VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 36 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 18.07.2011 19:05:20 (permalink)
0


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/2F6AEF3C6CCD4CD3B50C5F44CA6C3B6C.jpg[/image]
                           
                              Anh đã bao giờ... sống tha hương.
                    Nhìn mây nhớ dáng mẹ yêu thương.
                       Hoài niệm ký ức thời thơ ấu,
                      Giờ cách xa rồi có vấn vương.

                          Anh đã bao giờ... thấy bơ vơ.
                      Trên phố thật đông đứng đợi chờ.
                     Trong bao sắc áo xanh, vàng , tím,
                      Nhưng chẳng có người anh ước mơ.

                         Anh đã bao giờ.... đi trong mưa.
                      Nhìn người hạnh phúc tay đón đưa.
                   Chợt nghe trong lòng sao hoang vắng,
                         Nghĩ về người cũ thuở xa xưa.

                         Anh đã bao giờ ... mộng chung đôi.

                       Chán ngán những ngày sống đơn côi.
                        Thế gian giả trá đời đen trắng,
                          Nên cũng sợ tình bạc như vôi.

                       Anh đã bao giờ.... thức giữa đêm.
                       Lặng nghe tiếng lá rớt bên thềm.
                    Đối gương thấy tóc pha sương tuyết,
                         Biết xa lắm rồi thuở ấm êm.

                                             Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:57:04 bởi songnhi >
Attached Image(s)
#46
    songnhi 09.08.2011 22:48:37 (permalink)
    0



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/4C7B09BBC2474B7BB52B2E48A77346BE.jpg[/image]

    Em biết phải làm gì đây những khi,
    Gió kỷ niệm thổi qua vùng ký ức.
    Đã bao đêm em trở mình thao thức.
    Day dứt trong lòng nổi nhớ không tên.

    Phải làm sao thì mới có thể quên.
    Khi ngày xanh úa tàn thành dĩ vảng.
    Tình phiêu lãng nên lòng người chóng chán.
    Chẳng thích buộc ràng chung thủy chữ yêu.

    Em xót thương cho mình biết bao nhiêu,
    Tình như thủy tinh mong manh dể vở.
    Không cần nữa người nhẹ tay đánh đổ,
    Thay ngôi yêu đương quên lãng dể dàng.

    Tình ngày xưa giờ tan vở hoang tàn.
    Sao em vẩn chưa quên nụ cười ấy.
    Bởi khờ dại hay yêu người quá đổi,
    Như dã tràng nông nổi lấp biển Đông.

    Hỏi thế gian có không tình tuyệt đối ,
    Hay chỉ toàn là gian dối thoáng qua.
    Môi nói yêu tim nghĩ chuyện gần xa.
    Hôm nay hứa qua ngày mai không nhớ.

    Chuyện tình xưa giờ đây đã lịm chết .
    Còn gì mà chưa quên hết ... tôi ơi ...
                   Song Nhi 

     
    http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/2011/10/quen-181051/

                  


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:57:36 bởi songnhi >
    Attached Image(s)
    #47
      songnhi 10.08.2011 21:25:50 (permalink)
      0
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/6754EA8579D54532B4CF37819B794A2C.jpg[/image]

          Chiều nay về lại quê xưa,
      Xào xạt trong gió hàng dừa đong đưa.
         Nghe nắng nhạt bóng lưa thưa,
      Nhà ai khói bếp như vừa bay lên.

         Năm tháng phiêu lãng lênh đênh,
      Bước trên đường đê chông chênh gót giày .
         Thương mẹ mong đợi bao ngày,
      Vào ra trong ngóng đêm dài nhớ con.

            Khi đi trẻ dại còn non.
      Ngày về thì nữa tuổi son cuộc đời.
            Xứ xa bon chen với người,
      Thành bại từng có , khóc cười đã qua.

           Nghĩa gì ?...vật chất phù hoa,
      Khi mà xa cách người nhà thân yêu.
          Nhìn chim xoãi cánh trong chiều,
      Ru êm trong gió cánh diều tuổi thơ.

              Con đò cắm sào mộng mơ,
      Dập dềnh cùng sóng hát lời vấn vương.
            Bao năm xa cách quê hương ,
      Nói sao hết những yêu thương ngày về.

                         Song Nhi


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:58:24 bởi songnhi >
      Attached Image(s)
      #48
        songnhi 10.08.2011 21:27:58 (permalink)
        0


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/D5F34CACCBC948CB91C60EC60ECFF4AA.jpg[/image]

               Nắng nhạt soi dòng sông quê,
           Lá vàng rơi nhẹ đường đê ban chiều,
                 Vào thu gió lướt cô liêu,
           Con đò lẻ bóng quạnh hiu bến buồn.

               Thủy triều con nước theo nguồn,
           Bọt trắng trên sóng thả buông phận mình.
              Chẳng làm sao quên được tình.
           Số mạng sao như lục bình lênh đênh.

                Trời hỡi bao giờ mới quên ,
           Bao giờ mới hết chông chênh kiếp này.
              Người giờ hạnh phúc sum vầy,
           Tôi còn chờ cái gì đây tháng ngày.

                  Men gì chỉ thấy đã say ,
           Tình gì chưa hái mà cay suốt đời.
                 Ngày chung một ánh mặt trời,
            Nhưng đêm nguyệt lạnh chơi vơi đứng chờ.

              Thu về cho cây bơ vơ,
           Bởi lá yêu gió ơ thờ làm chi.
             Người ta ôm mộng Thiên Di,
           Say mê phiêu du mấy khi quay về.

                Tôi vẩn ghi câu hẹn thề,
           Dù người quên lãng Sông Quê lâu rồi....
                             Song Nhi



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:58:53 bởi songnhi >
        Attached Image(s)
        #49
          songnhi 11.08.2011 23:31:47 (permalink)
          0

          Tình Con Gái

          Cho em làm ngọn nến trong đêm nhé.
          Đến bên anh xua bóng tối lạnh lùng.
          Đốt cháy thân dẫu tan ra tận cùng.
          Chỉ mong anh ấm lòng những đêm Đông.

          Em sẽ là cơn mưa xanh mùa Hạ
          Tí tách rơi nhanh xuống nơi anh ngồi.
          Xóa hết đi bao nhiêu giọt mồ hôi,
          Cho anh không thấy đơn côi một mình.

          Em trãi tình thành Thảo Nguyên bạt ngàn.
          Một màu xanh êm dịu tận chân trời.
          Anh hãy đến khi chán ngán chuyện đời.
          Nghe lá hát thì thầm lời dấu yêu.

          Nhưng Nến, Mưa và Thảo Nguyên bao la,
          Làm sao sánh bằng tình em thiết tha.
          Họ chẳng thể cùng anh vượt phong ba,
          Khi cách xa không hề thấy nhung nhớ.

          Em chỉ có trái tim nhỏ đang thở.
          Dấu tình yêu mênh mông đến vô bờ.
          Tại sao anh biết không ....???
          .......Vì em là con gái .
          Song Nhi


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/4F6BA58EF22843BC8F29D167425D5DA4.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #50
            thanhsingle 13.08.2011 00:53:55 (permalink)
            0

                                        Anh Đã Bao Giờ

                                    Anh đã bao giờ... sống tha hương.
                                  Nhìn mây nhớ dáng mẹ yêu thương.
                                     Hoài niệm ký ức thời thơ ấu,
                                    Giờ cách xa rồi có vấn vương.

                                        Anh đã bao giờ... thấy bơ vơ.
                                    Trên phố thật đông đứng đợi chờ.
                                   Trong bao sắc áo xanh, vàng , tím,
                                    Nhưng chẳng có người anh ước mơ.

                                       Anh đã bao giờ.... đi trong mưa.
                                    Nhìn người hạnh phúc tay đón đưa.
                                 Chợt nghe trong lòng sao hoang vắng,
                                       Nghĩ về người cũ thuở xa xưa.

