VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 36 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Song lam 18.09.2011 11:01:08 (permalink)
0
      Tình Lỡ

       Ngày mai Tôi- Người chia đôi,
Tình người , tôi trả , đơn côi nhận về.
   Đã tan một ánh trăng thề,
Lời yêu theo gió trên đê ngày nào.

   Chia tay lòng ai chẳng đau
Có duyên không nợ , làm sao bây giờ?
    Tôi vô tâm người ơ hờ,
Nên xưa nồng thắm bây giờ phôi pha.
 
  Thôi thì tình lỡ cách xa
Dù oán trách hay thiết tha được gì?
Hương yêu tàn úa còn chi,
Bay theo cánh gió ra đi lâu rồi.

  Đôi lời phân rõ khúc nôi,
Chút tình ngày ấy thả trôi theo dòng.
Hoà ra biển lớn mênh mông,
Dù cho tiếc nuối ngóng trông cũng thừa.

Ngoài kia trời nắng ban trưa,
Mà ngở giống tố đâu vừa kéo sang.
Ngày mai rời bến sang ngang,
Tôi-Người ta hóa lỡ làng từ đây.
        Song Nhi

 
P/s: Thanks Song Lam đã ghé qua nhà Sn và để thơ.Chúc sáng tác điều tay.





PHÂN VÂN

Hoá ra thế, cuối cùng cũng nhận
Sự vô tâm tàn nhẫn ở người
Để ta khờ âm thầm chờ đợi
Một bóng hình miều mĩ xinh tươi

Giờ người trả - Trả gì cơ chứ?
Tiền ngày xưa giá khác bây giờ
Sao có thể má kề, môi ấm
Bao mặn nồng người bắt làm ngơ

Ta đâu phải tâm hồn sắt, gỗ
Tình đầu đời trao hết còn đâu
Bắt đền ai bây giờ cơ chứ???
Đúng là đời bể cả, nương dâu

Yên lòng đi mai về bên ấy
Coi như xong một khúc nợ trần
Thương cho người gánh thêm nợ mới
Ta đau buồn trong nỗi phân vân.


Cám ơn bạn!  mình viết trêu một chút nhé! Đừng cười!

#91
    songnhi 19.09.2011 23:06:31 (permalink)
    0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/53CD9650DDE944448A256EBF3743697C.jpg[/image]

        Trăng thu mờ nhạt đêm rằm,
    Lung linh huyền ảo như âm thầm buồn.
        Lạnh lùng sương khuya rơi tuôn,
    Gió đêm thở dài đầu nguồn xa xa.

       Tháng ngày lặng lẽ trôi qua,
    Bao lần em ngắm trăng ngà cô đơn.
       Trong tim nhung nhớ người hơn,
    Dù lòng vẩn nặng giận hờn chuyện xưa.

       Tình đời sáng nắng chiều mưa,
    Cho em hóa ra người thừa tim anh.
        Quay lưng trở gót thật nhanh,
    Yêu đương nồng thắm trở thành phôi pha.

       Trong bao đau đớn xót xa,
    Dặn lòng quên hẳn người ta từ giờ.
       Người trao phụ bạc thờ ơ,
    Thì vì cớ gì mình chờ mãi thôi.

        Trăng thề đã vở làm đôi,
    Nữa mãnh gầy khuyết đơn côi cuối trời.
            Từ đây hờ hững với đời,
    Vô cảm như đá trước lời .... yêu thương
                     Song Nhi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:39:11 bởi songnhi >
    Attached Image(s)
    #92
      songnhi 21.09.2011 20:38:45 (permalink)
      0
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/E9EFBC5D8F07498CAD29C2D47F765796.jpg[/image]

      Nếu tình yêu chẳng thể giữ được anh.
      Em sẽ buồn ,dĩ nhiên , nhưng rất khẽ,
      Bởi tình anh tựa như con gió nhẹ.
      Chỉ một thoáng xao xác chiếc lá xanh.

      Anh biết không ? khối óc khác qủa tim,
      Nên tình yêu đôi khi nhiều ngộ nhận.
      Làm sao phân tri kỷ hay duyên phận.
      Một lần giận tình từ ấy thành xa.

      Đừng nói xin lỗi khi duyên vở đôi.
      Chia tay nhau hai ta cùng có lỗi.
      Tình mong manh trong dòng đời trôi nổi.
      Gắng gượng cười dù nghe nhói tim côi.

      Chẳng nợ duyên thì đành phải chịu thôi.
      Thả tình ấy xuôi theo dòng biển cả,
      Tình trắng đen làm sao phân thật giả.
      Xem như lần vấp ngã để biết đau.

      Từ xa nhau em chẳng còn làm thơ.
      Con chữ lơ ngơ , câu vần lạc lối.
      Tình yêu đó người ơ thờ chối bỏ .
      Em gom lại gởi cho gió từ lâu.

      Chẳng sao đâu người đừng lo lắng qúa.
      Đá sỏi xưa giờ đã hóa riêu xanh
                    Song Nhi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:42:23 bởi songnhi >
      Attached Image(s)
      #93
        songnhi 22.09.2011 22:19:33 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/AAF7AD8B021847D8B327A0A4AA355AE2.jpg[/image]

              Một lần lướt Net lang thang,
        Vô tình lạc bước vào trang Web này.
             Gặp người như thể gió mây,
        Họa đôi câu thơ như cây, lá , cành.

                Online ảo ảnh mong manh,
        Làm gì có chuyện sẽ xanh thắm màu.
                Không muốn trái tim mình đau,
        Dặn lòng đừng có mà trao ai tình.

               Bao năm quen sống yên bình ,
        Lánh xa nhân thế lặng thinh kiếp người.
                   Từ lâu môi tắt nụ cười,
        Nhạt nhoà má thắm kém tươi ... xuân thì.

                 Vô tình gặp người làm chi
        Hỏi trời xanh có ý gì hay không?
            Người nói những câu nhớ mong,
        Để cho em thấy cõi lòng vấn vương.

               Xin nói cho em được tường,
        Người lẻ bóng hay... yêu đương mặn nồng.
                 Cho em hỏi câu thật lòng,
        Vắng em người có ngóng trông ... không người?

                                Song Nhi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:42:49 bởi songnhi >
        Attached Image(s)
        #94
          songnhi 23.09.2011 21:18:26 (permalink)
          0
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/3EE2C2969DEF4214A6544A0027C70D2D.jpg[/image]

          Em theo cơn gió mong nhặt lá vàng .
          Anh ngược từ dĩ vãng trở về tìm em.
          Bởi tiếc nuối mối tình xanh ngày cũ.
          Qua bao năm tháng vẫn chưa phai tàn.

          Ta gặp nhau trong ngỡ ngàng xa lạ.
          Dù có chung một ký ức ngày xưa
          Tình trong anh giờ theo làn gió đưa,
          Tim em cũng nhạt nhòa bóng hình cũ

          Thôi nhủ lòng gắng quên và đừng buồn .
          Hãy cố mà xem hai ta như bạn..
          Dù nghe trong tim mình đang nứt rạn .
          Tan vỡ rồi sao nối lại lành nguyên.

          Mặt hồ ngày nay bình yên tĩnh lặng,
          Ném chi viên sỏi cho nặng đời nhau.
          Nhắc kỷ niệm chỉ làm xót lòng đau.
          Xin chôn hết thật sâu vào dĩ vãng.

          Chẳng thể nào trở lại được nữa đâu.
          Khi ta đã ngăn cách hai con đường .
          Không phải tình nhân ,mình chỉ bè bạn.
          Anh là anh , em là chính em thôi.

          Tình đã úa sao hồi sinh màu xanh.
          Quên đi anh như mình chưa từng nhớ.
                                    Song Nhi


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:43:16 bởi songnhi >
          Attached Image(s)
          #95
            songnhi 24.09.2011 23:37:45 (permalink)
            0
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/CC5CF64116C8416FA09A5EF5EC97D942.jpg[/image]

            Thu Úa

            Có phải Thu về đó không anh?
            Em nghe trong gió lạnh mong manh.
            Bơ vơ cây đứng chờ chi đó,
            Phải chăng nhung nhớ lá lìa cành.

            Anh có khi nào chạnh nhớ qua.
            Một người quen cũ ở phương xa.
            Ngày xưa trong tay nhìn thu úa.
            Hẹn nhau trọn kiếp chẳng phôi pha.

            Thu nay trở về tình đã xa.
            Đời nhiều bão giông đầy phong ba.
            Lá kia trở về với nguồn cội,
            Như buồn cứ tìm đến với ta.

            Ngưu-Chức hẹn nhau ô thước cầu.
            Tương phùng nức nở giọt mưa Ngâu
            Lời yêu đã trao tim ghi nhớ,
            Dù cho chờ đợi đến bao lâu.

