Bắp Không Hạt

Tác giả Bài
uxuhanh
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.03.2011
Bắp Không Hạt - 30.05.2011 23:49:48
0
NGÀY TRÔI

Có phải gió
Có phải mây
Có phải ngày
Trôi dịu nhẹ

Nằm khe khẽ
Giữa ngón tay
Sao ngất ngây
Hương lúa chín

Đồng xanh nắng
Những tiếng cười
Lúa vàng tươi
Ươm hạt thóc

Có lũ nhóc
Chạy trên đồng
Tuổi mênh mông
Diều căng gió.


MỘT CHIỀU

Chia tay nắng em về cùng gió
Gió dịu dàng đón bước chân em
Nguyện sẽ thương một chiều rong đuổi
Trong chơi vơi một chút tình sầu.

Tưởng rằng kiếp hoa tàn đã lâu
Loài hoa dại bơ vơ trong chiều biếc
Bỗng một ngày gã si ngẩn ngơ tiếc
Hoa đã tàn nay lại hóa tương tư.

Chẳng trách hoa chỉ nở có thế ư !
Mà trách lòng sao vô tâm không thấy
Để cho hoa úa tàn trên cây ấy
Mới biết tình đã nhuốm đầy màu hoa

Chỉ còn lại một chiều với ta
Ngồi yên lặng, trong không gian xa đắm
Một cõi mê về, giữa âm thanh xa lắm
Nghe bập bùng trong lối nhỏ vào tim.


PHÚT GIAO MÙA

Có vệt nắng cuối trời chiều mưa hạ,
Màu nhạt vàng trên ngọn cỏ xanh êm
Gió ghé qua, đưa ngọn cỏ rũ mềm
Chào lần cuối, hạ chia tay mùa nắng.

Hạ ra đi ! về một nơi xa lắm
Cho nàng thu rộn ràng mùa lá bay
Thu nhẹ nhàng dạo bước cùng chân mây
Đổ vào đời theo mưa rào cuối hạ.

Phút giao mùa chợt có cơn gió lạ
Rẽ lối mòn lần tìm đến vườn yêu
Theo nhớ nhung trong giây phút ban chiều
Tràn vào tim non kiếm tìm ngày xưa ấy…

Là giấc mơ trên chiếc tàu bay giấy
Là kỷ niệm một thuở tóc vai thề,
Là đôi chiều mộng mơ trên triền đê
Là ánh mắt, nụ cười ai thấp thoáng.

Sau cơn mưa chuyển mùa, trời lại sáng
Bảy sắc cầu vồng phía cuối chân trời xa
Dường như ta được trở về là ta
Nồng nàn, dịu dàng, nhẹ nhàng … lắm .