                                       Anh đã bao giờ ... mộng chung đôi.

                                   Chán ngán những ngày sống đơn côi.
                                      Thế gian giả trá đời đen trắng,
                                        Nên cũng sợ tình bạc như vôi.

                                     Anh đã bao giờ.... thức giữa đêm.
                                     Lặng nghe tiếng lá rớt bên thềm.
                                  Đối gương thấy tóc pha sương tuyết,
                                       Biết xa lắm rồi thuở ấm êm.

                                                         Song Nhi




                                                           Có từng
             
                                                 Có từng đôi chút ở ở xa quê
                                             Nhìn người nhìn phố nhớ đến mê
                                              Thuở thời thơ trẻ dầy dạng nắng
                                                Nay đã qua rồi thấm thía ghê.
             
                                               Có từng đôi chút bạn với mình
                                              Ngoài đời xã hội lắm nhân sinh
                                              Bon chen rộn rã nhiều cám dỗ
                                              Những lúc cũng có ước mơ tình.
             
                                                Có từng đôi chút ướt cả lòng
                                               Chờ đón sánh đôi cả ướt mong
                                               Nghĩ đến tim đây còn nhỏ giọt
                                                Sao giờ bỏ hết giấc mơ nồng.
             
                                               Có từng mơ chút túp lều xinh
                                           Xây cho hạnh phúc của riêng mình
                                              Trãi qua gian khó tình vạn nẽo
                                               Bây giờ thôi mặc vẫn y thinh.


                                             Có từng đôi chút đếm canh thâu
                                             Lặng nghe tiếng dế gáy âu sầu
                                           Tóc nay đã điểm màu sương muối
                                         Thấm ngẫm cuộc đời một khoảng lâu.
            #51
              songnhi 14.08.2011 23:12:26 (permalink)
              0
                  


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/505AF9571D964CF9A79164F5EB98D9F5.jpg[/image]

                      Tạ tình anh đã yêu em,
                  Như ánh bình minh trong đêm mịt mù.
                      Xua tan hết những hết âm u,
                  Để cho em thấy mùa Thu không buồn.

                          Ơn anh lau giọt lệ tuôn,
                  Cho thơ em trở về nguồn như xưa.
                         Qua rồi những xót xa đưa,
                   Em không buồn nữa khi mưa trong chiều.

                           Gom hết xa cách cô liêu,
                   Em dệt thành lời dấu yêu gởi người.
                        Mong cho tình luôn thắm tươi,
                   Để em thấy mãi nụ cười môi anh.

                          Hai ta như lá với cành,
                   Đời nhiều giông bão xin anh giữ lòng.
                         Con sông Tiền Giang ngóng trông,
                   Người ở xa xứ mùa Đông quay về.

                           Tay trong tay vẹn câu thề,
                   Pháo hồng tươi thắm đường đê yên bình.
                         Ngắm nhìn nụ tình đẹp xinh, 
                   Chung mộng, trọn kiếp đôi mình có nhau.

                                              Song Nhi



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:59:42 bởi songnhi >
              Attached Image(s)
              #52
                thanhsingle 15.08.2011 00:40:56 (permalink)
                0
                                               Bạn Thơ

                                            Tình xưa gẫy đổ từ lâu,
                                    Dòng thời gian qua khối sầu đã tan.
                                            Xót người duyên phận dở dang,
                                    Gia đình hạnh phúc hoang tàn còn đâu.

                                               Phải chi cách nữa địa cầu ,
                                     Nên không nói được vài câu tương phùng.
                                               Tôi người nào xa muôn trùng,
                                     Vậy mà gặp mặt lạnh lùng bước đi.

                                               Người sợ nhân thế thị phi,
                                     Hay là giận cũ vẩn ghi đến giờ.
                                               Ngày xưa tan vở giấc mơ,
                                     Bởi câu hiếu đạo vâng lời mẹ cha.

