THƠ - YÊN DẠ THẢO
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 41 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 602 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 28.05.2011 21:29:39 (permalink)
0





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:27:44 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
#1
    tranmai.ngan 29.05.2011 21:41:12 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



    Một Thoáng Mơ



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/FA8A4066CE9241CCB8D6493599F9EE67.jpg[/image]



    Giấc mộng nào thì cũng thế thôi
    Buồn vui tan hợp tựa mây trôi
    Như tia nắng ấm đi rồi đến
    Như lá vàng thu lặng lẽ rơi
     
    Một thóang tình thơ … một thóang mơ
    Suy tư giây phút dệt mong chờ
    Thả hồn xây mộng dù hư ảo
    Tô điểm hương đời đẹp tựa thơ
     
    Yên Dạ Thảo



    Bạn Dạ Thảo Thân mến ! Cảm ơn bạn đã họa thơ cùng Mai Ngân . Xin phép qua thăm và làm quen với bạn . Chúc bạn tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Mai Ngân cũng xin góp vài lời thơ chia sẻ cùng bạn nha. Thân mến .


    Người ơi ! mộng cũ đã tan rồi
    Giờ đây hai ngã chia phôi cả đời
    Nhớ nhau thả mộng lên trời
    Đời thôi héo úa rối bời thương yêu ....



    #2
      Do Huu Tai 01.06.2011 01:32:45 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



      Một Thoáng Mơ



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/FA8A4066CE9241CCB8D6493599F9EE67.jpg[/image]



      Giấc mộng nào thì cũng thế thôi
      Buồn vui tan hợp tựa mây trôi
      Như tia nắng ấm đi rồi đến
      Như lá vàng thu lặng lẽ rơi
       
      Một thóang tình thơ … một thóang mơ
      Suy tư giây phút dệt mong chờ
      Thả hồn xây mộng dù hư ảo
      Tô điểm hương đời đẹp tựa thơ
       
      Yên Dạ Thảo




      Thả giấc mơ về nơi xa xôi
      Nhờ gió nỗi trôi một chữ tình
      Tình người viễn xứ nơi đất khách
      Dù ước mơ đời có thế thôi

      Thả áng thơ sầu trên lá mơ
      Để lúc vu vơ niệm chữ tình
      Tình người thi khách trong giấc mộng
      Có ngọn cỏ đêm đến bên mình

      Chào Yên Dạ Thảo.
      Tài thấy 2 chữ Thế Thôi trong thơ YDT nên '' uống thuốc liều '' viết 8 câu nha YDT. Chúc vui...
      #3
        Yên Dạ Thảo 03.06.2011 10:21:36 (permalink)
        0


        Thơ Của Anh

        Vườn anh trải lối ngàn thơ hoa
        Thi tự nhẹ nhàng tình thiết tha
        Sưởi ấm tim lòng người viễn xứ
        Miên trường cô quạnh lệ buồn sa
         
        Thơ anh tựa suối ngọt hòai mơ
        Những giấc mơ đời không xác xơ
        Tắm mát hồn trăng sầu lẻ bóng
        Canh thâu thương nhớ dệt mong chờ
         
        Thơ anh chan chứa mảnh tình quê
        Kỷ niệm xa xưa gợi nhớ về
        Trăng gió mây ngàn miền nắng ấm
        Có dòng sông Cửu dài lê thê
         
        Yên Dạ Thảo

        R

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:28:52 bởi Yên Dạ Thảo >
        Attached Image(s)
        #4
          Yên Dạ Thảo 03.06.2011 10:27:26 (permalink)
          0


          Cõi Nhớ

          Vô thường số kiếp cỏ hoa
          Nắng mưa sương gió xót xa cánh buồn
          Giao mùa gió cuốn mây vương
          Tím hoa cánh mỏng đọng sương đêm dài
           
          Nắng lười... chìm giấc ngủ say
          Mưa rơi nặng hạt u hoài tình Ngâu
          Nhớ người xanh lá úa màu
          Hư vô cõi nhớ... chôn sâu lá vàng
           
          Yên Dạ Thảo


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:29:41 bởi Yên Dạ Thảo >
          Attached Image(s)
          #5
            Do Huu Tai 04.06.2011 00:55:37 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


            Cõi Nhớ



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/A38FF5718D434EE3A4CAB9908C8AAAE8.jpg[/image]


            Vô thường số kiếp cỏ hoa
            Nắng mưa sương gió xót xa cánh buồn
            Giao mùa gió cuốn mây vương
            Tím hoa cánh mỏng đọng sương đêm dài
             
            Nắng lười... chìm giấc ngủ say
            Mưa rơi nặng hạt u hoài tình Ngâu
            Nhớ người xanh lá úa màu
            Hư vô cõi nhớ... chôn sâu lá vàng
             
            Yên Dạ Thảo





            Ta cầm nhè nhẹ cành hoa
            Nâng niu từng lá thiết tha nồng nàn
            Mơn hoa trong gió dịu dàng
            Hoa cười khoe sắc mịn màng trên tay

            Ta về mê mãi chồn say
            Nghe như đâu đó hoa bay vào lòng
            Hồn thơ ta bỗng bềnh bồng
            Lạc vào cõi nhớ bên dòng suối mơ
            #6
              Yên Dạ Thảo 05.06.2011 11:14:58 (permalink)
              0



              Hoài Hương

              Nhớ cố hương em buồn khắc khoải
              Bao lần về lòng mãi còn vương
              Nhớ tình ruột thịt yêu thương
              Trường xưa bạn cũ năm trường từ ly

              Em nhớ quá mùa thi trưa nắng
              Tiếng ve sầu xa vắng nhớ nhung
              Nhớ người, nhớ cảnh… khôn cùng
              Nhớ từng kỹ niệm đã chung vui buồn

              Em lại nhớ Sai-gon phố thị
              Cảnh về đêm xa xí phù hoa
              Người mua kẻ bán trước nhà
              Dập dìu xe cộ ngày qua lại ngày

              Và em nhớ sớm mai mưa hạ
              Về ghé thăm anh cả miệt vườn
              Cơm trưa đạm bạc rau tương
              Gạo thô, canh ngọt, mướp hương … ấm lòng

              Giờ chỉ còn hoài thương niệm nhớ
              Quê hương nay cách trở ngàn trùng
              Chia nhau một mảnh tình chung
              Phương trời viễn xứ… cố hương vọng về

              Yên Dạ Thảo
              05.30.2011


              R


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2011 03:16:08 bởi Viet duong nhan >
              #7
                Yên Dạ Thảo 05.06.2011 11:23:59 (permalink)
                0
                 
                Mộng Phù Vân

                Em vẫn mơ dù mộng xác xơ
                Vì thơ muôn thưở vẫn là thơ
                Dù anh gian dối lời tình tự
                Trăng gió mây hoa … rồi hững hờ

                Em vẫn đi dù mộng phù vân
                Đơn phương lối mộng xa nghìn trùng
                Tim buồn, chân bước, mắt rưng lệ
                Nào dám hỏi anh chữ thuỷ chung

                Yên Dạ Thảo




                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:34:28 bởi Yên Dạ Thảo >
                #8
                  Yên Dạ Thảo 05.06.2011 23:25:05 (permalink)
                  0


                   Cạnh Nhà

                  Mỗi chiều em quét lá vàng
                  Có nghe tiếng gió nhẹ nhàng gọi tên
                  Có hay tôi ở cạnh bên
                  Cũng cùng quét lá mình ên mỗi chiều
                  Muốn sang để hỏi đôi điều
                  Nhưng sợ sợi chỉ căng diều đứt dây
                  Thế thôi đành ở bên đây
                  Mỗi chiều đứng dựa tàng cây trộm nhìn


                  Thương em quét lá một mình
                  Giận tôi lần lựa bóng hình xa xôi
                  Em ơi xin hiểu giùm tôi
                  Đầu thu chưa đủ lá rơi ngập đầy
                  Làm sao bước khỏi nơi này
                  Làm sao có cớ mỗi ngày phụ em ?
                  Chiều chiều gió mát êm êm
                  Nhìn em quét lá tôi thêm đau lòng


                  Nắng ơi tô thắm môi hồng
                  Gió ơi lay nhẹ tóc bồng ngang vai
                  Lá ơi đừng chóng tàn phai
                  Để tôi kiếm cớ mời ai sang nhà
                  Nhờ em mười ngón tay ngà
                  Pha giùm tôi một ấm trà hương say
                  Cùng nhau ngắm cánh mây bay
                  Mỗi chiều đón gió heo may trước nhà

                  Đỗ Hữu Tài

                  -------

                  Quét Lá

                  Chiều buông ra quét lá vàng
                  Thoảng nghe tiếng gió nhẹ nhàng gọi tên
                  Từ lâu biết cạnh nhà bên
                  Có anh hàng xóm buồn tênh bóng hình

                  Mình ên quét lá lặng thinh
                  Đôi khi dừng lại … lén nhìn sang đây
                  Bên kia nào biết bên nầy
                  Thầm mong cho lá rơi đầy sân anh

                  Mỗi chiều anh dệt mộng lành
                  Nhờ làn gió mỏng xuyên cành gởi em
                  Đêm về gối mộng êm đềm
                  Thấy anh quét lá trước thềm cạnh bên

                  Yên Dạ Thảo
                  06.04.2011


                  Anh ĐHT mến, YDT không biết bài thơ "Cạnh Nhà" của anh post trước đây đã có nàng thơ nào cảm tại lại chưa! Bài thơ nhẹ nhàng và rất dễ thương nên  YDT đã cảm tác lại bài thơ trên và lấy tên là  "Lá Cỏ". Xin lỗi anh Tài vì ngày trước YDT nhớ lộn tên bài thơ nên đã làm anh đi lục trong trang thơ của anh mà không tìm ra được.




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:41:25 bởi Yên Dạ Thảo >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    Do Huu Tai 07.06.2011 00:37:03 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

                     
                    Mai Ngân và ĐHT mến, YDT bận lo nhìn anh “Cạnh Nhà” quét lá nên đến nay mới vào cám ơn hai bạn 2 đã bạn ghé qua thăm vườn YDT và để lại vài câu thơ. Bây giờ YDT mơ tiếp nhé!
                     

                    Mộng Run


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/07B26ACFA2594B628D5EA55CEEEF5277.jpg[/image]


                    Em vẫn mơ dù mộng xác xơ
                    Vì thơ muôn thưở vẫn là thơ
                    Dù anh gian dối lời tình tự
                    Trăng gió mây hoa … rồi hững hờ

                    Em vẫn đi dù mộng có run
                    Đơn phương lối mộng xa nghìn trùng
                    Tim buồn, chân bước, mắt rưng lệ
                    Nào dám hỏi anh chữ thuỷ chung

                    Yên Dạ Thảo







                    Ai biết bên đời rất đơn sơ
                    Ai đi tìm mãi một ý thơ
                    Ai mơ mê đắm trong giấc mộng
                    Ai thấy ai cười thoáng ngẩn ngơ

                    Ta về để nhận chiếc môi run
                    Ta trói mông lung dáng ngượng ngùng
                    Ta đưa tay níu vùng hư ảo
                    Ta giữ đời nhau dẫu nghìn trùng

                    Tài ké mấy câu nha YDT. Chúc vui
                    #10
                      Do Huu Tai 07.06.2011 00:40:35 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


                      CẠNH NHÀ


                      Mỗi chiều em quét lá vàng
                      Có nghe tiếng gió nhẹ nhàng gọi tên
                      Có hay tôi ở cạnh bên
                      Cũng cùng quét lá mình ên mỗi chiều
                      Muốn sang để hỏi đôi điều
                      Nhưng sợ sợi chỉ căng diều đứt dây
                      Thế thôi đành ở bên đây
                      Mỗi chiều đứng dựa tàng cây trộm nhìn


                      Thương em quét lá một mình
                      Giận tôi lần lựa bóng hình xa xôi
                      Em ơi xin hiểu giùm tôi
                      Đầu thu chưa đủ lá rơi ngập đầy
                      Làm sao bước khỏi nơi này
                      Làm sao có cớ mỗi ngày phụ em ?
                      Chiều chiều gió mát êm êm
                      Nhìn em quét lá tôi thêm đau lòng


                      Nắng ơi tô thắm môi hồng
                      Gió ơi lay nhẹ tóc bồng ngang vai
                      Lá ơi đừng chóng tàn phai
                      Để tôi kiếm cớ mời ai sang nhà
                      Nhờ em mười ngón tay ngà
                      Pha giùm tôi một ấm trà hương say
                      Cùng nhau ngắm cánh mây bay
                      Mỗi chiều đón gió heo may trước nhà

                      Đỗ Hữu Tài

                      -------

                      Quét Lá

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/B976209FF1B54F66A026C476C83C2224.jpg[/image]

                      Chiều buông ra quét lá vàng
                      Thoảng nghe tiếng gió nhẹ nhàng gọi tên
                      Từ lâu biết cạnh nhà bên
                      Có anh hàng xóm buồn tênh bóng hình

                      Mình ên quét lá lặng thinh
                      Đôi khi dừng lại … lén nhìn sang đây
                      Bên kia nào biết bên nầy
                      Thầm mong cho lá rơi đầy sân anh

                      Mỗi chiều anh dệt mộng lành
                      Nhờ làn gió mỏng xuyên cành gởi em
                      Đêm về gối mộng êm đềm
                      Thấy anh quét lá trước thềm cạnh bên

                      Yên Dạ Thảo
                      06.04.2011


                      Anh ĐHT mến, YDT không biết bài thơ "Cạnh Nhà" của anh post trước đây đã có nàng thơ nào cảm tại lại chưa! Bài thơ nhẹ nhàng và rất dễ thương nên  YDT đã cảm tác lại bài thơ trên và lấy tên là  "Lá Cỏ". Xin lỗi anh Tài vì ngày trước YDT nhớ lộn tên bài thơ nên đã làm anh đi lục trong trang thơ của anh mà không tìm ra được.





                      Cám ơn bài thơ họa rất hay của YDT nha.
                      #11
                        Yên Dạ Thảo 12.06.2011 01:41:23 (permalink)
                        0


                        Lá Đổ Muôn Chiều
                         
                        Lá ơi, xin đổ muôn chiều
                        Để người dệt mộng mỹ miều vàng thu
                        Mơ tình không khói lam mù
                        Mơ ngọn gió thổi êm ru đêm dài
                         
                        Gió ru ta giấc nồng say
                        Đi vào lối mộng trãi đầy thảm hoa
                        Có con bướm lạ trước nhà
                        Dường như bướm đã ngà ngà say hương
                         
                        Mai lan trúc cúc hoa hường
                        Đẹp hoa hương sắc … bướm vương vấn lòng
                        Yêu hoa   … dệt mộng chờ mong
                        Nhã lời thơ đẹp tình hồng gởi hoa
                         
                        Yên Dạ Thảo
                        06.08.2011





                        #12
                          Yên Dạ Thảo 12.06.2011 23:38:00 (permalink)
                          0
                          Bướm & Hoa

                          Bướm bay quải cánh bướm ngừng
                          Hiu hiu gió mát tạm dừng trên cây
                          Say hoa nên ngủ quên ngày
                          Hay đôi cánh mỏng mệt nhoài đường xa?
                           
                          Thì thầm tiếng gió trêu hoa
                          Hay là buồn lá là đà nhẹ rơi
                          Hoàng hôn tắt nắng lưng đồi
                          Bay về bướm nhé! Đừng lười ngủ quên!
                           
