Mạt Thu
motscorpion 02.06.2011 22:18:01 (permalink)
0

Hồ Ly
Hỡi em hay là giống hồ ly
Cớ gì chưa đến đã vội đi
Một phút đam mê tình trăng gió
Trăm ngày tàn tạ kẻ tình si
Phiêu bồng gót ngọc đêm diệu ảo
Phất phơ áo rộng chiều biệt ly
Hồ ly sắc nữ bùa yêu mị
Ma quái tinh này luyến hận chi?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 10:36:31 bởi motscorpion >
#1
    motscorpion 02.06.2011 22:26:54 (permalink)
    0
    Chốn hẹn còn đây, người nay về đâu?
    Người ơi, sao sao vội đi như áng mây?
    Hơi ấm từ em còn chưa phai nhạt
    Chính em nói yêu tôi, em nhớ chăng?
    #2
      motscorpion 03.06.2011 22:18:35 (permalink)
      0
      Đêm dài mất ngủ vì nhớ thương
      Đang gieo cung bổng khúc tơ vương
      Tình đó đến nay còn sương khói
      Ai chia lìa ai nẽo đôi đường
      #3
        motscorpion 05.06.2011 11:59:05 (permalink)
        0
        Trưa hè xa vắng tiếng ve sôi
        Một thoáng xa xưa ký ức hồi
        Nhớ dáng đi về trong nắng hạ
        Thương tà áo trắng tựa mây trôi
        Mắt bếc thẹn thùng khi chung bước
        Tóc xanh hoa phượng vờn lã lơi
        Dáng nhỏ bây giờ xa vắng quá
        Ve than khúc mùa hạ trong tôi!
        #4
          motscorpion 05.06.2011 18:47:48 (permalink)
          0
          Ve sầu hát mãi khúc buồn thương
          Thâu đêm vẫn ca khúc đoạn trường
          Ai về xứ lạ sầu biệt xứ
          Ai lang thang mãi chốn tha hương/
          #5
            motscorpion 10.06.2011 16:07:40 (permalink)
            0
            Sang thu hoa cỏ úa vàng
            Đèn thu trằn trọc đêm trường đầy thu
            Song thu thu vẫn trơ trơ
            Lạnh lùng gió lạnh càng thêm buồn rầu
            Trăm năm tình vẫn muôn màu
            Ngày buồn ngày giận theo nhau khôn cùng
            Nhà nào gió chẳng tới thăm
            Mây nào mây chẳng rì rầm bên song.
            #6
              motscorpion 14.06.2011 10:42:04 (permalink)
              0

              Ve sầu hát mãi khúc buồn thương
              Thâu đêm vẫn ca khúc đoạn trường
              Ai về xứ lạ sầu biệt xứ
              Ai lang thang mãi chốn tha hương/
              -----
              #7
                motscorpion 14.06.2011 18:42:50 (permalink)
                0
                Tình Kỹ nữ
                Bấy chầy tựa một cánh hoa rơi
                Kỹ nữ tình em rách tơi bời
                Khi đưa Yến đến vờ âu yếm
                Lúc đón Oanh về cố lã lơi
                Môi son sao lắp nụ cười héo
                Má phấn nào che nét hận đời
                Xuân thì ong bướm vờn tan nát
                Còn đâu nữa đời kỹ nữ ơi !
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9