                                                Tôi chưa một lần trách qua,
                                     Bởi biết người cũng xót xa trong lòng.
                                                 Chẳng có duyên làm vợ chồng,
                                      Ta vẩn có thể tương đồng tri âm.

                                                Ân cần đôi câu hỏi thăm,
                                      Việc gì gặp phải âm thầm ngó lơ.
                                               Chuyện xưa dĩ vảng xóa mờ,
                                      Cùng nhau ta làm bạn thơ nhé người.
                                                          Song Nhi



                                      Tâm tình bạn thơ
                 
                                             Cây tình xưa có nhiều hoa
                                      Mưa giông bảo tố thêm nhòa vết thương
                                             Vươn sầu cho thẳng đứng mau
                                      Cạnh kề bạn hữu biết bao màu hồng.
                 
                                             Đâu còn đơn bóng một mình
                                      Có dịp như thể nhận tình bạn thân
                                             Tôi đây bạn đó rất gần
                                      Chỉ cần gió nhẹ cành lần khẻ lay.
                 
                                             Bạn hữu thì sợ gì đâu
                                      Có thể đôi chút buồn lâu nhớ người
                                             Xưa thời đơn lẻ cho xinh
                                      Nay giờ có bạn thơ minh họa lòng.
                 
                                             Thơ đâu trách giận gì đâu
                                      Bởi vì tâm trạng bạn sầu buồn rơi
                                             Cái duyên thơ nặng với người
                                      Ân cần chăm chút tươi cười tri âm.
                 
                                             Bạn thơ khó gắng suốt đời
                                      Chỉ cần có dịp vài lời với thơ
                                             Đi theo nhịp sống thường ngày
                                          Bạn thơ theo bước rong dài ước mơ.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 22:09:01 bởi thanhsingle >
                #53
                  songnhi 16.08.2011 15:30:37 (permalink)
                  0




                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/6AD3B3D91B754B2CB6EE0F463E83F79C.jpg[/image]
                   
                       Gom hết sợi tơ vương .
                      Sao vuốt hoài không thẳng?
                      Mùa Thu buồn xa vắng.
                      Nhớ nắng Hạ yêu thương.

                      Hoa Ngọc Lan ngát hương.
                      Nhè nhẹ đưa trong gió.
                      Người vẩn chờ nơi đó. 
                     Hay xa rồi chốn xưa.

                     Biển còn con sóng đưa,
                     Tình em chưa phai tàn,
                     Dù lâu đài trên cát
                     Đã tan rồi từ lâu.

                     Đời ngắn dài thế nào?
                     Ai biết trước ra sao
                     Nhưng chữ sầu nhân thế.
                     Người nào tránh được đâu.

                     Đại Dương biển ngát xanh,
                     Sóng xô bờ cát trắng.
                     Nên người mãi phiêu lãng.
                     Nơi phương trời xa xăm.

                              Song Nhi


                  http://ngoisao.net/news/truyen-hay/2011/09/176222-tinh-phieu-lang/




                   
                   




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:00:20 bởi songnhi >
                  Attached Image(s)
                  #54
                    thanhsingle 16.08.2011 23:30:50 (permalink)
                    0
                                Sông Quê

                    Nắng nhạt soi dòng sông quê,
                    Lá vàng rơi nhẹ đường đê ban chiều,
                    Vào thu gió lướt cô liêu,
                    Con đò lẻ bóng quạnh hiu bến buồn.

                    Thủy triều con nước theo nguồn,
                    Bọt trắng trên sóng thả buông phận mình.
                    Chẳng làm sao quên được tình.
                    Số mạng sao như lục bình lênh đênh.

                    Trời hỡi bao giờ mới quên ,
                    Bao giờ mới hết chông chênh kiếp này.
                    Người giờ hạnh phúc sum vầy,
                    Tôi còn chờ cái gì đây tháng ngày.

                    Men gì chỉ thấy đã say ,
                    Tình gì chưa hái mà cay suốt đời.
                    Ngày chung một ánh mặt trời,
                    Nhưng đêm nguyệt lạnh chơi vơi đứng chờ.

