VVNB (Trang thơ lưu )
Quê Mình Mùa Nước Nổi
Đi bao xa cũng thấy nhớ quê mình
Mưa dầm rả rích , vàng điên điển nở
Cá lia thia cùng cánh diều một thuở
Buổi trưa hè đầu trần chạy long nhong
Tháng mười về nước nổi trắng cánh đồng
Vầng trán mẹ hằn vết nhăn lo lắng
Lưng ngoại càng còng thêm vì trĩu nặng
Ánh mắt dì hiu hắt nhìn dòng sông
Miền quê nghèo hỏi ai còn nhớ không ?
Bông lục bình tím đẫm tình chung thủy
Hay vui văn minh xứ Tây , xứ Mỹ
Mà quên rồi sen , súng ở cầu ao
Hai tiếng Miền Tây bình dị làm sao
Như giọng hò trên vàm kinh ngả bảy
Dẫu khó khăn , nhiều thiếu thốn , vậy đấy
Nhưng nghĩa tình chưa bao giờ cạn vơi
Chiều nơi xứ người trông giọt mưa rơi
Nhớ nhung qúa những sông Tiền , sông Hậu
Nhớ câu xưng ” Qua ” nhớ lời gọi Bậu
Nhớ quê mình mùa nước nổi đang lên .
Song Nhi
Mùa nước nổi
Sông Tiền, Hậu xứ miền tây hoa trái
Đang đỉnh mùa nước nổi ở vùng quê
Nhớ thuở xưa bé nhỏ đến ê hề
Vui thôn dã nước về mà ngây dại.
Mẹ thương con hàng ngày luôn cặm cụi
Cha, bà cùng thân thuộc mãi chăm lo
Nhưng đồng thanh sâu thẳm vẫn câu hò
Cùng chung sức góp xây mà to bụi.
Sống chung lũ người xưa thời đã mở
Cá thưa dần, sen, súng đẹp còn đây
Điển điển bông vị ngọt thấm tràn đầy
Vẫn có đó hủy diệt thầm vô cớ.
Thật khó chọn bình dân và hiện đại
Khúc dân ca ý nghĩa trọn tình quê
Với trào lưu thu hút đến nặng nề
Lâu cảm giác hình, lời sao tê tái.
Người miền quê vốn thật thà, chất phát
Vẫn bình thường vì xã hội tiến lên
Nhưng mà canh bỏ tư tưởng không bền
Mùa nước nổi tăng bồi thêm cho hạt.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2013 14:17:17 bởi thanhsingle >
Buông Tay
Không cần giải thích điều gì đâu anh
Vào giây phút kết thúc, tình tan vỡ
Đừng giả vờ luyến lưu hay than thở
Lấy làm tiếc cho hai chúng mình
Khi đường tình hiện diện thêm bóng hình
Thì bằng phẳng cũng hóa gập ghềnh khó bước
Chuyện ba người bài hát đã nói trước
Cuối cùng phải có kẻ đứng bên lề thừa dư
Tình yêu mà cứ như bản hợp đồng đầu tư
Người ta đếm đong, tương lai nặng nhẹ
Sau đó viện ngay cái lý lẽ
Bởi chúng mình tính cách chẳng hợp nhau
Rời xa anh, em hẳn nhiên xót đau
Em sẽ khóc và em sẽ buồn lắm
Nhưng đêm đen kia dẫu dài thăm thẳm
Rồi bình minh nắng mới lại lên xanh
Có thể người ta cười em nhu nhược không biết níu giữ anh
Buông tay đứng nhìn anh thuộc về kẻ khác
Chẳng phải em chưa thật lòng yêu hay em hèn nhát
Chỉ là vì anh... không đáng, để tranh giành.
