THƠ - YÊN DẠ THẢO
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 41 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 602 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 12.12.2014 20:09:33 (permalink)
0
 

 
Mơ Giấc Mơ Đời

Bất chợt chiều nay buồn rất lạ
Chưa xuân mà cứ ngỡ là xuân
Nhìn bông tuyết trắng treo cành gió
Nhớ đến mai vàng nở trước sân

Xuân đến cận kề tuyết vẫn rơi
Em gom thương nhớ dệt mây trời
Tình anh phủ ấm đồi thông lạnh
Tràn xuống trang thơ dịu ngọt lời

Em biết tình anh chứa ngập lòng
Mấy mùa chôn chặt nỗi chờ mong
Chắt chiu vạt nắng xuân hồng đượm
Ủ kín hồn em lúc lạnh đông!

Em sẽ ngủ vùi trong giấc say
Như mèo ngái ngủ trong vòng tay
Ấm êm chăn gối thơm hương mộng
Mơ giấc mơ đời không đổi thay!

Yên Dạ Thảo
 
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 08:07:29 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Nguyệt Hạ 19.12.2014 03:13:26 (permalink)
0
 





 
 
Mến chúc Yên Dạ Thảo và gia đình một mùa lễ an lành
và năm mới nhiều may mắn.
 
Thân thương,
Nguyệt Hạ
 
 


 
Yên Dạ Thảo 20.12.2014 23:30:51 (permalink)
0
 
YDT cám ơn lời chúc tốt lành của Nguyệt Hạ và chúc bạn luôn vui!
 
Yên Dạ Thảo 20.12.2014 23:35:06 (permalink)
0
 
 
Mến chúc toàn thể anh chị em Admin & thành viên VNTQ
Một Giáng Sinh tươi vui hạnh phúc & Năm Mới được vạn sự như ý! 
 
Yên Dạ Thảo
 
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 22.12.2014 01:42:30 (permalink)
0
 

 
Sài Gòn Còn Thoảng Chút Dư Hương?

Thêm một mùa đông đến nữa rồi
Ngoài hiên hoa tuyết vẫn rơi rơi
Sưởi hồng, đêm trắng, nệm chăn ấm
Trăn trở thâu canh gối mộng vời

Đêm nay tiết lạnh trút sầu đông
Không gió nhưng sao nghe buốt lòng
Mực tím tình xanh trang giấy cũ
Vần thơ tha thiết nỗi thương mong!

Chợt nhớ ngày xa đón Giáng Sinh
Sài Gòn Mùa Vọng thật linh đình
Đèn đêm chen lẫn ngàn sao ánh
Đôi bóng dìu nhau trên phố tình

Lòng người ngoại đạo cũng nao nao
Nghe tiếng chuông ngân vang đón chào
Một Giáng Sinh an lành hạnh phúc
Nguyện cầu nhân thế bớt sầu đau!

Đường khuya vắng lạnh phố đông buồn
Xa vắng nỗi lòng vương vấn vương
Nhớ Giáng Sinh xưa đầy kỷ niệm
Sài Gòn còn thoảng chút dư hương?
 
Yên Dạ Thảo
 
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 08:06:04 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Do Huu Tai 23.12.2014 01:51:11 (permalink)
0
Yên Dạ Thảo


 


Sài Gòn Còn Thoảng Chút Dư Hương?

Thêm một mùa đông đến nữa rồi
Ngoài hiên hoa tuyết vẫn rơi rơi
Sưởi hồng, đêm trắng, nệm chăn ấm
Trăn trở thâu canh gối mộng vời

Đêm nay tiết lạnh trút sầu đông
Không gió nhưng sao nghe buốt lòng
Mực tím tình xanh trang giấy cũ
Vần thơ tha thiết nỗi thương mong!

Chợt nhớ ngày xa đón Giáng Sinh
Sài Gòn Mùa Vọng thật linh đình
Đèn đêm chen lẫn ngàn sao ánh
Đôi bóng dìu nhau trên phố tình

Lòng người ngoại đạo cũng nao nao
Nghe tiếng chuông ngân vang đón chào
Một Giáng Sinh an lành hạnh phúc
Nguyện cầu nhân thế bớt sầu đau!

Đường khuya vắng lạnh phố đông buồn
Xa vắng nỗi lòng vương vấn vương
Nhớ Giáng Sinh xưa đầy kỷ niệm
Sài Gòn còn thoảng chút dư hương?

