VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 36 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Đóa Hồng Tím 19.08.2011 22:05:26 (permalink)
0
Cám ơn SN đã cảm đề thơ đh.

BẤT CHỢT

mộng của em đâu , trở về chưa
đêm thu thủ thỉ giấc mơ đùa
dư âm tiếng vỗ chim hoàng hạc
lộng gió trời vươn cánh lãng du

TY
Gửi SN vài hàng bất chợt đến !

#61
    songnhi 20.08.2011 23:21:31 (permalink)
    0
    Thơ ở topic khác gom về:
     
             1- Duyên

         Ruộng ai thì nấy đấp bờ,
    Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công.*
    Người ơi , người có biết không ?
    Tìm đâu duyên giữa mênh mông cuộc đời.

    Trong mơ ngọt ngào lời thơ,
    Tỉnh ra mới thấy ơ hờ thế nhân.
    Cười xinh ngàn nụ người trao,
    Cũng không xóa nổi lần đau phụ tình.

    Làm sao phân được bóng hình ,
    Ai người sẽ có duyên tình cùng ta.
    Dòng đời nhiều lắm phong ba,
    Mấy ai giữ được thiết tha ban đầu.

    Hay là rơi vào cõi sầu,
    Tiếc tình chân thật bao lâu trao người.
    Ông Tơ Bà Nguyệt trên trời.
    Xe nhầm chỉ hồng cũng thời nhiều khi.

    Đợi chờ nào có được chi,
    Ra đi người chẳng câu gì nhắn nhau.
    Để duyên bẽ bàng làm sao,
    Tình tan mộng vở dạ nao nao buồn.

    Thôi đành phận mõng cánh chuồn,
    Suối mơ giờ đã cạn nguồn duyên tơ.

    Song Nhi

     
            2-Cô Quạnh

       Tình đến tình đi không một lời.
    Than trách được chi hỡi người ơi.
    Hôm nay tương phùng mai xa cách,
    Biết nói gì hơn một chữ :''Đời''

    Tình trong cô quạnh chẳng còn xanh.
    Như chiếc lá úa sắp xa cành.
    Khẽ xoay thân mình theo cánh gió,
    Về làm cát bụi nhẹ mong manh.

    Vui -Buồn cũng chẳng được gì đâu?
    Đêm nghe côn trùng trỗi cung sầu.
    Tình xưa mờ nhạt thời qúa khứ,
    Cớ gì tiếc nuối bao canh thâu?

    Mùa này đâu có mưa bóng mây?
    Mà sao kỷ niệm cứ dâng đầy.
    Người đã quên lãng vui tình mới,
    Ta vẩn chờ ai chốn nơi đây.

    Nước xuôi theo dòng chảy qua cầu.
    Trăng khuya mờ nhạt lặn từ lâu.
    Thẩn thơ, thơ thẩn gom niềm nhớ,
    Dấu nổi cô quạnh trong mắt sâu.

                   Song Nhi

         
            3-Hỏi Tình

        Hỏi khắp trong cõi thế nhân,
    Ai người hiểu thấu nhân gian chữ tình.
    Tựa đêm tối hay bình minh,
    Ở xa hay như bóng hình kế bên.

    Cõi tạm kiếp người lênh đênh,
    Ai chưa từng lúc chông chênh trong đời.
    Tựa thời thơ ấu ngây thơ,
    Xây lâu đài cát bên bờ Đại Dương.

    Ước mong hạnh phúc yêu thương,
    Cũng là giấc mộng bình thường mà thôi.
    Chẳng ai muốn sống đơn côi,
    Nhưng liệu mấy ai trọn đôi suốt đời.

    Sống chung dưới một bầu trời,
    Mênh mông biển người ai thời tri âm.
    Ai còn giữ được chữ Tâm
    Giữa dòng lốc xoáy thăng trầm trắng đen.

    Sóng đời đưa ta xuống lên,
    Nổi trôi bao lượt sang hèn nhiều khi.
    Tình có hay không được gì,
    Trở về cát bụi rồi thì cũng quên.
    Song Nhi

              4-Tình Lỡ

           Ngày mai Tôi- Người chia đôi,
    Tình người , tôi trả , đơn côi nhận về.
    Đã tan một ánh trăng thề,
    Lời yêu theo gió trên đê ngày nào.