Song Nhi
Halloween Kỷ Niệm
Trong đêm Halloween huyền bí
Em mang chiếc mặt nạ của qủy
Hoá thân làm tiểu yêu vui nhộn
Rong chơi cười đùa cùng những linh hồn
Anh bước ra từ bức tranh Napoléon
Trao em kẹo ngọt trong điệu Valse lả lướt
Qủy dữ chốn mồ hoang như em chợt mơ ước
Đến ngôi cao vương hậu , lầu vàng
Vứt bỏ chiếc mặt nạ khi dạ tiệc vừa tan
Em đi tìm anh , ông hoàng đêm vũ hội
Lúc chia tay nụ hôn nào người trao vội
Vậy mà nhớ hoài qua bao nhiêu tháng năm
Giấc mộng đẹp nên giấc mộng mãi xa xăm
Ngăn cách giữa chúng mình núi cao biển rộng
Đôi bờ đại dương có trăm ngàn con sóng
Xóa mất rồi lâu đài cát em xây
Halloween này mình em đứng nơi đây
Chiếc mặt nạ cũ chỉ còn lại hai màu đen trắng
Đợi chờ anh giữa cô đơn tĩnh lặng
Khản cổ em gọi , một cái tên
Kẹo ngọt xưa giờ hóa thành dư vị đắng
Ở cuối trời , cố nhân cũ chắc đã quên ....
Song Nhi
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2013 23:20:46 bởi songnhi >
Ta Muốn Say Đêm Nay
Rượu tràn ly , ta muốn say đêm nay
Để quên lãng những gì từng đổ vỡ
Chẳng nhớ ta bây giờ là người tình lỡ
Cũng như người chừ quen lạ cố nhân
Ta muốn say một lần
Như pha lê dưới lửa nóng tan chảy
Không đắn đo nghĩ suy xem ta phải ...
Sống cho chính mình hay sống cho thế nhân
Ta muốn lấy giọt lệ trong ngần
Gội rửa tâm hồn để cầu vồng khúc xạ
Cho ta biết dẫu rằng tim sỏi đá
Nhưng sỏi đá nhiều lúc cũng biết đau
Ta muốn mình say thật mau
Uống cạn hết men cay vị đắng
Quẳng bỏ trên vai bao gánh nặng
Cho linh hồn được bay bổng thoái thai
Mặc kệ chuyện tương lai của ngày mai
Trời mưa bão hay là ngày nắng mới
Chẳng quan tâm điều gì sẽ tới
Rượu tràn ly ... ta muốn say đêm nay
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2013 01:07:36 bởi songnhi >
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6SgkoLSnK68[/youtube]
Cho Người Từng Yêu Em
Có một người rất nuông chiều em
Luôn đón đưa lúc mưa về trên phố
Thấy em buồn người ta cố dành dỗ
Bằng cách vẽ vời chuyện hoa lá tương lai
Có một người lặng lẽ thở dài
Khi em vô tâm hời hợt quá đỗi
Muốn em yên lòng người ta hay nói dối
Rằng anh đang rất ổn, rất vui
Có một người che giấu nỗi ngậm ngùi
Vì đứa trẻ con trong em mãi không chịu lớn
Lúc giận hờn sẵn sàng đáp trả, cong cớn
Chẳng chịu hiểu lý lẽ của nhún nhường
Là do em ngốc nghếch, khi vẫn thường
Đem trái tim người ấy ra làm phép thử
Biến thất vọng trở thành cơn bão dữ
Cuốn ngọt ngào trôi ra biển rộng đại dương
Có người từng thương em tha thiết
Nhưng em chẳng biết trân trọng, giữ gìn
Để giờ đây em cứ hoài nuối tiếc
Khi trót làm rơi vỡ một tình yêu.
Song Nhi
Đóa Hồng Vàng Ngày Xưa
Anh tặng làm chi đóa hồng vàng
Sắc màu tượng trưng cho chia xa, phản bội
Đôi tay nào chiều qua còn đan trong bối rối
Hôm nay hóa thành kỷ niệm cần lãng quên
Là em sai khi giới thiệu anh với một cái tên
Mang ý nghĩa của loài hoa trà lãng mạn
Cái bi kịch tình nhân mình yêu bạn
Sách vở đã nói biết bao nhiêu
Ừ thì em dại khờ quá nhiều
Đem ngọn đèn niềm tin treo trước gió
Thủy chung vốn là thứ trang sức rất đắt đỏ
Mà em vô tư nào biết cẩn thận đề phòng
Xòe bàn tay em nhận lấy đóa hồng
Cùng cái câu muôn thuở: "Anh xin lỗi"
Màu vàng nhợt nhạt như cuộc tình đang hấp hối
Rồi chết lịm dần theo bước chân xa
Nhớ thương xưa theo năm tháng phai nhòa
Hồng vàng anh trao đã héo khô bên bậu cửa sổ
Vậy mà chiếc gai ngày chia tay vẫn cố
Đâm buốt lòng em vào những chiều mưa.
Song Nhi
Hạc Vàng Xưa
Hạc bay theo gió từ lâu
Thi gan tuế nguyệt hoàng lâu vẫn chờ
Bài thơ trên vách đã mờ
Mà dư âm cũ đến giờ chưa tan
Về đâu một cánh hạc vàng
Tầng không hay chốn suối ngàn chân mây
Hán Dương sầu úa dâng đầy
Cho Anh Vũ cỏ héo gầy tàn phai
Hạc vàng bay . Hạc vàng bay
Nhẹ nhàng về lại thiên thai non bồng
Mặc lầu năm tháng đợi mong
Rêu phong nhuộm phủ chất chồng cô liêu
Trăm năm là ít hay nhiều
Như sương như khói trong chiều thu sang
Đầy vơi sóng nước Trường giang
Thương đời tan hợp mơ hoang những điều
Hoàng hôn vẳng tiếng sáo diều
Bâng khâng ta ngỡ hạc kêu lưng trời
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2013 14:35:17 bởi songnhi >
Tạ Ơn
Tạ ơn bậc bề trên cao cả
Ban tặng ta đôi mắt nhìn đời
Vui khi ngắm cây xanh màu lá
Và u hoài trông cánh hoa rơi
Tạ ơn đấng thiêng liêng huyền bí
Cho trái tim đập đến hôm nay
Giúp ta hiểu tình yêu chung thủy
Chỉ có được sau bao đắng cay
Tạ ơn lắm phép lành mầu nhiệm
Giữ dùm ta đốm lửa trên môi
Để lúc nỗi đau chợt hiện diện
Ta thấy cần mạnh mẽ gấp đôi
Tạ ơn nhiều ân điển cao cả
Tha thứ lầm lỗi ta đã gây
Biết thêm được , ai không vấp ngã ?
Nhưng hãy nhanh chóng đứng lên ngay .
Tạ ơn năm tháng cùng mấy mùa
Nhiều biến động đầy rẫy đổi thay
Đi xuyên qua ngần ấy chát chua
Ta thêm yêu cuộc sống hôm nay
Song Nhi
Tình Buồn Lavender
Lavender nở khắp đồng chiều nay
Nhuộm hoàng hôn tím đẫm nhung nhớ
Màu chung thủy hay là màu tan vỡ
Nhức nhối một cuộc tình từ lâu ngủ yên
Em qua rồi tuổi ngây thơ hồn nhiên
Chẳng còn tin chuyện thần tiên được lưu truyền sao chép
Vậy mà trăm ngàn lần em mong có thứ bùa phép
Giúp cho mình đừng nhớ nữa một cái tên
Chuyện ngày nào chắc người ta đã quên
Những lời hứa giữa cánh đồng Lavender lãng mạn
Màu tím xưa giờ trở thành nỗi ám ảnh
Hóa vết sẹo buồn bám dọc trái tim
Đôi ba lần ngược dòng ký ức để kiếm tìm
Nguyên do gì khiến tình mình ra nông nỗi
Anh nhiều lạnh lùng hay em cao ngạo quá đỗi
Tự ái nào xui ta dẫm nát khung trời yêu
Đóa hoa Lavender rưng rưng giữa tà dương cô liêu
Lóng lánh giọt sương như dòng lệ đang ứa
Trái tim chia đôi, oán hận chiếm một nửa
Nửa khắc khoải gọi hời : Cố nhân ơi !
Song Nhi
Góc Phố Mùa Đông
Chắc là anh chẳng nhận ra em rồi
Giữa bao mái tóc dài đi trên phố
Một lần, một lần thôi, anh hãy cố
Thử tìm em ... trong quán nhỏ chiều nay
Chắc là anh lo mải mê đắm say
Đón đưa áo hồng, áo tím xinh xắn
Chẳng biết cuối con đường nghiêng nắng
Một mình em lặng lẻ đứng chờ
Chắc là anh chẳng nhớ giữa giấc mơ
Đã hẹn cùng em ghép tròn câu duyên nợ
Cứ loanh hoanh ráp nối hoài những mảnh vỡ
Đâu hay nửa của mình, chính làm em
Chắc do anh bận theo đuổi ngày đêm
Những mục tiêu phải có trong cuộc sống
Nên cho rằng tình yêu là điều phù phiếm
Mặc kệ em năm tháng ngóng trông
Chắc là anh quên mất rồi phải không?
Góc phố mùa đông có em đang đợi.
Song Nhi
Ru Thơ
Trắc bằng ơi !
Lục bát à
Trong đêm giá lạnh ta là ...
Ru thơ
Nửa vu vơ
Nửa ỡm ờ
Nửa hờ hững
Nửa đợi chờ
Cố nhân
Như mây , như khói .
Phù vân
Cớ chi gặp có một lần mà
Thương
Nhìn sương tuyết phủ trắng đường
Đa đoan nhớ nắng cho vương vấn buồn
Tình mong manh tựa cách chuồn
Nên đành theo nước xuôi nguồn
Trôi xa
Tiếc làm gì ?
Giấc mơ hoa
Để khi tỉnh mộng vỡ oà lệ
Rơi
Canh gầy mưa đổ ngang trời
Ta ngồi đối bóng ru hời thơ ta
Song Nhi
Sa Ngã Sầu
Chờ người từ thuở nắng xanh
Mà nay hóa tím trên cành sầu đông
Tháng ngày thầm lặng đếm đong
Có - Không ?
Không - Có
Hỏi lòng bâng khâng
Nghe trong gió .
Tiếng chuông ngân
Vô thường chuổi hạt đang lần hồi
Rơi
Tâm kinh bất hối
Buông lơi
Tình phôi phai bạc giữa đời
Ai hay ?
Chỉ là sương khói gió mây
Dối gian đổi lấy thơ ngây một chiều
Nhạn buồn vỗ cánh cô miên
Lối về lạc bước nơi miền phù hoa
Cạn rồi ! Chén đắng tình ta
Nửa chừng say tỉnh .
Sầu ...
Sa ngã sầu .
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2013 02:53:27 bởi songnhi >
Tuyết Rơi Chiều Đông
Tuyết rơi ...
Từng giọt bay bay
Giọt quên
Giọt nhớ
Đan cài
Giọt thương
Tình xưa tàn úa sắc hương
Sao ai còn đứng cuối đường chờ nhau
Tuyết rơi ...
Giọt chậm
Giọt mau
Ta người có gặp nhau không mai này ?
Đông sang ngày ngắn
Đêm dài
Chút yêu dấu cũ nhạt phai lần hồi
Tơ duyên một mối thả trôi
Không vương vấn nắng , hay ngồi đợi trăng
Tự mình dối gạt mình rằng
Tâm yên lòng tịnh chẳng trăn trở buồn
Vậy mà ...
Khi tuyết nhẹ buông
Mình ta lặng ngắm sầu tuôn
Giọt sầu
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2013 04:35:34 bởi songnhi >
Cổ Tích Tình Yêu
Nhắc chi anh điệp khúc buồn ký ức
Bằng những ngôn từ luyến lưu, tha thiết
Giày thủy tinh lạc mất đi một chiếc
Nên ngôi hoàng hậu, chẳng thuộc về em
Xa từ lâu giấc mơ cổ tích dịu êm
Vòng tay ấm, nụ hôn nồng đêm vũ hội
Tình yêu chỉ được thêu dệt bằng lời nói
Đâu thể nào tồn tại với thời gian
Sau tiếng chuông ngân phép mầu vụt tan
Cỗ song mã hóa bí đao lăn lóc
Lọ Lem rưng rưng ôm mặt òa khóc
Tiếc nuối hoài chút hạnh phúc thoáng qua
Đừng hỏi tại ai mà chúng mình thành ra ...
Hai kẻ lạ khi có cùng cách nghĩ
Bình pha lê mang cái tên "chung thủy"
Hoàng tử làm vỡ rồi vào một chiều mưa
Cổ tích bây giờ trở thành điều cũ xưa
Không anh
Không em
Không Lọ Lem cũng chẳng hoàng tử
Còn sót lại những mảnh vụn qúa khứ
Em đã xếp vào chiếc hộp cần lãng quên
Song Nhi
Song Nhi ơi, không biết đây có phải nhà của Gã Khờ ? Đi tìm hoài không thấy, thôi gởi tạm cái này ở đây, nhờ Song Nhi đưa lại cho Gã Khờ hén. Chúc Song Nhi (và Gã Khờ) một mùa lễ thật tưng bừng vui nhộn và năm mới nhiều may mắn, mọi điều như ý. Nguyệt Hạ
for you, Song Nhi
for you, Gã Khờ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: