Lãng đãng thơ
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 67 bài trong đề mục
Là Ta 4t 15.12.2013 13:29:11 (permalink)
0
lãng đãng những nước cờ...
 
ta với người chẳng phải kẻ cao cờ
không cẩn thận thuờng bại trong một nước
người lo thủ, tâm tư luôn tính trước
thế cuộc này, người muốn thắng hay thua?
 
người cũng hiểu, ta bày trận nắng mưa
ước mong xoay chuyển các vì tinh tú
chỉ biết tiến mà quên đi thế thủ
thế cuộc này, ta đã thắng hay thua?
 
người là kẻ hiếu chiến, thích ganh đua
trái tim người chưa bao giờ đơn giản
chẳng lẽ nào những lời tình lãng mạn
để phá vòng vây đưa Mã qua sông?
 
cờ chưa tàn, trời thay áo mùa đông
ta bối rối nhất là đi quân Mã
những nước người đi với ta đâu lạ
chẳng rõ vì sao ta không thể dâng cờ?
 
từ xưa cho đến bây giờ
nữ nhân dù giỏi,
có ai ngờ vẫn thua!!!
 
4t 
  
  
  
  
  
  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2013 13:30:18 bởi Là Ta 4t >
#46
    Là Ta 4t 16.12.2013 20:00:51 (permalink)
    0
    lãng đãng, một năm...
     
    xuân nay, tình phụ bạc?
    ta rời bỏ quê hương
    ngại qua những phố phường
    có cái nhìn kỳ lạ
     
    người mừng từng tấc dạ
    ta đắng chát cõi lòng
    nhìn trời đất mênh mông
    mà tim không thể khóc
     
    ngày xưa xuân cô độc
    không vướng một chút buồn
    rồi đây xuân cô độc
    giật mình, thật đáng thuơng!!!
     
    trẻ bây giờ chóng lớn
    em nhỏ sắp lấy chồng
    đời ta nghe lạc lỏng
    giữa nụ cười nhân gian
     
    lãng đãng, một năm sang..
     
    4t
     
     
     
     
     
     
    #47
      Là Ta 4t 19.12.2013 17:19:40 (permalink)
      0
      lãng đãng chiều nhớ...
       
      không muốn nghĩ về người và con chữ
      dẫu bình yên một phút, cũng là nhiều!
      ta bắt đầu định nghĩa về tình yêu
      sao bỗng dưng con chữ tan biến mất
       
      ta với người cùng nhìn vào sự thật
      để giấc mơ không ý nghĩa hoang đường
      ta là phù thủy, người là chiếc gương
      từng con chữ - câu trả lời chính xác!(?)
       
      ta không phải nàng lọ lem mộc mạc
      bởi người tin không có hoàng tử trên đời
      mụ phù thủy yêu nhất chiếc gương soi
      và ta cũng yêu người như thế đó!
       
      người có mơ tình yêu là chuyện cổ
      cũng chỉ dừng lại ở hiện thực thôi!
      người biết không mùa đông đã đến rồi!
      ta lãng đãng với ánh chiều, để nhớ...
       
      4t
       
       
       
      #48
        Là Ta 4t 23.12.2013 16:38:38 (permalink)
        0

         
        lãng đãng phố...
         
        người quên phố một giây
        phố quên người một buổi
        đường nhớ ta một ngày
        ta nhớ đường trăm tuổi
         
        còn ta đây với người
        có như đường với phố?
        quên chỉ là để nhớ
        và nhớ chỉ để quên
         
        đường chưa khắc được tên
        lần người đi qua phố
        ta không thể gọi gió
        níu lại dù chút hương
         
        sớm ta ngắm con đường
        chiều lang thang cuối phố
        đường vẫn đường nắng đổ
        phố vẫn phố đông người
         
        và ta người hai nơi
        đến bao giờ thay đổi
        ánh mắt người tránh vội
        đối diện ta trong đời.
         
        4t
        Dec 23rd, 2013
        Giáng sinh an lành! 
          