            Người hỡi giờ này đang nơi đâu.
            Tình còn hay đã vùi mộ sâu.
            Ra đi sao không lần quay lại,
            Cho buồn thắm đẫm đôi mắt nâu,

            Đường xưa mộng ảo nhiều liêu trai .
            Mây trắng soi bóng thu đắm say.
            Quay bước xác lá thu xào xạc,
            Cứ ngở như là tiếng của ai.

            Thu úa nên tình giờ đã phai.
            Yêu người cho tim nhiều đắng cay.
            Từ đây ngăn cách tình thu chết,
            Đành thôi quên hết ....'' mình chia tay''...
                            Song Nhi



            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:43:41 bởi songnhi >
            Attached Image(s)
            #96
              songnhi 25.09.2011 22:32:52 (permalink)
              0
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/5D9BBD1C0600438BB2CC3458E2D4CF9D.jpg[/image]

                     Lá úa từng chiếc nhẹ bay.
              Bâng khâng khi biết sáng nay thu về,
                Bướm trắng nhởn nhơ bờ đê
              Đắm say hoa cúc mãi mê quên đường.

                 Nắng vàng từng sợi vấn vương,
              Nhẹ tay hứng lấy dệt tương tư tình.
                 Khi nào người ta với mình.
              Được như hoa bướm bóng hình bên nhau.

                 Giá bao nhiêu một buồng cau,
              Mà người lần lựa để trầu chờ mong.
              Trong người yêu dấu còn không?
              Hay theo gió thu trên đồng rong chơi.

                    Muốn về hái trái mồng tơi,
              Pha màu mực tím gởi lời nhớ thương.
                 Bởi sợ mưa Ngâu đến thường ,
              Bôi xóa đi hết mãnh vườn hương yêu.

                  Một mình lẻ bước cô liêu
              Nhìn cây trơ cành tiêu điều xác xơ.
                  Thu sang héo gầy giấc mơ
              Nghe tình tàn úa bơ vơ trong chiều.

                                 Song Nhi
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:46:12 bởi songnhi >
              Attached Image(s)
              #97
                songnhi 27.09.2011 01:34:09 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/44AB567B62E64DA19459AA24FB68736D.jpg[/image]

                          Thu về tiễn Hạ ngậm ngùi
                Nhẹ trong cách lá buồn vui đời người.
                     Ngày nắng rộn rã tiếng cười,
                Giờ trong gió lạnh đầy vơi nổi niềm.

                    Yêu thương ngày cũ đắm chìm .
                Niềm yêu cũng chết trong tim lâu rồi.
                     Chim trắng xưa vẩn đơn côi,
                Mãi chờ đợi người xa xôi cuối trời.

                       Trong gió lá vàng rớt rơi,
                Có tiếc nuối không một thời đã xanh .
                   Trời chuyển sắc buồn thật nhanh
                Tia nắng giờ cũng mõng manh cuối chiều.

                       Tình ơi sao xót xa nhiều,
                Tháng ngày cô lẻ đìu hiu âm thầm.
                     Đêm nghe gió buốt lạnh căm,
                Ngở như người xưa ghé thăm hôm nào.

                     Không còn nắng Hạ mưa rào
                Ngoài kia gió Thu xạc xào bóng cây.
                     Nhớ thương thì được gì đây,
                Khi tình như lá úa gầy giữa Thu.
                             Song Nhi

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:46:36 bởi songnhi >
                Attached Image(s)
                #98
                  songnhi 27.09.2011 20:36:55 (permalink)
                  0
                   

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/C2384617DEDE434FA514D728EC588B4E.jpg[/image]

                  Đừng nuối tiếc khi mình chia tay nhau.
                  Bởi hai chúng ta điều cùng có lỗi.
                  Em trẻ con, giận dỗi nhiều vô cớ.
                  Anh nông nổi ,tự ái trọng cái tôi.

                  Nhiều năm qua tình cứ mãi nổi trôi.
                  Chia đôi nhau điều dĩ nhiên hẳn thế.
                  Khi bình pha lê trên tay rơi xuống,
                  Mới biết vết cắt làm xót tim nhau.

                  Chợt một ngày anh thấy lòng nhói đau
                  Em hối hận trong mênh mông nổi nhớ.
                  Mình hẹn gặp mong nối tình tan vở.
                  Chấp nhặt duyên trở lại được vẹn nguyên .

                  Ngồi đối diện nhau trong quán kỷ niệm.
                  Hôm ấy gió buồn nên cũng lặng im.
                  Cafe xưa ,nhạc cũ chẳng đổi thay,
                  Chỉ có anh và em giờ thay đổi.