                    Thu về cho cây bơ vơ,
                    Bởi lá yêu gió ơ thờ làm chi.
                    Người ta ôm mộng Thiên Di,
                    Say mê phiêu du mấy khi quay về.

                    Tôi vẩn ghi câu hẹn thề,
                    Dù người quên lãng Sông Quê lâu rồi....
                    Song Nhi



                                  Đây sông quê
                     
                                        Ta về ta tắm ao ta
                             Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
                                             ( Ca dao )
                     
                                  Đi xa có nhớ dòng sông
                          Quê nhà ta đó ngóng trông trưa hè
                                 Thu về lá rụng ôi nghe
                          Bạn bè xưa cũ vượt bè vui chơi.
                     
                                Trãi bao con nước lớn ròng
                          Sông quê thấm đậm tấm lòng người quê
                                Người đi sông nhớ lắm ghê
                          Gửi theo bèo nước bớt ê quặn lòng.
                     
                                Thôi theo nhịp bước thời gian
                          Sông trôi phẳng lặng cho an phận mình
                                Lục bình lặng lẽ trôi xinh
                          Cho sông nhắn gửi tâm tình người xưa.
                     
                                Tình quê thấm đượm hương nồng
                          Ngày nào có được người sông hẹn hò
                                Ngày nắng tắm với dòng sông
                          Đêm về chờ đợi ngóng trông theo dòng.
                     
                                Hè qua thu tới đông về
                          Sông tin sẽ gặp vỗ về ngày xuân
                                Tâm tình nhung nhớ bâng khuân
                          Bến sông thêm vững quấn mình đợi tin.
                     
                               Sông đây không hẹn không thề
                          Nhưng cứ mơ mộng ngày về người xưa.

                    #55
                      Đóa Hồng Tím 17.08.2011 02:40:12 (permalink)
                      0
                      cám ơn người một vần thơ
                      ghé qua thăm bạn và chờ đã lâu
                      cũng đành tạ lỗi một câu
                      vì TY ít khi vào gởi thơ

                      TY
                      Cám ơn người bạn chưa lần quen , nhưng mong sẽ gặp lại.
                      Tình thân

                      http://ngotrucdonghuongblogspot.com/
                      #56
                        songnhi 17.08.2011 22:55:46 (permalink)
                        0
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/6103B286D93A4CDEA35CB4B9DAA7B92B.JPG[/image]

                             Có những lúc bơ vơ trong tình ái
                                Dù người ấy ở ngay cạnh bên ta.
                           Tay cầm tay mà mắt người rất xa...
                               Mầm ly biệt đã đâm chồi từ đấy.

                           Có những khoảng cách chẳng thể lấp đầy.
                           Nên tình héo gầy dần theo ngày tháng. 
                            Rồi trong một lúc tim nghe chán ngán.
                               Thế là ta đi về phía không nhau.

                           Có những niềm đau lớn cùng năm tháng. 
                              Dù ta gượng cười cố gắng làm vui. 
                             Nhặt lá rơi nhìn Thu đến ngậm ngùi.
                               Thời yêu dấu đó bây giờ đã xa.

                               Có những lúc biết khi người ra đi
                                 Còn lại gì ngoài  con tim tan vở.
                            Có những đêm trắng nghe tình than thở . 
                              Mới biết mình muôn thuở vẩn còn yêu.

                            Ngày bên nhau ngọt ngào biết bao nhiêu.
                               Nay  chiều cô liêu riêng mình ta bước. 
                                 Giá như trên đời có một điều ước.
                            Cầu  xin chẳng quen biết người làm chi. 

                              Niềm vui hạnh phúc có được mấy khi.
                              Như mưa bóng mây tan nhanh theo gió. 
                                Nên muôn đời nổi đau vẩn còn đó.
                              Giữa đôi bờ chông chênh nhớ hay quên 
                                                  Song Nhi

                        http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/2011/11/nho-hay-quen-183767/
                         
                         






                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:01:04 bởi songnhi >
                        Attached Image(s)
                        #57
                          Đóa Hồng Tím 18.08.2011 03:12:46 (permalink)
                          0
                          Hi Song Nhi;
                          Đúng là duyên trời cho mình gặp nhau qua một người bạn thơ khác mà đh cũng chưa từng biết. Vậy thì mình cứ là bạn của nhau đi.
                          Cám ơn Song Nhi đã chịu khó qua nhà để lại thư, nếu không đh sẽ có lỗi không biết mà qua thăm.
                          Mến chúc SN thật vui.
                          Có dịp mình sẽ nói chuyện sau.
                          đh

                          http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/
                          #58
                            songnhi 18.08.2011 19:14:59 (permalink)
                            0
                             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/5A9B7CBB145F48FFBD3E91051D4C213E.jpg[/image]

                                     Em chẳng cần đâu anh, một bờ vai
                                    Để tựa vào khi yếu đuối và khóc
                                  Em đã trải qua biết bao khó nhọc,
                                  Vẫn tồn tại mỉm cười vào hôm nay

                                    Em cũng không cần có vòng tay
                                   Chở che mưa bão hay là chắn gió
                                   Đời phù du nay còn mai mất đó,
                                    Ai ở bên mình cả đời được đâu.

                                  Không mơ cuộc tình lãng mạn xa hoa
                                    Bởi thực tại khác xa trên phim ảnh
                                  Em đã qua tuổi tin vào viển cảnh
                                  Vịt con xấu xí hoá thành thiên nga.

                                    Em chỉ mong một bàn tay chìa ra.
                                   Nhẹ nâng khi đường đời em vấp ngã
                                      Giúp em hiểu thế nào là giả trá,
                                    Cái giá nào phải trả khi phạm sai.

                                   Vào những lúc thất bại chẳng còn ai
                                   Một người đến ngồi cạnh bên ghềnh đá
                                      An ủi rằng thành bại tựa chiếc lá
                                      Hãy đứng lên và làm lại từ đầu.

                                    Mơ có chung một chân tình dài lâu,
                                  Nắm chặt tay cùng vượt ngàn giông tố, 
                                  Không quan tâm định mệnh hay phần số
                                  Bởi đơn giản... hai ta thuộc về nhau.
                                                         Song Nhi
                            http://ngoisao.net/news/truyen-hay/2011/08/173828-dieu-don-gian/





                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:01:43 bởi songnhi >
                            Attached Image(s)
                            #59
                              Song lam 19.08.2011 01:41:38 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: songnhi

                                                              
                                                                Thu Sầu
                                                            
                                                      Sống trong cõi đời điêu linh
                                                Ai mà không ước thanh bình , tâm an.
                                                    Đâu người nào muốn thở than
                                                Chẳng ai mong gặp ly tan trong đời.

                                                     Đại dương ngàn sóng ngoài khơi
                                                Người chỉ dùm em chơi vơi ... sóng nào ?
                                                      Ai người trong dạ không nao...
                                                Tha hương đất khách hanh hao kiếp này.

                                                       Bên người chớm hạ nắng đầy,
                                                Nơi đây thu đã vui vầy mưa ngâu.
                                                       Trăm năm được bao ngày đâu.
                                                Nên nào dám nói những câu xa vời.

                                                        Hôm nay hạ nắng rạng ngời.
                                                Ngày mai ai chắc là trời không mưa.
                                                        Ve sầu rền buổi ban trưa
                                                Hát mừng chào đón hay đưa tiển người ?

                                                      Thanh xuân mắt thắm môi cười,
                                               Nhưng đâu có nghĩa không rơi giọt sầu.
                                                       Đời phù du biết từ lâu,
                                               Nhưng ai tránh khỏi một câu ...''Vui-Buồn''

                                                                 Song Nhi 




                              Em về đâu hỡi nàng xuân
                              Sao em còn đứng tần ngần mãi đây
                              Ngoài kia mưa rắc thêm dày
                              Quê hương ngàn dặm hãy quay tìm về.
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 36 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 532 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9