VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 36 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 03.09.2011 16:03:21 (permalink)
0
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/7CCD0F9D9776407BA6FC0550EAB2083A.jpg[/image]
 
Anh nói vì em  thích Hồng Vàng.
Nên khiến tình mình phải dở dang.
Có thật hay không chuyện duyên số.
Vận mệnh thế nào thì ly tan.


  Hay là do người tính thấp -cao.
Nhanh chóng quên hết tình đã trao.
Đam mê hoa tươi nhiều sắc thắm,
Say đắm ngọc ngà với trăng sao.


  Hãy cứ tặng em nụ Hồng Vàng.
Hoa nào tươi mãi cùng thời gian.
Mấy ai có được tình bền vững,
Lâu đài trên cát rồi cũng tan.


  Em chẳng tin đâu chuyện Hồng Vàng,
Tượng trưng chia biệt với sang ngang.
Chỉ có lòng người nhiều thay đổi,
Như hoa sớm nở tối phai tàn .


  Thôi nếu mà anh đã muốn đi.
Em đây cũng không giữ làm gì.
Chúc anh vui với đường anh chọn ,
Chẳng cần thương xót em mà chi.


  Hồng Vàng chớm nở buổi sáng nay.
Dịu dàng trong gió dáng mê say.
Giọt sương hay lệ hoa tuôn chảy,
Nhớ người dĩ vảng nên mắt cay.


           Song Nhi
P/s: Hoa Hồng Vàng tượng trưng cho chia xa hay phản bội

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:24:17 bởi songnhi >
Attached Image(s)
#76
    songnhi 04.09.2011 21:20:07 (permalink)
    0


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/FCBDD5EEE228469395221435AA14F82D.jpg[/image]

          Xin cho em mượn bờ vai 
    Để em được khóc quên ngày đắng cay. 
        Vay người thêm một vòng tay,
    Xóa hết nhung nhớ ngày dài không anh.

          Giận hờn non trẻ quên  nhanh,
    Tình từ héo úa chuyển xanh thắm màu.
           Cho một lần được có nhau,
    Trong tim chẳng còn nổi đau u sầu.


      Chung tay gầy dựng tình đầu,
    Mắt trong mắt nối lại câu ân tình.
        Rạng ngời như ánh bình minh,
    Qua bao giông tố tình mình thêm tươi.


         Ngoan giấc trong tiếng ru hời,
    Chẳng bao giờ tắt nụ cười trên môi.
       Không còn khoảng cách xa xôi,
    Tháng ngày cô đơn lặng trôi nhẹ nhàng.


            Tình như suối cả  trên ngàn,
     Vổ về thương nhớ như hàng thùy dương.
          Bên nhau một giấc mộng thường ,
    Trọn đời suốt kiếp,yêu đương không rời.


                          Song Nhi


      





    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:25:26 bởi songnhi >
    Attached Image(s)
    #77
      songnhi 05.09.2011 23:53:23 (permalink)
      0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/8C520F8B0F014576B42F9C6892BE2B6F.jpg[/image]

           Trăng khuyết lẻ bóng trên cây,
      Thinh không một tiếng nhạn gầy kêu sương.
          Đêm buồn dổ giấc chẳng yên,
      Chắp nhặt tơ đứt nhớ duyên lở làng.

           Thôi đành số kiếp dã tràng ,
      Cố sức thì cũng hoang tàn thế thôi.
            Sao trời vừa mới đổi ngôi,
      Trần thế có người thay tôi , đổi tình.

            Bao năm chung một bóng hình,
      Bỗng cơn gió lạ thình lình thổi qua.
            Canh khuya quỳnh hoa thiết tha,
      Bình minh vừa đến xót xa lìa cành.

             Mấy ai giữ được tình xanh,
      Lá nào ở mãi cùng cành được đâu.
          Tim người nhiều ngả thẳm sâu,
      Bước vào chẳng thể quay đầu trở ra.
       
             Biển đời gió bão phong ba
      Lâu ngày tình cũng thành ra nhạt nhoà.
            Anh giờ bên cạnh người ta.
      Em bơ vơ lạc thiên hà giá... giá băng.
                               Song Nhi

      http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/2011/09/thien-ha-gia-bang-176850/
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:26:07 bởi songnhi >
      Attached Image(s)
      #78
        songnhi 06.09.2011 22:32:16 (permalink)
        0
          
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/83CFBD60D8AB4BE0AA8A66957E4E20E7.jpg[/image]

            Đêm khuya trở giấc mộng thường,
        Nằm nghe tiếng gió canh trường thở than.
           Nhớ nhung một cõi hồng hoang,
        Dù tình nay đã hoang tàn .. từ lâu.