    Chia tay lòng ai chẳng đau
    Có duyên không nợ , làm sao bây giờ?
    Tôi vô tâm người ơ hờ,
    Nên xưa nồng thắm bây giờ phôi pha.

    Thôi thì tình lỡ cách xa
    Dù oán trách hay thiết tha được gì?
    Hương yêu tàn úa còn chi,
    Bay theo cánh gió ra đi lâu rồi.

    Đôi lời phân rõ khúc nôi,
    Chút tình ngày ấy thả trôi theo dòng.
    Hoà ra biển lớn mênh mông,
    Dù cho tiếc nuối ngóng trông cũng thừa.

    Ngoài kia trời nắng ban trưa,
    Mà ngở giống tố đâu vừa kéo sang.
    Ngày mai rời bến sang ngang,
    Tôi-Người ta hóa lỡ làng từ đây.
    Song Nhi


            5-Võng Tình

        Võng tình chao nghiêng ru người
    Cho em kiếp này khóc cười nhân duyên.
    Trót sinh kiếp số truân chuyên,
    Vụng tu nên khiến thuyền quyên ba đào.

    Cánh võng người đưa ngày nào
    Cho em mơ được có nhau trong đời.
    Tỉnh ra mình em chơi vơi,
    Bởi người ta đã quên lời thề xưa.

    Mắt buồn dõi theo giọt mưa,
    Xót xa ngày cũ vẩn chưa phai tàn.
    Em - Người giờ tình lỡ làng
    Trăm năm đã hóa bẽ bàng còn đâu.

    Người đi không nói một câu
    Em oằn vai gánh nổi sầu tháng năm.
    Hạnh phúc giờ thành xa xăm,
    Mỗi lần nhớ lại hồn thăm thẳm buồn.

    Nhớ ai cho mắt lệ tuôn,
    Niềm đau chôn dấu cạn nguồn yêu thương.
    Tan rồi một giấc mộng thường,
    Đời hai lối mộng đôi đường cách xa.

    Võng tình ngày trước thiết tha,
    Nay một mình đưa xót xa ngậm ngùi.
    Song Nhi




    6-Kiếp Cô Liêu

    Em mang nổi buồn ở trong tim.
    Bao năm cố chấp mãi đi tìm.
    Hỏi khắp thế nhân lòng chung thủy,
    Người ở nơi nào vẩn lặng im.

    Em thấy hư ảo quá ngày mai.
    Bon chen giành giật ở ngày nay.
    Trọng nghĩa , chung tình trong giấc mộng,
    Tỉnh giấc mới thấy đời đắng cay.

    Em biết người trách em thờ ơ.
    Nhìn dòng đời trôi trong hững hờ.
    Người ơi!mong manh phận cát bụi,
    Được gì mà phải mộng với mơ ?

    Em có bài thơ viết giữa đêm.
    Lạc vần lỗi chữ chẵng ai xem.
    Ghi bao ký ức thời thơ ấu,
    Một thuở êm đềm tuổi thơ em.

    Em thường một mình trong nắng chiều.
    Nhìn cây trút lá nghĩ bao điều ...
    Em đã hiểu rồi từ lâu lắm,
    Trời dành phần em kiếp cô liêu.

    Song Nhi












    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2012 14:54:25 bởi songnhi >
    #62
      songnhi 20.08.2011 23:30:53 (permalink)
      0
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/42B739F6D6E14320848CA4222A13EB62.jpg[/image]

                Về đi anh... chị đang đợi anh đấy
          Nơi ấy mới thực sự nhà của anh
              Chốn này chỉ là sân ga nhỏ nhoi
          Anh ghé chân những khi đời mõi mệt.

               Chuyện của mình đến đây thì chấm hết
               Cái kết buồn như một lẽ tất nhiên
            Em - kẻ thứ ba, đi trộm nhân duyên
           Mơ cái đã thuộc về quyền người khác.