          
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2013 16:55:16 bởi Là Ta 4t >
        Attached Image(s)
        #49
          Là Ta 4t 26.12.2013 16:08:22 (permalink)
          0
          lãng đãng một ngày xa...
           
          người đã đến và đi như thế đó
          chừng quay về cũng chẳng hiểu vì sao!
          tại trái tim được nỗi nhớ bắt cầu ?
          ta không biết! thật lòng ta không biết!
           
          người tìm nhau sau tháng ngày ly biệt
          ta tình cờ, chỉ là tình cờ hay!
          có riêng ta lãng đãng cơn đau này
          ta không thét, vì đâu trời đất thét?
           
          tiếc cho hoa bởi tay người bóp nghẹt
          nỗi đau ta theo con nước xuôi dòng
          ta e là trong giấc ngủ đêm đông
          người vô thức vẫn còn câu sám hối
           
          dẫu ta biết ngàn năm người mong đợi
          một cuộc tình ngày ấy thuở không ta
          nửa tim ta, người chẳng từng lạ xa
          sao bỗng chốc chẳng nét nào để nhớ.
           
           
          4t
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2013 16:10:02 bởi Là Ta 4t >
          #50
            Là Ta 4t 28.12.2013 15:15:10 (permalink)
            0
            lãng đãng phố ... (1)
             
            hôm xuống phố mộng vương đôi tà áo
            về ngẩn ngơ trở giấc những đêm dài
            câu thơ cũ đọc hoài sao vẫn mới
            hay tình cờ ta nhớ bóng hình ai
             
            mai nay phố chuyển mùa thay sắc áo
            gã đa tình ôm nỗi nhớ về đâu ?
            trăm năm nữa bến đời con nước đổi
            còn góc nào đưa nỗi nhớ dâng cao ?
             
            một lần níu, một lần buông nhức nhói
            mà dại khờ sao chẳng thể vơi đi
            nên con phố dù thay bao sắc áo
            người không còn, ta vẫn mối tình si
             
            về nhé phố, nếu ngày sau lỡ hẹn
            tiếng giao mùa nơi góc phố thôi đưa
            thì có lẽ ta đã vào dĩ vãng
            nỗi nhớ người theo cơn gió...
             xa xưa... 
             
            4t
             
             
              R
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2018 13:40:53 bởi Nguyệt Hạ >
            #51
              Là Ta 4t 11.12.2017 23:06:51 (permalink)
              0
              lãng đãng chiều nhớ (1)

              đưa nỗi nhớ lang thang miền hư -thực
              nét vô tư thấp thoáng dáng mơ hồ
              mùa đã sang, phố lạnh bàn tay phố
              dấu chân mây trắng xoá cuối chân trời

              tia nắng nhạt lập lờ bên ô cửa
              chiều mênh mang trên nỗi nhớ lưng chừng
              xưa ta giấu trăng vào trong gối mộng
              lúc đông sang, tiếc nuối ánh mặt trời

              hồn ngơ ngẩn,tuyết ngập tràn ngõ vắng
              nốt nhạc rơi, chợt thức tỉnh đêm dài
              còn đâu nữa tiếng thở buồn khắc khoải
              để đêm khuya ta biết phút mong chờ.

              về thôi phố, bến hẹn không người đợi
              ta đi qua như cơn gió bên đường
              anh bỗng chốc tan dần trong kỷ niệm
              chỉ riêng ta, quên - nhớ của một thời.

              4t

              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2018 13:40:06 bởi Nguyệt Hạ >
              #52
                Là Ta 4t 09.03.2018 02:51:07 (permalink)
                0
                lãng đãng chiều nhớ (2)

                một chút nắng giữa mùa tuyết lạnh
                người mang đi, phố tê tái mỗi chiều
                bước chân gió từng ngõ vắng liêu xiêu
                đường vô tận, bến đợi chờ vô tận

                tìm nỗi nhớ, dường như khoảng trống
                mãi loay hoay, lạc cuối chân trời
                ngồi nhớ phố, phố xa dần trong mắt
                chợt nhớ người, ai nhớ ta không (?)

                ngày lãng đãng, đêm trôi lặng lẽ
                mùa bâng khuâng khúc hát xa người
                sương giăng phủ đôi bờ nỗi nhớ
                hoa bên thềm ôm mối tương tư

                phố xa người,con phố chênh vênh
                mặc đông đến,thu qua, xuân tới
                còn ta mãi rong chơi cũng bởi
                đợi một người, không hiểu vì sao!?


                4t






                #53
                  Là Ta 4t 23.05.2018 19:22:57 (permalink)
                  0
                  lãng đãng cuối mùa

                  em qua phố khúc mùa xưa khép lại
                  thời gian trôi nắng tắt nửa đoạn đường
                  xào xạc lá nỗi nhớ tìm đâu đó
                  nửa trong anh, nửa xao xuyến một thời

                  tim bất chợt tiếng tơ lòng rối nhịp
                  hồn ngây thơ gió ca hát bên trời
                  vô tư thả tương tư tràn phố biển
                  để trong mơ con sóng mãi thì thầm

                  anh quay gót, mưa lạnh lùng nỗi nhớ
                  sóng xô bờ vỗ giấc ngủ đêm đông
                  sông ký ức vẫn cuồn cuộn dòng chảy
                  biển mênh mông chẳng chứa nỗi con thuyền

                  núi cô đơn giữa muôn trùng hương sắc
                  em cô đơn giữa năm tháng xô bờ
                  anh vẫn thế hay bây giờ đã khác?
                  vẫn một trời thương nhớ một người dưng(!?)

                  4t
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2018 13:39:28 bởi Nguyệt Hạ >
                  #54
                    Là Ta 4t 12.04.2019 14:54:42 (permalink)
                    0

                    lãng đãng tháng 4...

                    có một ngày, tròi bất chợt mưa
                    em qua phố, dầm mưa ướt áo
                    vương tóc rối, lòng ai dâng bão
                    sao mùa đông, ấm áp vô cùng!


                    phố cùng phố, từng mùa lối chung
                    ta vẫn cứ người dưng thế đó
                    chỉ tội tình trái tim bé nhỏ
                    chợt nhớ thương, vương vấng một người


                    ừ thì chỉ tình cờ nhớ thôi
                    bởi mùa xuân về qua phố nhỏ
                    danelion thoảng bay trong gió
                    tim chợt nhiên xao xuyến vậy mà!


                    cả góc sân nhuộm sắc magnolia
                    hương tháng 4, màu cherry trổ
                    đàn bồ câu kéo nhau chuyền tổ 
                    bên cạnh em, trống một chỗ ngồi
                     
                    4t
                    #55
                      Là Ta 4t 29.07.2019 04:42:14 (permalink)
                      0

                      lãng đãng cuối tuần (2)


                      cơn mưa đầu mùa, hương nắng hạ
                      vội vàng qua ngõ,, để tơ vương
                      chợt nhiên muốn hoá thành cơn gió
                      níu bước người dưng, sợ lạc đường


                      phố có lạ đâu, phố vẫn hiền
                      dòng người xuôi ngược, nỗi niềm riêng
                      còn chút ưu tư trong ánh mắt
                      với những lo toan, lắm muộn phiền!


                      ai biết ví đâu phố chợt buồn
                      tại ngày không nắng, đêm không trăng ?
                      hay vì cơn gió qua vô cớ
                      nên phố tương tư, phố chớm buồn ?

                      nước lên, nước xuống, con nước ròng

                      ai người chờ đợi ?  ai người trông?
                      nhìn  sông năm thángi thay dòng chảy
                      thương phố cùng em, bước một mình

                       
                      4t
                      29 July 2019
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 10:24:19 bởi Là Ta 4t >
                      #56
                        Là Ta 4t 09.10.2019 02:42:48 (permalink)
                        0
                        lãng đãng chiều nhớ (3)

                        có người muốn mắt em buồn
                        mỗi ngày một giọt nước mắt
                        từng mùa sang mùa góp nhặt
                        nỗi buồn thay lá vàng rơi

                        thu rồi, phố lạnh người ơi
                        xin cho một giây yên tĩnh
                        xin một phút yêu thầm lặng
                        tương tư mà, có gì sai ?

                        tháng mười, đâu của riêng ai!
                        đêm dài theo cùng nỗi nhớ
                        người dưng thôi, sao bỗng sợ
                        để thương, để nhớ một đời

                        gần nhau chưa ? đã xa rời ?

                        mất nhau chưa ? lại âu lo ?
                        lướt qua nhau, một khoảng chờ
                        nắm chặt nhau, đến bao giờ...?
                        lại buông.
                         
                        mưa từng giọt đẫm cô đơn
                        em đem giấu hết dỗi hờn...
                        nợ anh



                        4t
                         
                        08 Oct 2019
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2019 03:46:00 bởi Là Ta 4t >
                        #57
                          Là Ta 4t 30.08.2020 01:26:54 (permalink)
                          0
                          một chiều tháng 8

                          hết buồn chưa? đã qua một mùa nữa
                          nụ tầm xuân xanh biếc phai sắc phai dần
                          lá trên cành ngập ngừng níu bước chân
                          đi không nỡ, mùa thu xưa ở lại

                          em là ai? cho phố một ngày nhớ
                          một ngày mưa, môt ngày nắng, môt ngày quên
                          bàn tay níu phút giao mùa vội vã
                          giữ riêng mình một khoảng vắng không tên

                          hết buồn chưa ? thấy chăng mùa sắp đến
                          hai người dưng, có gì nhớ, mà quên?
                          buồn thêm chút, chẳng ai đền đâu đấy
                          nợ nhiều rồi, thêm lần nữa, được không?

                          tình anh, lạc giữa phố đông
                          lỡ quên, tìm lại
                          lạc trong tay người
                          đi về, hờn cả cuộc chơi
                          để buồn cho phố, ai người đợi trông?

                          hoàng hôn nhuộm cả bến sông
                          ngược dòng con nước, đục trong
                          kệ đò
                          tình cờ, ai vẽ nỗi lo
                          chiều tháng tám, phố buồn vu vơ một ngày!

                          4t

                          London 29/08/2020
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2020 02:25:10 bởi Là Ta 4t >
                          #58
                            Là Ta 4t 18.02.2021 05:52:21 (permalink)
                            0
                            lãng đãng mùa covid


                            chêt cả rồi , còn bao nhiêu người sống
                            phút cuối cùng, ai muốn nói gì không ?
                            mai thức giấc, vẫn có còn nguyên dôi dép
                            biết rằng mình, thêm một ngày để yêu

                            trời London, lạnh tàn đông buông, níu...
                            áo vừa may, có đủ ấm đêm đông?
                            ai ngược lối , để giật mình nuối tiếc
                            chuyện đã xưa, mùa mới đến, mơ gì?

                            chết cả rồi! đời vắng lắm, giận chi?
                            khơi ký ức, chỉ làm đau nỗi nhớ
                            ai bỏ lỡ, để nửa buồn dang dở
                            nửa buồn kia, đâu đủ để đau lòng

                            tìm gì đây? một người tình đã cũ
                            sao không nhìn người mới để thêm yêu?
                            dối một chút, quên một chút, đâu nhiều
                            cũng chỉ để lòng bình yên thêm chút

                            trên con đường, ai đang tìm hạnh phúc
                            có thật không, không cay đắng, khổ đau?
                            hay vẫn cố những dằn vặt cho nhau
                            đem dối trá đóng băng giọt nước mắt

                            chết cả rồi, phố còn ai để nhắc
                            một người dưng, với chiếc bóng cô đơn
                            bước qua phố, quen thuộc những con đường
                            nhưng vẫn lạ với cái tên rất lạ...

                            4t

                            London 2 Jan 2021
                            #59
                              Là Ta 4t 18.02.2021 05:54:43 (permalink)
                              0
                              chiều Valentines ...

                              Ước gì trời đổ một cơn mưa
                              cho phố tình nhân thôi hẹn hò
                              ta ngồi lặng yên trong quán vắng
                              ngắm người hối hả trốn cơn mưa

                              Ước gì cho phố như phố xưa
                              mưa chẳng ngừng rơi, sớm tới trưa
                              cho ai ướt áo , tìm hiên trú
                              để ai tình cờ, bối rối theo...

                              Ước gì phố vẫn mãi mùa đông
                              ngồi ngắm hoa tuyết rơi ngoài sân
                              nghĩ về một người mà tim vẫn...
                              có một chút gì đó chưa yên...

                              Ước gì, anh mãi là của riêng...
                              mà anh cứ xa vời đến thế !
                              bởi anh thật quá, nên không thể...
                              mùa theo mùa, lặng lẽ trôi qua...

                              Ước gì, trời nổi cơn phong ba
                              cho gió không ngừng bản hoà ca
                              cuốn anh bay về miền thương nhớ
                              em sẽ tìm anh, ngắm mưa rơi ...


                              4t

                              London 14 Feb 2021

                              ( tâm sự của hội FA)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 67 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9