              Vì đâu sầu tiếp nói sầu,
        Nát lòng khi nghe một câu đoạn tình.
             Làm sao xóa được bóng hình,
        Làm sao bắt được tim mình đừng thương ̣

            Vẩn còn đó một con đường,
        Vẩn còn kia một khu vườn ngày xưa.
           Đi qua bao nhiêu nắng mưa,
        Người dù xa vắng tình chưa nhạt nhòa.

           Sang ngang chìm đắm con đò,
        Trăm năm không dám mơ dò lòng sông.
            Mùa này giữa Hạ trời trong,
        Mà sao nghe như trong lòng giá băng.

             Từ khi chia tay đôi đàng,
        Bao đêm tỉnh giấc bàng hoàng , người ơi.
            Khép mi cõi mộng chơi vơi,
        Tỉnh giấc thấy cả một trời .... cô đơn.
                    Song Nhi

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:26:39 bởi songnhi >
        Attached Image(s)
        #79
          songnhi 08.09.2011 01:43:20 (permalink)
          0
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/8312FB5DF6B54713A84E2B52B7D8DF18.jpg[/image]

                Tình cờ trên chuyến đò chiều
          Cho tôi gặp lại người yêu thuở nào.
               Nhẹ nhàng người cất lời chào,
          Làm tim gợn sóng xôn xao u sầu.

               Người chẳng thể biết được đâu,
          Yêu người tôi có từ lâu trong lòng .
              Từ ngày thuyền chưa sang sông.
          Tương tư tôi đã thầm mong ngóng chờ.

              Người không hiểu nên thờ ơ,
          Hoặc có biết nhưng giả vờ không hay.
              Đơn phương tình lắm đọa đày,
          Làm thân con gái sao đây ngỏ lời.

              Một sáng mây xanh đẹp trời,
          Trầu cau người đi dạm lời kết đôi.
              Tôi nghe vở nát tim côi,
          Gắng gượng cố chúc đẹp đôi mộng thường.

               Dặn lòng đừng có tơ vương,
          Tôi -Người hai ngã con đường cách xa.
              Chiều nay trời đổ phong ba,
          Cho tôi gặp lại người ta làm gì ?

             Đò chiều chung chuyến cùng đi,
          Đò tình trọn kiếp chẳng khi nào cùng .
                              Song Nhi

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:27:10 bởi songnhi >
          Attached Image(s)
          #80
            songnhi 09.09.2011 00:19:38 (permalink)
            0
             
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/6700FC03679A496D97408542525A08C5.jpg[/image]

                Khi tình yêu đi qua, em còn lại...
            Những ký ức để nhớ khi đêm về.
            Chẳng dể gì xóa bỏ trong một ngày
            Những ngọt ngào lẩn chua cay dĩ vảng.

            Anh có khi nào trong phút lơ đãng
            Tiếc nuối nghĩ về yêu dấu đã tan.
            Hay là tình trong anh giờ sang trang.
            Quên lãng hết bao yêu thương ngày cũ.

              Khi tình yêu đi qua...tim héo rũ,
            Những niềm vui chẳng đủ xóa nổi đau.
              Đôi lúc chưa tin mình đã mất nhau,
            Vẩn cứ ngỡ đang giận hờn thôi đấy.

            Bước lang thang tìm về quán kỷ niệm.
            Giọt cafe nghe đắng lịm bờ môi.
            Anh bây giờ chắc hẳn đang có đôi.
            Em đơn côi thả hồn theo nhạc Trịnh.

            Khi tình yêu đi qua...nơi phố nhỏ.
            Xác lá muộn phiền nên hóa rêu phong.
            Gió mênh mông trong nổi nhớ hao gầy.
               Kỷ niệm tràn đầy dù tình tan vở

            Đến bao giờ mới được chút bình yên .
            Vá niềm tin vẹn nguyên như thuở trước .
                                     Song Nhi


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:27:44 bởi songnhi >
            Attached Image(s)
            #81
              songnhi 09.09.2011 19:11:04 (permalink)
              0
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/FF3A4780831D4D96AC4AA43CF51A90DC.jpg[/image]

              Trung Thu

              Trung thu xưa trăng sáng
              Em mừng vui hát vang
              Con nít nào chẳng muốn,
              Thắp đèn đi tung tăng.