           Niềm vui vay mượn chỉ trong chốc lát
             Được trả bằng lệ đắng chát bờ môi
               Đâu biết anh là người đã trọn đôi
             Nên nông nổi lao vào tìm đau khổ.

            Anh hãy về ngồi đúng chỗ chiếc ghế
            Nơi phòng khách mỗi tối dạy con thơ
             Đừng bận tâm ai người đang bơ vơ
              Ai vẫn sống hay là đang tồn tại.

             Nếu trên đường gặp nhau anh chớ ngại
             Cứ vô tình xoay mặt bước qua nhanh
              Đừng trao một tia nhìn dù mong manh
              Giữ khoảng cách như chưa từng quen biết.

                Có gì đâu mà anh phải nuối tiếc
                 Em chỉ là con gió lạ thoáng qua...
                                    Song Nhi

      http://ngoisao.net/news/truyen-hay/2011/08/174811-nguoi-thu-ba/


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:05:26 bởi songnhi >
      Attached Image(s)
      #63
        thanhsingle 21.08.2011 01:30:15 (permalink)
        0
             Về Quê Xưa

        Chiều nay về lại quê xưa,
        Xào xạt trong gió hàng dừa đong đưa.
        Nghe nắng nhạt bóng lưa thưa,
        Nhà ai khói bếp như vừa bay lên.

        Năm tháng phiêu lãng lênh đênh,
        Bước trên đường đê chông chênh gót giày .
        Thương mẹ mong đợi bao ngày,
        Vào ra trong ngóng đêm dài nhớ con.

        Khi đi trẻ dại còn non.
        Ngày về thì nữa tuổi son cuộc đời.
        Xứ xa bon chen với người,
        Thành bại từng có , khóc cười đã qua.

        Nghĩa gì ?...vật chất phù hoa,
        Khi mà xa cách người nhà thân yêu.
        Nhìn chim xoãi cánh trong chiều,
        Ru êm trong gió cánh diều tuổi thơ.

        Con đò cắm sào mộng mơ,
        Dập dềnh cùng sóng hát lời vấn vương.
        Bao năm xa cách quê hương ,
        Nói sao hết những yêu thương ngày về.

        Song Nhi



                Thăm quê


             Đi xa mới nhớ quê nhà
        Có về thấm thía quê ta ngọt ngào
             Hàng dừa rồi dãy phi lao
        Tuổi thơ thức dậy hồi nào không hay.
         
             Bao nhiêu năm tháng xa quê
        Thêm nặng nghĩa tình về chốn quê hương
             Mẹ hiền thương mến siết bao
        Con về thăm mẹ mẹ nao tủi buồn.
         
             Lúc đi chưa biết bao điều
        Lúc về đã có ít nhiều phiêu lưu
             Viễn xứ đất khách quê người
        Biết bao bài học khóc cười tấm thân.
         
             Vì tình vì nghĩa bôn ba
        Thân thương vẫn mãi người nhà dấu yêu
             Hàng cây ruộng lúa phì nhiêu
        Ru lòng thêm ấm bao điều nhớ thương.
         
             Dòng sông bến nước con đò
        Như đang dịu bớt âu lo người về
             Quê mình đã đến rồi đây
        Yêu thương tràn ngập lấp đầy người thăm.

        #64
          Song lam 22.08.2011 00:04:15 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: songnhi

          quote:

          Trích đoạn: Song lam

          Điều biết trước
           
          Nhẹ nhàng như chiếc lá rơi
          Em đi ra khỏi cuộc đời của ta
          Tưởng rằng ngày đó còn xa
          Không ngờ ngày đó lại là hôm nay
          Ừ thì hai đứa chia tay
          Ừ thì cứ để em vay một lời
          (Cái hôm sao sáng đầy trời
          Gió nghe em nhận một lời yêu ta)
          Bây giờ tình đã cách xa
          Em còn  giữ lại hay là trả tôi?


                      Tình Lỡ

                 Ngày mai Tôi- Người chia đôi,
          Tình người , tôi trả , đơn côi nhận về.
              Đã tan một ánh trăng thề,
          Lời yêu theo gió trên đê ngày nào.

              Chia tay lòng ai chẳng đau
          Có duyên không nợ , làm sao bây giờ?
               Tôi vô tâm người ơ hờ,
          Nên xưa nồng thắm bây giờ phôi pha.
            
             Thôi thì tình lỡ cách xa
          Dù oán trách hay thiết tha được gì?
            Hương yêu tàn úa còn chi,
          Bay theo cánh gió ra đi lâu rồi.

             Đôi lời phân rõ khúc nôi,
          Chút tình ngày ấy thả trôi theo dòng.
            Hoà ra biển lớn mênh mông,
          Dù cho tiếc nuối ngóng trông cũng thừa.

          Ngoài kia trời nắng ban trưa,
          Mà ngở giống tố đâu vừa kéo sang.
          Ngày mai rời bến sang ngang,
          Tôi-Người ta hóa lỡ làng từ đây.
                   Song Nhi

           
          P/s: Thanks Song Lam đã ghé qua nhà Sn và để thơ.Chúc sáng tác điều tay.





          PHÂN VÂN

          Hoá ra thế, cuối cùng cũng nhận
          Sự vô tâm tàn nhẫn ở người
          Để ta khờ âm thầm chờ đợi
          Một bóng hình miều mĩ xinh tươi

          Giờ người trả - Trả gì cơ chứ?
          Tiền ngày xưa giá khác bây giờ
          Sao có thể má kề, môi ấm
          Bao mặn nồng người bắt làm ngơ

          Ta đâu phải tâm hồn sắt, gỗ
          Tình đầu đời trao hết còn đâu
          Bắt đền ai bây giờ cơ chứ???
          Đúng là đời bể cả, nương dâu

          Yên lòng đi mai về bên ấy
          Coi như xong một khúc nợ trần
          Thương cho người gánh thêm nợ mới
          Ta đau buồn trong nỗi phân vân.


          Cám ơn bạn!  mình viết trêu một chút nhé! Đừng cười!

          < Sửa đổi bởi: Song lam -- 21.8.2011 22:59:37 >
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 00:06:22 bởi Song lam >
          #65
            songnhi 23.08.2011 01:10:07 (permalink)
            0


                                 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/0C6EC31F0A7345309EF2198A6341BB5A.jpg[/image]

                                    Sáng nay người trả bài thơ
                              Gặp em xoay mặt hững hờ làm sao.
                                 Lời người thốt nghe mà đau:
                               ''Từ đây ta chẳng quen nhau làm gì''.

                                   Em đã có lổi lầm chi ?
                              Vì đâu lại muốn chia ly đôi đường.
                                   Lẽ nào hết rồi yêu thương,
                              Tình mình bao năm chỉ nhường ấy thôi?

                                   Đâu lời ước hẹn nên đôi,
                              Giờ biết câu nói nước trôi qua cầu.
                                  Em nào phải đá sỏi đâu?
                              Mà kêu :''Em đừng buồn đau ... làm gì?''

                                   Nếu người đã muốn ra đi .
                              Thì người cứ bước cần chi lời thừa
                                    Những câu nhung nhớ ngày xưa,
                              Hóa ra dùng để đẩy đưa qua ngày.

                                    Bụi đâu mà cứ bay bay,
                              Sa vào mắt để nghe cay thế này.
                                   Nếu ý người quyết như vầy,
                              Đành thôi chấp nhận từ đây ....đôi đường.

                                                     Song Nhi



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:06:52 bởi songnhi >
            Attached Image(s)
            #66
              songnhi 23.08.2011 01:12:19 (permalink)
              0
                             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/86CDD5F69BDB415FBC11F45F8108A433.jpg[/image]

                              Thì thôi mơ để mà mơ,
                         Làm gì trọn được tình thơ mong chờ. 
                              Oằn vai gánh nổi thờ ơ,
                         Đổ ra biển lớn hững hờ ... người trao.

                              Nợ nần ở một cõi nào,
                        Kiếp này yêu để hanh hao u buồn.
                            Tình như sóng chẳng về nguồn,
                        Lang thang biển lớn bão cuồng đại dương. 

                             Người lạnh nhạt mình vấn vương, 
                       Anh quên ,em nhớ yêu thương trong lòng.
                             Duyên nợ bọt bèo long đong, 
                       Như cánh lục bình theo dòng lênh đênh.

                            Cõi yêu lạc lõng chênh vênh, 
                       Bước cao , bước thấp cho mênh mông tình.
                             Giá trời đừng có bình minh,
                        Cho em giữ mãi bóng hình đã xa.

                              Làm sao hái ánh trăng ngà, 
                      Cho anh quay lại thiết tha một lần.
                            Vai người ,ai kia tựa đầu, 
                     Em nghe gẫy một nhịp cầu trong tim...
                         
                                          Song Nhi


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:16:08 bởi songnhi >
              Attached Image(s)
              #67
                songnhi 23.08.2011 23:49:37 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/9A269ED5331149668AAF90EF20C84237.jpg[/image]

                     Thu đã về rồi biết không anh?
                    Em thấy lá vàng rời xa cành.
                    Nương trong cánh gió giọt nhè nhẹ.
                    Mưa Ngâu ướt đẫm Thu mong manh.

                    Mình xa cách nhau đã bao năm.
                    Em nhìn chiều Thu mắt đăm đăm.
                    Thầm hỏi người nơi phương xa ấy.
                    Sao chẳng một lần trở về thăm. 

                     Cớ ngở là đã quên được nhau.
                    Thu về làm chi cho dạ nao.
                    Kỷ niệm ngủ yên vùng ký ức,
                    Chợt bừng tỉnh thức nhói lòng đau. 

                    Tưởng rằng tim hóa đá từ lâu.
                    Đêm Thu thức giấc sầu lại sầu.
                    Lạc trong hoang vắng mênh mông nhớ, 
                    Lá rơi như lệ những canh thâu.

                    Làm sao có được Ô Thước Cầu.
                    Để xóa Đại Dương cách hai đầu.
                    Thu đến , thu đi , thu lại đến,
                    Mà người vẩn mãi ở nơi đâu.
                                      Song Nhi




                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:19:09 bởi songnhi >
                Attached Image(s)
                #68
                  songnhi 25.08.2011 01:27:11 (permalink)
                  0


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/5FCACE91EE01482FA4BBE839D1F5D42D.JPG[/image]

                          Đứng trước biển mênh mông
                         Trãi lòng ra đón gió. 
                         Giữa muôn trùng sóng vổ.
                         Thấy như hồn bay xa.

                         Biển muôn đời thiết tha.
                         Cùng thùy dương tình tự
                         Chợt một thoáng tư lự
                         Sao mình hoài cô đơn.

                         Đổ sầu ra biển lớn,
                        Theo con nước về nguồn.
                        Gởi luôn cả nổi buồn , 
                        Vào lòng Đại Dương xanh.

                       Những buổi chiều nhớ anh.
                       Em tìm về với biển.
                       Đôi khi thấy muộn phiền,
                       Biển hát lời ủi an.

                      Tự hỏi lòng miên man
                      Bao giờ hết xa vắng.
                      Mơ ngày biển đầy nắng,
                      Anh trở về bên em...

                                  Song Nhi


                  http://ngoisao.net/news/truyen-hay/2011/08/175404-bien-nang/





                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:19:55 bởi songnhi >
                  Attached Image(s)
                  #69
                    songnhi 26.08.2011 22:26:06 (permalink)
                    0
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/7D5900E413CB4FC2BB8AC75E2B9723A8.JPG[/image]
                       Tự nhiên  lại nhớ người dưng,
                    Dù đã dặn lòng chớ đừng nghĩ chi.
                         Gặp nhau trên Net mấy khi,
                    Làm sao biết được những gì người ơi. 
                        
                            Bao lần tim thấy chơi vơi,
                    Thẩn thờ nhiều bận vào ra Web buồn.
                        Đôi lúc nhìn giọt mưa tuôn,
                    Thầm hỏi  nơi xa người buồn hay không ?

                         Sáng chiều lòng cứ ngóng trông,
                    Chỉ là cái Nick sao mong với chờ.
                          Thấy thì giả bộ thờ ơ,
                    Không gặp hồn nghe bơ vơ u sầu.

                          Mà nào đã có  gì đâu?
                    Bài thơ đối họa vài câu bông đùa.
                        Hay chỉ những chuyện nắng mưa.
                    Thỉnh thoảng tâm sự nhưng chưa nói gì? 

                            Đại Dương cách trở đường đi,
                    Nơi em đêm tối người thì  bình minh.
                          Nhiều lần em tự hỏi mình,
                    Lẽ nào sa vào chữ Tình ...tương tư.
                                     Song Nhi





                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:20:25 bởi songnhi >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      songnhi 26.08.2011 23:00:06 (permalink)
                      0
                       
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/3F278222D83B4A4E92AD2A89C7980412.jpg[/image]

                          Em biết tình mình thật mong manh.
                              Bao năm dệt mộng vẩn chưa thành.
                               Xa cách hai phương trời biền biệt,
                            Thêm một Đại Dương thẫm màu xanh.

                             Em biết nhiều lúc trong tim anh.
                          Muốn chia tay em , dạ  không đành.
                             Xứ lạ mưu  sinh lắm  cay đắng,
                          Bao lần anh thức suốt năm canh.

                          Em biết thời gian luôn trôi nhanh.
                               Lá xanh mới đó đã xa cành.
                            Làm gì có chuyện bền vững mãi ,
                          Bầu trời  mấy khi được thiên thanh. 

                               Em chẳng dám mơ ước gì đâu.
                            Cũng  không bắt anh phải giữ câu :
                           ''Hẹn em khi mùa sang Đông đấy,
                           Anh về cùng người tính  trầu cau''.

                           Nơi  đây em cầu mong từng đêm.
                            Sao cho chân cứng với đá mềm.
                          Để anh vơi nhẹ gánh cuộc  sống,
                            Đời ít nhọc nhằn nhiều ấm êm.
                                         Song  Nhi



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:20:58 bởi songnhi >
                      Attached Image(s)
                      #71
                        songnhi 28.08.2011 00:40:09 (permalink)
                        0

                                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/7E6CC4922F904D06B4A88E9BA7EA526A.jpg[/image]

                             Trăng non một mãnh chân mây,
                        Sương khuya giá lạnh , hao gầy quỳnh hương.
                           Trở giấc nhung nhớ người thương,
                        Đơn phương tình ấy vấn vương ,̣được gì ?

                           Khi yêu nào tính toan chi,
                        Làm sao ngờ trước chia ly đôi bờ.
                        Tặng người một mối tình thơ,
                        Quay lưng người bước hững hờ , lòng đau.

                            Biết mình là kẻ đến sau,
                        Chậm chân lở chuyến dạ nao nao buồn.
                            Mưa hay là lệ rơi tuôn,
                        Đớn đau như nước về nguồn khơi xa.

                            Lìa cành một nụ tình hoa,
                        Cô đơn trong gió phôi pha héo tàn
                        Anh giờ mộng thắm huy hoàng ,
                        Nào có nhớ kẻ lỡ làng như em.

                           Âm thầm nhặt lá bên thềm,
                        Gom yêu thương đốt trong đêm sưởi lòng.
                        Đơn Phương tình thành long đong,
                        Dấu yêu đành thả.... theo dòng nước trôi.
                                          Song Nhi


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:21:27 bởi songnhi >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          songnhi 30.08.2011 01:04:02 (permalink)
                          0
                           
                                                 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/C08594807D8D4EF9A8301A015DF6C47D.jpg[/image] 

                             Trăng khuya đã lặng từ lâu
                          Gió đêm than thở đôi câu ru hời.
                               Còn gì mà chờ tôi ơi,
                          Thuyền giờ tách bến ra khơi lâu rồi. 

                              Người trọn mộng đẹp chung đôi,
                          Em sầu lẻ bóng đơn côi tháng ngày.
                              Chén tình lắm đắng nhiều cay,
                          Cõi yêu đơn lẻ mình say thăng trầm. 

                                Nặng lòng một mối tình câm,
                          Ngày qua tháng lại âm thầm đớn đau.
                               Chậm bước thành kẻ đến sau,
                          Nhìn người hạnh phúc làm sao ngỏ lời. 

