VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 36 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 08.11.2011 14:58:27 (permalink)
0
 
Sống Cho Riêng Em

Buổi sáng sớm nắng mai xuyên cành lá
Em thong thả đi tìm lại chính mình
Bỏ phía sau lưng mối tình giả trá
Như đá sỏi bên đường vốn chẳng quen.

Lòng không buồn, cũng chẳng thấy hờn ghen
Khi gặp anh cùng với ai trên phố
Lâu đài tình ái hôm qua gẫy đổ
Thì còn tiếc gì một mảnh tường rêu.

Ngày mai đây thôi, em sẽ lại yêu
Người nào đó biết giữ gìn, tôn trọng
Thấu hiểu trái tim con gái sâu rộng
Nhưng cũng mong manh, dễ vỡ vô chừng.

Em gom hết thơ tình và ảnh hình,
Cho chúng vào chiếc bình tên "ký ức"
Sáng nay đây khi giật mình tỉnh thức
Em thấy bầu trời vẫn đẹp thiên thanh.

Choàng vào cổ chiếc khăn voan màu xanh.
Em mỉm cười bước qua con dốc
Chẳng bao giờ còn vì anh mà khóc
Bởi từ đây em sống cho riêng em.

Song Nhi

http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/...eng-em-181807/
songnhi 11.11.2011 19:05:17 (permalink)
0
 
Lần Nữa Yêu Thương

Em quên rồi anh, những chuyện xa xưa
Giọt nước mắt hoà trong mưa phí phạm
Anh đừng cố chấp đưa tay tìm chạm
Ký ức ngày cũ cùng lời nhớ thương.

Đã đổi tên từ lâu một con đường
Em với anh giờ bình thường bè bạn
Suối dấu yêu cũng trơ nguồn khô cạn
Can cớ chi mà còn muốn gợi khơi.

Kiếp nhân sinh sống ở trên đời
Ai chưa lần tan vỡ tình yêu dấu
Nhưng đâu có nghĩa là từ sau đấy
Người ta ngồi khóc mãi phải không anh?

Chia tay nhau thì hãy cố quên nhanh
Lỗi do ai cũng thành ra vô nghĩa
Bởi sự thật không làm sao có thể
Làm cho tình sống trở lại được đâu.

Chẳng còn gì tồn tại giữa hai ta
Có chăng đó chỉ hương thừa dĩ vãng
Đừng vì thế mà nhìn đời chán nản
Khi ngoài kia nắng vẫn hát mê say.

Gạt bỏ đi anh chút buồn vương vấn
Để ngày mai được lần nữa yêu thương
Song Nhi
 
 
songnhi 13.11.2011 01:18:08 (permalink)
0
 
Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Có một ngày nào đó
Ví dụ anh yêu em
Gom hết sao trong đêm
Em làm thơ tặng người

Trao luôn anh nụ cười
Cùng bao điều đẹp nhất
Chẳng lúc nào chấp nhặt
Khi người lỡ hẹn đâu.

Ví dụ mình yêu nhau
Nói lời thương tiếng nhớ
Quên những ngày bơ vơ
Nhìn đời trôi hững hờ.

Mơ một ngày nên đôi
Trăm năm chung mộng ước
Bên nhau ta cùng bước
Trong chiều mưa ngâu rơi...

Ví dụ thôi người ơi!
Hai mình yêu ấy mà
Suốt trong cả cuộc đời
Bên nhau tình thiết tha.

Đang nói thật đó nhé!
Không ví dụ đâu nè
Này anh ơi có dám
Một lần ta yêu nhau?
Song Nhi



http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/...u-nhau-177318/

songnhi 17.11.2011 19:03:22 (permalink)
0
 
Tiếng Thở Dài

Em thấy trong mắt anh bóng cô gái ấy.
Em không buồn phiền đâu anh thật đấy...
Ai chẳng có lúc ''say nắng '' trong đời.
Cái đẹp rạng ngời ai nỡ xoay đi.

Em biết tim anh đang dấu điều gì,
Không ghen đâu vì ai mà chẳng có...
Kỷ niệm tình đầu in dấu đậm sâu.
Can cớ chi em phải chuốc u sầu.