              Tùng dinh, tùng dinh dinh...
              Tiếng trống lân rộn ràng
              Cùng ánh nến lung linh,
              Bàn chân xinh xinh bước.

              Đêm phá cỗ cười tươi
              Ôm mẹ yêu hỏi nhỏ:
              "Trên cung trăng chú thỏ
              Chừng nào xuống đây chơi?"

              Ai cũng có trong đời
              Ký ức thời hồn nhiên
              Dẫu qua bao tháng ngày
              Kỷ niệm vẫn vẹn nguyên.

              Nay Trung thu lại đến.
              Nhìn trăng ước hão huyền
              Mơ được thành con thuyền,
              Trôi về miền ấu thơ.

              Song Nhi


              http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog...ng-thu-176539
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:28:39 bởi songnhi >
              Attached Image(s)
              #82
                thanhsingle 10.09.2011 00:05:51 (permalink)
                0
                           Màu yêu tâm tình
                 
                            Màu yêu xưa đã nhạt nhòa
                      Đi tìm nơi khác không oa chi buồn
                            Thiên nhiên đủ sắc lắm màu
                      Tự đi tìm thử màu nào hợp chăng.
                            Khéo ai chỉ lối đưa đường
                      Ông Tơ Bà Nguyệt nói tường tình yêu
                            Chắp mối quan trọng lắm đây
                      Hỏi người có biết nhưng ngây dại lòng
                            Tơ hồng riêng của mỗi người
                      Để thật chắc chắn vẹn mười nhìn nghe
                            Cố thắt cố giữ cố lành
                      Cho sợi tơ hồng chắp mãnh tình ta
                            Mọi nơi mọi lúc mọi người
                      Có sợi tơ để mười mươi vẹn tình
                            Tơ hồng tình thắm duyên ta
                      Cay đắng mặn ngọt xem là có đôi
                            Uyên ương tung cánh mà bay
                      Yên lòng xây tổ ấm ngay tâm tình.
                #83
                  songnhi 10.09.2011 03:27:19 (permalink)
                  0


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/45E0BA85E7E04F7D9D1F8A9276D3627B.jpg[/image]


                         Trung Thu trăng sáng mười lăm
                  Em một mình ngắm lòng thầm nhớ anh.
                         Thời gian trôi thật là nhanh.
                  Chớp mắt thì đã trở thành một năm.

                          Không biết xứ lạ xa xăm
                  Người ta có đón trăng rằm không anh ?
                         Trung Thu trời có trong xanh
                  Từng cơn gió nhẹ mong manh lạnh gầy.

                     Hay do cuộc sống nơi đấy
                  Mưu sinh một gánh vơi đầy buồn vui.
                     Nên nhớ thì cũng ngậm ngùi,
                  Trăng xưa kỷ niệm chôn vùi từ lâu.

                       Đời giờ là vạn ngày sầu
                  Khi mình đôi lứa hai đầu biển đông.
                     Nhìn trăng thiết tha cầu mong.
                  Năm sau ngày này được trông thấy người.

                          Cho em nở lại nụ cười,
                  Một lần tình mình thắm tươi rạng ngời.
                       Xóa hết muộn phiền chơi vơi.
                  Tay cầm tay ta trao lời yêu thương.

                        Đêm nay trăng sáng soi đường.
                  Cho em mơ giấc mộng thường trăm năm
                                     Song Nhi
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:29:16 bởi songnhi >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    songnhi 14.09.2011 01:01:57 (permalink)
                    0
                    Thơ ở Topic khác gom về:
                     
                    Tiếng Đàn Đêm

                       Trời khuya canh vắng đêm thâu
                    Đàn ai cất tiếng u sầu nỉ non.
                      Trăng khuyết cuối trời mõi mòn
                    Ngậm ngùi nhớ thuở mình còn mười lăm.

                       Cung tơ khoan nhặt thăng trầm ,
                    Pha vào đêm tối nghe thăm thẳm buồn.
                        Nhẹ nhàng một chiếc lá buông
                    Trở về đất mẹ cội nguồn ngày xưa.

                      Mình đã qua bao nắng mưa,
                    Sao mãi ngơ ngác vẩn chưa hiểu đời.
                      Hôm nay thân thiết nói cười,
                    Ngày mai ngoảnh mặt như người lạ xa.

                        Đàn trỗi từng phím thiết tha,
                    Phải chăng điệu nhớ đang hòa niềm thương.
                        Nghe lòng mình chợt vấn vương,
                    Quỳnh hoa theo gió đưa hương dịu dàng.

                       Từng giọt đàn như tơ vàng,
                    Quyện hồn một thoáng mơ màng chốn nao.
                      Nơi có khung cảnh thanh tao.
                    Xa xăm ở chốn trên cao thiên đường.

                       Ơn người trong một đêm trường ,
                    Phổ cầm người tấu , mộng thường tôi mơ.
                         

                                           Song Nhi


                     
                      Thơ Trong Thơ

                    Bởi người trãi lòng viết thơ
                    Tôi đọc như thấy Vu Vơ Nổi Buồn
                    Xin Mưa Phố Núi còn tuôn
                    Để ý thơ mãi như nguồn suối trong

                    Chúng mình phận bạc long đong
                    Con gái xa xứ cô phòng như nhau
                    Dấu trong tim một niềm đau
                    Khiến câu chữ cứ nát nhàu chông chênh

                    Nếu đồng số kiếp lênh đênh
                    Thì ta bầu bạn kề bên nhau cùng
                    Dù mình xa cách mịt mùng
                    Nhưng có vần thơ tương phùng sẽ chia

                    Bên bạn giờ này nữa khuya
                    Bên mình ngày đang thả tia nắng hồng
                    Cali có lạnh lắm không ?
                    Mùa này tuyết có mênh mông trắng trời.

                    Thơ đầu thăm hỏi đôi lời
                    Mong bạn nơi đó được thời an khang
                    Ngoài kia mùa Xuân vừa sang
                    Chúc bạn năm mới ngập tràn niềm vui .

                    Song Nhi

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:34:24 bởi songnhi >
                    #85
                      songnhi 14.09.2011 01:05:27 (permalink)
                      0
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/62EEE1825C2A4F79A8196E9718B86A4D.JPG[/image]

                           Đêm khuya gió nhẹ lao xao,
                      Trăng tròn e thẹn nép vào trong mây.
                            Côn trùng nỉ non canh gầy
                      Tình ngang trái vẩn tràn đầy trong tim.

                            Lâu nay lòng cố lặng im
                      Ngờ đâu đêm vắng tình tìm về thăm.
                            Bẽ bàng giấc mơ trăm năm,
                      Người thương hại mình hiểu lầm yêu đương.

                            Tự đi chuốc lấy đau thương,
                      Hão huyền ảo mộng vô thường .. vớt trăng.
                           Tỉnh ra hối hận ăn năn,
                      Thì con tim đã vở tan đâu còn.

                           Nguyên cớ gì cứ sắc son,
                      Đợi chờ trông ngóng một con thuyền xa.
                           Mặc cho gió buốt mưa sa
                      Tóc xanh sắc thắm giờ pha tuyết màu.

                           Gượng cười mà nghe hồn đau.
                      Mắt biếc giờ hóa cõi sầu tháng năm.
                           Trời thanh trăng sáng mười lăm,
                      Thấy bóng mình cứ tưỡng nhầm cố nhân.

                                           Song Nhi

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:30:24 bởi songnhi >
                      Attached Image(s)
                      #86
                        songnhi 14.09.2011 23:43:41 (permalink)
                        0
                         
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/1B51AE1D5AE344BB8C29EC0CD4685306.jpg[/image]

                             Từ dạo mình chia tay nhau,
                        Cô đơn em lại tìm vào trong thơ.
                              Bây giờ câu chữ hững hờ,
                        Sai vần gẫy nhịp đời thờ ơ nhìn.

                                  Hồn thi từ lâu lặng thinh,
                         Suối thơ thì đã nghìn trùng cách xa.
                                Trăng non rồi lại trăng già,
                          Xuân đi , Hạ đến , Thu qua mấy lần.

                            Tự gạt mình ... do số phần,
                          Khiến xui chẳng có nợ nần với nhau.
                              Gió khuya trăn trở lòng đau,
                          Một vùng kỷ niệm nát nhàu trong tim.

                                 Dại khờ đáy bể tìm kim
                          Mơ lấy tóc buột cánh chim phiêu bồng.
                               Lở -Bồi đôi bờ bến sông
                        Đục -Trong thì cũng một dòng nước trôi.
                         
                                  Trãi qua bao nhiêu khúc nôi
                        Mấy ai yêu nhau nên đôi cau trầu.
                                Người đi chối bỏ tình đầu,
                         Trên tay em một tinh cầu vỡ tan...

