VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 36 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 532 bài trong đề mục
sgecstasy 24.03.2014 06:00:51 (permalink)
0



Vu Vơ Nỗi Buồn

Hình như có tiếng cùa ai
Quay lưng giấu mặt thở dài trong đêm
Lệ rơi ướt đẫm gối mềm
Tại sao cuồng nộ trong em vẫn còn

Hờn cây chiếc lá nỉ non
Trăng già luống tuổi mãi còn mộng mơ
Chỉ là ngôn ngữ trong thơ
Cớ chi lại phải vu vơ giận người
 
sgecstasy




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2014 06:39:45 bởi sgecstasy >
songnhi 26.03.2014 01:03:28 (permalink)
0
.

- Hi Huynh sgecstasy .
  Tự thú nhận thấy đời mòn dần vì thời gian đi nhanh qúa  .Thêm tuổi thì thêm lo nghĩ , cằn cỗi trước cuộc sống . Không vui vẻ vô tư như vài những năm trước .
  Một ngày mới tốt lành và nhiều an vui nhé huynh .

 
sgecstasy


Vu Vơ Nỗi Buồn

Hình như có tiếng cùa ai
Quay lưng giấu mặt thở dài trong đêm
....
sgecstasy




 
                                                                        

Buồn Ơi !
 
Buồn ơi ! đến tự bao giờ
Giữa đêm thanh vắng hững hờ nhìn nhau
Vạn niên trước . Triệu năm sau
 Chạm vào kỷ niệm vẫn đau đáu buồn

Mưa từng giọt . Cứ nhẹ tuôn
Buồn từ đầu bãi cuối nguồn về thăm
Đàn ngân , ngân một nốt trầm
Tìm đâu cho thấy tri âm bây giờ

Tà dương bóng xế ngẩn ngơ
Đò chiều lỡ chuyến trên bờ dõi trông
Chữ rằng : Sắc có tự không
Mà sao vẫn thấy mênh mông là  tình

Soi gương nhìn ngắm bóng mình
Ngu ngơ cứ tưởng đó hình dáng ai
Cợt cười con nhện phí hoài
Giăng tơ mãi miết tháng ngày uổng công

Tàn đông đếm lá bên song
Nghe buồn nhuộm trắng cõi lòng đêm nay
 
Song Nhi





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2014 01:14:24 bởi songnhi >
songnhi 29.03.2014 00:08:45 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Phiêu Linh

Buồn như những chiếc lá
Giấu trong lòng bao điều
Rơi
Rơi
Rơi hối hả
Giữa đêm đen tịch liêu

Buồn như những buổi chiều
Nhìn cánh nhạn đang bay
Nghe xót xa thật nhiều
Sợi tóc nào vừa phai

Buồn như nước trên sông
Xuôi ngược chia đôi dòng
Ngụp lặn cùng con sóng
Một kiếp đầy long đong

Buồn như gió trên ngàn
Cô đơn mãi lang thang
Giọt sương hay nước mắt
Khóc đời lắm trái ngang

Buồn như canh khuya vắng
Chén đắng cạn riêng mình
Thấy hồn hóa khói trắng
Tan giữa trời phiêu linh

Song Nhi
 
 
 
songnhi 01.04.2014 01:48:50 (permalink)
0
 
 

Chiều Lẻ Bóng

Ta ngồi dựa gốc u mê
Cao nguyên gió lộng muốn về... về đâu?
Vắng ai sầu cõng lấy sầu
Để con phố bỗng nhạt màu thời gian.

Còn không đôi mắt nồng nàn
Dòng sông xưa có chứa chan hẹn thề
Đời ơi ! Đời qúa lê thê
Bước chân cũng thấy mõi mê mệt nhoài

Muốn buông bỏ gánh u hoài
Giơ tay đón gió mà say một giờ
Cớ chi hờ hững thờ ơ
Miệt mài ru mãi câu thơ lạc vần

Ngày qua ngày biết bao lần
Chân trần dẫm phải những bâng khâng lòng
Hay là cứ thử ước mong
Biết đâu đường đến hư không ngắn dần

Thiên thu ơi ! Tiếng gió ngân
Như đang thổi tốc bụi trần quanh đây
Chơi vơi lạnh một bàn tay
Ngỡ ta là gió là mây .Hỡi chiều

Song Nhi
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2014 02:00:57 bởi songnhi >
songnhi 05.04.2014 01:54:10 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Gọi Mùa

Em gọi mùa về tìm chút bình yên
Xoa dịu con phố chang chang nắng đổ
Tự mình an ủi , tự mình dành dỗ
Tình xưa đã theo mây khói nhạt nhòa

Vậy mà khi gió kỷ niệm ghé qua
Trái tim lại đập từng nhịp rát bỏng
Biết người chẳng về sao hoài trông ngóng
Như phố vào hạ khát giọt mưa rơi

Định mệnh nào chia cách mãi trong đời
Giữa chúng mình đôi bờ thực và mộng
Em là hình , anh vĩnh viễn là bóng
Gần gang tất mà chẳng thể có nhau

Em gọi mùa khắc khoải những niềm đau
Bằng ly cà phê không đường chát đắng
Bằng hàng trăm lần bạn cùng đêm trắng
Bằng ngần ấy ngày học cách quên anh

Mùa gầy hao
Mùa xao lãng mong manh

Song Nhi
 
 
 
songnhi 07.04.2014 01:07:20 (permalink)
0
 
 
 
 
Vì Một Câu Nói
 
Có một ngày anh bẻ đôi tình yêu
Ném bừa về phía em một nửa
Kèm câu nói: Chẳng còn gì giữa hai đứa
Phủ phàng như tiếng cánh cửa đóng mau
 
Em từng có nhiều đêm sống cùng niềm đau
Cào xướt trái tim mình bởi thương giận
Cân đo đúng sai không biết bao nhiêu bận
Đếm đong tựa ả đàn bà nhỏ nhen
 
Bào chữa giúp anh rằng yêu mới ghen
Em cúi nhặt niềm tin lấm lem vì bụi đất
Nếu lời anh nói yêu em là thật
Thì vết thương kia nào phải điều dối gian
 
Rồi một buổi chiều khi ánh dương dần tan
Anh tìm đến cùng câu: Hiểu lầm thôi, anh xin lỗi
Cố gắng hồi sinh cuộc tình đang hấp hối
Vá víu ngọt ngào bằng mảnh vụn vỡ rơi

Chẳng phải em chật hẹp đến thế anh ơi
Không đủ bao dung để tha thứ lầm lỗi
Mà giết chết tình chỉ bằng một câu nói
Chính là anh.
 
Song Nhi
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2014 01:41:14 bởi songnhi >
duyennam 07.04.2014 06:15:42 (permalink)
0
Ngàn Lần Xin Lỗi.
 
Anh đã sai và sai vô cùng tận
Những đêm dài đã hận chính mình anh
Ly đã vỡ làm sao gắn lại lành
Đã nói ra , sao không là lời tuyệt mỹ.
 
Anh muốn thời gian nầy cô đọng một tí
Để em không nghe những gì đã nói ra
Lỗi tại anh và tại anh tất cả
Nói đi em. Nói đi em. Tha thứ anh đi.
 
Chỉ một câu nói, bay đi tri kỷ
Bao đêm dài trách mình và suy nghĩ
lỗi tại mình và tại anh ích kỹ
chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến em tôi.
 
Anh đâu sung sướng gì khi gương vỡ làm đôi
Em biết tính anh, nóng tính và hơi “cao bồi”
Bao lần rồi anh tự nhủ, phải hiểu gốc nôi
tại sao phải nóng nảy, rồi xảy ra nông nỗi.
 
Em biết rồi, tình yêu em anh đã lên ngôi
Đã biết lỗi, cho anh một cơ hội
Tim anh đau nhói và tình anh đang hấp hối
Tha thứ anh để tình yêu được phục hồi.
 
Duyên Nam 
April-6-2014
 
Attached Image(s)
songnhi 11.04.2014 02:07:15 (permalink)
0
 
@: duyennam :Thanks đã ghé góc nhỏ này và xin chúc một ngày mới tốt lành .
 
______________________________________
 
 
 
.
 
 
 
 
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X9omKe8MWCo[/youtube]
 
Triệu Hoa Hồng
 
Triệu hoa hồng . Triệu hoa hồng
Vẫn không đổi được tấm lòng yêu thương
Hoàng hôn nghiêng bóng tà dương
Hồng hoa theo gió vô thường rụng rơi

Nhớ nhung ta gọi người ơi
Xa xăm ở cuối chân trời có hay
Lệ buồn sa xuống chiều nay
Nhuộm màu loang lổ làm phai tranh tình

Cớ  sao người nỡ lặng thinh
Để  hoa hồng khóc một mình lẻ loi
Ừ thì , đành phải . Ừ thôi
Tình si một khối riêng tôi mang về

Tàn tro rồi những hẹn thề
Chung đôi mãi chỉ cơn mê xa vời
Sắc hương triệu đóa hoa tươi
Chẳng sao sánh nổi nụ cười cố nhân

Hồng hoa chỉ nở một lần
Trái tim mở cửa cũng ngần ấy thôi

Song Nhi

.
 
 
 
duyennam 11.04.2014 11:22:47 (permalink)
0
Xin một nụ hồng tặng lại SN.
Nụ Hồng
 
Anh xin tặng em một nụ hồng
Mà anh đã thấy ở vườn bông
Cành hoa đơn giản mà đẹp quá
Giống anh chọn....em.....giữa đám đông.
 
Anh xin tặng em một nụ hồng 
Mà anh xin từ chủ vườn bông
Ông chủ cho anh ...nhưng có hỏi
Anh nói tặng em...người bạn lòng.
 
Anh xin tặng em một nụ hồng 
Một nụ hàm tiếu.... sẽ nở bông
Như anh đang yêu em......nhiều lắm
Mỗi ngày thêm đẹp tợ hoa hồng.
 
Anh xin tặng em một nụ hồng
Không giá.....nhưng cả một tấm lòng
Yêu em chân thật....màu hoa thắm
Ước nguyện đôi ta một trăm năm.
 
Duyên Nam (4-10-14)
 
Attached Image(s)
tranthaptinh 11.04.2014 15:53:59 (permalink)
0
Hỏi rằng cô chủ của ... vườn bông ... ?
chẳng hay vườn ấy ... còn trống không ...?
cho con bướm mộng ... vào đơm mộng ...
để triệu nụ bông ... sắc thêm hồng ...
...
Người tặng Song Nhi một chậu bông ...
{ người ngưởng mộ dấu tên ... mắc cở }
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2014 15:58:38 bởi tranthaptinh >
tranthaptinh 11.04.2014 16:37:20 (permalink)
0
có phải ngoài vườn còn người không ?
hình như còn có  dáng chờ trông ?
tay cầm nụ hồng nôn nao giống ...
chẳng lẻ người ấy muốn trồng bông ??
{ phải không ? }
songnhi 13.04.2014 02:28:53 (permalink)
0
 
 
 
Em Giấu Gì ?

Em giấu gì trong nỗi nhớ chiều nay *
Mặc cơn gió thổi bay làn tóc rối
Em giấu gì vào đôi mắt biết nói
Cho mây trời nhuộm sắc tím lênh loang

Hạ đương thì , thời con gái tuổi son
Phai tàn theo dòng thời gian vội vã
Chỉ riêng lời người hứa ngày từ tạ
Vẫn đỏ hoài như cánh phượng trên sân

Em giấu gì mà bước chân bâng khâng
Lối rẽ đời nên lãng quên hay nhớ
Em giấu gì , em giấu gì em hỡi
Khiến câu thơ buồn rưng rức tháng năm

Em giấu gì nơi ký ức xa xăm
Giọt nước mắt trên mi nhẹ rơi xuống
Có phải chăng em , đó là ước muốn
Được một lần quay lại tuổi mười lăm

Em giấu gì giữa lòng phố âm thầm
Hoàng hôn ngược nắng , buồn mênh mông buồn .

Song Nhi

*: Thơ Lan Phương
 
 
 
songnhi 18.04.2014 05:16:22 (permalink)
0
 
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AdckCruAvLQ[/youtube]
 
Dạ Khúc Đêm

 Đêm
Gió ru hời cô đơn
Theo ảo ảnh chập chờn
Dĩ vảng xưa tìm về

Đêm
Vì sao buồn như thế ?
 Đặc quánh khô tựa thể
Chẳng còn có ngày mai

Đêm
Lê thê thăm thẳm dài
Tiếng dương cầm nhà ai
Chơi vơi một nốt trầm

Đêm
Bỏng rát giữa lặng câm
Chiếc bóng trên cửa sổ
Dõi trông hoài cuối phố

Đêm
Tự ôm mình dành dỗ
Khản cổ gọi tình ơi
Chỉ nghe đồng vọng
Những lời
Vô ngôn

Song Nhi
 
 
songnhi 20.04.2014 02:04:39 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Trái Tim Xúc Xắc

Anh! Gã đàn ông hào hoa
Giấu nơi lồng ngực trái tim xúc xắc
Chẵn - lẻ , đen - trắng, đôi ba mặt
Mê mải săn đuổi những bóng sắc mỹ miều

Cân đo nặng nhẹ, bên nào ít nhiều
Tính toán ai mới hoàn hảo nhất
Xúc xắc anh, quay cuồng trong tất bật
Tự khen mình là người thực tế khéo khôn

Một buổi chiều nghiêng nắng hoàng hôn
Đường về ngập tràn gió mùa đông đang thổi
Đôi chân ấy nghe chừng chợt mỏi
Mới hay mình đã hoang phí tháng năm

Trái tim xúc xắc nằm im giữa lặng câm
Cảm xúc bào mòn theo bao cuộc tình vội vã
Những người yêu cũ giờ hóa ra xa lạ
Tàn canh bạc tình anh thắng được điều chi?

Thôi đừng than oán, trách móc làm gì
Hay đổ lỗi bạc bẽo cho thiên hạ
Đời mà anh, đâu có ai dại khờ đi yêu thật dạ
Một trái tim xúc xắc xem tình như trò chơi.

Song Nhi
 
 

duyennam 20.04.2014 03:42:59 (permalink)
0
Ơ.. lạ nhỉ.... 
 
Ơ... lạ nhỉ ? Sao gọi anh...có trái tim xúc xắc?
Chưa bao giờ thoáng qua trong đầu...dù một khắc
Anh sẽ đến với em như đèn heo hắc hết dầu,
anh đến với em cả một chiều sâu và lòng chân thật.
 
Em nói đúng....đời đã có những tình yêu thiếu chất:
Chất ngọt bùi, chất đắng cay...chất thức trắng đêm trường
Đôi khi anh nghĩ, tình yêu đã đến...như một nghiệp chướng.
Anh thiêu thân lao vào..ước vọng một tình thương.
 
Thức năm canh, thiếp với nổi chán chường
Khi tỉnh giấc người thương vừa từ giả
Ừ nhỉ...cuộc tình nào ...mà không có cái giá
Bao thời gian vật vả...câu trả lời???
 
 
Đã là yêu sao....gọi là trò chơi?
Đã là yêu sao....gọi là tình đời?
Đã là yêu sao....tìm nguồn vui mới?
Đã là yêu sao....không nhớ tới người mình yêu?
 
Đã là yêu sao không dám bước liều?
Mà lại bảo thiếu điều chân giả?
Tình yêu em....bây giờ anh xin trả
Một màn kịch mà khán giả đã ra về!!!!
 
Duyên Nam
(Carmel April 19-2014)
 
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 36 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9