                                Sống trong dằn vặt chơi vơi,
                          Đã mắc tội gì vướng đời trái ngang. 
                                Bao năm khối tình chẳng tan,
                          Vẩn giữ trong tim tro tàn chưa phai. 

                                  Nhìn người yêu dấu, đắm say
                          Em dù tim nhói mắt cay ... được gì?
                                   Gạt lệ cất bước ra đi
                          Từ đây xa mãi không khi , nào về. 
                                           Song Nhi



                           


                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:22:11 bởi songnhi >
                          Attached Image(s)
                          #73
                            songnhi 31.08.2011 00:52:03 (permalink)
                            0
                                Tiền Giang Quê Em

                                   
                                    Mời anh về thăm quê em,
                            Có cầu Mỹ Thuận êm đềm nghiêng soi.
                                 Mênh mông sóng nước nhẹ trôi,
                            Tìm về bến vắng chung đôi bóng hình.
                                      Tiền Giang quê em đẹp xinh,Châu Thành nắng sớm bình minh thắm màu.        Thành phố Mỹ Tho  đón chào,Rẽ phải Trung Lương cùng nhau ta về.          Vườn rau  Tân Hiệp  cận kề,Ngút ngàn tầm mắt chiều quê yên lành .           Cai Lậy bầu trời thiên thanh ,Trường Đốc Binh Kiều , ngày xanh học trò.           Cái Bè chợ nổi con đò,̣Đẩy đưa theo gió câu hò nhớ thương.          Hoà Khánh , An Hữu  vấn vương,Vườn trái cây vẩn tỏa hương đậm đà.           Chiều buông khói tỏa mái nhà,Quê nghèo giản dị nhưng mà tình thân.         Chân thành em mời ân cần,Tiền Giang anh hãy một lần ghé qua ...             Song Nhi P/s:Kỷ Niệm chuyến về thăm Việt Nam 

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/86CCB94D3F2D4C959E3EA8324832F18C.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #74
                              songnhi 02.09.2011 14:20:59 (permalink)
                              0

                                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/E5C4B9BAC3874E62A7B2D0D4DD66C9BF.jpg[/image]

                                  Lệ rơi theo bước chân đi.
                              Tình vở em có vui gì đâu anh?
                                Ngước mặt thầm hỏi cao xanh ,
                              Đã mang tội gì trời đành rẽ duyên.

                              Chẳng thương xót phận thuyền quyên
                              Xui chi giông bão cho thuyền tình tan.
                                 Em nào có bước sang ngang,
                              Xa cách tình hóa dở dang đôi mình.

                              Người trách em đành lặng thinh
                              Nói gì đây nữa khi tình đã xa.
                              Chim sáo sổ lồng bay ra,
                              Lạc đường quên lối phong ba biển đời.

                                 Bao lần lạc lõng chơi vơi,
                              Muốn quay trở lại của thời xa xưa.
                                 Tim người em giờ dư thừa ,
                              Nhật ký sang trang gió mưa phai tàn.

                                  Vui gì khi tình ly tan,
                              Nói chi câu chúc trái ngang lòng buồn
                                Suối yêu giờ chắc cạn nguồn,
                              Người đâu xót khi lệ buồn em rơi.

                                Mây đen giăng kín bầu trời.
                              Thuyền nào lướt sóng ra khơi hỡi người.
                                 Bao năm sống không nụ cười.
                              Héo úa một đóa hoa tươi lâu rồi.

                              Người về gác vắng đơn côi,
                              Em nơi phòng vắng lẻ đôi tháng ngày.
                              Nhiều lần vùi trong men cay,
                              Mơ về kỷ niệm đọa đày tim em.

                                Mong tiếng bước chân ngoài thềm,
                              Nhưng mà chỉ thấy tuyết đêm lạnh lùng.
                                  Kiếp này chẳng mong đi cùng
                              Làm gì có chuyện trùng phùng người ơi.

                                Mình đã ngăn cách lối đời.
                              Tình giờ như lá rớt rơi đêm buồn.
                                             Song Nhi



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:22:46 bởi songnhi >
                              Attached Image(s)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 36 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 532 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9