                                                     Song Nhi

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:31:13 bởi songnhi >
                        Attached Image(s)
                        #87
                          songnhi 15.09.2011 22:14:00 (permalink)
                          0
                           
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/A50BBEB2EB7045519057B859DB4BBFD8.jpg[/image]

                                Đành thôi tìm lại bóng mình,
                          Từ ngày gương vỡ đường tình ly tan.
                               Rộng lớn một cõi trần gian,
                          Khi nào có lỡ giữa đàng đánh rơi.

                               Lẻ loi hình dáng trong đời
                          Lạc mất đi bóng hồn chơi vơi sầu.
                                Trách mình dại khờ gì đâu,
                          Khi yêu thật dạ nông sâu chẳng tường.

                              Chỉ là ong bướm bên đường,
                          Như ngọn gió lạ từ vườn thổi qua.
                              Cợt đùa một chút với hoa
                          Yêu đương giây phút rời xa vội vàng.

                              Tỉnh mộng hồn lắm bàng hoàng ,
                          Tự hỏi có không thế gian chung tình.
                               Dối gian làm bóng xa hình .
                          Trong đêm mơ ánh bình minh bao lần.

                               Bạc phận số kiếp sẳn dành,
                          Yêu thương ảo ảnh phù vân trong đời.
                               Từ ngày hình bóng xa rời,
                          Đêm nghe sương rớt tình ơi .... héo gầy.

                                                        Song Nhi

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:32:08 bởi songnhi >
                          Attached Image(s)
                          #88
                            songnhi 16.09.2011 23:04:16 (permalink)
                            0
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/F9C7903CEF054F6C987A1B62A8F82B0C.jpg[/image]

                            Đừng khóc nữa, em ơi đừng khóc nữa
                            Người ta đi rồi tiếc nuối được chi
                            Nghe lời chị, chỉ một lần này thôi
                            Gạt nước mắt cố đứng lên em nhé!

                             
                            Ta bé nhỏ giữa cõi tình nhân thế,
                            Tan vỡ hẹn thề nào phải riêng em
                            Hãy nhìn xem trong muôn ngàn tinh tú
                            Ngôi sao nào sáng mãi được đâu em?

                             
                            Làm gì có chuyện cầu vồng vào đêm
                            Mà phải là sau cơn mưa giông bão
                            Như con người có bước qua sầu não
                            Mới hiểu đời một cách lịch lãm hơn.

                             
                            Có những điều tựa như lớp nước sơn
                            Phai nhạt với thời gian cùng nắng gió,
                            Quên đi em dù biết là rất khó
                            Giữ làm chi cho chật nửa trái tim.

                             
                            Vào ngày mai tình sẽ lại đến tìm
                            Lúc tâm hồn tựa bình minh nắng sớm
                            Hoa yêu thương chẳng thể nào nở chớm,
                            Khi lòng em vương vấn tuyết mùa đông.

                             
                            Nhìn đi em đời vẫn rộng mênh mông,
                            Ở đâu đó có người chờ em đấy...

                                            Song Nhi
                             
                            http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/2011/09/cho-em-177144/
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:36:47 bởi songnhi >
                            Attached Image(s)
                            #89
                              songnhi 18.09.2011 02:21:45 (permalink)
                              0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/A0F9491D4BD34425B16DBD719E436D8F.jpg[/image]
                               
                                    Em biết tình mình ảo vọng,
                              Cớ sao lòng nhung nhớ mộng với mơ.
                                  Một vài lời nói vu vơ ,
                              Để chi trong dạ đợi chờ người xa.

                                 Hai phương cách biệt quan hà,
                              Làm gì có chuyện đôi ta chung đường.
                                 Cách nhau cả một đại dương,
                              Bên em Thu úa anh đương Hạ gầy.

                                Tình xa vun mãi chẳng đầy,
                              Tháng năm xô đẩy mai này ra sao?
                                 Trước sau gì cũng phải đau,
                              Vậy thà hờ hững với nhau từ đầu.

                                  Mơ chi Ô Thước bắt cầu,
                              Sống đời Ngưu -Chức mưa Ngâu mịt mùng.
                                Mỗi năm một lần trùng phùng,
                              Sau đó thì lại nghìn trùng cách xa.

                                 Dẫu cho yêu dấu thiết tha,
                              Thời gian rồi cũng phôi pha nhạt dần.
                                  Đã biết mình chẳng thể gần.
                              Thôi thà cắt tình một lần ... đoạn duyên.
                                                 Song Nhi

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:38:34 bởi songnhi >
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 36 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 532 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9