bổng ngưng , giữa dòng
Tình xưa một thoáng hư không
Luyến lưu thêm chỉ làm lòng xót xa
Ừh thì , đã nói trước mà
Buông tay là hết chia ra đôi đường
Tiếc chi lời hứa miên trường
Giấc mơ ảo vọng thiên đường chìm sâu
Táo thơm tình ái gì đâu?
Cắn vào đắng chát lệ sầu chứa chan
Đợi chờ mãi ánh trăng tan
Cho duyên với nợ bẽ bàng bơ vơ
Nhìn đời bằng mắt hững hờ
Neo con thuyền mộng bên bờ phù vân
Mặc thời gian cứ xoay dần
Mong người ấy có một lần về qua
Chiều nay , trông giọt mưa sa
Nhớ người dưng lệ nhạt nhòa bờ mi
Song Nhi
Chào Song Nhi, ghé đọc thơ, thấy SN vui bn cũng vui vui .. Chúc vui và sáng tác đều nè ..
BĂNG NGUYỆT
Chào Song Nhi, ghé đọc thơ, thấy SN vui bn cũng vui vui .. Chúc vui và sáng tác đều nè ..
Song Nhi chào làm quen với Sis Băng Nguyệt . Thanks sis ghé góc nhỏ của Sn . Lon ton xách ghế mời sis ngồi welcome ... welcomme ... . Khách tới nhà phải có trà hay rượu mà sn hổng có hai thứ đó . Sn mời sis ly thạch do sn nấu hé . Chúc sis thơ luôn đều tay và một tuần mới tốt lành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2013 00:15:45 bởi songnhi >
Nguyên Bản
Thôi ! đừng nói nữa anh
Những câu giải thích dư thừa vô nghĩa
Ngược hướng đời ta đi về hai phía
Đúng hay sai có được gì đâu
Anh về đi với cuộc vui đêm thâu
Mắt xanh , tím , lả lơi cùng tiếng nhạc
Giày thủy tinh bây giờ dành cho kẻ khác
Còn chi để mà níu kéo nhau thêm
Kẻ dại khờ muôn thuở vẫn là em
Giấu tình con gái trong trái tim bé nhỏ
Bắt chước thiên hạ tô môi son chói đỏ
Như thể mình là mụ đàn bà xảo quyệt , ranh ma .
Không còn gì ở giữa hai chúng ta
Tình yêu ư ? mãi chỉ là điều phù phiếm
Chuông nhà thờ mười hai giờ đã điểm
Giấc mơ tan rồi theo bước chân Lọ Lem
Vứt bỏ hết sắc màu lem nhem
Ném qua cửa sổ những son phấn giả tạo
Chẳng cần nữa đâu thứ tình mộng mị , diễm ảo
Em trở về làm nguyên bản chính em
Song Nhi
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g7p6J3nZV_g[/youtube]
Quê Mình Mùa Nước Nổi
Đi bao xa cũng thấy nhớ quê mình
Mưa dầm rả rích , vàng điên điển nở
Cá lia thia cùng cánh diều một thuở
Buổi trưa hè đầu trần chạy long nhong
Tháng mười về nước nổi trắng cánh đồng
Vầng trán mẹ hằn vết nhăn lo lắng
Lưng ngoại càng còng thêm vì trĩu nặng
Ánh mắt dì hiu hắt nhìn dòng sông
Miền quê nghèo hỏi ai còn nhớ không ?
Bông lục bình tím đẫm tình chung thủy
Hay vui văn minh xứ Tây , xứ Mỹ
Mà quên rồi sen , súng ở cầu ao
Hai tiếng Miền Tây bình dị làm sao
Như giọng hò trên vàm kinh ngả bảy
Dẫu khó khăn , nhiều thiếu thốn , vậy đấy
Nhưng nghĩa tình chưa bao giờ cạn vơi
Chiều nơi xứ người trông giọt mưa rơi
Nhớ nhung qúa những sông Tiền , sông Hậu
Nhớ câu xưng ” Qua ” nhớ lời gọi Bậu
Nhớ quê mình mùa nước nổi đang lên .
Song Nhi
Đợi Người Trên Phố Xưa
Anh chưa bao giờ trở lại phải không ?
Trang Web cũ của thời kỷ niệm
Nơi những bài thơ vẫn còn hiện diện
Ghi dấu giận hờn , nhung nhớ , ghét thương
Đâu lý do gì để anh vấn vương
Những con chữ vô hồn ngày ấy
Chắc là chẳng buồn hay tiếc nuối chi mấy
Một trò chơi phù phiếm đã xa
Anh quên lãng rồi chuyện ngôi nhà
Được trồng Uất Kim Cương đỏ thắm
Tên loài hoa từng làm em mê đắm
Đẹp rạng ngời dẫu cũng lắm mong manh
Tình mình chẳng thể êm đềm màu xanh
Như câu thơ hai chúng ta thường viết
Anh ra đi không nói lời từ biệt
Phố ảo buồn giăng phủ tuyết đông
Cố nhân ơi ! anh nào hay , nào biết .
Chốn xưa có người chờ đợi ngóng trông
Song Nhi
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TkOMyKPtxsU[/youtube]
Hi chi Song Nhi, bài thơ này cua Song Nhi hay lắm, ngượng mộ thi tài cua chị. Tommy tặng chị bải ""thơ cho em"", chắc cùng cùng môt tâm trang! chúc vui. Hai hơi thở hai buồng tim cùng nhịp đập Một mảnh tình thương biết mấy 10 năm Từng bên anh em là ngọn lữa Sưởi ấm lòng bao gió rét mưa căm Anh viết về em khi duyên mình đả mất Rằng ân tình chỉ thật ỡ chim bao Anh viết trang thơ đây khi buồn về tràn ngập Tháng ngày xanh còn lại chút hư hao Anh nói cùng em khi lòng nghe quặng thắt Lệ tim làm nước mắt nhõ thành thơ Bởi lòng yêu củng có lúc dại khờ Anh nào nghỉ có ngày này chia cách Anh nào hiễu bên nhau rồi cũng mất Thuỡ nào phai ngọt mật của tim yêu Nét kiêu sa là nắng buổi ban chiều Bên em vẩn hoàng hôn là đẹp mải Bên em vẩn trời xanh mong mây trắng Cơn mưa chiều rơi rải bớt cô đơn Câu chín thương cộng một chút giận hờn Mười phần đũ ngọt bùi ta sang sẻ Em bên anh cho biễn xanh thêm nửa Sóng xô bờ nắng cũng biết làm thơ Con giả tràng biết xây nhà để ở Trách làm sao con nước nở thờ ơ Con đường tinh anh dắt em qua Cơn mưa đổ xóa nhòa bao thành thực Một bài thơ góp từ bao thao thức Củng kết thành cay đắng lúc chia xa Rồi mai kia mưa, nắng với phôi pha Lời yêu củ trang thơ rồi củng củ Bao ươu tư có quên vào giất ngủ Ái ân xưa rồi có sẽ phai nhòa Bài thơ này anh viết cho em Giấy đả cạn tâm tư còn vơi mải Nỗi nhớ trong anh có bao giở dừng lai Bên nẽo đường xa ngái bước em đi Tommy to tien dat 10/11/13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2013 07:02:47 bởi Tranglaban >
Phố xưa Buồn vương nỗi nhớ xót xa Phố xưa anh đến biết là không em Quán trưa vắng khách buồn tênh Trống hai chiếc ghế xưa em tôi ngồi Người xưa nay đã xa rồi Phố thu trải lá me rơi ngập đường. Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2013 19:53:40 bởi nghinhnguyen >
Tranglaban
....
Một bài thơ góp từ bao thao thức
Củng kết thành cay đắng lúc chia xa
Rồi mai kia mưa, nắng với phôi pha
Lời yêu củ trang thơ rồi củng củ
....
Tommy to tien dat 10/11/13
Chẳng Thể Quên Được Anh
Có một ngày thơ anh đi lạc
Vô tình em nhặt rồi luyến lưu
Như kẻ lữ thứ giữa xa mạc
Bổng mơ về ốc đảo vô ưu .
Vẫn biết phù du chuyện tình ảo
Câu thơ trên bàn phím cô đơn
Trái tim thiệt thà khẽ mách bảo
Ngày qua ngày ta yêu người hơn .
Chưa bao giờ hồn thôi thương nhớ
Dẫu nhiều khi buốt nhói niềm đau
Đôi ba lần hỏi lòng bở ngở
Sẽ như thế nào ở mai sau .
Thiên đường đẹp , thiên đường không lối
Đôi hướng đời hai ngã cách xa
Tình yêu chỉ dệt từ lời nói
Nhanh tàn phai trong nỗi xót xa
Tháng năm trôi giữa đời tất bật
Chuyện tình hóa hư khói mong manh
Giả từ mộng em về đời thật
Nhưng chẳng thể nào quên được anh
Song Nhi
Song Nhi Chào Tommy
Thanks , Tommy đã ghé góc nhỏ của Sn và còn để lại thơ .
