Trích đoạn:  Yên Dạ Thảo 
   
     
   
  Tình Trăng 
      
    Trưa nay vạt nắng lười lên 
    Vương vương nhớ nhớ hoa quên nụ cười 
    Mây chiều hờ hững lặng trôi  
    Dỗi hờn tình gió ru hời phương nao 
      
    Trăng sầu cô lẻ canh thâu  
    Nửa vầng mờ khuyết bên cầu quạnh hiu 
    Nghiêng mình soi bóng dáng kiều 
    Ngậm ngùi xa vắng nhớ tình thu mưa …. 
      
    Tình anh tựa gió giao mùa 
    Vào thu êm thổi dịu ru lá buồn 
    Và như sợi nắng tơ vương 
    Kết vàng cánh nhớ tư tương sắc màu 
      
    Tình anh trải khắp năm châu 
    Như nguồn suối nước ngọt ngào hoài mơ 
    Tắm nàng thơ mát ngẩn ngơ 
    Đêm về dệt mộng đợi chờ tình trăng 
      
    YDT 
   
   
   
   
    
 
  
      Sáng nay con nắng mới lên 
  Mấy cụm mây trắng lênh đênh giữa trời 
  Nắng reo âm áp cuộc đời 
  Mây bay lơ lững gọi mời đàn chim    
  Ta nhìn trời , đất lặng im 
  Hồn như vào mộng lim dim phương nào 
  Biết ai có hiểu câu chào 
  Của người viễn khách ngọt ngào chào ai...    
  Chim đùa dưới nắng ban mai 
  Từng bầy chiu chít bên tai một người 
  Ngỡ như ai đó đang cười 
  Lá vui hớn hở trên mười ngón tay    
  Ta nhìn cảnh vật hồn say 
  Ước chi ai đó sáng nay vui cùng 
  Trời xa mà chẳng mịt mùng 
  Như trên trái đất ngượng ngùng nhìn nhau...    
  YDT ơi , 
  Cho T ké theo bài thơ của YDT nha...Dù không có Trăng. Chúc YDT vui vẻ.