Yên Dạ Thảo

  r

Từ bài thơ Saigon Một Thoáng Dư Hương của Yên Dạ Thảo
 
Saigon Ngày Xưa
Có nhớ ngày xưa cũng xa rồi
Saigon hoa lệ bỗng buông rơi
Con đường kỷ niệm đầy đầm ấm
Tuổi trẻ mang theo những tuyệt vời
 
Đông ở nơi này với rét đông
Đêm xuống mênh mông lành lạnh lòng
Sương khuya phong kín hình ảnh cũ
Còn lại bóng mờ hắt hiu mong
 
Saigon chen lấn đêm Giáng Sinh
Ngôi Hai xuống thế trong cung đình
Hang đá đèn treo trông lấp lánh
Tay nắm bàn tay ôi ấm tình
 
Mỗi bước theo người thấy nôn nao
Bài hát Noel như vẫy chào
Hồi chuông đêm Thánh ôi hạnh phúc
Ấm áp đôi lòng chẳng buồn đau 
 
Ngọn gió sầu đông gieo tiếng buồn
Sương trời bàng bạc khúc tơ vương
Saigon se thắt lòng hoài niệm
Giáng Sinh canh cánh vọng cố hương  ...
 
Đỗ Hữu Tài
Dec 22 - 2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2014 02:00:14 bởi Do Huu Tai >
Yên Dạ Thảo 28.12.2014 23:56:21 (permalink)
0
 
YDT cám ơn bài thơ Saigon Ngày Xưa của anh Tài!
Bước sang năm mới YDT mến chúc anh được an lành, dồi dào  sức khỏe và nhiều niềm vui đến với anh.
 
Thân mến,
YDT
 
 
 
 
Yên Dạ Thảo 28.12.2014 23:59:18 (permalink)
0
 

 
Xuôi Dòng Định Mệnh

Một chiếc lá chiều vàng trước ngõ
Chuyển mùa sang ngọn gió lay cành
Chơi vơi một cánh mỏng manh
Xuôi dòng định mệnh chòng chành bể dâu

Một chiếc thuyền canh thâu lướt sóng
Đêm trăng đầy, khuất bóng ngàn sao
Ước mơ có phép nhiệm màu
Sông đời lặng sóng không chao đảo thuyền

Một cơn lốc từ miền vô định
Bỗng thổi ngang đêm tịnh biển buồn
Bến tình mờ mịt khói sương
Gió đưa từng nhịp sóng trườn bờ khuya

Ngồi lắng nghe ngoài kia sóng dội
Dạt vào lòng một nỗi sầu vương
Niềm mơ ước cũ như dường
Theo thời gian lặng, theo đường gió bay ...

Yên Dạ Thảo
15/12/2014
 
 
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 02.01.2015 19:44:56 (permalink)
0
 

 
Hương Sắc Xuân  

Sông đời không ngắn, chẳng dài bao
Chiếc lá thời gian chóng bạc màu
Sợi nắng chiều thu vương tóc rối
Sương hoàng hôn đọng cánh sầu đâu

Một đóa mai vàng cạnh trúc xanh
Bình minh gió thoảng nhẹ lay cành
Hương hoa thơm dịu mùi xuân mới
Hạt nắng trong tim nở mộng lành

Không phải ngàn hoa đợi sớm mai
Khoe hương thay sắc đón xuân nầy
Mà luôn thắm nở trong vườn mộng
Nghe gió ru tình say giấc say

Xuân điểm trang đời thêm sắc hương
Mai ươm vàng mộng, trúc xanh vườn
Mơ em thêm biếc, tình thêm đượm
Để nhớ miền anh mãi vấn vương!

Yên Dạ Thảo
 
 
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 07.01.2015 18:52:20 (permalink)
0
 

 
Tuyết Sương

Đường phố đông phủ đầy hoa tuyết trắng
Gió hoàng hôn xua vạt nắng chiều vương
Hàng cây khô run rẩy đứng bên đường
Màn đêm phủ chợt lòng nghe buốt giá!

Nhớ ngày xa bước lên miền đất lạ
Một ngày xuân, hoa lá rộ đầy cành
Rồi hạ sang, thu đến, đông qua nhanh...
Thời gian nhuộm tuyết sương lên mái tóc

Có những đêm bỗng dưng buồn muốn khóc
Gió vi vu nơi góc lạnh đồi thông
Tuyết vẫn rơi, rơi hạt nhớ vào lòng
Ngàn hoa trắng giăng mịt mờ lối mộng

Chiều tháng Giêng tuyết , mưa và bão lộng
Buồn tiễn đông hay vọng nhớ nàng xuân?
Gió ngang qua, thổi cuốn sợi nắng ngần
Đêm cô tịch, trăng chìm trong sương lạnh!

Yên Dạ Thảo
04/01/2015
 
 
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 11.01.2015 04:45:21 (permalink)
0
 

 
Bước Chân Buồn

Bước qua thời áo trắng
Niềm mơ ước bay xa
Đời buồn như chiếc lá
Hồn tím tựa cánh hoa

Bước lên thuyền viễn xứ
Bỏ lại kỷ niệm thương
Xuôi dòng đời trôi nổi
Mang theo tình hoài hương

Bước qua thời con gái
Cất lại mộng xuân nguyên
Khép chuyện tình hoa nắng
Vui buồn với phận duyên

Bước vào bóng hoàng hôn
Thơ thẩn trên lối buồn
Ngược về miền yêu dấu
Tìm lại thoáng dư hương!...

Yên Dạ Thảo
09/01/2015
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2015 04:47:19 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Do Huu Tai 13.01.2015 01:52:30 (permalink)
0
Yên Dạ Thảo


 


Xuôi Dòng Định Mệnh

Một chiếc lá chiều vàng trước ngõ
Chuyển mùa sang ngọn gió lay cành
Chơi vơi một cánh mỏng manh
Xuôi dòng định mệnh chòng chành bể dâu

Một chiếc thuyền canh thâu lướt sóng
Đêm trăng đầy, khuất bóng ngàn sao
Ước mơ có phép nhiệm màu
Sông đời lặng sóng không chao đảo thuyền

Một cơn lốc từ miền vô định
Bỗng thổi ngang đêm tịnh biển buồn
Bến tình mờ mịt khói sương
Gió đưa từng nhịp sóng trườn bờ khuya

Ngồi lắng nghe ngoài kia sóng dội
Dạt vào lòng một nỗi sầu vương
Niềm mơ ước cũ như dường
Theo thời gian lặng, theo đường gió bay ...

Yên Dạ Thảo
15/12/2014




Từ bài thơ Xuôi Dòng Định Mệnh của Yên Dạ Thảo
 
Một Thoáng
 
Ra nhặt lá úa tàn ngoài ngõ
Rơi lênh đênh vàng võ trên cành
Thấy đời sao quá mong manh
Ta nghe mùa đổi chạnh lòng vì đâu  ?
 
Trên con nước thuyền nan ngược sóng
Trôi bồng bềnh như một vì sao
Đêm hoang vắng ngắt một màu
Trăng soi bóng nước mênh mông con thuyền
 
Cô liêu ấy như là tiền định
Biên lao xao sóng vỗ lặng buồn
Trăm năm bàng bạc mờ sương 
Cát vàng muôn thuở ngậm ngùi bải khuya
 
Ôi tiếng thét ầm thầm vang dội
Ghềnh đá nằm kéo vạn buồn vương
Qua đời ta bỗng là dường
Lá rơi , sóng nộ vô thường tình bay
 
Đỗ Hữu Tài
 
Jan 12 - 2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2015 23:45:43 bởi Do Huu Tai >
Do Huu Tai 14.01.2015 00:48:13 (permalink)
0
Yên Dạ Thảo


 


Hương Sắc Xuân  

Sông đời không ngắn, chẳng dài bao
Chiếc lá thời gian chóng bạc màu
Sợi nắng chiều thu vương tóc rối
Sương hoàng hôn đọng cánh sầu đâu

Một đóa mai vàng cạnh trúc xanh
Bình minh gió thoảng nhẹ lay cành
Hương hoa thơm dịu mùi xuân mới
Hạt nắng trong tim nở mộng lành

Không phải ngàn hoa đợi sớm mai
Khoe hương thay sắc đón xuân nầy
Mà luôn thắm nở trong vườn mộng
Nghe gió ru tình say giấc say

Xuân điểm trang đời thêm sắc hương
Mai ươm vàng mộng, trúc xanh vườn
Mơ em thêm biếc, tình thêm đượm
Để nhớ miền anh mãi vấn vương!

Yên Dạ Thảo



Từ bài thơ Hương Sắc Xuân của Yên Dạ Thảo
 
Xuân Thì
 
Một cánh xuân thì có là bao
Đừng để lao xao tóc nhạt màu
Trái tim thiếu nữ luôn bối rối
Như thuở môi đào biết gì đâu
 
Mai thắm dịu dàng nét xuân xanh
Như ánh trăng thanh treo đầu cành
Tuổi mơ ấp ủ màu nắng mới
Vườn mộng duyên tơ mãi an lành
 
Mai vàng quyến rủ giọt sương mai
Chim vỗ cánh bay buổi sáng này
Cánh hoa đượm thắm hồn ru mộng
Đánh thức bầu trời ngây ngất say
 
Mai nở nồng nàn ngào ngạt hương
Man mác hơi suong quyện khu vườn
Tuổi xuân tươi mát lòng xao xuyến
Cánh bướm đa tình mãi vấn vương
 
Đỗ Hữu Tài
Jan 13 - 2015 
Yên Dạ Thảo 15.01.2015 00:24:12 (permalink)
0
 

 
Xin Giữ Dùm Tôi…
 
Xin giữ dùm tôi chút nắng hồng
Chút tình hoa mộng dệt chờ mong
Dư hương đọng lại mùa thu trước
Để nhớ về nhau phút chạnh lòng!
 
Xin giữ dùm tôi chút mộng thường
Nhìn hình nhớ bóng lúc soi gương
Nghìn trùng xa cách nhưng tình vẫn
Sâu thẳm trong tim một chữ thương!
 
Xin giữ dùm tôi màu lá thu
Trong ngăn kỷ niệm thoảng hương nhu
Một mai nếu lỡ người xa cách
Hãy nhớ tình nhau trong cõi thu!
 
Yên Dạ Thảo
13.09.2014
 
 
 
Attached Image(s)
Do Huu Tai 15.01.2015 01:20:35 (permalink)
0
Yên Dạ Thảo


 


Tuyết Sương

Đường phố đông phủ đầy hoa tuyết trắng
Gió hoàng hôn xua vạt nắng chiều vương
Hàng cây khô run rẩy đứng bên đường
Màn đêm phủ chợt lòng nghe buốt giá!

Nhớ ngày xa bước lên miền đất lạ
Một ngày xuân, hoa lá rộ đầy cành
Rồi hạ sang, thu đến, đông qua nhanh...
Thời gian nhuộm tuyết sương lên mái tóc

Có những đêm bỗng dưng buồn muốn khóc
Gió vi vu nơi góc lạnh đồi thông
Tuyết vẫn rơi, rơi hạt nhớ vào lòng
Ngàn hoa trắng giăng mịt mờ lối mộng

Chiều tháng Giêng tuyết , mưa và bão lộng
Buồn tiễn đông hay vọng nhớ nàng xuân?
Gió ngang qua, thổi cuốn sợi nắng ngần
Đêm cô tịch, trăng chìm trong sương lạnh!

Yên Dạ Thảo
04/01/2015



Từ bài thơ Tuyết Sương của Yên Dạ Thảo
 
Sương Tuyết
 
 
Ôi nhớ quá mỗi khi nhìn bông trắng
Thấm vào hồn hoang vắng chuyện tơ vương
Như khói sương phủ kín cả mặt đường
Cho ngọn cỏ trong vườn dâng lạnh giá
 
Em đã đến mang bao điều mới lạ
Như cánh hoa nằm vạ ở trên cành
Ta dỗ dành mà sợ gió cuốn nhanh
Ươm màu xanh trải dài quanh suối tóc
 
Nhìn bông trắng giữa trời như than khóc
Đông lạnh lùng là cơn lốc ngàn thông
Gió mênh mông phủ kín mộ nỗi lòng
Ôi sương tuyết bềnh bồng trong giấc mộng
 
Trời tháng giêng gió âm u lồng lộng
Một nỗi buồn cô đọng mối tình xuân
Hồn bâng khuâng theo giọt nhớ ngại ngần
Em là Tuyết ta cần trong mùa lạnh
 
Đỗ Hữu Tài
Jan 14 - 2015 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 41 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 602 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9