CHỚP ĐƯỢC
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 39 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 576 bài trong đề mục
Huyền Băng 29.11.2005 01:44:23 (permalink)


Trích đoạn: lululu

biết lâu òi khỏi khoe khoang
cái miệng thối hoắc chuyên loan tin đồn


Vui vẻ mà giống như gây,
Xin lu stop bớt lại đây giùm mình.
Thiếu gì chuyện để tâm tình,
Chặt qua chém lại văng xình hết trơn!

Dơ rồi thì phải mua sơn,
Phết qua phết lại hết trơn căn nhà.
Thôi thì ta cứ phòng xa,
Để công không tốn, để tiền còn nguyên!

thanhbinh_20885 29.11.2005 15:11:24 (permalink)
huyền băng nói thật chí tình
nhưng lu thật mình nói thẳng mà thôi
tin đồn nhanh đó lu ơi
vì trong thư quán khắp nơi có người
maiyeuem 30.11.2005 11:45:18 (permalink)

Đồn gì Bình giống đười ươi
Cười lên đi nhé hỡi người dã nhân...
giotnangmuathu2007 01.12.2005 01:46:49 (permalink)
ngỡ ngàng em bỗng gặp anh.
thấy anh vui vẻ em đành ra đi
maiyeuem 01.12.2005 22:05:07 (permalink)

Thật là núi nặng như chì
Sông sâu thăm thẳm tình đi hết rồi
thanhbinh_20885 02.12.2005 00:24:24 (permalink)
tình đi nước vẫn bùi ngùi
vì mùi tình vẫn đậm đà với sông
nước thì vẫn chảy không dừng
mà sao tình bỗng ngập ngừng đòi đi
tinhanhdemvang 03.12.2005 06:45:49 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem

Đồn gì Bình giống đười ươi
Cười lên đi nhé hỡi người dã nhân...

Dã nhân chính lại là người
Ngoài thì thưa thớt nói cười như ai
Trong tâm toàn chỉ rào gai
Như loài cầm thú nhớp nhơ giữa đời
lululu 03.12.2005 20:14:55 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem

Thật là núi nặng như chì
Sông sâu thăm thẳm tình đi hết rồi


hết rồi thì cho nó trôi
mắc chi vương vấn lôi thoi mệt mình
hết tình rồi lại có tình
rồi yêu rồi cưới dề dinh đưa nàng
maiyeuem 04.12.2005 05:23:29 (permalink)

Còn Lu đời sẽ huy hoàng
Mai này pháo nổ Lu đưa nàng về dinh
Khánh Quỳnh 04.12.2005 05:26:38 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem

Còn Lu đời sẽ huy hoàng
Mai này pháo nổ Lu đưa nàng về dinh


MYE bổng đứng một mình
Làm thơ ngơ ngẩn mơ tình của ai...
maiyeuem 04.12.2005 05:35:42 (permalink)

Tháng năm ngày rộng tháng dài
Lo chi cho phải tàn phai mái đầu
Gặp người tâm hợp ý đầu
Cho dù héo cạn biển sâu vẫn chờ
Khánh Quỳnh 04.12.2005 05:39:06 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem

Tháng năm ngày rộng tháng dài
Lo chi cho phải tàn phai mái đầu
Gặp người tâm hợp ý đầu
Cho dù héo cạn biển sâu vẫn chờ


Đêm nằm xuống vẫn cứ mơ
Cầu cho ai đó vẫn chờ đợi ai...
maiyeuem 04.12.2005 05:42:39 (permalink)

Dầu cho sức khỏe tàn phai
ai cầu ai nguyện vì ai vẫn chờ
Khánh Quỳnh 04.12.2005 05:45:33 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem

Dầu cho sức khỏe tàn phai
ai cầu ai nguyện vì ai vẫn chờ


Lỡ mà gặp lại làm ngơ
Hỏi rằng ai đó còn chờ được không?...
maiyeuem 04.12.2005 05:48:52 (permalink)
Nếu mà ai đó có chồng
Thì tôi cũng sẽ sang sông tức thì
nhưng mà như vậy hiếm khi
Nếu mà có vậy tình đi chẳng buồn
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 39 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 576 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9