THƠ - YÊN DẠ THẢO
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 41 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 602 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 24.07.2015 18:36:20 (permalink)
0
Suốt một tháng nay YDT bận việc quá nên không có thời gian thơ thẩn và xướng họa thơ! YDT cám ơn bài thơ họa "Vần Thơ Xưa" của Tài nhé!
 
 
Yên Dạ Thảo 24.07.2015 18:39:11 (permalink)
0
 
Tháng Bảy Buồn

Tháng bảy lững lờ mây trắng bay
Ngoài hiên cánh gió nhẹ nhàng lay
Có người cô lữ bên thềm vắng
Rưng rức trong lòng giọt đắng cay!

Tháng bảy buồn vui đến bất thường
Hạ về gợi nhớ Vĩnh Long thương
Dòng sông kỷ niệm, hoa tim tím
Xóm nhỏ, người xưa lẫn phố phường

Tháng bảy chiều rơi nhạt nắng hồng
Sông Tiền bờ vắng có hoài trông
Bóng thuyền viễn xứ mùa thương trước
Về lại bến xưa ... vơi nhớ mong!

Tháng bảy vô thường chuyện nắng mưa
Từ  đâu xa vắng gió sầu đưa
Bỗng nghe man mác tiếng lòng khẽ
Từ đóa hoa mai nở sái mùa!!!

Yên Dạ Thảo
23/07/2015
 
 
Do Huu Tai 28.07.2015 01:33:41 (permalink)
0
Yên Dạ Thảo


 
Tháng Bảy Buồn

Tháng bảy lững lờ mây trắng bay
Ngoài hiên cánh gió nhẹ nhàng lay
Có người cô lữ bên thềm vắng
Rưng rức trong lòng giọt đắng cay!

Tháng bảy buồn vui đến bất thường
Hạ về gợi nhớ Vĩnh Long thương
Dòng sông kỷ niệm, hoa tim tím
Xóm nhỏ, người xưa lẫn phố phường

Tháng bảy chiều rơi nhạt nắng hồng
Sông Tiền bờ vắng có hoài trông
Bóng thuyền viễn xứ mùa thương trước
Về lại bến xưa ... vơi nhớ mong!

Tháng bảy vô thường chuyện nắng mưa
Từ  đâu xa vắng gió sầu đưa
Bỗng nghe man mác tiếng lòng khẽ
Từ đóa hoa mai nở sái mùa!!!

Yên Dạ Thảo
23/07/2015



Từ bài thơ Tháng Bảy Buồn của Yên Dạ Thảo
 
Tháng Bảy Tìm Đâu
 
Tháng bảy chim chiều vỗ cánh bay
Dường như bỏ lại cảnh buồn lay
Nắng tàn hiu hắt con đường vắng
Rơi nhẹ vào hồn ngỡ men cay
 
Tháng bảy chiều nay bỗng lạ thường
Nhìn làn mây trắng thấy mà thương
Quanh đây hạ thắm giàn hoa tím
Sao nhớ ngày xưa một góc vườn 
 
Tháng bảy tìm đâu cây phượng hồng
Con đường bóng mát lúc ngóng trông
Một người con gái không hẹn trước
Ngớ ngẫn nhìn trời vẫn đợi mong 
 
Tháng bảy nơi này thiếu cơn mưa
Chỉ còn nắng vội gió đẩy đưa
Nỗi lòng cô lữ rung khe khẻ
Nhớ mái nhà xưa mấy mươi mùa 
 
Đỗ Hữu Tài
July 27 - 2015
Yên Dạ Thảo 24.08.2015 19:59:33 (permalink)
0

 
Lời Tình Thơ

Yêu nhé! em ơi yêu nhé em
Đừng để đêm đêm ôm gối sầu
Tiếng nói con tim đang mời gọi
Đừng để tình non sớm phai màu

Say nhé! ta cùng nhấp men say
Tay giữ bàn tay níu ân tình
Đôi chân bước mãi chung một nhịp
Đi hết cuộc đời chẳng đổi thay

Mơ nhé! em à ta ước mơ
Dệt những sợi tơ buộc nhẹ nhàng
Thả hồn đắm đuối chung giấc mộng
Dệt ý tình thơ chữ mạ vàng

Nhớ nhé! đêm ngày vẫn nhớ nhau
Cho đến ngàn sau mãi một lòng
Như mây theo gió bay khắp nẻo
Như bóng với hình quấn quít nhau

Thương nhé! một đời ta luyến thương
Hai kẻ tha phương âu yếm tìm
Hai góc trời rộng không vô vọng
Hai trái tim nồng thắm đậm hương

Đỗ Hữu Tài
13/08/2015
 
****
( Từ Lời Tình Thơ của Đỗ Hữu Tài)
 
Nhánh Lá Tình Em
 
Yêu nhé! Người ơi yêu thiết tha
Đời thêm khởi sắc thắm màu hoa
Đông đi, xuân đến hương mơ tỏa
Nhánh lá thơ em óng mượt mà
 
Say nhé! Tình ơi say đắm say
Trăng non ươm mộng nở tròn đầy
Sương không buồn đọng trên cành hạ
Mây tím quên sầu lặng lẽ bay
 
Mơ nhé! Mơ cùng chung lối em
Nắng mai lóng lánh rót bên thềm
Gió chiều ru nhẹ hồn thu thảo
Lắng tiếng tơ lòng thổn thức đêm
 
Nhớ nhé! Duyên tình chẳng ngẫu nhiên
Chữ "yêu"  xin cất  giữ triền miên
Đừng như ong bướm vờn hoa lạ
Xô cánh thơ em rớt xuống triền!
 
Thương nhé! Người ơi mãi nhớ thương
Chuyện tình hoa nắng một thời vương
Sông thơ vẫn chảy  theo ngày tháng
Nhánh lá tim em thắm đẫm vườn.
 
Yên Dạ Thảo
19/08/2015
 
 
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 28.09.2015 04:53:36 (permalink)
0
 
Yên Dạ Thảo gởi đến anh Đỗ Hữu Tài bài thơ để thay nén hương lòng đưa tiễn bạn .

Anh Đi Rồi...

Thế Thôi đời chỉ thế thôi!
Anh  đi khuất biệt không lời từ ly
Mỏi mòn đôi cánh chim di
Xa lìa trần thế không bi lụy sầu

Anh đi ... thơ sẽ về đâu?
Vấn vương con chữ canh thâu lệ  trào
Trăng thu  lẻ bóng trên cao
Nàng thơ một bóng gầy hao bên thềm

Anh đi... hoa úa rũ mềm
Lá mơ trên lối nhuộm thêm sắc buồn
Sông thương  trĩu giọt thu sương
Vườn xanh vắng chủ miên trường tịch liêu

Anh đi... mưa trút  xuống chiều
Dòng dư lệ cũng rơi nhiều đêm sâu
Trung thu một bóng nguyệt sầu
Tôi thương nhớ bạn  bên cầu quạnh hiu!

Yên Dạ Thảo
26/09/2015
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2015 07:51:24 bởi Yên Dạ Thảo >
Yên Dạ Thảo 10.11.2015 18:07:16 (permalink)
0
 

 
Ai Giăng Những Sợi Tơ Vương...

Trăng treo lơ lửng góc trời
Hiên khuya một bóng ai ngồi đợi ai
Lá vàng trước ngõ rơi đầy
Người bên xóm cạnh tháng ngày biệt tăm

Thu đi thu đến âm thầm
Vườn mơ góc lạnh nẩy mầm tương tư
Hộp thư chờ những cánh thư
Dường như nhạn trắng ẩn cư đâu rồi!

Trăng say ...  trăng ngủ mỉm cười
Mây say trong tiếng ru hời gió thu
Nụ tình thơm thoảng hương nhu
Ta ôm gối mộng buồn vu vơ buồn

Long lanh trên nhánh lá sương
Ai giăng những sợi tơ vương chiều nào
Để tình trước gió lao đao
Thơ sầu úa rũ bên cầu sông thương !

Yên Dạ Thảo
15/10/2015
 
 
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2015 13:02:04 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 21.12.2015 04:22:54 (permalink)
0
 

 
Tìm Thoáng Dư Hương
 
Đông đang trên lối đi về
Đêm thâu cánh gió bốn bề lao xao
Cành thu chiếc lá phai màu
Còn treo trên những nhánh sầu phơi sương  
 
Rưng rưng nhớ kỷ niệm thương
Mùa đông thứ nhất quê hương xứ người
Mừng vui nhìn tuyết trắng rơi
Nhẹ nhàng hái nụ hoa trời lung linh
 
Thời gian là chuỗi vô hình
Là triền nước chảy cuốn tình nổi trôi
Trăng mơ lạc giữa sông đời
Hoa lòng lả cánh mộng ngời từ khi…
 
Nắng mưa nhuộm úa xuân thì
Thềm khuya một bóng tay ghì khói sương   
Để tìm lại thoáng dư hương
Ta quên sót lại trong vườn mùa qua…
 
Yên Dạ Thảo
06/12/2015
 
 
 
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 21.12.2015 04:25:03 (permalink)
0
 

 
Hoài Niệm Giáng Sinh
 
Thêm một mùa đông đến nữa rồi
Gợi lòng nhớ lại ngày xa xôi
Nơi miền đất khách mùa băng giá
Ấm áp tình người sưởi ấm tôi...
 
Nhớ một Giáng Sinh đến cận thềm
Thiên hà lấp lánh ngàn sao đêm
Mênh mông tuyết phủ đồi thông lạnh
Gió chuốt cành sương trắng rũ mềm
 
Nghe tiếng chuông ngân từ giáo đường
Nhớ người nhớ cảnh nhớ quê hương
Đêm thâu cánh gió cô miên thổi
Đón Giáng Sinh buồn trời viễn phương
 
Nhớ quá Sài gòn đêm Giáng sinh
Đèn hoa giăng sáng tỏa lung linh
Người, xe xuôi ngược xôn xao phố
Chào đón mùa thương, đón thái bình
 
Giáo dân ngoan đạo lòng hân hoan
Ngoại đạo niềm vui cũng ngập tràn
Chen chút nẻo đường đêm đại lễ
Thánh ca vang vọng đến canh tàn…
 
Yên Dạ Thảo
19/12/2015
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2015 08:45:14 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 25.12.2015 02:24:15 (permalink)
0
 
 
Mến chúc
Toàn thể Thành Viên VNTQ, Thi Hữu & Anh, Chị, Em trong Ban Biên Tập 
Một Giáng Sinh anh lành & hạnh phúc
Năm Mới vạn sự như ý
 
Yên Dạ Thảo
24/12/2015
 
 
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 31.12.2015 19:59:21 (permalink)
0
 

 
Sưởi Vần Thơ Lạnh
 
Thềm khuya yên ắng tư bề
Bỗng dưng gió lộng thổi về phố đông
Nửa hụt hẫng, nửa chờ mong
Gở tờ lịch cuối, tính xong sổ đời
 
Bể sầu, bể khổ mù khơi
Cõi trần lạc bước, chơi vơi cõi buồn
Bóng trăng lẩn khuất màn sương
Hồn se se lạnh, tiếng buông thở dài…
 
Thời gian như cánh vạc bay
Đường mây vô tận, tháng ngày đi hoang
Gió ơi chở mộng đêm ngàn
Chở mơ ngập lối, vườn tràn sắc xuân
 
Đường đời mỗi bước trầm luân
Ngàn thu lá phủ dấu chân ngập ngừng
Bao mùa tuyết đổ chẳng ngưng
Tình ơi, sưởi ấm mỗi từng cánh thơ…!!
 
Yên Dạ Thảo
26/12/2015
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2016 12:31:22 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 02.01.2016 00:13:34 (permalink)
0
 


Năm nay Canada bắt đầu vào đông ngày 22 tháng 12.
Giao Thừa thiếu ánh trăng tỏa sáng trong đêm Giáng Sinh vừa qua.
Buồn, lạnh...!!!
 
Đón Xuân Đất Khách
 
Gió lạnh lùng thổi tan sợi nắng
Đường phố chiều tuyết trắng đầy vơi
Bên song nhìn áng mây trời
Miên man nỗi nhớ xuân nơi quê nhà
 
Chim sải cánh bay xa nghìn dặm
Tìm đến miền nắng ấm ẩn cư
Ta ngồi ôm mối sầu tư
Lật trang kỷ niệm tìm dư hương thừa
 
Đông vào ngõ ta chưa kịp đón
Đêm chửa tàn, xuân rón rén sang
Vườn khuya vi vút gió ngàn
Trăng vừa chớm nở…  mơ màng trong sương
 
Thêm một xuân tha hương đất khách
Đón giao thừa tí tách pháo bông
Sưởi làm sao đủ ấm lòng
Tàn canh vắng lặng, mênh mông quạnh buồn
 
Yên Dạ Thảo
Đêm Giao Thừa - 31/12/2015
 
 
 
  R
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2016 06:04:30 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 31.03.2016 19:41:57 (permalink)
0
 

 
Đêm Nghe Xuân Rụng
 
Ngọn gió đưa Hè về trước ngõ
Đường quê hương phượng đỏ màu son
Cành hoa chen lá xanh non
Tiếng ve tan tác từ trong cội sầu  
 
Ngồi đối bóng bên cầu nỗi nhớ…
Mái trường xưa, xóm nhỏ trong chiều
Hàng me cành lá liêu xiêu
Lục bình tim tím đìu hiu trôi buồn
 
Dòng nước đục theo luồn nước chảy
Nắng trưa hè nóng cháy màu da
Phố chiều nặng hạt mưa sa
Người buôn kẻ bán bôn ba năm dài
 
Xưa hai buổi sánh vai cùng bạn
Say thắm hương hoa nắng học trò
Vô ưu áo ấm cơm no
Gạo châu củi quế mẹ lo trăm điều
 
Giờ chắt chiu thương yêu kỷ niệm
Thoáng vui buồn nhớ chuyện ngày xa
Đêm nghe cánh gió la đà
Lay xuân chín rụng … xót xa lá cành!
 
Yên Dạ Thảo
    r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2016 02:09:58 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 10.04.2016 19:19:17 (permalink)
0

 
Xuân Về Lối Cũ
 
Xuân thấp thoáng bên thềm nắng đọng
Gió giao mùa ru mộng ngàn xa
Vườn nhà ai nở mầm thương nhớ
Kỷ niệm hồng lưu luyến bướm hoa
 
Thoáng hương xưa lắng sâu tiềm thức
Say đắm say thi vị ngát tình
Yêu nét chữ, yêu người viết gởi
Tím tơ lòng, giấy trắng nguyên trinh
 
“Gọi tên ai” … xuyến xao… buồn lạ!
Man mác chiều, đêm lặng lẽ trôi
Nghe bước xuân về trên lối cũ
Đường bay xanh thẳm biếc mây trời
 
Bình minh xuân vẫn nồng say giấc
Gió nhẹ nhàng lay thức lá sương
Nắng vấn vương hồn hoa chớm nở
Én bay về kịp đến mùa thương! … 
 
Yên Dạ Thảo
Xuân Canada 2016
 
 
Attached Image(s)
ThanhThanhsingle 11.05.2016 08:37:45 (permalink)
0
 
 
 
Xuân nghinh đón người
 
Oi ả nóng giữa hè đỉnh điểm
Gió khều cành khẻ chiếm khoảng không
Nhìn Trời cao rộng cầu mong
Gió lùa mây đến mưa hồng khắp nơi
 
Mưa trái vụ nôn nao phơi phới
Những ngày hè nóng tới thịt da
Thời tiết khắc nghiệt thật là
Nhưng còn ưu ái theo ca cho người
 
Trường xưa đó bây giờ thay mới
Kỹ niệm giờ đâu hởi thời gian ?
Bao năm cách biệt xa làng
Trở về chốn cũ miên man lòng mình
 
Nay khác xưa nghĩ làm trầm tỉnh
Sống theo đời đã định dương gian
Cho qua cái kiếp bẻ bàng
Xuân hoa đua nở hè sang giả từ
 
Chờ thu đến bàn giao đủ thứ
Nhiệm vụ tròn thách thử lòng tin
Không gì đánh đổi cái tình
Thu đi, đông đến, xuân nghinh đón người.
Yên Dạ Thảo 12.05.2016 19:51:04 (permalink)
0
 
Cám ơn Nguyễn Thanh Thanh ghé qua góc vườn YDT và để lại bài thơ cảm tác! Chúc bạn luôn vui trong sáng tác.
 
Thân mến,
YDT
 


Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 41 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 602 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9