[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/BB669814C3774E6CAE5B507C6103E1CA.jpg[/image]
Tàn Úa...Tình
Thuyền đã tách bến từ lâu ,
Sao người vẩn còn nói câu đau lòng.
Đã tan vở giấc mơ hồng,
Thì còn thương nhớ ngóng trông làm gì?
Người xưa giờ đã ra đi,
Dẫu có thương tiếc mấy khi quay về.
Lỡ làng giấc mộng duyên quê,
Tình trong vô vọng câu thề gió bay.
Rượu uống bao chén thì say?
Đời bao nhiêu tuổi hết cay đắng buồn?
Ngoài trời mưa cứ rơi tuôn,
Niềm đau , nổi nhớ về nguồn tìm em.
Nhật ký xưa viết trong ̣đêm.
Ngày nay giở đọc nổi niềm thiết tha.
Cây nhìn lá rơi xót xa,
Mong manh phận mõng phong ba giữa đời
Bẽ bàng từng giọt lệ rơi,
Như vọng nguyệt lầu chơi vơi gió chiều.
Dù lòng còn thiết tha yêu,
Nhưng nào đâu dám mơ điều nối tơ.
Bỡi trong xa cách ơ thờ,
Tim người xóa bóng chẳng chờ cố nhân.
Làm sao cho tình được gần,
Làm sao người hết giận hờn ngày xưa.
Duyên giờ hóa xót xa đưa,
Chuyện mình em biết người vừa lãng quên.
Lối mộng nay thành chông chênh,
Giây neo đã dứt lênh đênh thuyền tình.
Xin người đốt hết ảnh hình,
Cùng bao thư xanh ghi tình dấu yêu.
Một mình đếm bước cô liêu.
Thương tình như lá trong chiều úa phai.
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:59:33 bởi songnhi >