                          Tường Vi xinh xắn ... đẹp tên
                          Cánh hoa hồng nhạt cạnh bên vườn người
                          Thương hoa mai bướm sang chơi
                          Khi về ta nhắn đôi lời cùng ai:
                           
                          “Lá rơi … rơi mãi rơi hoài
                          Sân ta quét sạch ngày mai còn gì  ???”

                          Yên Dạ Thảo
                          06.11.2011

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:42:51 bởi Yên Dạ Thảo >
                          #13
                            Yên Dạ Thảo 12.06.2011 23:48:26 (permalink)
                            0


                            Gia Tài Của Mẹ


                            Tối đêm qua con nằm mơ thấy mẹ
                            Được kề bên nghe tiếng nói của người
                            Ấm tim lòng nhìn thấy mẹ cười vui
                            Và con trẻ đang dâng cơm canh ngọt

                            …….

                            Nhớ xưa thời … chị thường hay kể lại
                            Con chào đời mẹ rơi lệ chờ mong
                            Mẹ chắt chiu dòng sửa ngọt thơm nồng
                            Cười hạnh phúc nhìn con say sưa bú

                            Khi còn bé mẹ hát ru con ngủ
                            Tiếng hò ơ ngào ngạt mẫu tình thâm
                            Khi ốm đau mẹ đơn bóng âm thầm
                            Thức thâu canh lắng lo cho con trẻ

                            Con lớn khôn e vào đời vấp ngã
                            Ra trường đời sẽ gặp cảnh bon chen
                            Ngày qua ngày ghi nhớ lời mẹ hiền:
                            "Gia tài mẹ là vốn từ con học!"

                            Lời vàng ngọc lòng con hoài ghi khắc:
                            "Bước vào đời sẽ khổ lắm con ơi,
                            Chữ nghĩa ân lại khó kiếm trên đời
                            Nhớ cân nặng chữ tình hơn chữ bạc”!


                            Yên Dạ Thảo
                            12.06.2011



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2011 04:31:43 bởi Yên Dạ Thảo >
                            #14
                              Do Huu Tai 16.06.2011 00:49:35 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



                              Gia Tài Của Mẹ


                              Tối đêm qua con nằm mơ thấy mẹ
                              Được kề bên nghe tiếng nói của người
                              Ấm tim lòng nhìn thấy mẹ cười vui
                              Và con trẻ đang dâng cơm canh ngọt

                              …….

                              Nhớ xưa thời … chị thường hay kể lại
                              Con chào đời mẹ rơi lệ chờ mong
                              Mẹ chắt chiu dòng sửa ngọt thơm nồng
                              Cười hạnh phúc nhìn con say sưa bú

                              Khi còn bé mẹ hát ru con ngủ
                              Tiếng hò ơ ngào ngạt mẫu tình thâm
                              Khi ốm đau mẹ đơn bóng âm thầm
                              Thức thâu canh lắng lo cho con trẻ

                              Con lớn khôn e vào đời vấp ngã
                              Ra trường đời sẽ gặp cảnh bon chen
                              Ngày qua ngày ghi nhớ lời mẹ hiền:
                              "Gia tài mẹ là vốn từ con học!"

                              Lời vàng ngọc lòng con hoài ghi khắc:
                              "Bước vào đời sẽ khổ lắm con ơi,
                              Chữ nghĩa ân lại khó kiếm trên đời
                              Nhớ cân nặng chữ tình hơn chữ bạc”!


                              Yên Dạ Thảo
                              12.06.2011






                              Mẹ là nắng ấm lòng đời con trẻ
                              Mẹ là mưa mát mẻ lúc trưa hè
                              Mẹ là gió ru con thời lận đận
                              Mẹ nhân từ luôn dặn nghĩa '' ái nhân ''

                              Bài thơ hay thật nhiều cảm xúc đó YDT ơi !
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 41 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 602 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9