PHỐ HÀNG ĐƯỜNG - LIÊN HƯƠNG
Chúc tỷ Liên Hương ngày an vui hì hì....
NGÀY HẸN ƯỚC
Nhớ ngày hai đứa hẹn lời yêu
Là lúc mùa sen nở rất nhiều
Tay nắm trong tay trời lặng lặng
Tóc lùa hương tóc gió xiêu xiêu
Nụ hôn dịu nhẹ như sương sớm
Ánh mắt thiết tha tựa nắng chiều
Anh dắt em đi vào cõi mộng
Dệt tình yêu đẹp gấm hoa thêu
Liên Hương
Làm bài này cho nó lạc quan tí Vân ơi. mai là được nghỉ rồi, vui nha Vân
CHỮ TÌNH YÊU
Quen em mới hiểu chữ tình yêu
Đậm nét thương thương nhớ nhớ nhiều
Dằn vặt tâm tư khi nắng nhạt
Ngẩn ngơ số phận lúc trăng xiêu
Kiếm tìm hạnh phúc trong mơ ảo
Xây dựng tương lai giữa tuổi chiều
Mưa gió cuối đời sao chẳng dứt
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Thanh Huy
Trích đoạn: TTH
Chúc tỷ Liên Hương ngày an vui hì hì....
NGÀY HẸN ƯỚC
Nhớ ngày hai đứa hẹn lời yêu
Là lúc mùa sen nở rất nhiều
Tay nắm trong tay trời lặng lặng
Tóc lùa hương tóc gió xiêu xiêu
Nụ hôn dịu nhẹ như sương sớm
Ánh mắt thiết tha tựa nắng chiều
Anh dắt em đi vào cõi mộng
Dệt tình yêu đẹp gấm hoa thêu
Liên Hương
Làm bài này cho nó lạc quan tí Vân ơi. mai là được nghỉ rồi, vui nha Vân
CHỮ TÌNH YÊU
Quen em mới hiểu chữ tình yêu
Đậm nét thương thương nhớ nhớ nhiều
Dằn vặt tâm tư khi nắng nhạt
Ngẩn ngơ số phận lúc trăng xiêu
Kiếm tìm hạnh phúc trong mơ ảo
Xây dựng tương lai giữa tuổi chiều
Mưa gió cuối đời sao chẳng dứt
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Thanh Huy
VÌ NGƯỜI
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Suốt một đời hoa xế bóng chiều
Mộng gió để rồi cơn gió lạc
Mơ tình nào biết mảnh tình xiêu
Dù rằng dạ nhủ thôi yêu lắm
Mà vẫn lòng mong cứ nhớ nhiều
Trót phận tằm tang sao dứt kén
Vì người gửi trọn trái tim yêu
Liên Hương
Chúc tỷ Liên Hương ngày an vui hì hì....
NGÀY HẸN ƯỚC
Nhớ ngày hai đứa hẹn lời yêu
Là lúc mùa sen nở rất nhiều
Tay nắm trong tay trời lặng lặng
Tóc lùa hương tóc gió xiêu xiêu
Nụ hôn dịu nhẹ như sương sớm
Ánh mắt thiết tha tựa nắng chiều
Anh dắt em đi vào cõi mộng
Dệt tình yêu đẹp gấm hoa thêu
Liên Hương
Làm bài này cho nó lạc quan tí Vân ơi. mai là được nghỉ rồi, vui nha Vân
CHỮ TÌNH YÊU
Quen em mới hiểu chữ tình yêu
Đậm nét thương thương nhớ nhớ nhiều
Dằn vặt tâm tư khi nắng nhạt
Ngẩn ngơ số phận lúc trăng xiêu
Kiếm tìm hạnh phúc trong mơ ảo
Xây dựng tương lai giữa tuổi chiều
Mưa gió cuối đời sao chẳng dứt
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Thanh Huy
VÌ NGƯỜI Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu Suốt một đời hoa xế bóng chiều Mộng gió để rồi cơn gió lạc Mơ tình nào biết mảnh tình xiêu Dù rằng dạ nhủ thôi yêu lắm Mà vẫn lòng mong cứ nhớ nhiều Trót phận tằm tang sao dứt kén Vì người gửi trọn trái tim yêu
Liên Hương Ước nguyện ! Vì người gửi trọn trái tim yêu Một dạ dù cho trắc trở nhiều Suốt kiếp nâng khăn dù bão táp Trọn đời sửa túi dẫu nhà xiêu Cùng ai đầu bạc dù đau yếu Đến tuổi răng long hoặc xế chiều Ước nguyện đôi ta tình mãi mãi Gương mình con cháu dệt hoa thêu Vancali 7.17.11 Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần an vui bên gia đình hì hì...
Chúc tỷ Liên Hương ngày an vui hì hì....
NGÀY HẸN ƯỚC
Nhớ ngày hai đứa hẹn lời yêu
Là lúc mùa sen nở rất nhiều
Tay nắm trong tay trời lặng lặng
Tóc lùa hương tóc gió xiêu xiêu
Nụ hôn dịu nhẹ như sương sớm
Ánh mắt thiết tha tựa nắng chiều
Anh dắt em đi vào cõi mộng
Dệt tình yêu đẹp gấm hoa thêu
Liên Hương
Làm bài này cho nó lạc quan tí Vân ơi. mai là được nghỉ rồi, vui nha Vân
CHỮ TÌNH YÊU
Quen em mới hiểu chữ tình yêu
Đậm nét thương thương nhớ nhớ nhiều
Dằn vặt tâm tư khi nắng nhạt
Ngẩn ngơ số phận lúc trăng xiêu
Kiếm tìm hạnh phúc trong mơ ảo
Xây dựng tương lai giữa tuổi chiều
Mưa gió cuối đời sao chẳng dứt
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Thanh Huy
VÌ NGƯỜI
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Suốt một đời hoa xế bóng chiều
Mộng gió để rồi cơn gió lạc
Mơ tình nào biết mảnh tình xiêu
Dù rằng dạ nhủ thôi yêu lắm
Mà vẫn lòng mong cứ nhớ nhiều
Trót phận tằm tang sao dứt kén
Vì người gửi trọn trái tim yêu
Liên Hương
Ước nguyện !
Vì người gửi trọn trái tim yêu
Một dạ dù cho trắc trở nhiều
Suốt kiếp nâng khăn dù bão táp
Trọn đời sửa túi dẫu nhà xiêu
Cùng ai đầu bạc dù đau yếu
Đến tuổi răng long hoặc xế chiều
Ước nguyện đôi ta tình mãi mãi
Gương mình con cháu dệt hoa thêu
Vancali 7.17.11
KHỔ VÌ AI
Quen rồi rung cảm rủ lòng yêu
Ai biết ai thương kẻ khổ nhiều
Bao kỷ niệm xưa ray rức nhớ
Một ân tình cũ nhạt nhoà xiêu
Tìm em mỏi mắt trong mưa sớm
Đuổi bóng chồn chân giữa nắng chiều
Tứ cố vô thân đời nghiệt ngã
Xa thời say đắm ánh trăng thêu
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2011 20:26:55 bởi TTH >
Hôm nay chiều thứ bảy rùi em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì...
Chúc tỷ Liên Hương vui vẻ hì hì....
MUỐN LẠ ĐỜI
Khác Bờm sao miệng cứ đòi xôi
Nghèo sống ung dung đả lắm rồi
Gió thổi sao đem tay chận đứng
Biển trào chớ lấy lửa đun sôi
Ra đường thấy gái ưng rờ chọc
Xuống phố gặp bồ thích giỡn lôi
Muốn cứ làm, coi trời đất bé
Có ngày vô khám khổ đời thôi
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2011 20:35:09 bởi TTH >
Trích đoạn: vancali96
MONG
Mong tình mãi đẹp những ngày xưa
Mong ý thơ tràn chẳng thớt thưa
Mong nguyện nồng nàn trong gió bão
Mong thề thắm thiết lúc mây mưa
Mong xuân hé nụ xoè hoa đón
Mong hạ ru trời trải nắng đưa
Mong chốn nhân gian tòan tiếng hát
Mong người tự hỏi : dứt tham chưa?
Liên Hương Đầu tuần vui vẻ nhé Vân ơi
MƠ
Mơ được cùng ai lúc thuở xưa
Mơ đời gần gủi chẳng vời thưa
Mơ chờ sánh bước dìu trong nắng
Mơ đợi cùng nhau dắt dưới mưa
Mơ ngóng lối về còn đón rước
Mơ trông đường cũ sẽ chờ đưa
Mơ rằng tình đẹp bên nhau mãi
Mơ chỉ là mơ thực vẫn chưa !
Nam Khánh Nhớ Nhớ lũy tre làng khóm trúc xưa Nhớ vầng trăng mộng chiếu song thưa Nhớ ngày dạo phố mong ngừng gió Nhớ buổi tan trường đợi dứt mưa Nhớ án thơ hay người mến tặng Nhớ cành hoa đẹp bạn tìm đưa Nhớ hàng phượng vĩ chân trời tím Nhớ tiếng ve sầu đổ lệ chưa ? Vancali 6.20.11
MONG
Mong tình mãi đẹp những ngày xưa
Mong ý thơ tràn chẳng thớt thưa
Mong nguyện nồng nàn trong gió bão
Mong thề thắm thiết lúc mây mưa
Mong xuân hé nụ xoè hoa đón
Mong hạ ru trời trải nắng đưa
Mong chốn nhân gian tòan tiếng hát
Mong người tự hỏi : dứt tham chưa?
Liên Hương
Đầu tuần vui vẻ nhé Vân ơi
THƯƠNG
Thương em từ lúc ở làng xưa
Thương giọng ngọt ngào nói dạ thưa
Thương mộng ban đầu tan giữa gió
Thương đời sau cuối đẫm trong mưa
Thương nơi xa ở không người hỏi
Thương đất lạ về thiếu kẻ đưa
Thương đuổi bắt tình tình chẳng toại
Thương lòng đây khổ đó vừa chưa?
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2011 13:46:22 bởi TTH >
MƠ
Mơ được cùng ai lúc thuở xưa
Mơ đời gần gủi chẳng vời thưa
Mơ chờ sánh bước dìu trong nắng
Mơ đợi cùng nhau dắt dưới mưa
Mơ ngóng lối về còn đón rước
Mơ trông đường cũ sẽ chờ đưa
Mơ rằng tình đẹp bên nhau mãi
Mơ chỉ là mơ thực vẫn chưa !
Nam Khánh
Nhớ
Nhớ lũy tre làng khóm trúc xưa
Nhớ vầng trăng mộng chiếu song thưa
Nhớ ngày dạo phố mong ngừng gió
Nhớ buổi tan trường đợi dứt mưa
Nhớ án thơ hay người mến tặng
Nhớ cành hoa đẹp bạn tìm đưa
Nhớ hàng phượng vĩ chân trời tím
Nhớ tiếng ve sầu đổ lệ chưa ?
Vancali 6.20.11
MONG
Mong tình mãi đẹp những ngày xưa
Mong ý thơ tràn chẳng thớt thưa
Mong nguyện nồng nàn trong gió bão
Mong thề thắm thiết lúc mây mưa
Mong xuân hé nụ xoè hoa đón
Mong hạ ru trời trải nắng đưa
Mong chốn nhân gian tòan tiếng hát
Mong người tự hỏi : dứt tham chưa?
Liên Hương
Đầu tuần vui vẻ nhé Vân ơi
THƯƠNG
Thương em từ lúc ở làng xưa
Thương giọng ngọt ngào nói dạ thưa
Thương mộng ban đầu tan giữa gió
Thương đời sau cuối đẫm trong mưa
Thương nơi xa ở không người hỏi
Thương đất lạ về thiếu kẻ đưa
Thương đuổi bắt tình tình chẳng toại
Thương lòng đây khổ đó vừa chưa?
Thanh Huy
CHỜ...
Chờ người trở lại chốn làng xưa
Chờ mỏi mòn hơi bên liếp thưa
Chờ đã bao năm hồn hoá đá
Chờ từ vạn kiếp lệ thành mưa
Chờ tin én tới mang hy vọng
Chờ đến thu tàn chẳng thấy đưa
Chờ mãi dạ sầu thân héo uá
Chờ mong mấy độ vẫn còn chưa...
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2011 14:41:19 bởi SuongAnh >
Trích đoạn: SuongAnh
MƠ
Mơ được cùng ai lúc thuở xưa
Mơ đời gần gủi chẳng vời thưa
Mơ chờ sánh bước dìu trong nắng
Mơ đợi cùng nhau dắt dưới mưa
Mơ ngóng lối về còn đón rước
Mơ trông đường cũ sẽ chờ đưa
Mơ rằng tình đẹp bên nhau mãi
Mơ chỉ là mơ thực vẫn chưa !
Nam Khánh
Nhớ
Nhớ lũy tre làng khóm trúc xưa
Nhớ vầng trăng mộng chiếu song thưa
Nhớ ngày dạo phố mong ngừng gió
Nhớ buổi tan trường đợi dứt mưa
Nhớ án thơ hay người mến tặng
Nhớ cành hoa đẹp bạn tìm đưa
Nhớ hàng phượng vĩ chân trời tím
Nhớ tiếng ve sầu đổ lệ chưa ?
Vancali 6.20.11
MONG
Mong tình mãi đẹp những ngày xưa
Mong ý thơ tràn chẳng thớt thưa
Mong nguyện nồng nàn trong gió bão
Mong thề thắm thiết lúc mây mưa
Mong xuân hé nụ xoè hoa đón
Mong hạ ru trời trải nắng đưa
Mong chốn nhân gian tòan tiếng hát
Mong người tự hỏi : dứt tham chưa?
Liên Hương
Đầu tuần vui vẻ nhé Vân ơi
THƯƠNG
Thương em từ lúc ở làng xưa
Thương giọng ngọt ngào nói dạ thưa
Thương mộng ban đầu tan giữa gió
Thương đời sau cuối đẫm trong mưa
Thương quê xa ở không người hỏi
Thương đất lạ về thiếu kẻ đưa
Thương đuổi bắt tình tình chẳng toại
Thương lòng đây khổ đó vừa chưa?
Thanh Huy
CHỜ...
Chờ người trở lại chốn làng xưa
Chờ mỏi mòn hơi bên liếp thưa
Chờ đã bao năm hồn hoá đá
Chờ từ vạn kiếp lệ thành mưa
Chờ tin én tới mang hy vọng
Chờ đến thu tàn chẳng thấy đưa
Chờ mãi dạ sầu thân héo uá
Chờ mong mấy độ vẫn còn chưa...
Sương Anh
RU
Ru đời khúc hát tự ngàn xưa
Ru lá xanh màu dưới nắng thưa
Ru mộng đêm tàn giăng lối gió
Ru tình sáng ửng trải đường mưa
Ru tà áo mỏng thầm mong đợi
Ru gót son gầy vắng đón đưa
Ru khoé môi buồn vương lệ đá
Ru người xa xứ trở về chưa ?
Liên Hương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: