CHỚP ĐƯỢC
người về nhặt lá thơ rơi.
nhặt dòng sông chết nhắt lời tái tê..
vui lòng để giận trong thơ.
chớ tràn cơn sóng vùi về phương em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 08:03:18 bởi giotnangmuathu2007 >
Ai về sông hậu mà xem
Ai ra sứ bắc nhìn em đưa đò
Ai về ngang xứ mỹ tho
Ước gì chớp hết âu lo của mình
ÔI trời có mỗi tý "đùi"
Mà ai nhìn mãi đến đui mắt à
Chớ thấy tôi lạ mà la
Ra ngoài tôi sẽ dẫn qua xem hoài!
Là ai gẫm mãi không ra
Úy trùi có lẽ chính là...làng tôi
một đời nón lá áo tơi...
quần xắn bắp vế lội vào hái rau.
ngờ đâu nam bắc đua nhau...
tụ tập kéo đến để đau mắt rồi...
Một đời nón lá áo tơi
Nửa đời không áo ui trời dễ thương...
Một đời nón lá áo tơi
lấy hoa nắng để che bớt tả tơi áo à...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 07:40:27 bởi maiyeuem >
Tụ tập kéo đến để đau mắt rồi
Anh đi , anh đứng, anh ngồi
Ở đâu anh cũng bồi hồi nhớ em!
Nhớ ngày dài lại đêm thâu
Nhớ ngày xưa mối tình đầu đắng cay!
em về nơi ấy lắt lay...
nhớ ngày xưa đó còn đầy lời yêu.
em chỉ muốn có anh thôi...
chứ không muốn chớp mưa rơi vội vàng...
Một đời nón lá áo tơi
lấy hoa nắng để che bớt tả tơi áo à...
chưa chi anh đã mắt lòa...
tưởng rằng tiên nữ hóa ra nở nè(nở là thị nở).
Trích đoạn: hoanang
Một đời nón lá áo tơi
lấy hoa nắng để che bớt tả tơi áo à...
chưa chi anh đã mắt lòa...
tưởng rằng tiên nữ hóa ra nở nè(nở là thị nở).
Có cô thôn nữ đầu hè
Xắn quần xắn áo bắt mè hái rau
Chí Phèo ngồi gốc cây cau
Bẻ hoa che nắng trên đầu cho cô
Trích đoạn: maiyeuem
Một đời nón lá áo tơi
lấy hoa nắng để che bớt tả tơi áo à...
Một thời chúm chím hoa...cà
Ngày xưa anh vẫn bắt gà em nuôi
Trộm nhìn chỉ ước ao thôi
Giá mà bắt được, anh lôi luôn nàng
Có cô thôn nữ đầu hè
Xắn quần xắn áo bắt mè hái rau
Chí Phèo ngồi gốc cây cau
Bẻ hoa che nắng trên đầu cho
cô
Đến rồi thì mời tý vô...
Bẻ dăm ba chữ cho cô nấu xào.
Chớ sao tý đến vườn đào
Trộm bông hoa nắng trèo vào hái rau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2008 20:30:35 bởi giotnangmuathu2007 >
Trích đoạn: thi_si_buon
Bấy lâu không ghé đàn thơ...
Hỏi người xưa ấy bây giờ ra sao...
Nắng xưa còn đỏ má đào...?
Hoa xưa còn thắm thuở nào....chưa xa..?
Chàng hỏi đành phải nói ra Người xưa giờ héo như hoa cuối mùa Má hồng phấn trét nên thua Môi trầm son dõm giống đùa...Mỹ Tâm
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Có cô thôn nữ đầu hè
Xắn quần xắn áo bắt mè hái rau
Chí Phèo ngồi gốc cây cau
Bẻ hoa che nắng trên đầu cho cô
Đến rồi thì mời tý vô...
Bẻ dăm ba chữ cho cô nấu xào.
Chớ sao tý đến vườn đào
Trộm bông hoa nắng trèo vào hái rau...
Vườn đào sân trước ngõ sau
Đâu đâu cũng thấy thắm màu vui tươi
Hái rau, e thẹn cô cười
Làm cho Tí ngẩn cả người mà trông
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: