VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 343536 > | Trang 34 của 36 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 532 bài trong đề mục
sgecstasy 20.04.2014 08:42:06 (permalink)
0
songnhi


 
 
 
Em Giấu Gì ?

Em giấu gì trong nỗi nhớ chiều nay *
Mặc cơn gió thổi bay làn tóc rối
Em giấu gì vào đôi mắt biết nói
Cho mây trời nhuộm sắc tím lênh loang

Hạ đương thì , thời con gái tuổi son
Phai tàn theo dòng thời gian vội vã
Chỉ riêng lời người hứa ngày từ tạ
Vẫn đỏ hoài như cánh phượng trên sân

Em giấu gì mà bước chân bâng khâng
Lối rẽ đời nên lãng quên hay nhớ
Em giấu gì , em giấu gì em hỡi
Khiến câu thơ buồn rưng rức tháng năm

Em giấu gì nơi ký ức xa xăm
Giọt nước mắt trên mi nhẹ rơi xuống
Có phải chăng em , đó là ước muốn
Được một lần quay lại tuổi mười lăm

Em giấu gì giữa lòng phố âm thầm
Hoàng hôn ngược nắng , buồn mênh mông buồn .

Song Nhi

*: Thơ Lan Phương
 
 
 





Màu Kỷ Niệm

Em chôn giấu cuộc tình trong đôi mắt
Anh nhìn vào có thấy bóng thời gian ?
Thấy yêu thương tan vỡ mộng đá vàng
Màu áo trắng sân trường ngày xưa đó

Có kỷ niệm nằm trên cành phượng đỏ
Tiếng ve sầu réo gọi mãi tháng năm
Câu thơ viết cho người xưa yêu dấu
Rưng rức buồn đọc lại thấy xa xăm

Cho em về quá khứ tuổi mười lăm
Trang nhật ký chữ phai màu mực tím
Bạn học cũ đứa còn người đã khuất 
Xa phương trời mất dấu kẻ biệt tăm

Hàng cây xanh góc phố vạt nắng rơi
Con đường đi rẽ lối cắt chia đời
Em mơ ước một lần quay trở lại
Tuổi mộng mơ thuở mới biết yêu người

Em gởi anh sợi tóc rụng chiều nay
Mây trời bay lặng lẽ cuối chân ngày
Trời mưa đổ hay là niềm thương nhớ
Giọt lệ buồn rơi xuống ở trên tay

sgecstasy



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2014 07:41:05 bởi sgecstasy >
songnhi 21.04.2014 23:16:38 (permalink)
0
sgecstasy


Màu Kỷ Niệm
...
Có kỷ niệm nằm trên cành phượng đỏ
Tiếng ve sầu réo gọi mãi tháng năm
Câu thơ viết cho người xưa yêu dấu
Rưng rức buồn đọc lại thấy xa xăm
.....
sgecstasy





 
 
 
 
Mùa Hạ Đã Xa

               Có những điều ngỡ thuộc về cũ xưa
                      Mãi trở thành mảnh vụn nơi ký ức
                Ngờ đâu chiều nay gió chợt đánh thức
              Tiếng phong linh buồn khe khẽ ngân nga

                       Hạ kỷ niệm , đã lặng lẽ phôi pha
                       Khi bước chân anh in trên xứ lạ
                       Bỏ lại sau lưng cội bàng trút lá
              Phượng đỏ trời như mắt nhớ rưng rưng

                      Em bây giờ , có thể rất dửng dưng
       Chẳng còn quan tâm chuyện trời mưa nắng
              Tim chai sạn theo năm tháng cay đắng
                Nên quên rồi màu mực tím mộng mơ

                       Vậy mà đôi lúc lần giở trang thơ
                   Xoè tay em đếm  giống thời trẻ nít
             Một , hai ... Thôi , đời không là cổ tích
            Mong chi nữa chuyện người sẽ quay về

                   Hạ ngày xưa , bên nhau ước hẹn thề
                    Hạ nay như thể ...chưa hề biết quen
 

Song Nhi
 
 

                         
                        
                         
 
 
duyennam 22.04.2014 05:01:26 (permalink)
0
Ừ...xa..
Xa rồi em ơi...mùa hạ năm ấy
Thời tuổi học trò...mơ mộng trời mây
Nay....fượng đỏ, cây bàng vẫn còn đấy
Tình yêu em ...chép vào cuốn vở dày.
 
Quá khứ fượng đỏ...tay trắng trong tay
Tuổi vụng dại yêu em...quên đêm ngày
Mực tím mồng tơi....tình thơ vội nếm
Vui với tình em....đếm thời zan bay.
 
Rực rở yêu em ...đốt cháy tim anh
Vết thương xưa....nay vẫn chưa lành
Dòng yêu thương...thời loạn đã đổi nhánh
Đêm dài xứ lạnh...nhớ lắm em ơi! 
 
Bao câu hỏi cho....cứu cánh cuộc đời
Không biện minh, không thuyết trình đào xới
Hiện tại fũ fàng ngay đó đang fơi 
Thân thể nầy....đành lỡ hẹn người ơi !!!!
 
Anh s là hơi zó thoảng...làm mát thân em đêm hè nóng bỏng,
  Anh s là ánh nắng hồng....sưởi ấm thân em zá lạnh mùa đông .
Anh s là con thuyền rồng....đưa em vượt sóng.
Anh s là tảng đá to....che chở thân em bão tố ngày zông.
 
 
Duyên Nam
(Carmel April 21-2014)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2014 11:57:34 bởi duyennam >
Attached Image(s)
songnhi 25.04.2014 00:47:22 (permalink)
0
 
 
Đang hè mà ngỡ giữa Đông
Nhớ em bão nổi trong lòng đêm nay
MTQ


 
Mười Năm Anh Và Ta

 Bài thơ anh viết ta đọc vào đêm nay
Nghe rưng rức vang lên từ cung bậc
Mười năm đâu đó giữa đời tất bật
Chua xót vẫn hiện diện theo tháng ngày

Mười năm với anh . Thoáng mây bay
Mười năm với ta . Qua rồi tuổi khờ dại 
Đời bể dâu. Đời thay đổi cuồng quay
Sao niềm riêng cứ đau đáu  như nhau

Vết thương lòng của anh loang lổ máu
Nỗi oán hờn cũng xé nát tim ta
Mười năm trời làm hai kẻ lạ xa
Mười năm dài thù ghét những mùa thu

Tình mộng mị như sương khói phù du
Ta ru ngủ ta bằng chút bình yên giả tạo
Cố quên anh - người gây ra cơn bão
Cuốn trôi trong ta yêu dấu một bến bờ

Mười năm anh cô quạnh giữa bơ vơ
Ta ngần ấy lần rơi lệ trăn trở
Bùa yêu  . Anh chẳng thể nào tháo gở
Độc nhớ thương chưa bao giờ tha ta

Ta và anh đâu có gì khác lạ
Mười năm tình cũ . Ôi ! nhức nhối từng tế bào .

Song Nhi
 
 
 
Thương Hoàng 25.04.2014 03:17:56 (permalink)
0
Chào Song Nhi,
Song Nhi làm thơ ngọt ngào và da diết quá. Thương Hoàng đang tập tễnh làm thơ con cóc, xin mạn phép thả vô vườn Song Nhi một con ểnh ương, Xin thứ lỗi cho Thương Hoàng. Cám ơn Song Nhi.
 
Mười Năm Đắng Đót 
 
Mười năm thôi ... nhưng dài như thế kỷ
Mười năm buồn không chỉ riêng mình em
Mười năm qua mà ngày cũng như đêm
Anh đớn đau, giận hờn, sầu, thương xót!

Mật dấu yêu từ bao đời đắng đót
Vương lưới tình bỡi vị ngọt thơm ngon
Lúc bên nhau, cạnh vuông cũng hóa tròn
Khi chia tay, quả bồ hòn chua chát

Có bao giờ hương tình mà không ngát
Dù nửa vời khi ta lạc mất nhau
Dù vết xưa tim lạt phai úa màu
Anh vẫn yêu chỉ mình em duy nhất

Dẫu một lần sợi chỉ hồng đánh mất
Nhưng mười năm vẫn ngây ngất chưa quên
Dẫu một lần ái tình đến gọi tên
Vẫn cô miên, mịt mù trong nuối tiếc

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2014 03:24:24 bởi Thương Hoàng >
duyennam 25.04.2014 09:34:36 (permalink)
0
Thôi... 
 
Ha..ha..ha...Giả dối! Giả dối! Ôi giả dối !!!
Mười năm tình..... mười năm dài đơn côi
Không được...tim ơi....đừng...đừng nhức nhối,
nhức làm gì vì những lời chót lưỡi đầu môi.
 
Ta bảo..không! Tim ơi...sao ngươi không thôi khờ dại
Đừng nhắc nhở, đừng nhớ...mối tình sợ hãi
Thôi được...anh ...em chia tay mãi mãi,
đời còn dài ...vạn chúc em đẹp tương lai!
 
Em về với thơ.... hiện tại anh đối diện
Chôn vùi tình mình trong lãnh điện ngủ yên
Anh đã đến với em như con tim đã khiến,
lúc chia tay anh giống một người điên!
 
Bỏ quá khứ vào triền miên giấc ngủ
Em đã nghĩ tình anh yêu em ....chưa đủ,
dùng thơ để tình mình thêm phong phú.
Đâu ngờ...thơ đã làm chủ đời em !!!!!
 
....càng cố quên sao lại càng nhớ thêm....
 
Duyên Nam
(Carmel April 24-2014)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2014 09:43:54 bởi duyennam >
Attached Image(s)
songnhi 29.04.2014 01:56:38 (permalink)
0
 
 
@: Thươnghoang : Thanks đã ghé góc nhỏ này và xin chúc một ngày mới tốt lành .
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Gian Ở Trọ

Em cuộn mình trong ảo ảnh cơn mơ
Huyễn hoặc về chốn thiên đường xa ngút ngái
Tin cổ tích vẫn còn tồn tại
Dù cả cuộc đời chẳng thấy nổi một bà tiên

Em cuộn mình giữa những câu thơ cuồng điên
Lúc ngạo nghễ lúc rưng rưng nức nở
Từng sát na thương , giận , nhung nhớ
Vỡ oà theo tâm khúc ngữ ngôn

Em cuộn mình trốn vào bóng hoàng hôn
Sợ ngày nắng cháy . Sợ cả đêm trắng
Hát khúc miên du , lang thang  chiều vắng
Ao ước hóa thành mây khói phiêu linh

Em cuộn mình nơi chiếc kén cô đơn lặng thinh
Học lánh xa thế nhân nhiều điên đảo
Lấy thiền ca chống chọi lại chữ : Hão
Vậy mà chẳng hiểu được nghĩa buông bỏ lãng quên

Em cuộn mình trong thế giới không tên
Trần gian ở trọ , buồn quay quắt buồn

Song Nhi
 

 
 
songnhi 30.04.2014 14:44:38 (permalink)
0
 
 
 
 
Mùa Về

 Lạnh lùng gió 
Lạnh lùng đêm
Trăng non nửa mảnh bên thềm
Treo nghiêng
Đa đoan vay một chữ duyên
Để giờ trả lại triền miên là sầu

Giọt mùa hay những giọt châu
Giữa đêm khuya vắng canh thâu rơi nhiều
Gọi tình trong nỗi cô liêu
Trăm thương ngàn nhớ , bao chiều  lệ sa

Năm canh trăn trở mình ta
Cuối vườn một đóa quỳnh hoa lìa cành
Có không tương kiến em - anh
Khi sông Tương vẫn chòng chành sóng trôi

Mùa về ươm hạt đơn côi
Giang đầu
Giang vĩ 
Tình rồi ... cũng xa

Song Nhi
 
 
 
 
songnhi 02.05.2014 02:20:15 (permalink)
0
 
 
 
 
Trên Bến Không Chồng

 Nửa dòng lục bát nhẹ buông
 Mỏng manh tựa thể cánh chuồn trong mưa
 Một thời hò hẹn đón đưa
 Giờ đây bỗng hóa dư thừa làm sao

 Nửa vầng nguyệt khuyết
Treo cao
 Nửa rơi thăm thẳm tận vào
Hồ sâu

 Tình giờ còn lại gì đâu
 Ngoài điều cay đắng cùng câu phũ phàng
  Cũng là chung một Tương giang
 Chia chi bồi lở cho ngàn sóng xô

 Chiều nay nhà ở bên sông
 Rộn ràng pháo cưới , rượu hồng tân hôn

 Bên này sông 
Giữa hoàng hôn
 Có người trên bến không chồng
Đứng trông

 Song Nhi
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2014 02:21:46 bởi songnhi >
sgecstasy 04.05.2014 07:10:29 (permalink)
0
 



Dòng đời

Dòng đời có nhiều khi chia ngả rẽ
Dâu bể thăng trầm biết trước được đâu
Sống trăm năm, ai cũng muốn mưu cầu
Được hạnh phúc, tiền tài và danh vọng

Tôi cũng thế giống như bao người khác
Ấp ủ trong lòng lắm những ước mơ
Nhưng chợt bỗng nỗi buồn kia đối diện
Thấy mây trời bay trắng giữa câu thơ

Rừng lá rụng, cây bốn mùa thay đổi
Hoa nở rồi tàn ... cát bụi tháng năm
Cơn gió thoảng bóng thời gian qua vội
Đời sắc không trăn trở một chỗ nằm

Con suối nhỏ bỏ nguồn về với biển
Trôi giữa đời tiếng sóng vỗ mênh mông
Lời than thở mong rằng em sẽ hiểu
Đi cùng tôi qua bão tố mưa giông

sgecstasy




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2014 05:11:16 bởi sgecstasy >
duyennam 05.05.2014 00:20:52 (permalink)
0
songnhi


 

 
 
Trên Bến Không Chồng

 Nửa dòng lục bát nhẹ buông
 Mỏng manh tựa thể cánh chuồn trong mưa
 Một thời hò hẹn đón đưa
 Giờ đây bỗng hóa dư thừa làm sao

 Nửa vầng nguyệt khuyết
Treo cao
 Nửa rơi thăm thẳm tận vào
Hồ sâu

 Tình giờ còn lại gì đâu
 Ngoài điều cay đắng cùng câu phũ phàng
Cũng là chung một Tương giang
 Chia chi bồi lở cho ngàn sóng xô

 Chiều nay nhà ở bên sông
 Rộn ràng pháo cưới , rượu hồng tân hôn

 Bên này sông 
Giữa hoàng hôn
 Có người trên bến không chồng
Đứng trông

 Song Nhi
 
 
 



Hoa đồng cỏ nội  
 
Người ơi...bướm lượn vườn BÔNG
Nhụy hoa đã hết....tốn công đợi chờ
Người ta lấy vợ tĩnh bơ
Còn em thì phải lấy thơ giải sầu
 
Có ai đoán được mưa Ngâu
Có ai đoán được điểm sâu lòng người
Đừng buồn mất hết xinh TƯƠI
Đừng làm mất hết nụ CƯỜI vành môi
 
Ruộng đồng từ thuở nằm nôi
HOA ĐỒNG CỎ NỘI mơ đôi tình nồng
Bây giờ tiệc cưới pháo hồng
Em còn đứng đó ngóng trông làm gì
 
Lời anh đã nói...không ghi
Tự mình ...mình trách...trách gì dòng sông
Những lời đường mật trống không
Thơ văn hay chữ....vào lòng mấy em
 
Thơ anh có thiếu dịu êm
Lời thơ MỘC MẠC không thêm bớt vào
Đôi khi thiếu chất thanh tao
Tim anh có chất NGỌT NGÀO yêu em
 
Sẽ có công chả phụng nêm
Rồi em sẽ được ẤM ÊM đời mình
Bảo rồi...số phận phân minh
Em được người khác có dinh mời về
 
Mời về làm nghĩa PHU THÊ
Nhưng em không được chê anh cù lần.
 
....đừng buồn nữa em....
 
  
Duyên Nam
(Carmel May 4-2014)
 
Attached Image(s)
songnhi 05.05.2014 00:53:48 (permalink)
0
Thương Hoàng


Mười Năm Đắng Đót 
....
Có bao giờ hương tình mà không ngát
Dù nửa vời khi ta lạc mất nhau
...
Dẫu một lần ái tình đến gọi tên
Vẫn cô miên, mịt mù trong nuối tiếc

 
 
 
 
 
Có Một Ngày
Có một ngày , em thú nhận cùng anh
Nhớ nhung trong tim đã chìm đắm
Những yêu thương đằm thắm
Đang dần phai

Có một ngày bàn tay lạnh giữa bàn tay
Bài thơ tình nhạt mờ câu chữ
Bụi thời gian phủ quên lãng lên thi tứ
Khô cạn rồi nét mực màu xanh

Có một ngày em phải đành
Thả theo gió niềm tin , hy vọng
Cánh chim bằng say mê khung trời rộng
Em còn chờ đợi nữa mà chi

Có một ngày , em nói tiếng từ ly
Quên lãng anh như một điều xưa cũ
Bước chân mỏi mệt ,  tình giờ yên ngủ
Mộng xa xăm nên mộng mãi chẳng thành

Có một ngày em ...  thú nhận cùng anh
Tình chúng mình đã rơi vỡ tàn phai

Song Nhi
May 4-2014
 
 
 
 
 
songnhi 05.05.2014 22:27:52 (permalink)
0
 
 
sgecstasy
Dòng đời
...
Tôi cũng thế giống như bao người khác
Ấp ủ trong lòng lắm những ước mơ
Nhưng chợt bỗng nỗi buồn kia đối diện
Thấy mây trời bay trắng giữa câu thơ
...
sgecstasy




 
 
 
 
 
Người Về Hay Bóng Ta

Ta thấy người về trong đêm nay
Như sương , như khói ghé nơi này
Bụi đường viễn xứ vương vai áo
Mộng công hầu cũ theo gió bay

Ta thấy mắt người sầu dâng đầy
Tiếc nuối nhớ về thuở thơ ngây
Tháng ngày rượt đuổi chuyện được - mất
Giật mình . Ôi ! tóc trắng như mây

Ta thấy người khóc giữa cơn say
Gọi hời cố nhân . Hỡi ...có hay
Hoang ngự chén đắng mình ta cạn
Tưởng niệm cuộc tình buồn lắt lay

Ta thấy người cười trong chát chua
Thiên hạ thật - giả cứ như đùa
Tuồng đời đen trắng học chẳng thuộc
Bên lề cuộc sống làm kẻ thua

Khi mờ khi tỏ từ xa xa
Thấp thoáng nhân ảnh dáng nhạt nhòa
Giang đầu xiêm áo bay lồng lộng
Ta thấy người về .... hay bóng ta ?

Song Nhi
 
 
 

 
 
Thương Hoàng 06.05.2014 07:33:32 (permalink)
0
songnhi
 
Có Một Ngày
...........

Có một ngày , em nói tiếng từ ly
Quên lãng anh như một điều xưa cũ
Bước chân mỏi mệt ,  tình giờ yên ngủ
Mộng xa xăm nên mộng mãi chẳng thành

Có một ngày em ...  thú nhận cùng anh
Tình chúng mình đã rơi vỡ tàn phai

Song Nhi
May 4-2014

 
Dấu tình sầu lên bờ môi đắng chát
Đôi liềm trăng tan tác vỡ mùa yêu
Ngón tay gầy lúng túng với chỉ thêu 
Khiến duyên lành suốt đời không đính kết

Rặng san hô rã rời đau chờ chết
Bên thuyền tình mỏi mệt cánh buồm trơ
Tiếng gió hờn oan trách mưa hững hờ
Mang khổ đau nước tròng trành chìm đắm

Tiếc trầu cay khi tình còn chưa thắm
Ngăn cách lòng hơn vực thẳm trùng khơi
Mất niềm tin là đánh mất cả đời
Hạt nhỏ nhen thân dã tràng se cát

Nước biếc xanh trỗi đục buồn ngơ ngác
Nhánh tảo hồng khô khát đứng chơ vơ
Trên bãi hoang nẩy mầm dây nghi ngờ
Lá xanh yêu nửa vời sầu héo úa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2014 01:57:40 bởi Thương Hoàng >
songnhi 09.05.2014 00:42:45 (permalink)
0
 
 
 
 
Đi Qua Vùng Kỷ Niệm

Tháng năm hoa phượng đỏ
Đốt cháy một khoảng trời
Tiếng ve rền trong gió
Tha thiết gọi mùa ơi

Sân trường chiều im ắng
Sợi buồn nhẹ đong đưa
Thầm hỏi từng tia nắng
Đâu rồi bóng người xưa

Lưu bút nào trao vội
Giấu tình đầu tinh khôi
Lời thương chừ chưa nói
Đã nghe sầu phai phôi

Cách ngăn đại dương rộng
Mong gì gặp lại nhau
Vậy mà hoài trông ngóng
Cho trái tim nhói đau
...
Đi qua vùng kỷ niệm
Gọi thầm một cái tên
Rát bỏng những nỗi niềm
Lưng chừng giữa nhớ quên

Song Nhi
 
 
Thay đổi trang: << < 343536 > | Trang 34 của 36 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9