Răng Hô Gung Ho
Găng Hô 26.05.2011 18:29:34 (permalink)
Guitar Hành ( đừng nhầm lẫn với Tỳ Bà Hành)
 
Cái thuở đói cơm ngày ấy đấy
Thương em quên lúc bụng cấu cào
Chẳng biết làm sao tình được tỏ
Ta về học lỏm đánh guitar
 
Tửng tửng cây đàn ta mượn được
của người chú ruột đã về hưu
đêm đêm dợt bản Đồng Xanh cũ
Đánh mãi...đến khi đã nhuyễn nhừ
 
Chỉ một bản thôi đã thấy đừ
vì em ta cố luyện thành sư
Một buổi chiều thu ngồi trước ngó
Em về ta trổi khúc tương tư
 
Có lẽ là em đã động lòng
Nhưng còn e thẹn ngỡ như không
Ta vui đàn mãi đêm không ngủ
Đến muộn hôm sau chủ biểu "dzông"
 
Một buổi trưa nào ta thả rong
Đi ngang qua ngõ có nơ hồng
Cô dâu sao giống hình em quá
Mới biết rằng ta mộng viển vông
 
Từ đó mỗi ngày ta gặm khoai
Miệng nhai, đàn đánh chẳng vì ai
Vẫn bản Đồng Xanh ta đánh mãi
Người nghe chắc hẳn ngán nghê "roài
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9