                  Tình trong tim nay đã thành cằn cỗi.
                  Miễn cưỡng chỉ làm quay lại nổi đau.
                  Bởi do mình không biết trân trọng nhau.
                  Xóa làm sao được sẹo mờ dĩ vãng.

                  Lời cuối xin anh đừng buồn hay chán.
                  Tình dỡ dang là lỗi của hai ta.
                  Đã lở cách xa đành thôi chấp nhận.
                  Đừng giận hờn và hãy cố mà quên.

                                Song Nhi

                   
                  http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/2011/11/tinh-da-phai-183097/
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:47:07 bởi songnhi >
                  Attached Image(s)
                  #99
                    songnhi 29.09.2011 18:38:29 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/3E430E78D5CE4A7CAE0565F47E04852E.jpg[/image]

                       Tìm Lại Chính Em
                     
                    Thôi em trở về chính em ngày ấy.
                    Luôn vui tươi hết mình với cuộc sống,
                    Chẳng trông ngóng nữa những chiều thứ bảy.
                    Không còn muộn phiền , nước mắt hoen mi.

                    Em đi kiếm một giấc mơ cổ tích.
                    Có Nàng Tiên Cá cô đơn trên biển.
                    Em đã hiểu tình quá nhiều sầu não.
                    Đâu phải ai yêu nhau , điều có thể,
                    Kết thúc bằng .... một đám cưới đâu anh ?

                    Em trở về lại ngày tháng luôn xanh,
                    Của riêng em chứ không phải ai khác,
                    Tình của anh chỉ là trong chốc lát.
                    Tiếc nuối làm gì cho đau trái tim.

                    Em tìm đến nguyên vẹn chốn bình yên.
                    Lánh xa bão giông, giận hờn vô cớ.
                    Trên tầng không , nắng ấm , gió reo đùa,
                    Cho em hiểu cầu vồng có sau mưa.

                    Em làm lại những gì của ngày xưa.
                    Không rơi nữa giọt nước mắt dư thừa,
                    Đời đen trắng nên tình xót xa đưa.
                    Khóc chi cho vô nghĩa đúng không anh ?

                    Trả lại anh mãnh tình vụn vở nhanh...
                    Em làm chính mình mong manh ngày cũ...
                                       Song Nhi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:49:27 bởi songnhi >
                    Attached Image(s)
                    songnhi 30.09.2011 19:43:36 (permalink)
                    0



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/5734AEFFEA5E4F9389A4FB19055C1F03.jpg[/image]
                                   Góc Phố Đơn Côi

                    Góc phố xưa chiều nay em lặng bước
                    Ngước mắt nhìn từng chiếc lá đang rơi
                    Anh bây giờ ở đâu hỡi người ơi
                    Em bơ vơ giữa trời chiều tàn úa.

                    Phố vắng anh chừng bỡ ngỡ xa lạ
                    Cho nỗi buồn bỗng chợt hóa rêu phong
                    Ở trong anh yêu dấu còn có không
                    Sao chẳng về để em hoài ngóng đợi?

                    Tình phiêu lãng theo mây trời dịu vợi
                    Nhớ một người năm tháng cứ đầy vơi
                    Thuyền viễn xứ yêu con sóng ngoài khơi
                    Đâu biết nơi đây em chờ mong nhớ.

                    Góc phố kỷ niệm một thời chung bóng
                    Nay lạc loài trông ngóng dáng tình nhân
                    Theo năm tháng tình cứ mãi xa dần
                    Cũng như đã bao lần em thầm khóc.

                    Đừng thổi nữa gió ơi rối làn tóc
                    Không còn người ai gỡ vuốt cho suông
                    Nắng tắt rồi màn đêm đang dần buông
                    Góc phố nhỏ nhuộm màu loang lổ tối.

                    Thôi em về... cùng muộn phiền chung lối
                    Vắng anh rồi, phố cũ hóa đơn côi.

                                    Song Nhi

                    http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/...on-coi-178488/


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 18:05:13 bởi songnhi >
                    Attached Image(s)
                    thaisonthi 01.10.2011 09:25:09 (permalink)
                    0
                    Tặng Song Nhi

                    Vơi Đầy

                    Đêm qua rồi lại sang ngày
                    Tiền tình như nước khi đầy khi vơi
                    Ngã rồi đứng dạy Em ơi
                    Để Đau ở lại đón ngưòi yêu ta !
                    songnhi 01.10.2011 11:45:46 (permalink)
                    0


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/C18EDDA01DF24227AEC871D2C12EFBA5.jpg[/image]

                               Tình Muộn

                           Biết anh tim trao người khác,
                    Tìm đến em trong chốc lát mà thôi.
                        Chẳng thể nào mình chung đôi,
                    Mà sao em vẩn không thôi nhớ người.

                         Môi anh nở một nụ cười,
                    Em ngở lá thắm hoa tươi Xuân về.
                         Khi anh thở dài nảo nề.
                    Em nghe gió tuyết bốn bề thổi ngang.

                        Nhìn anh nhung nhớ người ta,
                    Trong em chiếc lá xót xa lìa cành.
                       Anh mong thời gian qua nhanh,
                    Người ta trở về tình xanh thắm màu.

                        Em thấy ngày trôi quá mau,
                    Đắng lòng khi nghĩ nổi đau cận kề.
                        Anh -Người từ lâu hẹn thề,
                    Em biết mà vẩn u mê vọng cầu.

                          Anh đã nói chẳng thể đâu,
                    Em cố chấp chuốc nổi sầu mênh mông.
                          Dại khờ mơ lấp biển Đông.
                    Cố công cho lắm cũng không được gì?

                          Nguyệt lão lá lai làm chi...
                    Xe chỉ nhầm mối duyên đi phương nào.

                                             Song Nhi


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:50:24 bởi songnhi >
                    Attached Image(s)
                    songnhi 02.10.2011 23:56:27 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/6704BC33F8584C82AC8A305520BD8CE0.jpg[/image]

                    Thu Kỷ Niệm

                    Thật tình thì em chẳng thích mùa thu
                    Khi gió lạc loài phiêu du thổi mãi
                    Làm chiếc lá xanh cựa mình thay đổi
                    Thành tàn úa rơi rụng lìa xa cây.

                    Từng giọt mưa cứ rả rích héo gầy
                    Như than thở câu chuyện tình Ngưu - Chức
                    Chạm vào tim những góc nhỏ ẩn khuất
                    Bơ vơ kiếm tìm ký ức đã xa.

                    Đâu phải vì thu quyến rũ thiết tha
                    Em mới viết lời thi ca mộng mị
                    Cũng như tình em mênh mông đến vậy
                    Vẫn không lấp đầy nên anh bước đi.

                    Trời mùa thu ngày nắng được mấy khi
                    Chẳng ấm nổi những gì ngày xưa cũ
                    Giấc mơ nhỏ làm sao có thể đủ
                    Níu chân người giữa mặc cả thế nhân.

                    Em biết anh đã có rất nhiều lần
                    Đôi tay khô lạnh chạm vào nỗi nhớ
                    Nhưng tình xưa chỉ mãi là hoài niệm
                    Dù mùa thu hiện diện kế bên ta.

                    Giờ mình đã trở thành người xa lạ
                    Nên thu buồn thả từng chiếc lá rơi...

                                     Song Nhi

                     
                    http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/2011/10/thu-ky-niem-178685/
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:50:52 bởi songnhi >
                    Attached Image(s)
                    songnhi 04.10.2011 12:21:13 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/8C7EFBD2AB164A62B9C41B0624C7F956.jpg[/image]

                       Có Thật Anh Yêu Em

                    Có lẽ nào anh lại vấn vương
                    Một lá cỏ dại mọc bên đường
                    Mỏng manh gầy guộc nhẹ theo gió
                    Giản dị âm thầm chẳng sắc hương?

                    Lẽ nào anh lại đi nhớ thương
                    Em - cô con gái thật tầm thường
                    Mờ nhạt dễ dàng nhanh lẩn khuất,
                    Trong một đám đông giữa phố phường?

                    Ngoài kia còn có biết bao nhiêu
                    Những người thiếu nữ đẹp yêu kiều
                    Em như hạt cát trên biển vắng
                    Thì đâu có gì để anh yêu.

                    Phải chăng trong khoảnh khắc cô liêu
                    Anh muốn đổi khác một, hai điều
                    Chán ngán phố thị bao hào nhoáng,
                    Tìm chút vị lạ cơn gió chiều.

                    Em đã bao lần thức giữa đêm
                    Nhìn trăng vờn lá ở trước thềm,
                    Trong tim cứ hoài một câu hỏi
                    Có thật là anh... yêu thương em


                                    Song Nhi


                    http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/2011/09/co-that-anh-yeu-em-178395/#
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:51:19 bởi songnhi >
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 36 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 532 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9