Chúc Tommy luôn tìm được niềm vui trong thơ và nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống .
nghinhnguyen
Phố xưa
Buồn vương nỗi nhớ xót xa
Phố xưa anh đến biết là không em
...
Nghinh Nguyên
Chỉ Là Khói Sương
Lá vàng rơi , lá vàng rơi
Phố hoàng hôn phủ một trời gió mưa
Em về nhặt mảnh tình thừa
Để nghe một nổi sầu vừa nhóm nhen
Đường ngày trước , bước chân quen
Đường nay gấp khúc nhiều phen ngập ngừng
Mình giờ xa lạ người dưng
Quán xưa kỷ niệm thôi đừng ghé qua
Điêu linh mộng .
Giấc mơ hoa
Lời yêu hương mật chỉ là ...
Khói sương
Song Nhi
Anh, Cô Ấy và Em
Anh, cô ấy và em...
Người tự cho là thông minh, người thì háo thắng
Thêm một kẻ xem nhớ thương như quân bài đen trắng
Ném chúng lăn lóc trên canh bạc gọi ái tình
Cô ấy đem cược hạnh phúc của chính mình
Em chẳng kém cạnh khi lấy trái tim ra đặt
Anh, vung đôi tay gieo bừa hạt xúc xắc
Rượt đuổi, xoay tít những vòng tròn buồn vui
Cô ấy lắm lúc gượng cười trong nỗi ngậm ngùi
Mượn màu phấn hồng che đậy dòng nước mắt
Em tô son đỏ thắm cố giấu đi khoảng khắc
Giọt lệ đắng chát âm thầm lặng lẽ rơi
Em và cô ấy khác chi giữa cuộc đời ?
Cũng mái tóc xõa mềm cũng rèm mi ướt
Chỉ vì anh mà chia cách đôi lằn ranh tới sau, đến trước
Để rồi quay cuồng trong vô nghĩa một trò chơi
Thôi, xé vụn ra và tung hết lên bầu trời
Tiếc nuối, luyến lưu chỉ chuốt thêm ngao ngán
Tình yêu đâu phải trà đình hay tửu quán
Mà cho anh cái quyền chọn lựa ghé bên nào
Ừ thì, cô ấy và em khờ khạo giống như nhau
Bao nhiêu năm hoang phí niềm tin cùng lòng chung thủy
Em và cô ấy, kẻ ngốc nghếch, người thiếu suy nghĩ
Nên mới yêu anh... gã khôn ngoan, chẳng ra gì.
Song Nhi
Điêu linh mộng . Giấc mơ hoa Lời yêu hương mật chỉ là ... Khói sương Song Nhi Như khói sương Một đời hoài mong cuộc phùng tương Trớ trêu duyên kiếp rẽ đôi đường Để tình mỗi người về một hướng Cho hồn trĩu nặng nỗi sầu thương Chia cách em tôi phải đôi phương Nửa vòng hành tinh mấy đại dương Gom bao nhung nhớ vào mộng tưởng Dẫu biết tình mình như khói sương. Nghinh Nguyên
Sau Một Lần Nói Dối
Được gì đâu anh, sau lời thứ tha
Khi lơi tay xô bình pha lê ngã
Dù vô tình thì cũng trót đã
Hóa thành ngàn mảnh vỡ xót xa
Sẽ thế nào nếu như em thứ tha
Người từng tặng mình một vết cắt
Ừ, chỉ là vô tâm trong khoảnh khắc
Cũng đủ làm trầy xướt trái tim yêu
Đừng hỏi mình từng vui biết bao nhiêu
Cớ gì chẳng tha thứ để giữ tình ấy lại
Hàn gắn làm sao đây khi niềm tin không tồn tại
Rồi nhận thêm về những thất vọng đớn đau
Thôi thì mình cởi trói đời nhau
Thoát khỏi chật chội giữa thương và giận
Không còn dằn vặt nên yêu hay hận
Cho mỗi người một hướng đi ở tương lai
Vài tia nắng mong manh cuối ngày
Đâu sưởi ấm nổi chiều đông lạnh giá
Dẫu anh hứa trăm câu không phạm lỗi nữa
Vẫn chẳng thể xóa nhòa lần nói dối khi xưa
Song Nhi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: