CHỚP ĐƯỢC
Khi nào chớp được người yêu
Dẫn ra đồng vắng thả diều ngắm chơi...
nhưng sao FLY vẫn nằm phơi
than thân trách phận sao đời đắng cay
Cuộc đời vẫn ngọt vẫn say
Cuộc tình như gió như mây bềnh bồng...
cuộc tình trôi mãi hư không
cuộc tình lảng vãng mênh mông cuộc tình
Cho nên tiếp tục đi rình
Nếu mà chớp được thì mình về ta...
nhưng mà gặp phải ông ba
bị lôi xềnh xệch như là chó điên
Thế là ỗng tát tai liền
cái tội chớp được mà ghiền mới đau..
iumaf phải bị đánh đau
thì thôi Fly ạ kiếp sau hãy chừa
Còn Lu gãy cái răng cưa
Em cũng phải gán mà chừa nha Lu
òn anh sau khi ra tù
thì hãy vững chí đi tu là vừa
sao em ăn nói từa lưa
Coi chừng gãy tiếp không chừa răng hen
Chớp không được người tình
Suốt cuộc đời làm thinh
Thôi ngồi chờ trời sáng
Để chớp ánh bình minh...
Sao fly chớp lại rình
Để người ta phải khóc...
Một mãnh đời cô độc
Chưa chớp được phải rình
Trái tim còn lăn lóc
Chưa chớp được người tình...
thế thì hãy ngậm thinh
đợi chớp đc người tình
việc thật chẳng có chi
nói hoài bực cả mình
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: