Lãng đãng thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 67 bài trong đề mục
Là Ta 4t 08.11.2011 17:39:40 (permalink)
0
Lãng đãng ngày thương...

Có những lúc anh bỗng dưng khờ dại
Thấy tình yêu thấp thoáng dáng thiên đường
Tự dối lòng em vẫn là mãi mãi
Chờ đêm về tô vẽ mộng yêu đương

Mà thôi,có lẽ là.. bất chợt "thương"
Tim bối rối khi em lên tiếng gọi
Đừng đùa thế, anh lại thầm tơ tưởng
Ngày sang ngày hụt hẫng với đơn côi

Nếu có thương, đừng để anh lẻ loi
Đông dài lắm và trời cũng lạnh lắm
Chỉ có thơ làm sao anh chịu nổi
Không thể nào anh đốt
...để sưởi khi nhớ em ?


4t




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2012 22:12:51 bởi diên vỹ >
#31
    DongSuoiNgot 09.11.2011 04:55:51 (permalink)
    0


    Thi Sĩ Và Thơ

    Em thường biết hể mỗi người thi sĩ
    Chỉ có thơ cùng vần điệu du dương
    Thơ là hồn lẫn xác yêu đương
    Là biển cả là đại dương chờ ngọn sóng

    Thơ cuồn cuộn từ trái tim giọt nóng
    Là mạch máu nguồn nuôi sống khúc si mê
    Thơ là đường đi tìm được lối về
    Là nhức nhối đam mê bùa trầm ngải

    Thơ là những cuộc tình hờ xa ngái
    Mà mùa đông có lẽ đã thật gần
    Đâu biết rằng người thi sĩ phân vân
    Thơ vẫn đói ân tình khi tim mình khao khát

    Có thật không anh khi mưa đêm lác đác
    Lòng chạnh buồn tình lạc ở nơi nao
    Cũng như em thương bất chợt hôm nào
    Dại khờ mãi nên mơ làm thi sĩ

    Hương Quế

    Bài thơ của 4t đơn sơ mà thâm thúy, chắc là nó đánh trúng tim đen của HQ hình như...Cho xin ké một bài với 4t, có gì không đúng xin cho biết mình sẽ bôi bỏ bạn nhé!...Chúc bạn vui với thơ...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2011 04:57:09 bởi DongSuoiNgot >
    #32
      Là Ta 4t 20.11.2011 21:44:38 (permalink)
      0
      @ Hồng Quế : Thanks ghé thăm còn để thơ. ...4t viết vu vơ có biết trúng tim ai đâu ai ngờ trúng ngay HQ..

      Lãng đãng ngày yêu...

      Bên khung cửa ai vẽ vùng kỷ niệm
      Tô cuộc đời bao mơ ước chân tình
      Đêm kể chuyện cho thời gian trở lại
      Ta ngắm nhìn từng con chữ lung linh

      Nếu có thể.. trong góc đời cô quạnh
      Ta đi về như gió gửi lời yêu
      Rồi lãng đãng như mây dừng bên cạnh
      Lén nhẹ hôn lên trán nhắn đôi điều

      Đừng giật mình, xin nàng thơ thấu hiểu
      Chỉ là thương, cảm mến chút thôi mà
      Bất đắc dĩ Ta thẩn thơ để...nhớ
      Ai giận rồi, làm ơn nhé,,thứ tha!!

      4t

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2011 21:47:24 bởi Là Ta 4t >
      #33
        Là Ta 4t 19.12.2011 21:38:52 (permalink)
        0


        Lãng đãng noel..

        Phố vắng những ngày mưa
        Trời trở mình cóng rét
        Nến lụi tàn ngọn lửa
        Năm ngón tay lạnh tê

        Nghe những khúc tình quê
        Ngỡ Ta - người xa xứ
        Nhớ ngọn lúa, bờ đê
        Hồn thơ trôi lãng đãng.

        Không ai qua nhắc tháng
        Đến Ta chẳng nhớ ngày
        Nhìn cây thông tạo dáng
        Giật mình.. nhớ..giáng sinh.

        4t



        Merry Christmas!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 21:40:17 bởi Là Ta 4t >
        #34
          Là Ta 4t 22.12.2011 22:06:53 (permalink)
          0
          Lãng đãng ngày nhớ..
           
          Tóc em dài, không buộc thả cho gió
          Vướng vào mây, bối rối cả dòng sông
          Em đâu biết, tình cờ anh đứng đó
          Trốn vào đêm mà vẫn thấy xao lòng
           
          Trời bất chợt đổ mưa giữa mùa đông
          Em ngoảnh lại, cả hai vừa chạm nhẹ
          Có gì đâu mà chân tay lóng ngóng
          Anh tương tư..chờ đợi giấc mơ về.
           
          Một chút nhớ, một chút thương,,là thế!
          Giấu vào thơ, không ngỏ, giữ riêng mình
          Anh đâu ngờ em đến thăm đọc được
          Em nghĩ gì, sao cứ mãi lặng thinh?
           
          4t










          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2012 20:44:54 bởi diên vỹ >
          #35
            Là Ta 4t 20.09.2012 11:28:21 (permalink)
            0
            lãng đãng mùa kinh...

            Lối thu về mưa nắng
            Ai thả nhớ bay vào
            Nghiêng cả chiều phố nhỏ
            Gió được thuở xôn xao

            Tiếng thời gian đưa nhau
            Hướng về miền cổ tích
            Anh - khói sương mờ mịt
            Nỗi nhớ ta vô thường.

            Gần thêm một chút hơn
            Bên khung trời huyền thoại
            Nắm tay về nguồn cội
            Nhìn năm tháng cầu kinh.

            4t



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2012 20:11:29 bởi diên vỹ >
            #36
              Là Ta 4t 14.11.2012 17:21:46 (permalink)
              0
              lãng đãng đêm mưa...

              Phố đã quên mùa cũ
              Ai cũng vừa quên nhau
              Từng đêm nghe gió thổi
              Lạnh se sẽ niềm đau

              Mùa đông đường xa vắng
              Người chắc cũng sợ buồn
              Cứ bỏ ta phiêu bạt
              Chẳng ai để mà trông.

              Vây quanh là nỗi nhớ
              Khoảng trống lúc càng nhiều
              Ngoài kia mưa nức nở
              Có lấp đầy nhớ - quên ??

              4t
              #37
                phuphiemmm 15.11.2012 08:43:10 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Là Ta 4t

                lãng đãng đêm mưa...

                Phố đã quên mùa cũ
                Ai cũng vừa quên nhau
                Từng đêm nghe gió thổi
                Lạnh se sẽ niềm đau

                Mùa đông đường xa vắng
                Người chắc cũng sợ buồn
                Cứ bỏ ta phiêu bạt
                Chẳng ai để mà trông.

                Vây quanh là nỗi nhớ
                Khoảng trống lúc càng nhiều
                Ngoài kia mưa nức nở
                Có lấp đầy nhớ - quên ??

                4t


                .











                ......












                qua loi nho nhu bo ao ....

                chi hai xinh tang tinh la chi hai dung

                dung mot minh ....



                -ca dao-

















                xa chu nghia linh hon ta chap chung

                bươc lan mo tua nhu tre ngay tho

                khong thương dau doi mat chi tinh co

                nhin vương vat roi ghi thanh tho la


                -tho cu-












                bươn qua ... chang co cai mui chun chun o day de vươt may cai ...

                .
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2013 00:12:03 bởi phuphiemmm >
                #38
                  Là Ta 4t 18.12.2012 14:25:39 (permalink)
                  0
                  lãng đãng ngày không tên...

                  Giấu trái tim dưới muôn vàn lớp đá
                  Khắc tên ai, đem băng tuyết phủ đầy
                  Dù Xuân, Thu, Đông, Hạ có qua đây
                  Người cũng chẳng bao giờ tìm thấy được

                  Người có thấy nhịp tim nơi lồng ngực
                  Là bình yên ta giữ lại riêng mình
                  Để còn nhìn trời đất buổi bình minh
                  Vì có lẽ ta đã là quá khứ.

                  Chẳng thể nào diễn đạt được ngôn ngữ
                  Nên yêu ai, ta vụn cả lời tình

                  Người tìm trong tiếng cầu kinh
                  May ra còn thấy dáng hình tình yêu.

                  4t


                  @ bạn cần 4t đổi tên topic sang "lãng đãng với ..^^^... không ?" chúc bạn vui.!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2012 14:30:01 bởi Là Ta 4t >
                  #39
                    phuphiemmm 19.12.2012 22:59:24 (permalink)
                    0
                    .






                    lãng đãng ngày không tên...





                    Giấu trái tim dưới muôn vàn lớp đá
                    Khắc tên ai, đem băng tuyết phủ đầy




                    .....
                    Nên yêu ai, ta vụn cả lời tình
                    .....




                    Người tìm trong tiếng cầu kinh
                    May ra còn thấy dáng hình tình yêu.



                    4t












                    ....

                    yeu em

                    khong ai khac ngoai em ...












                    hinh nhu co dieu gi trong mua do

                    khi hat mua co bien hat tu sinh

                    bong thien dương va mot kiep dieu linh

                    pha tron lai roi tren moi man dang



                    da troi chay nhieu ngan nam cương vong

                    chet vo danh tren bo da khon cung

                    mot buc tranh oi doi song vương khung

                    chang hy vong dươc lan vang vao gio












                    .
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 10:15:47 bởi phuphiemmm >
                    #40
                      Là Ta 4t 31.12.2012 17:43:30 (permalink)
                      0
                      lãng đãng đêm cuối năm...

                      Đêm cô độc giữa muôn ngàn ánh mắt
                      trốn sau ta che giấu vẻ lạnh lùng
                      Con hẻm nhỏ bên đường nằm hiu hắt
                      mừng ra mặt khi có bạn buồn chung

                      Bầy tinh tú sưa sưa cảnh tiên cung
                      nay bỗng dưng chạnh lòng thôi nhảy múa
                      nghe ta kể chuyện ngày xưa ngày xửa
                      cái chuyện chỉ con nít mới thích nghe

                      Gió đi về tựa như những chuyến xe
                      chở tiếng hát mà đêm không xao động
                      Nhìn cơn gió, rồi nhìn đêm,thật nhẹ
                      nỗi cô độc đâu chỉ mỗi mình ta

                      4t


                      @@@ happy new year
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2012 17:48:47 bởi Là Ta 4t >
                      #41
                        Là Ta 4t 06.01.2013 17:15:59 (permalink)
                        0
                        lãng đãng ngày trở trời...

                        Đôi cánh cò mải miết giữa trời đông
                        bỏ dòng sông chơ vơ nằm cô quạnh
                        con đường nhỏ qua ngôi làng bên cạnh
                        không tiếng cười em nhỏ đến suy tư

                        Bàn chân ai giẫm nát cả mùa thu
                        Đông mở mắt chạm mơ hồ sương khói
                        đêm chẳng còn mưa lộp độp mái ngói
                        hỏi mùa đông còn lại thú vui gì ?

                        Nhìn chú chó khe khẽ khép hàng mi
                        tựa chiếc cằm lên chú mèo yên giấc
                        hai kẻ thù cũng có ngày thân mật
                        còn anh em, yêu đến nỗi hận thù ??

                        4t



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2013 14:34:23 bởi Là Ta 4t >
                        #42
                          Là Ta 4t 16.01.2013 15:09:36 (permalink)
                          0
                          lãng đãng phút cuối mùa...

                          Gió vẫn vui đùa trên năm tháng
                          hỏi anh bao giờ hết nhớ quên ?
                          sau những cơn mưa trời lại sáng
                          anh còn dại khờ mãi với đêm ?

                          Trời xanh chẳng khi nào thiếu nắng
                          anh có lấy đi vẫn còn nhiều
                          sao anh không lấy cho lòng ấm ?
                          lỡ đâu mai này (có...?) người yêu...(...)

                          Bên đây chỉ là khung trời nhỏ
                          phố vẫn cô đơn lúc lên đèn
                          Người ta lấp biển thôi dòng chảy
                          Trăng đến, mây đi, nhìn mãi quen

                          Tàn đông khép cửa hiên gió hát
                          đôi cánh hoa lay tiếc giao mùa
                          trà đun thiếu lửa, thừa giá lạnh
                          ai biết xuân về hay đang chưa ? *

                          anh còn rong ruổi tình xưa
                          thì em nay cũng dối vừa quên anh.

                          4t

                          * thơ Nguyễn Thủy
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2013 15:13:08 bởi Là Ta 4t >
                          #43
                            Là Ta 4t 12.12.2013 01:10:45 (permalink)
                            0
                            lãng đãng chiều đông...
                             
                            nơi đây không còn mùa của nỗi nhớ
                            gốc cây đa ngày tháng trái rụng đầy
                            ôm lòng đất, mạch suối ngầm âm ỉ
                            thức đợi chờ nhưng không hiểu chờ ai!
                             
                            chớm đông, sao vẫn sắc trời năm ngoái
                            vẫn bàn tay tê tái của thuở nào
                            nét kiêu sa phủ thêm màu nắng gió
                            không dãi dầm, ta vẫn cứ tàn phai!
                             
                            ta đã cố chẳng bao giờ nhìn lại
                            thời gian qua vờ không có chuyện gì!
                            tại cái lạnh nơi lòng ta quá độ
                            nên vô tình ta thấy những đổi thay
                             
                            ta còn xưa, người là của hôm nay
                            tình đã khác, e phố rồi cũng khác!
                            người bỏ quên những con đường mộc mạc   
                            ta vừa hay đường cũng muốn quên người.
                             
                            4t
                             

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2013 01:13:04 bởi Là Ta 4t >
                            #44
                              Là Ta 4t 14.12.2013 14:08:55 (permalink)
                              0
                              lãng đãng cuối tuần...(1)
                               
                              người yêu nhau và rồi người xa nhau
                              gió có hiểu vì đâu không hở gió ?
                              ta cũng chỉ là người dưng qua ngõ
                              nghe thì thầm tiếng mưa kể trong đêm
                               
                              trăng an phận, đã kiếm chốn bình yên
                              những ánh sao trời giương con mắt đỏ
                              muốn đổi ngôi, rời xa con phố nhỏ
                              bỏ mặc trời lơ lững nỗi cô đơn
                               
                              cái lạnh đến đóng băng cả dòng thương
                              chẳng tia nắng nào tiếc thu níu lại
                              các cặp nhân tình nhìn nhau ái ngại
                              ta tò mò, người đâu phải bận lòng!!!
                               
                              người nghĩ gì giữa cái lạnh mùa đông
                              hoa không nở, và cành trơ trụi lá
                              ta với người, có lẽ là người lạ (!?)
                              đến rồi đi theo quy luật cuộc đời! (?)
                               
                              người yêu nhau, rồi người lại xa người
                              chỉ có ta vẫn còn ta lãng đãng...
                               
                              4t
                               
                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 67 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9