Lãng đãng thơ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 67 bài trong đề mục
Là Ta 4t 03.06.2011 10:55:02 (permalink)
0
Lãng Đãng Sắc Thơ
 
Thả thuyền thơ tháng năm dài rong ruỗi
Bến đợi nào níu được mộng tàn phai
Theo sóng bút mang hình hài không tuổi
Trôi miệt mài trên cõi nhớ không ngai
 
Em chợt đến chợt đi không lưu dấu
Anh hữu hình lại tan giữa không gian
Trời cùng đất có nơi nào hiểu thấu
Hai kẻ gàn vui cuộc sống lang thang
 
Đời giản dị mang tình yêu thầm lặng
Nay ruộng đồng, mai giữa chốn thành đô
Gom vũ trụ mà thượng đế ban tặng
Ngạo với người cho đứt nhạc, đoạn thơ.
 
4t
 
#1
    Là Ta 4t 27.07.2011 09:36:26 (permalink)
    0
    Dối Lòng.. Còn Đau...

    Anh nói dối như một đứa trẻ con
    Để che giấu hờn ghen đang tiềm ẩn
    Em kiêu hãnh trong trái tim nổi giận
    Hai đứa mình cắn rứt nỗi chia xa

    Hôm nay ngồi nhìn lại ngày hôm qua
    Chợt tự hỏi tại vì đâu nên nỗi
    Tình yêu kia đến với nhau không vội
    Mà chia lìa cái chớp mắt còn ngơ.

    Dù có lật tìm hết những giấc mơ
    Anh chẳng còn là trong em mãi mãi
    Trái tim anh, em không còn tồn tại
    Níu được gì một hạnh phúc vụt bay?!

    4t


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 21:43:20 bởi diên vỹ >
    #2
      Là Ta 4t 27.07.2011 09:56:50 (permalink)
      0
      Theo Chân Dã Tràng

      Rằng đời như áng phù vân
      Mà lênh đênh giữa thăng trầm.. lại đau

      Nặng lòng mang nợ kiếp dâu
      Kiếp này trả hết, kiếp sau xin chừa.

      Dã tràng xe cát bốn mùa
      Ta ngồi so sánh mình thua dã tràng

      Quanh năm cùng sóng mơ màng
      Nào đâu biết được bẽ bàng ngày mai

      Vậy là dẹp chuyện tương lai
      Về ngồi xe cát cho bay nỗi buồn.

      4t



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 21:47:48 bởi diên vỹ >
      #3
        Là Ta 4t 08.08.2011 18:17:11 (permalink)
        0
        Chỉ Là Mùa Thu Rơi

        Mùa thu hình chiếc lá
        Vương tóc em dịu dàng
        Anh phương trời xứ lạ
        Có thấy tình mênh mang

        Em dối lòng trong mơ
        Nghe đời mình rất nhẹ
        Anh giả vờ yêu thơ
        Để nhìn em lặng lẽ

        Thời gian trôi chầm chậm
        Đến bên trời lơ ngơ
        Có dòng sông lỗi hẹn
        Không tìm được bến chờ

        Chiều rơi vàng góc phố
        Gọi gió mùa lao xao
        Mùa thu và nỗi nhớ
        Tựa như giấc chiêm bao.


        4t
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2011 18:18:11 bởi Là Ta 4t >
        #4
          Là Ta 4t 27.08.2011 12:33:23 (permalink)
          0


          Thu xưa..Thu nay..

          Em về ngang qua phố
          Kéo mùa thu lại gần
          Ướt cả người xưa cũ
          Nghe lòng như bâng khuâng

          Anh ngồi nơi quán nhỏ
          Đến cạnh thu bao lần
          Đâu hay em đứng đó
          Đùa lá vàng dưới sân

          Mùa thu em và anh
          Có điều gì rất lạ
          Như mây mùa xa vắng
          Thoáng sắc màu nhớ thương.

          4t
          #5
            Là Ta 4t 06.10.2011 17:45:34 (permalink)
            0

            Lãng Đãng Một Ngày Mưa

            Cơn mưa buồn lất phất
            Rủ ánh chiều đi hoang
            Đám nhân tình đâu mất?
            Quên những bờ môi ngoan ?

            Thành phố ngồi tủi phận
            Soi bóng với con đường
            Đêm ghé về lận đận
            Kiếm chút gì nhớ thương

            Gió kéo bài giao hưởng
            Rên rỉ chuyện tình mình
            Nỉ non mưa khóc mướn
            Sao kề đó lặng thinh

            Trời hôm nay trở tính
            Đổi kiếp muốn thành người
            Lang thang vào cổ tích
            Ra về bỏ cuộc chơi*

            Em tình cờ vừa tới
            Thấy mình cuối chân mây
            Bài tình ca chưa gởi
            Đem bỏ bùa ai đây ?!

            4t


            * Ngày mai trong đám xuân xanh ấy...(HMT)


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 21:58:05 bởi diên vỹ >
            #6
              diên vỹ 06.10.2011 21:53:12 (permalink)
              0
              4t mến !

              dòng thơ của bạn nhẹ nhàng và dễ thương quá,

              dv đã mang nó dán vào thư viện của thư quán, nhưng lại không biết phải đề tên tác giả như thế nào, nên dv đề là "4t", nếu muốn thay đổi, bạn cho dv biết nhé...!

              cám ơn và chúc bạn sáng tác nhiều để dv có cớ yêu đời hén..:)

              mến !
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 21:55:37 bởi diên vỹ >
              #7
                NGOCMAI99 09.10.2011 10:44:21 (permalink)
                0
                NGÀY MỚI ĐẸP CƠ

                Bâng khuâng mưa đáp nhẹ
                Trên lá biếc vàng tơ
                Non nụ hồng óng ánh
                Cho thi sĩ vần thơ

                Mặt trời vừa hửng sáng
                Nghé mắt qua ngỏ chờ
                Bóng nàng Thu thấp thoáng
                Cho đường nắng màu mơ

                Muôn chim rừng chíu chít
                Cánh tìm đậu bên bờ
                Cành cây rung vui nhộn
                Cho ngày mới đẹp cơ

                NGỌC MAI

                #8
                  Là Ta 4t 09.10.2011 23:10:19 (permalink)
                  0
                  @Dv: Hi dv, bất chấp hậu quả nha 4t là đúng rồi á.Chúc dv vui
                  @ Ngọc Mai : vui khi lại nhà

                  Lãng đãng cuối tuần

                  Em qua thời tuổi ngọc
                  Tim thôi hết mong chờ
                  Anh qua thời trốn học
                  Lòng chạm phải bơ vơ

                  Mùa thu dường như sợ
                  Một ánh mắt lạc đường
                  Vướng vào nhau như nợ
                  Về nhà bất chợt thương

                  Hỏi vần thơ vay mượn
                  Nhờ ong bướm tỏ tình
                  Vái nàng thơ độ lượng
                  Để còn em và anh

                  Nắng giờ say chưa tỉnh
                  Mưa đang choáng men lòng
                  Ta cùng làm phép tính
                  Cuối tuần ai chờ mong ?


                  4t


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 02:23:14 bởi diên vỹ >
                  #9
                    Là Ta 4t 11.10.2011 22:29:15 (permalink)
                    0
                    Ngày hôm qua...

                    Từng cánh hoa sứ trắng
                    Rơi theo bước mùa thu
                    Vào một ngày không nắng
                    Nhạc trong quán êm ru

                    Cây kể chuyện tình cũ
                    Rừng núi muốn thét gào
                    Trời phập phồng với lũ
                    Đêm chẳng một ánh sao

                    Phố lên đèn thay áo
                    Nhộn nhịp với bao người
                    Gió rủ mưa đi dạo
                    Ai rủ mình đi chơi ?

                    Để trả lời câu hỏi
                    Đến tình yêu nương nhờ
                    Đám nhân tình thấy tội
                    Chỉ ta đến vườn thơ.


                    4t


                    @dv: tấm ảnh ghép nha, chúc vui .
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 22:39:24 bởi Là Ta 4t >
                    #10
                      Là Ta 4t 14.10.2011 14:25:47 (permalink)
                      0
                      Lãng đãng một ngày thôi

                      Cũng trên một con đường
                      Mưa chỉ rơi một đoạn
                      Có lẽ mưa định nhường
                      Cho nắng vui cùng bạn

                      Em theo chiều du ngoạn
                      Anh đi với hoàng hôn
                      Em nhuốm màu chạng vạng
                      Anh nhuốm màu cô đơn

                      Lối về không dài hơn
                      Vẫn mùa thu hờn dỗi
                      Có bao giờ ngược hướng
                      Ta lạc mất đôi môi?

                      Lãng đãng một ngày thôi
                      Để cho đời ấm lại
                      Em có người đổ lỗi
                      Anh có cớ van nài.

                      4t


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 14:27:25 bởi Là Ta 4t >
                      #11
                        Là Ta 4t 15.10.2011 14:35:58 (permalink)
                        0

                        Đừng cố nữa...

                        Đừng cố nữa, hỡi muộn phiền dối trá!
                        Cứ ngủ ngoan trong giấc ngủ của ngày
                        Nếu có thể, hãy tựa người vào đá
                        Hoặc cứ say như chưa từng được say

                        Đừng cố nữa, hỡi vui buồn đắng cay!
                        Thời gian đó chẳng qua là bọt biển
                        Đâu có gì mà đau lòng đến vậy?
                        Có lẽ nào không một góc trời riêng ?

                        Đừng cố nữa, hỡi trái tim bình yên!
                        Sao dậy sóng giữa mùa thu rất nhẹ?
                        Ta nào phải là người tình của biển
                        Lại giật mình khi biển gào chẳng người nghe ?

                        4t
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 14:37:06 bởi Là Ta 4t >
                        #12
                          Là Ta 4t 15.10.2011 16:07:58 (permalink)
                          0

                          Lãng đãng cuối Thu


                          Mùa thu từ đâu đến?
                          Mưa nắng cả sớm chiều
                          Tình ta từ đâu đến?
                          Mưa nắng một trời yêu

                          Ngày xưa em lỗi hẹn
                          Anh quên ghé đôi lần
                          Thơ viết hoài chẳng vẹn
                          Nỗi buồn rớt ngập sân

                          Bây giờ ta gặp nhau
                          Anh trở nên xa lạ
                          Mùa thu là nỗi đau
                          Em cũng thành kẻ lạ

                          Người dưng vẫn người dưng
                          Không thể nào chung lối
                          Dù thương vẫn còn thương
                          Lời yêu ai dám nói ?

                          4t
                          #13
                            Là Ta 4t 18.10.2011 16:36:49 (permalink)
                            0

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92459/877250A011694C829D44DA4962DD1B73.jpg[/image]



                            Ngày ấy, nghĩa gì đâu?


                            Ta mất nhau từ những trang cổ tích
                            Nên trở về hiện thực vẫn còn thương
                            Mùa hoa ấy một thời Ta yêu thích
                            Ai là người gom nhặt những tàn hương?

                            Thành phố ngủ,cái lạnh về rất vội
                            Những con đường lác đác bóng tình nhân
                            Gần nhau lắm mà lòng vô số tội
                            Nên mùa này, mùa nữa...chửa dừng chân.

                            Em không nhớ biết bao lần lơ đãng
                            Anh quên rồi những giây phút cho nhau
                            Vô tình quá! Thôi cũng đành...dĩ vãng
                            Giữ riêng mình ngày ấy..nghĩa gì đâu ?


                            4t




                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2011 18:06:16 bởi Là Ta 4t >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              Chu Ha 19.10.2011 01:27:13 (permalink)
                              0
                              Giận đất em bắt đền trời
                              Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
                              Tình anh, em cũng muốn vay
                              E trả không nổi thì đây với đó buồn

                              4t


                              Tình dài hơn vạn nhánh sông
                              Khổ sâu hơn biển, rộng không bến bờ...
                              Vay chi một chút tình hờ
                              Hờn chi mưa nắng Người Thơ bắt đền

                              CH
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 67 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9