Sánh bước anh trên con đường tình cũ.
Chẳng giận dù anh vấn vương quá khứ.
Em là hiện tại người ta dĩ vảng...
Ký ức như sương lãng đãng rồi qua.

Em hiểu bản tình ca anh hay hát,
Một người khác yêu thích- không phải em.
Chẳng xem điều đó quan trọng đâu anh.
Tình mong manh người ta thường nuối tiếc.

Mình cùng vượt biết bao nhiêu bão giông,
Em cứ ngỡ tình mình là mãi mãi.
Nhưng anh hỡi ...... em chẵng thễ đi qua...
Tiếng thở dài khi anh nhìn mắt em...

Giá như không có tiếng thở dài ấy.
Biết đâu tim vẩn mãi được ngủ mê...

Song Nhi
songnhi 19.11.2011 18:33:28 (permalink)
0
 
Ta Đã Chia Tay

Sáng..... mở cửa đón ngọn gió buổi sớm.
Cuối chân trời chớm tia nắng mong manh
Giơ tay hứng giọt sương nhỏ long lanh,
Trong tĩnh lặng chợt nghe mênh mông nhớ.

Message ....không một tin nhắn mới.
Chợt nhớ ra dang dở từ hôm qua .
Lòng dặn lòng từ nay còn mình ta,
Cố gắng lên hãy yêu đời mà sống.

Trưa....bật laptop, inbox trống rỗng ,
Cũng đúng thôi, tình đã là số không.
Đã biết thế sao vẩn còn trông ngóng
Khi người đã quên ta như giấc mộng.

Tay rê chuột muốn delete một nick,
Sau chần chừ chẳng thể gõ enter.
Có lẽ nào bàn phím cũng nhói đau,
Tiếc cho yêu dấu trao nhau ngày ấy.

Tối.....đem tình trãi hết lên trang giấy
Bài thơ buồn hoà với giọt lệ tuôn.
Đau xót trong tim như ngọn sóng cuồng
Bão giông ở giữa cõi lòng lặng im.

Đêm về khuya chiếc điện thoại nằm im
Không còn nữa những hồi chuông kỷ niệm.
Vội kiếm tìm tên người trong danh bạ,
Chợt giật mình : Ừ!ta đã chia tay....

Song Nhi

http://us.24h.com.vn/tho-tinh/tho-tinh-ta-da-chia-tay-c114a427029.html
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 19:39:23 bởi songnhi >
songnhi 24.11.2011 12:36:18 (permalink)
0
 
Ngày Nắng Mới

Lời tình này em viết trong một đêm
Khi nhớ nhung tìm về nhiều day dứt
Thôi cứ để cho lòng được thổn thức
Đối diện cùng miền ký ức mờ xa.

Biết không anh đã bao ngày tháng qua
Tình yêu em vẫn thiết tha nồng cháy
Muốn về bên người nhưng e ngại
Thêm lần nữa em lại dẫm phải gai.

Có lẽ nào mình mãi chia hai
Khi dấu yêu chưa phai, vẫn còn đó
Nhưng em sợ người vốn như cơn gió,
Phiêu du đa tình làm trái tim đau.

Ngã ba đường em biết tính làm sao
Buông nhau ra hay nắm tay đi tiếp
Ngày mai này đây trong giấc ngủ thiếp
Liệu còn gặp cơn ác mộng nữa không?

Chẳng thể nào dọn hết tuyết mùa đông
Như niềm tin đã một lần thất vọng
Kiếm nơi đâu giữa cõi đời sâu rộng
Góc nhỏ nhoi cho tim nhỏ yên bình.

Tình đã chết không làm sao hồi sinh
Như bình minh chẳng đi cùng đêm tối
Dù vô tình chỉ một lần nông nổi
Cũng đánh đổi bằng hạnh phúc dựng xây.

Qua đêm nay em quên người từ đây
Học mỉm cười chào ngày mai nắng mới.

Song Nhi



http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/...ng-moi-183410/
 
 
songnhi 28.11.2011 19:39:03 (permalink)
0
 
Biết Làm Gì
Biết làm gì khi tim thấy nhớ anh .
Dù tình đã cách ngăn thành hai lối.
Bởi vì đâu mà thành ra nông nổi
Khi đôi mình vẩn tha thiết còn yêu.

Phương xa anh làm bạn cùng cô liêu .
Nơi này em một bóng đã bao chiều.
Lòng thầm hỏi người ơi , người có biết.
Tình trong em tha thiết chẳng nhạt phai.

Trời không thương nên chia cách làm hai.
Bao cay đắng trong tim tình vẩn thắm.
Đại dương kia dù rộng sâu thăm thẳm.
Nhưng chẳng thể sánh được với tình em.

Những vần thơ em viết trong những đêm .
Gom nổi nhung nhớ dệt câu êm đềm.
Đó lời yêu dấu tim luôn ghi khắc.
Mong người trở về nối tình ấm êm.

Đêm Thu lặng nghe lá rơi bên thềm.
Chong đèn em nhìn bóng , bóng chơi vơi.
Nơi đó người có nhớ từng ̣đêm vắng
Mong cho hai đứa có nhau trong đời.

Biết bao giờ tình mình hết đôi nơi
Người về lau giọt lệ rơi bao ngày .

Song Nhi
songnhi 05.12.2011 18:59:41 (permalink)
0
 
Tình Tàn Tro

Tình giờ đã thành là không,
Như con sáo nhỏ xổ lồng bay ra.
Thư xanh ngày xưa thiết tha,
Nay mang đem đốt xót xa riêng mình.

Người đã rũ bỏ ân tình,
Quên lãng xóa hết bóng hình từ lâu.
Mình dù nhớ được gì đâu?
Ngoài giọt lệ rơi canh thâu cô phòng.

Người đi tim hóa tuyết Đông
Bốn mùa như một thấy không khác gì.
Những câu yêu xưa khắc ghi,
Giờ thành gai nhọn đâm ghì nhói đau.

Khi yêu ai biết ngày sau,
Mật ngọt thành đắng vẩy chào chia tay.
Trong cõi tình ái mấy ai,
Trọn được duyên phận đắm say vẹn toàn.

Người hạnh phúc , kẻ mõi mòn
Nhìn cây tình úa héo hon cõi lòng.
Tôi ơi , đừng có chờ mong,
Đò yêu thay bến sang sông lâu rồi.

Đừng mơ nữa chuyện chung đôi,
Chấp nhận một kiếp đơn côi cuộc đời.
Chẳng than , hay oán nữa lời,
Tham phú , thường tình thời người thế gian.

Nên duyên giờ hóa tro tàn,
Tình thành gió bụi tan vào khói mây.
Song Nhi
songnhi 07.12.2011 23:54:22 (permalink)
0
 
Con Đường Màu Xanh

Chẳng bao giờ anh trở lại phải không?
Con đường màu xanh một thời chung bước
Đã tan tác lâu rồi lời hẹn ước
Nên đường xưa nay tàn úa lá rơi.


Có những điều anh không thể nào ngờ
Em nhiều lần lang thang nơi chốn cũ
Ngồi ru tình hoài niệm trong xa vắng
Cho mây buồn ngày nắng hóa xanh xao.

Em biết anh chẳng trở lại bao giờ
Bởi đâu còn gì để mà nhung nhớ
Chỉ có em lưu luyến những mảnh vỡ
Tìm đến nhặt cho sướt mãi trái tim.

Em cứ thế muôn thuở vẫn lặng im
Nên nhận về cho mình phần thua thiệt
Như ngày nào nở nụ cười tiễn biệt
Nhìn anh đi về phía khác không em.

Có khi nào vào giấc mơ giữa đêm
Anh lạc lối trở lại chốn kỷ niệm
Hay trong anh chưa bao giờ hiện diện
Con đường tình một thời màu thắm xanh.

Song Nhi

http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/...u-xanh-184717/
 
 
 
songnhi 17.12.2011 13:40:19 (permalink)
0
 
Biển Lặng

Ngày bên nhau anh vẫn thường hay nói
Em muôn đời tựa biển lặng dịu êm...
Đêm từng đêm nhẹ hát ru bờ cát
Mặc ngoài kia gió cứ thổi xôn xao.

Anh biết không biển có nhiều nỗi đau
Dấu thật sâu vào tận cõi tiềm thức
Khi cuối ngày bóng người vừa đi khuất
Biển lặng em bỗng chợt hóa bão giông.

Kể từ đó biển phủ một mùa đông
Chôn vào lòng những nhớ thương cuồng nộ
Vẫn cố cười nói như không đau khổ
Cắn chặt môi nuốt lệ ngược vào tim.

Thật ra biển chưa bao giờ lặng im
Cũng như em chưa bao giờ thôi nhớ
Dù tình đó là dĩ vãng muôn thuở
Biển vẫn chờ con sóng ở khơi xa.

Có khi nào anh chợt dừng bước qua
Bên bờ cát một thời gọi biển lặng
Buồn không anh khi biển chẳng còn nắng
Kể từ ngày xa vắng bóng tình nhân.

Đã nhiều lần tự hỏi mình bâng khuâng
Biển đã lặng hay là lòng em lặng.

Song Nhi

http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/...n-lang-185461/

songnhi 22.12.2011 01:07:57 (permalink)
0
 
 
Chiều Lẻ Bóng

Ta ngồi dựa gốc u mê
Cao nguyên gió lộng muốn về... về đâu?
Vắng ai sầu cõng lấy sầu
Để cho con phố nhạt màu thời gian.

Còn không đôi mắt nồng nàn
Dòng sông xưa có chứa chan hẹn thề
Đời ơi đời mãi lê thê
Bước chân cũng thấy mõi mê mệt nhoài

Muốn bỏ đi gánh u hoài
Giơ tay đón gió mà say một giờ
Nắng đẹp sao phải hững hờ
Miệt mài ru chi câu thơ nữa vần

Không biết đã bao nhiêu lần
Chân trần dẫm phải bâng khâng cõi lòng
Hay là cứ thử ước mong
Biết đâu đường đến hư không ngắn dần

Thiên thu ơi tiếng gió ngân
Như đang thổi tốc bụi trần đâu đây
Nghe lạnh giá đôi bàn tay
Tưỡng ta là gió là mây hỡi chiều

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 01:26:28 bởi songnhi >
songnhi 23.12.2011 19:21:39 (permalink)
0
 
Tình Nhớ

Em...đi nhặt hạt nắng trời,
Gởi về phương đó cho người em yêu.
Mùa Đông gió thổi cô liêu.
Lời thơ em viết những chiều nhớ anh.

Đông ơi xin hãy qua nhanh.
Kẻo người ấy lạnh ,chẳng an đêm trường.
Em gom hết những yêu thương,
Dệt nên Tình Nhớ vấn vương bao ngày.

Trao người yêu dấu nồng say.
Xuân ,Hạ, Thu , Đông tình này chẳng phai.
Nhớ ai cho bờ mi cay,
Thương người phương đó tuyết bay đầy trời.

Những chuyện âu lo cuộc đời,
Xin chia em gánh cùng người trăm năm.
Trăng đẹp chưa hẳn mười lăm,
Yêu nhau đâu phải cứ cầm tay yêu.

Mà dù xa cách bao nhiêu,
Tim vẩn giữ vẹn những điều đã trao.
Mai này khi ta có nhau,
Ngắm Đông nhắc chuyện ngày nào cách xa.

Mặc cho bão tố phong ba,
Tình Nhớ trọn kiếp thiết tha vững bền.

Song Nhi
songnhi 25.12.2011 20:34:43 (permalink)
0
                                                                     
 
                                                                                                           Gọi Tình 

                                                                             Em gọi tình giữa mênh mông 
                                                                       Chỉ nghe tiếng vọng đồng không mơ hồ
                                                                                  Tựa như từ cõi hư vô
                                                                            Rớt rơi giọt lệ vổ về nổi đau

                                                                                 Tim anh giờ chẳng có nhau 
                                                                     Nên mắt biếc cũng nhạt màu yêu thương 
                                                                                Chỉ còn đây một con đường
                                                                         Của thời kỷ niệm vẩn thường đi qua

                                                                                     Em gọi tình ở nơi xa
                                                                         Về ôm nổi nhớ nhạt nhoà bao đêm
                                                                              Sao vòng tay người rộng thêm
                                                                          Cho cô gái ấy êm đềm tựa nương

                                                                              Mặc em buồn tủi canh trường
                                                                       Nữa khuya không ngủ vẩn thường lệ rơi
                                                                             Thấy mình lạc lối trong đời
                                                                          Dại khờ cứ mãi tin lời dối gian

                                                                            Gọi tình tận chốn lầu hoang
                                                                       Đâu hay người đem tim vàng chia hai
                                                                             Bên ai cười nói tháng ngày
                                                                       Hẹn thề hoa bướm đắm say dâng tràn

                                                                            Em gọi tình trong mơ màng
                                                                      Giật mình tỉnh mộng dỡ dang lâu rồi

                                                                                       Song Nhi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 20:50:48 bởi songnhi >
songnhi 26.12.2011 20:19:07 (permalink)
0
                                                                
 
Điểm Tựa Một Giấc Mơ

Vào một ngày khi gió mùa se lạnh
Em thấy mình nhung nhớ một bàn tay...
Những ngón gầy cùng với nhau đan cài
Nhưng em biết đã xa rồi ngày ấy.

Trong giây phút thoáng miên man nào đấy
Em quay bước trở lại chốn hẹn xưa
Phố vẫn nhiều tình nhân tay đón đưa
Chỉ có em dư thừa cùng chiếc bóng.

Có một ngày vào buổi sáng đầu đông
Chợt nhận ra sao mình đơn độc quá
Trái tim vẫn đập từng nhịp hối hả
Đi ngã nào khỏi lạc lối chênh vênh.

Có lẽ bây giờ người ta đã quên
Bởi tình đó tựa như là chiếc lá
Gió lạnh thổi mùa thu đi vội vã
Nên lá úa tàn, lặng lẽ rớt rơi.

Xui làm chi gặp gỡ nhau trong đời
Rồi chia tay nhẹ nhàng đơn giản thế
Anh không muốn hay là anh chẳng thể
Thêm một lần mở cửa trái tim yêu.

Ngày hôm nay em nghe lòng cô liêu
Khi biết anh sẽ không trở lại nữa
Buồn mênh mông biết lấy gì nương dựa
Làm điểm tựa giữa hoang mạc giấc mơ

Song Nhi


http://ngoisao.net/tin-tuc/sach-hay/...iac-mo-186704/



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2011 20:22:26 bởi songnhi >
songnhi 30.12.2011 17:15:15 (permalink)
0
 
Khóc Thầm

Anh đã thuộc về người ta
Mà em vẩn ngở còn là riêng em.
Thoáng nghe lá rơi trong đêm.
Tưởng người đang đến bên thềm như xưa.

Mở cửa chỉ thấy giọt mưa,
Phả hơi giá lạnh biết vừa Đông sang.
Ừ chuyện tình mình đã tan,
Người giờ đang xây mộng vàng đắm say.

Em ngồi bên ly rượu cay,
Bao ly để quên đắng cay cuộc tình.
Ngoài kia trời sắp bình minh.
Lại thêm ngày nữa riêng mình lẻ loi.

Nợ duyên sao cứ nổi trôi,
Lục bình phận ấy đôi côi giữa dòng.
Bến bờ ở đâu mà mong.
Người không quay về ngóng trông chi hoài.

Ngày đi tháng tới miệt mài,
Nhặt chiếc lá úa mới hay Thu tàn.
Khép mi lệ rơi đôi hàng,
Bơ vơ lối mộng mơ màng ngày xưa.

Trời còn có nắng trong mưa,
Ai duyên tan vở từng chưa khóc thầm .
Song Nhi
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 36 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9