CHỚP ĐƯỢC
Xin đừng giở võ em ơi
Cơn bão số 7 tả tơi Bắc kỳ
Em mà gào thét như ri
Nước mắt , nước mũi cuốn đi ba miền
Bọn anh chắc cũng...nằm yên.
Em thương anh nên đành nín khóc
Nhưng anh đừng cho em mọc cái sừng
Sáng anh nhớ cái cô ngoài bưng
Chiều anh nhớ cô cà tưng - cà tửng
Về đến nhà anh lơ là cô vợ thực
Cứ tưởng là OSin cho anh quật - anh sai
Còn em cứ ngóng cái cổ dài
Không biết anh là ai...em là ai đó nhỉ...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2005 16:12:03 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
Xin đừng giở võ em ơi
Cơn bão số 7 tả tơi Bắc kỳ
Em mà gào thét như ri
Nước mắt , nước mũi cuốn đi ba miền
Bọn anh chắc cũng...nằm yên.
Em thương anh nên đành nín khóc
Nhưng anh đừng cho em mọc cái sừng
Sáng anh nhớ cái cô ngoài bưng
Chiều anh nhớ cô cà tưng - cà tửng
Về đến nhà anh lơ là cô vợ thật
Cứ tưởng là OSin cho anh quật - anh sai
Còn em cứ ngóng cái cổ dài
Không biết anh là ai...em là ai đó nhỉ...?
Đời anh đã cưa hết sừng
Bây giờ thành nghé cà tưng suốt ngày
Chỉ còn chơi với men cay
Gối chăn điều độ từ ngày có em
Đôi khi nhịn đói thòm thèm
Ăn vụng chùi mép em xem không biết gì
Chẳng sừng ,chẳng cái chi chi...hi hi..
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: MM_Ngoc
Xin đừng giở võ em ơi
Cơn bão số 7 tả tơi Bắc kỳ
Em mà gào thét như ri
Nước mắt , nước mũi cuốn đi ba miền
Bọn anh chắc cũng...nằm yên.
Em thương anh nên đành nín khóc
Nhưng anh đừng cho em mọc cái sừng
Sáng anh nhớ cái cô ngoài bưng
Chiều anh nhớ cô cà tưng - cà tửng
Về đến nhà anh lơ là cô vợ thật
Cứ tưởng là OSin cho anh quật - anh sai
Còn em cứ ngóng cái cổ dài
Không biết anh là ai...em là ai đó nhỉ...?
Đời anh đã cưa hết sừng
Bây giờ thành nghé cà tưng suốt ngày
Chỉ còn chơi với men cay
Gối chăn điều độ từ ngày có em
Đôi khi nhịn đói thòm thèm
Ăn vụng chùi mép em xem không biết gì
Chẳng sừng ,chẳng cái chi chi...hi hi..
Thương anh, em đã khóc.
Một tháng đôi ba lần.
Một lần đôi ba bận.
Một bận mấy ngày đêm
Anh hư quá! bắt đền
Cái sừng anh bị cắt.
Cái sừng dê đáng tiền.
Thương sừng dê em khóc.
Thế là hết chơi chung.
Hết một thời vẫy vùng
Hết một thời ngang dọc
Hết một thời bá vương
Cái sừng dê đã cụt.
Anh có tiếc gì không?
Trong năm mưa ít bận.
Còn sừng cũng như không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2005 16:26:44 bởi Tran Manh hung >
Còn sừng cũng như không
Có sừng anh nhảy lưng tưng
Không sừng anh hết cà tưng đó mà
Em tặng anh 1 cái sừng gìa
Cắm lên lỗ mũi anh làm con Mã Hà nghe anh
Anh Hùng ra dáng quá ta
khi không chuyển đổi thành Hà Mã ô
Mũi Hùng tựa như cái tô
Trên đầu lại cắm sừng vô cùng dài
Cái đuôi cứ quất lai rai
Chuyến này quạt muỗi chạy dài sương ghê

Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: maiyeuem
Anh Hùng ra dáng quá ta
khi không chuyển đổi thành Hà Mã ô
Mũi Hùng tựa như cái tô
Trên đầu lại cắm sừng vô cùng dài
Cái đuôi cứ quất lai rai
Chuyến này quạt muỗi chạy dài sương ghê
Thế là cơm cháo hết khê
Thế là ta lại tràn trề niềm vui
Người thương ơi ..hết ngậm ngùi
Anh Hùng mũi đẹp thiệt vui qúa trời
Lột luôn da Cóc da phơi
Khoác tấm áo giáp xin mời dao đâm
Anh chỉ nheo mắt cười thầm
Cùn dao các chú …anh cầm chắc ăn
Hằng Nga vẫn ở cung hằng
Nghiêng mình đáy nước dạo chơi non bồng
Thả mình vào chồn đông đông
Thấy chú hà mã đang gồng với nhau
Hằng cười ôm mộng ước ao
Ước hùng hà mã cho cái sừng sau đỉnh đầu.....
Bởi vì sừng cắm đã lâu...

Em là Hằng Ngả Hằng Nga
Còn anh Chú Cuội đứng xa xa ngó Hằng
Hằng Nga em mới hỏi rằng
Chú Cuội đứng đó gác Săng hay là...?
Chú Cuội gật đầu thiệc thà
Cung Trăng chờ mãi chẳng có bà nào Die
Hay là Cuội xuống trần đây
Đi thổi kèn Đám cũng hay đó mà
Buồn thay thân phận hằng nga
Dắt cuội đi thổi kèn đám ma...kìa trời
Chuyến này chú cuội la trời
Chắc là phải bỏ chị hằng ơi là Hằng
Hằng Nga nghe thấy cười khì
Mừng cho Chú Cuội xuống Nhị Tì thăm ma
Trích đoạn: MM_Ngoc
Hằng Nga nghe thấy cười khì
Mừng cho Chú Cuội xuống Nhị Tì thăm ma
Chú cười chú nói xâu xa
Chị Ngọc đẹp quá nên thân em ra nhị tì

Trích đoạn: MM_Ngoc
Còn sừng cũng như không
Có sừng anh nhảy lưng tưng
Không sừng anh hết cà tưng đó mà
Em tặng anh 1 cái sừng gìa
Cắm lên lỗ mũi anh làm con Mã Hà nghe anh
Còn sừng anh nhảy lưng tưng.
Không sừng anh cũng dửng dưng bất cần.
Chuyện xa cho đến chuyện gần.
Chuyện ngay đêm nọ có tần mần được đâu.
Tỉ tê , ngắm nghía rất lâu
Cái sừng, để rỉ ,chẳng lau, chẳng sài.
Nổi cơn lại muốn sài ngay.
Cái đêm hôm nọ... một bài học khôn.
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn thần hồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2005 08:53:04 bởi Tran Manh hung >
Cái sừng, để rỉ ,chẳng lau, chẳng sài.
Nổi cơn lại muốn sài ngay.
Cái đêm hôm nọ... một bài học khôn.
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn thần hồn
Sừng gì để rỉ ,chẳng lau, chẳng sài
Chắc là cũ quá bị chai.....
Chắc là sài quá không ai lau chùi
Chắc là rỉ sét mất rùi...
Trích đoạn: MM_Ngoc
Em là Hằng Ngả Hằng Nga
Còn anh Chú Cuội đứng xa xa ngó Hằng
Hằng Nga em mới hỏi rằng
Chú Cuội đứng đó gác Săng hay là...?
Chú Cuội gật đầu thiệc thà
Cung Trăng chờ mãi chẳng có bà nào Die
Hay là Cuội xuống trần đây
Đi thổi kèn Đám cũng hay đó mà
Dương gian ăn lên làm ra
Ðám ma bày vẽ thiệt là to phe
Giá nào cũng phải tò te
Xập sình trống cái vò vè quay phim
Nỉ non hàng xóm đứng tim
Khóc thuê ,cỗ mướn .lim dim phó nhòm
Chú Cuội có xuống chẳng còn
May ra có xuất lon ton cầm cờ
Nghĩa trang lạnh lẽo ơ hờ
Ðêm đêm tơ tưởng chỉ mơ chị Hằng
Chị Hằng đẹp quá hàm răng
Và đôi má thắm đỏ bằng … áo quan!
ÚI..GIỜI...UI...Chú Cuội này
Bị đày hạ giới...còn này Hằng Nga
Liệu...liệu ra gốc cây Đa
Bổ một nhát cuốc để mà bay lên
Đang bay nhớ nhìn hai bên
Né cái cột điện... QUY TIÊN bây giờ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: