THƠ - YÊN DẠ THẢO
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 41 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 602 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 12.05.2016 19:53:34 (permalink)
0
 


 
https://youtu.be/52YZQ-rJ1pg

Chiều Sài Gòn   
 
Chiều Sài Gòn vẫn đẹp không anh?
Nắng có lung linh vương lá cành
Mưa vẫn rơi nhiều trên phố hạ
Đường còn rợp bóng hàng cây xanh?
 
Chiều Sài Gòn nay đông hơn xưa
Người vẫn ngược xuôi mùa nắng mưa
Xe vẫn dập dìu trên phố cũ
Hỏi rằng kỷ niệm có dần thưa?
 
Chiều Sài Gòn có nhớ em không
Vẫn uống cà phê phút chạnh lòng
Vị đắng, trà thơm, hương khói thuốc
Nhớ người, nhớ cảnh …  nhớ mênh mông!
 
Phố Sài Gòn từ lúc em xa
Lòng vẫn buồn thương nhớ thiết tha
Chung bước đường tình trên phố thị
Tay trong tay trong chiều mưa sa!
 
Yên Dạ Thảo
 
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2017 21:11:21 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 23.05.2016 08:11:39 (permalink)
0
 

 

https://youtu.be/7vlcu4tq2NU

 Lặng Lẽ Tình Đi…
 
Đêm nghe sóng vỗ bờ đêm
Thì thầm gió thức trên thềm lá sương
Thay mùa hoa úa nhạt hương
Trăng xưa tròn, khuyết...vấn vương mộng gì!
 
Tình đi! Lặng lẽ …tình đi
Tim sầu ở lại … thôi thì … đành thôi!  
Đường tình sợi nắng phai phôi
Buồn vương trên nụ hôn môi lụy phiền
 
Vườn xuân xanh thắm chồi duyên
Song thưa một bóng cô miên gió lùa
Đêm nay trời đổ cơn mưa
Lệ lòng pha giọt hương thừa rơi rơi…
 
Thuyền ai giờ đã xa khơi
Mặc cho sóng gợn gió nhồi trôi qua
Tình xưa dẫu lắm mặn mà
Nay như nửa mảnh trăng tà treo nghiêng!
 
Yên Dạ Thảo
 
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2017 21:13:28 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 11.06.2016 23:30:10 (permalink)
0
 

 
Tháng Sáu Trời Mưa
 
Ngoài trời gió lộng mưa giông
Giọt rơi trút nước xuống lòng phố xuân
Gió hoang lùa sợi nắng ngần
Nhuộm mây buồn tím bâng khuâng trong chiều
 
Song thưa một bóng cô liêu
Bỗng rưng rức nhớ đến nhiều ngày xa
Quê hương mưa nắng chan hòa
Dòng sông nước đục tím hoa lục bình
 
Xóm nhà lúc rạng bình minh
Đường chiều in dấu bóng hình tuổi thơ  
Hoàng hôn nhẹ thoáng sương mờ
Đêm chìm trên bến sông mơ êm đềm…
 
Bước sang ngày mới qua thềm
Mưa rơi nặng hạt rũ mềm lá hoa
Phố thưa xe lại người qua
Hàng rong vắng khách … bôn ba trưa hè!
 
Sân trường im lắng tiếng ve
Hàng cây phượng vĩ ngưng khoe sắc màu
Vườn không bướm ngẩn ngơ vào
Hoa man mác đợi mưa rào ngừng rơi!
 
Yên Dạ Thảo
Canada - 6/6/2016
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2016 23:31:35 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 29.09.2016 20:18:26 (permalink)
0
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=51O7GXxYED0
 
Mơ Chỉ Là Mơ
 
Hạ tàn rơi sợi nắng hoang
Nhường thu nhuộm chiếc lá vàng sắc thu
Thềm khuya man mác gió ru
Đưa hồn vào giấc huyền hư cõi tình
 
Vườn xưa hoa nắng lung linh
Đọng hương dạ thảo mỗi bình minh sang
Tơ vương giăng kín mây ngàn
Ngày đan sợi nhớ, đêm đan sợi buồn…
 
Ngoài hiên nặng hạt mưa sương
Trách ai rót giọt sầu vương vào lòng
Hỏi người còn nhớ hay không
Mùa thương dệt ước mơ hồng vu vơ?
 
Ừ thì…  mơ chỉ là mơ!
Chỉ là một thoáng hương thơ ngọt ngào
Tình không gió vẫn nghiêng chao
Khép trang kỷ niệm phai màu thời gian ...
 
Yên Dạ Thảo
 28/05/2016
 
 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 11:36:50 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 21.10.2016 09:12:51 (permalink)
0
 

(Cám ơn tấm ảnh Sông Tiền - Vĩnh Long từ cháu Bảo Khánh)
 
Hỏi Người Đất Vĩnh…
 
Hỏi người nơi đất Vĩnh Long xưa
Còn nhớ mùa thương trong nắng mưa
Phố hạ rực trời khoe sắc phượng
Đầu thu gió nhặt để giao mùa
 
Hỏi người ở đất Vĩnh Long thương
Mưa vẫn đầy vơi ngập phố phường
Sợi nắng thu vàng còn óng ả
Rơi trên bến cũ dòng sông thương
 
Hỏi người ngọn bấc đã về chưa
Thu sắp tàn phai, sắp đổi mùa
Trời đất dỗi hờn gây bão tố
Hoàng hôn sông vắng bóng đò đưa
 
Hỏi người trên ngõ cũ ngày xa
Vẫn thấy trăng mơ tỏa ánh ngà
Hay đã lịm tàn trong góc lạnh
Đợi chờ mùa mới, đợi tình ta.
 
Yên Dạ Thảo
18/10/2016
 
 
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 11.11.2016 10:39:40 (permalink)
0
 

 
Thu Vẫn Còn Đây
 
Anh ơi,
Sài gòn thu đã tàn chưa
Chiều mưa ngập nước, đường thưa bóng người
Xe qua từng buổi chợ đời
Phố đau người cũng rã rời trong mưa
 
Quê mình ngọn chướng về chưa
Đường chiều vẫn đổ cơn mưa cuối mùa
Thu vàng phủ kín ngõ xưa
Nắng còn rơi những sợi thừa vương cây
 
Nơi em thu vẫn còn đây!
Chợt mưa chợt nắng trong ngày trong đêm
Trăng nghiêng rớt bóng bên thềm
Bỗng dưng nỗi nhớ êm đềm len tim
 
Đêm nay tiếng gió im lìm
Phải chăng quên nhớ ru mềm giấc ngoan
Vườn phong lá đỏ chen vàng
Long lanh sương mỏng đọng ngàn cánh thu.
 
Yên Dạ Thảo
07/11/2016
 
  R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2016 03:10:44 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 19.11.2016 09:29:33 (permalink)
0
 

 
https://app.box.com/s/mf2...w26szc11hcat0o1nic94f9
 
Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thùy Dương
 
Thu Vàng Trên Lối Thơ
 
Anh có nghe trong mưa
Thánh thoát những giọt thừa
Ngày đầu thu cuối hạ
Tiếng buồn bên song thưa
 
Anh có thấy trong thu
Lá nắng rơi mịt mù
Chiều vàng pha sắc nhớ
Yêu người, yêu cả thu!
 
Anh có nghe trong đêm
Tiếng thời gian lặng chìm
Chiếc lá rơi rất khẽ
Tiếng tơ lòng trong em
 
Anh nhớ thu xưa không
Hương tình xao xuyến lòng
Thuở chung mơ cùng mộng
Trong đất trời mênh mông
 
Anh có thấy trong mơ
Đường tình nhện giăng tơ
Hàng thu phong vàng lá
Trải đầy trên lối thơ.
 
Yên Dạ Thảo
25/10/2016
 
 
Attached Image(s)
Anh Tú 26.12.2016 18:17:42 (permalink)
0

 
 DECEMER 26, 2016.
 
MỪNG SINH NHẬT YÊN DẠ THẢO VÀ KHÚC GIANG, CHÚC HAI EM: VUI VẺ, KHOẺ MẠNH, PHÁT TÀI, THI VĂN DỒI DÀO... AN NHIÊN TỰ TẠI.


ANH TÚ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2016 05:33:04 bởi Anh Tú >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 28.12.2016 07:23:59 (permalink)
0
Hai em cám ơn lời chúc tốt đẹp của Anh Tú! 
Bước sang năm mới YDT chúc anh và gia đình được an khang và vạn sự như ý! 
 
YDT
Yên Dạ Thảo 18.01.2017 19:34:55 (permalink)
0
 

 
Nhắn Xuân
 
Gió ơi, nhớ chở xuân về
Cho ta xin chút nắng quê sưởi lòng
Bên trời viễn xứ chiều đông
Mênh mông tuyết lạnh, mênh mông nỗi niềm…
 
Gió ơi, đưa nắng vào tim
Cho ta trôi nổi vô biên trong chiều
Xin đừng rót giọt cô liêu
Để nhòa mắt ngọc đêm đìu hiu đêm
 
Mưa ơi, đừng trút xuống thềm
Hoa buồn héo úa rũ mềm trong sương
Bướm ơi, đừng đắm say hương
Nàng xuân thức giấc tơ vương nặng tình
 
Nắng ơi, rơi giọt lung linh
Rót hương trên lá cho cành thêm tươi
Xuân ơi, mang đến mộng đời
Cho ta say giấc đêm ngời ánh xuân!
 
Yên Dạ Thảo
17/01/2017
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2017 13:05:10 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 23.01.2017 10:51:48 (permalink)
0
 

 
Mơ Xuân
 
Anh đưa em về cõi mơ xưa
Một thời áo trắng mộng chiều mưa
Ươm tình hoa bướm mùa nắng hạ
Phượng đỏ sân trường hẹn đón đưa
 
Anh đưa em về dòng sông mơ
Sương khói lam chiều giăng bến thơ
Bước thu nhè nhẹ trên vàng lá
Chung lối đường tình chung ước mơ
 
Anh đưa em về tuổi trinh nguyên
Tim yêu con gái màu lá duyên
Hồn trong trắng tựa bông hoa tuyết ...
rơi trong chiều, long lanh trong đêm
 
Anh đưa em về ngõ mơ anh
Gió quê dìu dịu nắng hanh hanh
Mai vàng nhoẻn nụ chen cành lá
Trúc biếc nghiêng mình đón xuân xanh.
 
Yên Dạ Thảo
Xuân 2017
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2017 08:52:23 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 01.02.2017 18:49:58 (permalink)
0
 
Chùm Thơ xuân
 

 
Hương Xuân
 
Ai trải nắng vàng mời bước xuân
Huệ lan trúc cúc chiều bâng khuâng
Mai vàng khoe nụ chen màu lá
Gió chở hương hoa khắp nẽo trần
 
*****
Gõ Cửa
 
Xuân đến vọng vang cả đất trời
Xuân về gõ cửa khắp nơi nơi
Trời quê rộn rã vui chờ đón
Đất khách buồn nhìn bông tuyết rơi….
 
*****
Gởi Nhớ
 
Xuân nhé có về ngang ghé qua
Cho ta gởi nhớ đến quê nhà
Nhặt hương mùa mới nơi miền cũ
Và chút dư âm kỷ niệm xa    
 
****
 Xuân Mộng
 
Xuân mãi là xuân của đất trời
Của người chung mộng, mơ chung đôi
Của ngàn hoa bướm tình lưu luyến
Của những vần thơ dệt đẹp lời
 
Yên Dạ Thảo
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2017 18:51:27 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 22.03.2017 21:41:25 (permalink)
0
 

 
Tiếng Buồn Trong Đêm
 
Chỉ còn là kỷ niệm
Ngày tháng đẹp xa xưa
Chỉ còn sợi nắng thưa
Tan trong chiều mưa lạnh!
 
Chỉ còn lại đêm xuân
Những bước chân ngập ngừng
Chỉ còn thoáng bâng khuâng
Vương hồn hoa tháng hạ
 
Chỉ còn chút hương thơ
Nửa chừng thu viết dở
Chỉ còn chút hương mơ
Thương gởi người tri kỷ
 
Chỉ còn giọt sương mai
Đọng trên cành đông trắng
Chỉ còn lại bờ vai
Tựa đầu khi thổn thức
 
Chỉ còn trong ngăn tim
Một thoáng tình êm ả
Chỉ còn lại trong đêm
Tiếng buồn rơi của lá
 
Chỉ còn ta đêm nay
Và tiếng mưa tầm tã…

Yên Dạ Thảo

 
 
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 26.05.2017 18:59:20 (permalink)
0
 

 
https://youtu.be/N9gqaF95zqI
 
Con Gái 
Có một người con gái
Đứng bên dòng sông mơ
Trong đêm trăng ngời sáng
Mơ chuyện tình nên thơ…
 
Có một người con gái
Bước vào ngõ tình yêu
Trong một  chiều  xuân muộn
Rơi giọt nắng cô liêu
 
Có một người con gái
Duyên thầm lén trao ai
Hạ sang tình vương vấn
Hoa yêu hương ngát đầy
 
Có một người con gái
Đi tìm kỷ niệm xưa
Lạc vườn thu vàng lá
Ngơ ngẩn trong chiều mưa
 
Có một người con gái
Đông về lòng rưng rưng
Dạo buồn trên lối cũ
Man mác nhớ người dưng!
 
Yên Dạ Thảo
07/04/2017
 
 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 08:03:57 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)
Yên Dạ Thảo 11.08.2017 10:00:10 (permalink)
0
 

 
https://youtu.be/FixCc7fvukQ
 
Vần Thơ Tím
 
Ngày xưa bỗng thích làm thơ
Vương tình hoa nắng ngẩn ngơ lạc hồn
Vô tư những tiếng cười giòn
Bâng khuâng tuổi ngọc mộng còn thơm hương
 
Hạ sang phượng đỏ sân trường
Ẩn trong cành lá ve buồn thở than
Phố trưa rơi nắng hanh vàng
Hiên thưa cánh gió, chiều tàn mưa bay...
 
Hỏi người năm cũ có hay
Hành lang lối hẹp vẫn hoài bóng xưa
Thời gian lặng lẽ thoi đưa
Tình tơ mực tím còn chưa phai màu
 
Ai đưa vạt nắng về đâu
Nhốt hương gió hạ úa sầu cỏ hoa
Để cho huyễn mộng nhạt nhòa
Vần thơ thương nhớ vỡ òa trong đêm!
 
Yên Dạ Thảo
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2017 10:16:34 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 41 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 602 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9